“Ánh sáng và chân lý Chúa, xin dẫn bước con đi, tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài…”.
“Ánh sáng” chính là chủ đề sinh hoạt giới trẻ giáo phận Mỹ Tho vào dịp lễ Hiển Linh- ngày lễ Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nơi hài nhi Giêsu bé nhỏ được sinh ra cho nhân loại.
Thuở xa xưa, Ba Vua đã dựa vào ánh sáng của Ngôi sao lạ để tìm kiếm Chúa Hài Nhi, dẫu có lúc mất phương hướng vì ngôi sao biến mất, nhưng các Ngài vẫn vững một niềm tin, kiên trì tìm kiếm để hân hoan đón nhận Chúa, vui mừng thờ lạy Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những gì quý nhất.
Trong bài giảng dành riêng cho giới trẻ lần này, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã nhắc nhở các bạn trẻ ngày nay về một thái độ tích cực như Ba Vua để tìm được ánh sáng Chân lý, tìm được Đấng xứng đáng để chúng ta tôn thờ, và tìm được Thần tượng đích thực cho cuộc đời của mỗi con người. Đừng để đến một lúc nào đó tự bản thân bạn lại hối tiếc vì “Ngài đã đến nhà Ngài, và người nhà đã không nhận ra Ngài”(Ga1, 11).
Buổi sinh hoạt giới trẻ kỳ này, các bạn trẻ được quý Cha ưu ái tổ chức mừng Giáng Sinh cách đặc biệt vào dịp lễ Hiển Linh: có ông già Noel, các thiên thần, những trẻ thơ tội nghiệp… Nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn nhưng đầy ý nghĩa do các bạn trẻ giáo xứ Long Định I; các “dì phước trẻ” dòng Phaolô đảm nhận đã góp phần tạo nên không khí lúc sôi nổi, lúc lắng đọng cho buổi sinh hoạt.
Sau buổi văn nghệ là giờ cầu nguyện, nhắc các bạn trẻ về “ánh sáng của nhân loại” chính là Hài nhi Giêsu, đã đến thế gian trong thân phận nghèo hèn để tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đến với Ngài. Thiên Chúa đã chọn lựa sống nghèo vì hy vọng làm bừng lên ánh sáng của tình yêu cho con người sống trong vùng bóng tối của sự ác và thấp hèn.
Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con, ánh sáng mới từ Mầu nhiệm Làm Người của Chúa đã tràn ngập chúng con, và chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn.Chúng con cảm tạ Chúa, và giờ đây, xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên trong mọi sinh hoạt của chúng con. Amen.
“Ánh sáng” chính là chủ đề sinh hoạt giới trẻ giáo phận Mỹ Tho vào dịp lễ Hiển Linh- ngày lễ Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nơi hài nhi Giêsu bé nhỏ được sinh ra cho nhân loại.
Thuở xa xưa, Ba Vua đã dựa vào ánh sáng của Ngôi sao lạ để tìm kiếm Chúa Hài Nhi, dẫu có lúc mất phương hướng vì ngôi sao biến mất, nhưng các Ngài vẫn vững một niềm tin, kiên trì tìm kiếm để hân hoan đón nhận Chúa, vui mừng thờ lạy Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những gì quý nhất.
Trong bài giảng dành riêng cho giới trẻ lần này, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã nhắc nhở các bạn trẻ ngày nay về một thái độ tích cực như Ba Vua để tìm được ánh sáng Chân lý, tìm được Đấng xứng đáng để chúng ta tôn thờ, và tìm được Thần tượng đích thực cho cuộc đời của mỗi con người. Đừng để đến một lúc nào đó tự bản thân bạn lại hối tiếc vì “Ngài đã đến nhà Ngài, và người nhà đã không nhận ra Ngài”(Ga1, 11).
Buổi sinh hoạt giới trẻ kỳ này, các bạn trẻ được quý Cha ưu ái tổ chức mừng Giáng Sinh cách đặc biệt vào dịp lễ Hiển Linh: có ông già Noel, các thiên thần, những trẻ thơ tội nghiệp… Nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn nhưng đầy ý nghĩa do các bạn trẻ giáo xứ Long Định I; các “dì phước trẻ” dòng Phaolô đảm nhận đã góp phần tạo nên không khí lúc sôi nổi, lúc lắng đọng cho buổi sinh hoạt.
Sau buổi văn nghệ là giờ cầu nguyện, nhắc các bạn trẻ về “ánh sáng của nhân loại” chính là Hài nhi Giêsu, đã đến thế gian trong thân phận nghèo hèn để tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đến với Ngài. Thiên Chúa đã chọn lựa sống nghèo vì hy vọng làm bừng lên ánh sáng của tình yêu cho con người sống trong vùng bóng tối của sự ác và thấp hèn.
Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con, ánh sáng mới từ Mầu nhiệm Làm Người của Chúa đã tràn ngập chúng con, và chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn.Chúng con cảm tạ Chúa, và giờ đây, xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên trong mọi sinh hoạt của chúng con. Amen.