Năm Mới: Nền Hành Chánh Yêu Thương Phục Vụ Thay Thế Cơ Chế Xin-Cho
Vào những ngày đầu năm mới 2007, đồng bào dân Việt cảm nhận một chút hy vọng cho đất nước với chủ trương cải cách toàn diện nền hành chánh Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Chính quyền phải chuyển từ cơ chế xin-cho sang cơ chế phục vụ”.
Xây dựng nền hành chánh phục vụ, tăng trưởng kinh tế cao, và chống tham nhũng hiệu quả là ba trọng tâm năm 2007 đã được ông Nguyễn Tấn Dũng đề xướng.
Người ta có thể khẳng định rằng nền kinh tế quốc gia sẽ được phát triển mạnh khi quốc nạn tham nhũng bị tận diệt và khi cơ chế xin-cho bị xóa bỏ, đặc biệt đối với tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay đang có những nỗ lực đổi mới trên tiến trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO – World Trade Organization). Hệ thống hành chánh xin-cho bấy lâu nay đã là cơ hội và là phương tiện cho tham nhũng hoành hành. Để xin được một tờ giấy phép đạo-đời, người ta đã phải thông qua nhiều cửa quyền, và phải chạy chọt đút lót từ trên xuống dưới. Xóa bỏ cơ cấu xin-cho là một góp phần lớn để loại trừ tham nhũng.
Cơ cấu xin-cho đã là một căn bệnh xã hội kéo dài, hủy hoại tinh thần đạo đức, và làm tê liệt mọi phương diện phát triển đất nước. Nhìn thấy hậu quả tai hại cho sự tự do sống đạo của các tôn giáo cũng như cho sự phát triển đất nước gây nên bởi cơ cấu xin-cho này, nên từ những năm trước đây Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn đã nhiều lần lên tiếng cảnh giác về một hệ thống xin-cho độc đoán và bất công của nhà cầm quyền đương nhiệm.
Một người bạn từ Sài Gòn viết những lời góp ý đại cương như sau: Để có thể thay thế thành công từ hệ thống hành chính xin-cho sang phục vụ, các cơ quan công quyền, cụ thể là các trưởng đơn vị, cần phải làm được những việc sau:
- 1. Trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận trong cơ quan công quyền cần được công khai và rõ ràng.
- 2. Nhận và trả hồ sơ phải có chứng từ xác minh cụ thể để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm khi cần. Hẹn ngày làm việc với dân, cán bộ cần phải có giấy hẹn và đương nhiên cán bộ phải có mặt đúng giờ. Nếu vì lý do thật sự chính đáng không tiếp được người dân, phải thông báo ngay cho dân biết, không để dân chờ mà không rõ lý do.
- 3. Người cán bộ gương mẫu không thể thất hứa với dân. Cán bộ công chức cần có hành vi, lời nói tôn trọng người dân, tuyệt đối tôn trọng nhân phẩm của mọi người.
- 4. Trưởng đơn vị, bộ phận khi giải quyết các phản ánh của người dân về cung cách của cán bộ thuộc quyền cần đặt lợi ích của đồng bào lên trên hết, ưu tiên lợi ích của dân trước lợi ích của đơn vị, bộ phận.
- 5. Khi cán bộ công chức từ chối bất cứ yêu cầu nào của dân thì cần giải thích cặn kẽ, chỉ rõ các văn bản pháp lý liên quan để người dân hiểu rằng yêu cầu của mình là chưa thể thực hiện được.
Một nền hành chánh phục vụ còn cần được đặt trên nền tảng văn minh tình thương. Phục vụ trong yêu thương không giống với phục vụ để thủ lợi riêng tư. Chính vì thế mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã khởi xướng chủ đề sống đạo năm 2007 cho đồng bào Công giáo là Sống Yêu Thương Phục Vụ.
“Con người mới theo gương Chúa Giêsu phải là con người dấn thân phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, thì chính việc phục vụ đó cũng có thể giúp Kitô hữu cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách rõ nét hơn. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã khẳng định về tác động hỗ tương cần thiết này giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Chính khi dấn thân phục vụ anh em, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Ngài viết: "Chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và Ngài đã yêu tôi như thế nào" (Tđ. Thiên Chúa là Tình Yêu, số 18).
“Như thế, dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22,37-39) và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu: "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).
Đời sống bác ái có thể thực hành bằng nhiều cách, nhưng Thư Mục Vụ năm nay nhấn mạnh đặc biệt đến việc dấn thân phục vụ. Vì thế, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ: nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc...”.
Hy vọng một nền hành chánh phục vụ trong tình thương bác ái sớm hình thành tại mỗi địa phương và rộng khắp trên mọi nẻo đường đất nước Việt Nam mến yêu.