“Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài…”
Tâm tình tác giả gửi gắm trong bài hát cũng chính là tâm tình nơi các em chuẩn bị sắp được lãnh nhận bí tích thêm sức của giáo xứ Thịnh Liệt. Với tâm hồn mong mỏi, khát khao Chúa Thánh Thần ngự xuống, các em đã chuẩn bị sẵn sàng, háo hức cùng nhau đếm ngược từng ngày đón chờ “ngày Hồng Phúc”, chờ đón vị chủ chăn giáo phận về đặt tay ban Chúa Thánh Thần.
Trong không khí háo hức đó, việc chuẩn bị bề trong bề ngoài cho ngày lễ được bà con giáo dân hănng say thực hiện. Nhà thờ giáo xứ như được làm mới lại, khuôn viên nhà thờ được trang trí lộng lẫy với cờ, hoa và những dòng chữ chào mừng. Công tác tổ chức được phân công cụ thể, mỗi người mỗi việc và ai cũng vui vẻ hăng say thực hiện. Cha quản xứ cũng đặc biệt quan tâm đến việc cho các em học hỏi Lời Chúa, giáo lý và sửa soạn tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Điều đặc biệt là trong dịp này, có năm người lớn, vì nhiều lý do chưa được lãnh nhận bí tích Thêm Sức vui mừng được đón nhận Chúa Thánh Thần.
Và ngày trọng đại đó đã đến…
Ngày 31/12/2006, ngày lễ Thánh Gia Thất, Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt “Chạnh Lòng Thương” về viếng thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ ban bí tích cho gần 50 em trong giáo xứ. Mong đợi đã lâu, nay được đón Vị Cha chung của giáo phận về thăm và đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần cho các em nên giáo xứ hết sức hân hoan, vui mừng. Điều đó được thể hiện rõ trên những khuôn mặt vui tươi, rạng ngời của bà con giáo dân, đặc biệt là những người được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, hiệp cùng Đức tổng Giuse và quý cha, bà con giáo dân tham dự thánh lễ, các nghi thức thật sốt sắng.
Trong phần chia sẻ, Đức tổng đã nêu bật các nhân đức nơi gia đình Thánh Gia. Các gia đình công giáo hãy lấy gia đình Thánh Gia là tấm gương để bắt chước, học tập.Noi gưong Thánh Gia là phải “sống đạo”, sống sao cho xứng đáng với danh xưng tín hữu. Ngài nhắn nhủ mọi người đặc biệt là các em được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay phải luôn cậy dựa vào ơn Chúa đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện cho ban mục vụ giáo xứ đã dâng lên Đức tổng lời cảm ơn chân thành. Ông cũng báo cáo với Đức tổng và quý cha những thành quả của giáo xứ đã đạt được. Trong năm 2006, năm “Sống Lời Chúa” cha quản xứ đã phát động trong toàn giáo xứ việc học hỏi và đọc Kinh Thánh trong cộng đoàn, gia đình, theo các nhóm tổ. Toàn giáo xứ đã sống trong tinh thần đoàn kết yêu thương, tổ chức thăm viếng những người ốm đau bệnh tật, người già cô đơn, giúp đỡ các bệnh nhân khu điều trị phong Quốc Oai – Hà Tây. Cũng trong năm vừa qua nhiều người bỏ xưng tội rước lễ lâu năm đã trở lại, tháo gỡ nhiều đôi hôn phối. Phong trào sinh viên - giới trẻ của giáo xứ cũng phát triển mạnh. Bước vào năm phụng vụ mới, năm “yêu thương và phục vụ”, giáo xứ sẽ quyết tâm sống yêu thương và phục vụ được thể hiện bằng những việc cụ thể như: thăm viếng, an ủi, động viên những người nghèo khó cô đơn; đoàn kết yêu thương, loại trừ những tệ nạn ra khỏi môi trường gia đình. Xây dựng và phát triển ơn gọi gia đình, sự hiệp nhất trong cộng đoàn cũng là mục tiêu giáo xứ hướng tới. Hiện nay cơ sở vật chất của giáo xứ đã xuống cấp trầm trọng nên rất cần được tu sửa. Trong dịp này giáo xứ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của bề trên và quý ân nhân để xây dựng cơ sở vật chất tốt hơn phục vụ cho công việc mục vụ.
Trong phần huấn dụ, Đức Tổng Giuse rất vui mừng trước những thành quả mà giáo xứ đã đạt được trong năm vừa qua. Ngài cũng nhắc nhở mọi thành phần trong giáo xứ phải luôn đoàn kết yêu thương, cùng nhau góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng lớn mạnh. Thịnh Liệt là giáo xứ truyền thống, lâu đời trong giáo phận và Ngài hy vọng, tin tưởng giáo xứ sẽ luôn xứng với những truyền thống đó.
Trong niềm vui mới, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tin chắc rằng giáo xứ Thịnh Liệt sẽ có nhiều đổi thay, mang bộ mặt mới và những bước phát triển mới.
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến Thánh Hóa và Canh Tân!
Tâm tình tác giả gửi gắm trong bài hát cũng chính là tâm tình nơi các em chuẩn bị sắp được lãnh nhận bí tích thêm sức của giáo xứ Thịnh Liệt. Với tâm hồn mong mỏi, khát khao Chúa Thánh Thần ngự xuống, các em đã chuẩn bị sẵn sàng, háo hức cùng nhau đếm ngược từng ngày đón chờ “ngày Hồng Phúc”, chờ đón vị chủ chăn giáo phận về đặt tay ban Chúa Thánh Thần.
Trong không khí háo hức đó, việc chuẩn bị bề trong bề ngoài cho ngày lễ được bà con giáo dân hănng say thực hiện. Nhà thờ giáo xứ như được làm mới lại, khuôn viên nhà thờ được trang trí lộng lẫy với cờ, hoa và những dòng chữ chào mừng. Công tác tổ chức được phân công cụ thể, mỗi người mỗi việc và ai cũng vui vẻ hăng say thực hiện. Cha quản xứ cũng đặc biệt quan tâm đến việc cho các em học hỏi Lời Chúa, giáo lý và sửa soạn tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Điều đặc biệt là trong dịp này, có năm người lớn, vì nhiều lý do chưa được lãnh nhận bí tích Thêm Sức vui mừng được đón nhận Chúa Thánh Thần.
Và ngày trọng đại đó đã đến…
Ngày 31/12/2006, ngày lễ Thánh Gia Thất, Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt “Chạnh Lòng Thương” về viếng thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ ban bí tích cho gần 50 em trong giáo xứ. Mong đợi đã lâu, nay được đón Vị Cha chung của giáo phận về thăm và đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần cho các em nên giáo xứ hết sức hân hoan, vui mừng. Điều đó được thể hiện rõ trên những khuôn mặt vui tươi, rạng ngời của bà con giáo dân, đặc biệt là những người được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, hiệp cùng Đức tổng Giuse và quý cha, bà con giáo dân tham dự thánh lễ, các nghi thức thật sốt sắng.
Trong phần chia sẻ, Đức tổng đã nêu bật các nhân đức nơi gia đình Thánh Gia. Các gia đình công giáo hãy lấy gia đình Thánh Gia là tấm gương để bắt chước, học tập.Noi gưong Thánh Gia là phải “sống đạo”, sống sao cho xứng đáng với danh xưng tín hữu. Ngài nhắn nhủ mọi người đặc biệt là các em được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay phải luôn cậy dựa vào ơn Chúa đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện cho ban mục vụ giáo xứ đã dâng lên Đức tổng lời cảm ơn chân thành. Ông cũng báo cáo với Đức tổng và quý cha những thành quả của giáo xứ đã đạt được. Trong năm 2006, năm “Sống Lời Chúa” cha quản xứ đã phát động trong toàn giáo xứ việc học hỏi và đọc Kinh Thánh trong cộng đoàn, gia đình, theo các nhóm tổ. Toàn giáo xứ đã sống trong tinh thần đoàn kết yêu thương, tổ chức thăm viếng những người ốm đau bệnh tật, người già cô đơn, giúp đỡ các bệnh nhân khu điều trị phong Quốc Oai – Hà Tây. Cũng trong năm vừa qua nhiều người bỏ xưng tội rước lễ lâu năm đã trở lại, tháo gỡ nhiều đôi hôn phối. Phong trào sinh viên - giới trẻ của giáo xứ cũng phát triển mạnh. Bước vào năm phụng vụ mới, năm “yêu thương và phục vụ”, giáo xứ sẽ quyết tâm sống yêu thương và phục vụ được thể hiện bằng những việc cụ thể như: thăm viếng, an ủi, động viên những người nghèo khó cô đơn; đoàn kết yêu thương, loại trừ những tệ nạn ra khỏi môi trường gia đình. Xây dựng và phát triển ơn gọi gia đình, sự hiệp nhất trong cộng đoàn cũng là mục tiêu giáo xứ hướng tới. Hiện nay cơ sở vật chất của giáo xứ đã xuống cấp trầm trọng nên rất cần được tu sửa. Trong dịp này giáo xứ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của bề trên và quý ân nhân để xây dựng cơ sở vật chất tốt hơn phục vụ cho công việc mục vụ.
Trong phần huấn dụ, Đức Tổng Giuse rất vui mừng trước những thành quả mà giáo xứ đã đạt được trong năm vừa qua. Ngài cũng nhắc nhở mọi thành phần trong giáo xứ phải luôn đoàn kết yêu thương, cùng nhau góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng lớn mạnh. Thịnh Liệt là giáo xứ truyền thống, lâu đời trong giáo phận và Ngài hy vọng, tin tưởng giáo xứ sẽ luôn xứng với những truyền thống đó.
Trong niềm vui mới, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tin chắc rằng giáo xứ Thịnh Liệt sẽ có nhiều đổi thay, mang bộ mặt mới và những bước phát triển mới.
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến Thánh Hóa và Canh Tân!