BẮC NINH -- Vì miền Bắc đứt giây cáp internet nên hôm nay chúng tôi mới gửi bài tường trình này sang chia sẻ với độc giả của VietCatholic được.
Tối 24.12.2006, ngay từ chập tối hàng ngàn người Công giáo cũng như không Công giáo đã nô nức kéo về Tòa giám mục Bắc Ninh tham dự đêm mừng Chúa Giáng Sinh. Lượng người đến tham dự đông đảo đã làm ấm lên cái bầu khí lạnh giá của trời đông. Cả khuôn viên Tòa giám mục ngập tràn ánh sánh màu lung linh của những ngôi sao và đèn Giáng Sinh. Một hang đá Giáng Sinh vĩ đại được dựng ngay chính giữa mặt tiền của Trung tâm Mục vụ Giáo phận, đối diện thẳng với cổng chính Tòa giám mục. Ngoài ra, hang đá Giáng Sinh cũng xuất hiện trên cung thánh Nhà thờ Chính tòa, Nhà nguyện, Phòng ăn, Phòng khách Tòa giám mục... Mọi người đến tham dự dù là Công giáo hay không, đều được trao tặng một tấm thiệp Giáng Sinh với những lời cầu chúc tốt đẹp và sứ điệp sống yêu thương phục vụ noi gương Chúa Giê-su trong Năm Sống Đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Đúng 20g20, trên sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Tòa giám mục, cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh, linh mục Đại diện Giáo phận và cũng là linh mục Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa, long trọng công bố khai mạc Đêm vọng Giáng Sinh. Đêm vọng được bắt đầu với chương trình diễn nguyện canh thức mừng Chúa Giáng Sinh do các nữ tu Tu hội Đức Mẹ Hiệp nhất và các bạn trẻ cùng các em thiếu nhi giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh trình diễn. Chương trình diễn nguyện được xây dựng khái quát theo lịch sử Cứu độ: Tạo dựng và Sa ngã - Sự lầm than của con người - Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ - Thánh Giuse và Mẹ Ma-ri-a - Chúa Giê-su giáng sinh. Tuy không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, nhưng qua những lời ca, điệu múa, lời cầu nguyện kết hợp với những trang phục rực rỡ và ánh sáng màu huyền ảo, các nữ tu và các bạn trẻ đã lột tả sống động tình yêu của Thiên Chúa giáng sinh cứu độ con người, làm lay động bao con tim và tâm hồn của cộng đoàn tham dự. Được như thế, có lẽ bởi vì họ đã bỏ ra khá nhiều công sức tập luyện và khi biểu diễn, họ đã diễn nguyện với tất cả lòng nhiệt tâm, trái tim và tâm hồn của họ.
21g30 Kết thúc phần Canh thức Giáng Sinh là cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng xung quanh khuôn viên Tòa giám mục. Đi trong đoàn rước có tất cả các diễn viên vẫn giữ nguyên trang phục của con thú, thiên thần, mục đồng, thiếu nữ Do thái, Ba vua... làm cho cuộc rước đầy màu sắc nhưng cũng rất trang nghiêm. Kiệu Chúa Hài Đồng từ từ đi giữa cộng đoàn đông đảo làm cho mọi người cảm nghiệm sống động câu Kinh Thánh: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.
21g50 Thánh lễ Đêm vọng Giáng Sinh được cử hành trên lễ đài ngoài trời vì số người tham dự quá đông Nhà thờ Chính tòa không thể chứa hết. Cha cha xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh chủ sự Thánh lễ. Trong bài giảng của mình, cha chủ tế nêu bật tình yêu của Thiên Chúa đối với muôn loài trải qua dòng lịch sử vũ trụ: vì yêu thương Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật, vì yêu thương Chúa dựng con người có tự do và cho làm chủ muôn loài. Rồi cũng vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một Ngài cho nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong hang đá nghèo để đồng cảm với những con người bé nhỏ nghèo hèn. Vì yêu thương, Chúa Giê-su đã xuống chia sẻ phận người và để cứu độ con người bằng con đường yêu thương, hi sinh phục vụ trong khiêm nhường. Ước mong sao mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn để đón tình thương và hòa hình của Chúa Giê-su vào lòng mình. Để rồi, từ đó, chúng ta có thể ra đi chia sẻ tình yêu và hòa bình ấy cho những người anh chị em chung quanh mình.
23g00 Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh với các tiết mục ca hát của các thành viên ca đoàn giáo xứ Bắc Ninh, của sinh viên Công giáo xen kẽ với các điệu múa dễ thương của các em thiếu nhi và các điệu vũ vui nhộn của các bạn trẻ trong giáo xứ. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh và tình yêu, người dẫn chương trình đã khéo léo dẫn dắt và lần lượt giải thích rõ ràng ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh cùng những điều liên quan đến Giáng Sinh như: hang đá, thiên thần, ánh sao, Ba vua, cây thông, ông già Noel... hầu làm cho người Công giáo, và nhất là đông đảo người không Công giáo, có dịp hiểu đúng và rõ ràng về mầu nhiệm Giáng Sinh, về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.
24g00 Đêm vọng Giáng Sinh kết thúc với việc các ông già Noel đi tặng quà Giáng Sinh cho cộng đoàn. Cầu mong mọi người vui hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hồng phúc Thiên Chúa ban. Ước mong tâm hồn mỗi người thực sự là một “hang đá Giáng Sinh” cho Chúa Giê-su ngự, để Chúa hướng dẫn và làm chủ cuộc đời mỗi người.
Tối 24.12.2006, ngay từ chập tối hàng ngàn người Công giáo cũng như không Công giáo đã nô nức kéo về Tòa giám mục Bắc Ninh tham dự đêm mừng Chúa Giáng Sinh. Lượng người đến tham dự đông đảo đã làm ấm lên cái bầu khí lạnh giá của trời đông. Cả khuôn viên Tòa giám mục ngập tràn ánh sánh màu lung linh của những ngôi sao và đèn Giáng Sinh. Một hang đá Giáng Sinh vĩ đại được dựng ngay chính giữa mặt tiền của Trung tâm Mục vụ Giáo phận, đối diện thẳng với cổng chính Tòa giám mục. Ngoài ra, hang đá Giáng Sinh cũng xuất hiện trên cung thánh Nhà thờ Chính tòa, Nhà nguyện, Phòng ăn, Phòng khách Tòa giám mục... Mọi người đến tham dự dù là Công giáo hay không, đều được trao tặng một tấm thiệp Giáng Sinh với những lời cầu chúc tốt đẹp và sứ điệp sống yêu thương phục vụ noi gương Chúa Giê-su trong Năm Sống Đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Đúng 20g20, trên sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Tòa giám mục, cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh, linh mục Đại diện Giáo phận và cũng là linh mục Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa, long trọng công bố khai mạc Đêm vọng Giáng Sinh. Đêm vọng được bắt đầu với chương trình diễn nguyện canh thức mừng Chúa Giáng Sinh do các nữ tu Tu hội Đức Mẹ Hiệp nhất và các bạn trẻ cùng các em thiếu nhi giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh trình diễn. Chương trình diễn nguyện được xây dựng khái quát theo lịch sử Cứu độ: Tạo dựng và Sa ngã - Sự lầm than của con người - Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ - Thánh Giuse và Mẹ Ma-ri-a - Chúa Giê-su giáng sinh. Tuy không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, nhưng qua những lời ca, điệu múa, lời cầu nguyện kết hợp với những trang phục rực rỡ và ánh sáng màu huyền ảo, các nữ tu và các bạn trẻ đã lột tả sống động tình yêu của Thiên Chúa giáng sinh cứu độ con người, làm lay động bao con tim và tâm hồn của cộng đoàn tham dự. Được như thế, có lẽ bởi vì họ đã bỏ ra khá nhiều công sức tập luyện và khi biểu diễn, họ đã diễn nguyện với tất cả lòng nhiệt tâm, trái tim và tâm hồn của họ.
21g30 Kết thúc phần Canh thức Giáng Sinh là cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng xung quanh khuôn viên Tòa giám mục. Đi trong đoàn rước có tất cả các diễn viên vẫn giữ nguyên trang phục của con thú, thiên thần, mục đồng, thiếu nữ Do thái, Ba vua... làm cho cuộc rước đầy màu sắc nhưng cũng rất trang nghiêm. Kiệu Chúa Hài Đồng từ từ đi giữa cộng đoàn đông đảo làm cho mọi người cảm nghiệm sống động câu Kinh Thánh: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.
21g50 Thánh lễ Đêm vọng Giáng Sinh được cử hành trên lễ đài ngoài trời vì số người tham dự quá đông Nhà thờ Chính tòa không thể chứa hết. Cha cha xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh chủ sự Thánh lễ. Trong bài giảng của mình, cha chủ tế nêu bật tình yêu của Thiên Chúa đối với muôn loài trải qua dòng lịch sử vũ trụ: vì yêu thương Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật, vì yêu thương Chúa dựng con người có tự do và cho làm chủ muôn loài. Rồi cũng vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một Ngài cho nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong hang đá nghèo để đồng cảm với những con người bé nhỏ nghèo hèn. Vì yêu thương, Chúa Giê-su đã xuống chia sẻ phận người và để cứu độ con người bằng con đường yêu thương, hi sinh phục vụ trong khiêm nhường. Ước mong sao mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn để đón tình thương và hòa hình của Chúa Giê-su vào lòng mình. Để rồi, từ đó, chúng ta có thể ra đi chia sẻ tình yêu và hòa bình ấy cho những người anh chị em chung quanh mình.
23g00 Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh với các tiết mục ca hát của các thành viên ca đoàn giáo xứ Bắc Ninh, của sinh viên Công giáo xen kẽ với các điệu múa dễ thương của các em thiếu nhi và các điệu vũ vui nhộn của các bạn trẻ trong giáo xứ. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh và tình yêu, người dẫn chương trình đã khéo léo dẫn dắt và lần lượt giải thích rõ ràng ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh cùng những điều liên quan đến Giáng Sinh như: hang đá, thiên thần, ánh sao, Ba vua, cây thông, ông già Noel... hầu làm cho người Công giáo, và nhất là đông đảo người không Công giáo, có dịp hiểu đúng và rõ ràng về mầu nhiệm Giáng Sinh, về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.
24g00 Đêm vọng Giáng Sinh kết thúc với việc các ông già Noel đi tặng quà Giáng Sinh cho cộng đoàn. Cầu mong mọi người vui hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hồng phúc Thiên Chúa ban. Ước mong tâm hồn mỗi người thực sự là một “hang đá Giáng Sinh” cho Chúa Giê-su ngự, để Chúa hướng dẫn và làm chủ cuộc đời mỗi người.