Cuộc họp mặt mừng Giáng Sinh và Năm Mới với các Cha Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Nha Trang
YÊU THƯƠNG VÀ TRI ÂN
Đêm qua trời mưa nhẹ, cơn rét gió Bấc càng làm cho lòng người thêm nỗi co ro và tâm cảm. Hôm nay, từ sáng sớm, công việc chuẩn bị cho bữa cơm "yêu thương và tri ân" đã được sắp đặt xong. Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, cựu bề trên Tiểu chủng viện Sao Biển và quý Cha giáo – Cha Huệ, Cha Ban, Cha Phú vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Các Ngài không thể đoán ra không khí buổi trưa hôm nay, nhưng nét rạng rỡ hiện lên trên từng khuôn mặt vì biết chắc chắn một số con cái SB sẽ về nhà Hưu dưỡng hôm nay.
Anh em Sao Biển 69-70 vùng Nha Trang thay mặt toàn thể anh em Cựu chủng sinh Sao biển khắp nơi xin chào mừng Đức Cha, Đức Ông, quý cha giáo, quý Soeurs và những anh em về dự buổi gặp gỡ yêu thương và tri ân hôm nay. Tiếng nhạc chào đón cùng với tiếng vỗ tay râm ran. Các Cha giáo và anh em đã có mặt đông đủ để đón tiếp Đức Cha và các linh mục tại Tòa Giám mục Nha trang cùng về dự. Anh em Cựu Sao Biển, trong đó có các cha SB 64, SB 69-70 đồng thanh cất vang bài hát "SAO BIỂN CA", bài hát đã một thời vang lên dưới mái trường Tiểu chủng viện Sao biển. Lời hát rập ràng và hào hùng gợi nhớ về những năm tháng còn tu học, còn nghịch ngợm, chơi đùa trong vòng tay yêu thương của các Cha giáo. "Đây là mầm non Nước trời, chủng viện Sao biển vun trồng…" Lời hát đơn sơ, chân thành rộn rã trên môi của những cuộc đời sương gió năm mươi năm có hơn.
"Đại diện anh em Sao Biển khắp nơi cùng với gia đình xin dâng lên Đức Cha, quý Cha giáo, quý Soeurs tâm tình chúc mừng nhân ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới, cùng quy kết những tấm lòng yêu thương và tri ân của toàn thể con cái Sao Biển khắp nơi hướng về nơi đây, xin kính dâng…". Cha Dom. Nguyễn Công Đắc đã thay mặt anh em ngập ngừng bày tỏ niềm tri ân dâng lên và hân hoan chúc mừng sức khỏe Đức Cha, Đức ông, quý Cha Giáo và quý soeurs…. Anh em Sao Biển về dự cũng xúc động, mỗi người miên man trong suy nghĩ của mình về con người, về ngôi trường, về những kỷ niệm ngày xưa khi đứng lặng trước những tấm thân gầy, cao tuổi và đau yếu của các Cha Giáo.
Trong giây phút trào dâng yêu thương và tri ân, Xuân Bích, cô con gái cưng của một Cựu Sao Biển 69-70, cùng với bạn đã dịu dàng cất lên tiếng hát "Tri ân Cha", ca ngợi sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa trên mỗi cuộc đời con người. Tình yêu Người luôn thấm sâu trong mỗi trái tim để dù ra đi nơi đâu, sống ở phương trời nào đều luôn hướng lòng tri ân Thiên Chúa, Mẹ Sao biển và Tình Cha – con luôn hiệp thông trong nỗi nhớ thương đầy ắp kỷ niệm.
Trong không khí cảm động, Đức Cha Giuse, Giám mục phó Giáo phận Nha Trang đã ưu ái và đồng cảm với Cha – con nhà Sao biển. Ngài mở đầu những chia sẻ vô cùng ý nghĩa "trong tâm tình của anh em hôm nay, tôi thực sự xúc động và cảm phục. Tôi cũng vinh dự và hân hoan vì ngày xưa đã có lần tôi được ở trong Tiểu chủng viện Sao Biển đúng một ngày và một đêm…. Ngài trân trọng tình cảm hiếu thảo của anh em, một nguồn tình cảm quý báu và một mối hiệp thông sâu sắc cùng quý Cha giáo nói riêng và với toàn Giáo phận Nha trang nói chung. Ngài cũng bày tỏ sự biết ơn đối với toàn thể anh em Sao Biển khắp nơi trên thế giới đã luôn hướng lòng về quê nhà và đã trao gởi nhiều sự ưu ái, quan tâm đến Quý Cha giáo. Ngài chúc lành cho tất cả anh em và gia đình luôn được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng gìn giữ…. Ngài kết thúc với lời nguyện cho bữa ăn chan đầy yêu thương và tri ân của anh em Cựu chủng sinh.
"Ơn nghĩa sinh thành", lời hát thấm đẫm làm cho không khí bữa ăn càng thêm sâu cảm. "Uống nước nhớ nguồn…. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công ơn sinh dưỡng đó mới là hiền nhân… Vì đâu anh nên người tài ba?" Ý nghĩa của bài hát khiến lòng người lắng đọng và rung cảm dạt dào. Nghĩ đến anh em Sao Biển khắp nơi…. Biết bao cuộc đời đã đậm màu trong từng lời hát trên đang ngày đêm dấn thân, tất bật với nhiều hy sinh trăn trở…
"Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình…." Tấm lòng của Thiên Chúa, trái tim của Mẹ Sao biển và nỗi thao thức trong tâm dạ của quý Cha giáo, quý dì, quý soeur, quý ân nhân há chẳng phải là những bao la của Thái bình dương dạt dào? Những tâm tình trong câu hát như từng đợt sóng vỗ tâm thức lòng người. Nhìn sang quý Cha, những hao mòn, những nếp nhăn nheo in dấu thời gian như những khơi nguồn cho yêu thương ấm áp dâng trào.
"Còn nhớ mãi, khi tròn mười hai tuổi…" Bài ca "Nhớ mãi người ơi, Sao biển ơi" của Trần Ngọc Khánh SB69 dệt trên lời thơ của Nguyễn Văn Thể SB69 Thanh Hải Phan thiết vẽ nên bức tranh ngôi trường thân yêu một thời cùng với bao hình ảnh thân thương ùa về. Hàng dương gió lay, biển reo con sóng cùng ru theo nỗi nhớ về xa xôi. Cuộc đời như cánh buồm lướt sóng ra khơi…. Từ một bến bờ Sao biển, biết bao cuộc đời đã trải nghiêm, đã vấn vương và nhuốm bao đau thương cũng như rạng rở trăm ngàn hạnh phúc. Hôm nay tất cả bắt đầu trong 'chú bé mười hai tuổi".
Hân hoan và tự hào, Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, cựu giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển đã nhắn nhủ: "…. Các Cha đừng tiếc, đừng tiếc khi ngày xưa đã đồng ý cho bao chú đi về…". Mọi người chưa hết ngạc nhiên khi nhận ra ý Đức ông muốn diễn tả. "Có biết bao chú Sao Biển ngày xưa đã ra đi và đã thành công, đã làm được rất nhiều việc cho Giáo hội, Giáo phận và cho xã hội, gia đình. Những điều học được, mà lại học rất nhiều trong chủng viện đã đem lại nhiều thành công cho các chú Sao Biển … cho nên các Cha đừng lo lắng và áy náy về những ngày xưa". Ngài tiếp lời trong những suy tư về những ngày còn làm bề trên Tiểu chủng viện. Ngài cũng bày tỏ lòng mến phục anh em Sao Biển khắp nơi đã quan tâm và yêu thương các Cha Giáo, các ân nhân của mình, qua những bài viết trong Tâm Tư Sao Biển mà Ngài đọc được. Những điều mà Ngài luôn tâm đắc đó là "không ngờ các chú Sao biển của ngày xưa giỏi thiệt !".
Cuối bữa ăn thắm đậm tình thầy-trò, cha-con, Cha Nam, quản xứ Chợ mới đã thay mặt anh em dâng lời cám ơn Đức Cha, Đức Ông, quý Cha giáo, quý Soeurs và ban văn nghệ. Ngài cũng tâm huyết xem đây như là một dấu hiệu bày tỏ yêu thương và biết ơn ban đầu.
Mong rằng mối yêu thương lan toả và luôn luôn sống mãi trong tâm hồn anh em Cựu Sao Biển khắp nơi. Đức Cha và toàn thể mọi người đã cùng ghi lại hình ảnh kỷ niệm và chia tay trong niềm yêu thương và tạ ơn. "Yêu thương và tri ân", một khuôn mặt Sao biển đang từng ngày thắp sáng những tình cảm thiêng liêng và cao quý, một bóng dáng Sao biển đang từng giờ nối kết và hiệp nhất: Ut sint unum Sao biển.
Nhatrang, ngày 30 tháng 12 năm 2006
Tường thuật: Đăng Ngôn
YÊU THƯƠNG VÀ TRI ÂN
Đêm qua trời mưa nhẹ, cơn rét gió Bấc càng làm cho lòng người thêm nỗi co ro và tâm cảm. Hôm nay, từ sáng sớm, công việc chuẩn bị cho bữa cơm "yêu thương và tri ân" đã được sắp đặt xong. Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, cựu bề trên Tiểu chủng viện Sao Biển và quý Cha giáo – Cha Huệ, Cha Ban, Cha Phú vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Các Ngài không thể đoán ra không khí buổi trưa hôm nay, nhưng nét rạng rỡ hiện lên trên từng khuôn mặt vì biết chắc chắn một số con cái SB sẽ về nhà Hưu dưỡng hôm nay.
Anh em Sao Biển 69-70 vùng Nha Trang thay mặt toàn thể anh em Cựu chủng sinh Sao biển khắp nơi xin chào mừng Đức Cha, Đức Ông, quý cha giáo, quý Soeurs và những anh em về dự buổi gặp gỡ yêu thương và tri ân hôm nay. Tiếng nhạc chào đón cùng với tiếng vỗ tay râm ran. Các Cha giáo và anh em đã có mặt đông đủ để đón tiếp Đức Cha và các linh mục tại Tòa Giám mục Nha trang cùng về dự. Anh em Cựu Sao Biển, trong đó có các cha SB 64, SB 69-70 đồng thanh cất vang bài hát "SAO BIỂN CA", bài hát đã một thời vang lên dưới mái trường Tiểu chủng viện Sao biển. Lời hát rập ràng và hào hùng gợi nhớ về những năm tháng còn tu học, còn nghịch ngợm, chơi đùa trong vòng tay yêu thương của các Cha giáo. "Đây là mầm non Nước trời, chủng viện Sao biển vun trồng…" Lời hát đơn sơ, chân thành rộn rã trên môi của những cuộc đời sương gió năm mươi năm có hơn.
"Đại diện anh em Sao Biển khắp nơi cùng với gia đình xin dâng lên Đức Cha, quý Cha giáo, quý Soeurs tâm tình chúc mừng nhân ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới, cùng quy kết những tấm lòng yêu thương và tri ân của toàn thể con cái Sao Biển khắp nơi hướng về nơi đây, xin kính dâng…". Cha Dom. Nguyễn Công Đắc đã thay mặt anh em ngập ngừng bày tỏ niềm tri ân dâng lên và hân hoan chúc mừng sức khỏe Đức Cha, Đức ông, quý Cha Giáo và quý soeurs…. Anh em Sao Biển về dự cũng xúc động, mỗi người miên man trong suy nghĩ của mình về con người, về ngôi trường, về những kỷ niệm ngày xưa khi đứng lặng trước những tấm thân gầy, cao tuổi và đau yếu của các Cha Giáo.
Trong giây phút trào dâng yêu thương và tri ân, Xuân Bích, cô con gái cưng của một Cựu Sao Biển 69-70, cùng với bạn đã dịu dàng cất lên tiếng hát "Tri ân Cha", ca ngợi sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa trên mỗi cuộc đời con người. Tình yêu Người luôn thấm sâu trong mỗi trái tim để dù ra đi nơi đâu, sống ở phương trời nào đều luôn hướng lòng tri ân Thiên Chúa, Mẹ Sao biển và Tình Cha – con luôn hiệp thông trong nỗi nhớ thương đầy ắp kỷ niệm.
Trong không khí cảm động, Đức Cha Giuse, Giám mục phó Giáo phận Nha Trang đã ưu ái và đồng cảm với Cha – con nhà Sao biển. Ngài mở đầu những chia sẻ vô cùng ý nghĩa "trong tâm tình của anh em hôm nay, tôi thực sự xúc động và cảm phục. Tôi cũng vinh dự và hân hoan vì ngày xưa đã có lần tôi được ở trong Tiểu chủng viện Sao Biển đúng một ngày và một đêm…. Ngài trân trọng tình cảm hiếu thảo của anh em, một nguồn tình cảm quý báu và một mối hiệp thông sâu sắc cùng quý Cha giáo nói riêng và với toàn Giáo phận Nha trang nói chung. Ngài cũng bày tỏ sự biết ơn đối với toàn thể anh em Sao Biển khắp nơi trên thế giới đã luôn hướng lòng về quê nhà và đã trao gởi nhiều sự ưu ái, quan tâm đến Quý Cha giáo. Ngài chúc lành cho tất cả anh em và gia đình luôn được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng gìn giữ…. Ngài kết thúc với lời nguyện cho bữa ăn chan đầy yêu thương và tri ân của anh em Cựu chủng sinh.
"Ơn nghĩa sinh thành", lời hát thấm đẫm làm cho không khí bữa ăn càng thêm sâu cảm. "Uống nước nhớ nguồn…. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công ơn sinh dưỡng đó mới là hiền nhân… Vì đâu anh nên người tài ba?" Ý nghĩa của bài hát khiến lòng người lắng đọng và rung cảm dạt dào. Nghĩ đến anh em Sao Biển khắp nơi…. Biết bao cuộc đời đã đậm màu trong từng lời hát trên đang ngày đêm dấn thân, tất bật với nhiều hy sinh trăn trở…
"Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình…." Tấm lòng của Thiên Chúa, trái tim của Mẹ Sao biển và nỗi thao thức trong tâm dạ của quý Cha giáo, quý dì, quý soeur, quý ân nhân há chẳng phải là những bao la của Thái bình dương dạt dào? Những tâm tình trong câu hát như từng đợt sóng vỗ tâm thức lòng người. Nhìn sang quý Cha, những hao mòn, những nếp nhăn nheo in dấu thời gian như những khơi nguồn cho yêu thương ấm áp dâng trào.
"Còn nhớ mãi, khi tròn mười hai tuổi…" Bài ca "Nhớ mãi người ơi, Sao biển ơi" của Trần Ngọc Khánh SB69 dệt trên lời thơ của Nguyễn Văn Thể SB69 Thanh Hải Phan thiết vẽ nên bức tranh ngôi trường thân yêu một thời cùng với bao hình ảnh thân thương ùa về. Hàng dương gió lay, biển reo con sóng cùng ru theo nỗi nhớ về xa xôi. Cuộc đời như cánh buồm lướt sóng ra khơi…. Từ một bến bờ Sao biển, biết bao cuộc đời đã trải nghiêm, đã vấn vương và nhuốm bao đau thương cũng như rạng rở trăm ngàn hạnh phúc. Hôm nay tất cả bắt đầu trong 'chú bé mười hai tuổi".
Hân hoan và tự hào, Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, cựu giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển đã nhắn nhủ: "…. Các Cha đừng tiếc, đừng tiếc khi ngày xưa đã đồng ý cho bao chú đi về…". Mọi người chưa hết ngạc nhiên khi nhận ra ý Đức ông muốn diễn tả. "Có biết bao chú Sao Biển ngày xưa đã ra đi và đã thành công, đã làm được rất nhiều việc cho Giáo hội, Giáo phận và cho xã hội, gia đình. Những điều học được, mà lại học rất nhiều trong chủng viện đã đem lại nhiều thành công cho các chú Sao Biển … cho nên các Cha đừng lo lắng và áy náy về những ngày xưa". Ngài tiếp lời trong những suy tư về những ngày còn làm bề trên Tiểu chủng viện. Ngài cũng bày tỏ lòng mến phục anh em Sao Biển khắp nơi đã quan tâm và yêu thương các Cha Giáo, các ân nhân của mình, qua những bài viết trong Tâm Tư Sao Biển mà Ngài đọc được. Những điều mà Ngài luôn tâm đắc đó là "không ngờ các chú Sao biển của ngày xưa giỏi thiệt !".
Cuối bữa ăn thắm đậm tình thầy-trò, cha-con, Cha Nam, quản xứ Chợ mới đã thay mặt anh em dâng lời cám ơn Đức Cha, Đức Ông, quý Cha giáo, quý Soeurs và ban văn nghệ. Ngài cũng tâm huyết xem đây như là một dấu hiệu bày tỏ yêu thương và biết ơn ban đầu.
Mong rằng mối yêu thương lan toả và luôn luôn sống mãi trong tâm hồn anh em Cựu Sao Biển khắp nơi. Đức Cha và toàn thể mọi người đã cùng ghi lại hình ảnh kỷ niệm và chia tay trong niềm yêu thương và tạ ơn. "Yêu thương và tri ân", một khuôn mặt Sao biển đang từng ngày thắp sáng những tình cảm thiêng liêng và cao quý, một bóng dáng Sao biển đang từng giờ nối kết và hiệp nhất: Ut sint unum Sao biển.
Nhatrang, ngày 30 tháng 12 năm 2006
Tường thuật: Đăng Ngôn