BÌNH DUONG -- Đêm Giáng Sinh năm nay, bỏ lại sau lưng thành phố Sài Gòn hoa lệ rực rỡ ánh đèn và biết bao mời gọi cho những cuộc vui đêm Chúa giáng trần. Tôi vượt hơn 20 km trong không khí lạnh giá hiếm hoi của Sài Gòn để đến giáo xứ Bà Lụa tham dự l? Ging Sinh v đêm văn nghệ canh thức mừng Chúa Giáng Sinh.
Dọc con đường qua cầu Ngang Lái Thiêu, rồi qua chợ Búng đến ngã tư Phú Văn dù là miền quê, tỉnh lẽ… nhưng thiên hạ vẫn rộn ràng với những bộ quần áo thật đẹp, áo lạnh đủ mầu sắc phóng vù vù trên những chiếc xe gắn máy đời mới để đi chơi trong đêm Noel. Tự dưng trong tôi dâng lên một cảm giác thật thanh bình. Đó đây trước nhà những hang đá với thật nhiều đèn màu giăng giăng… Đúng vậy! Dù là có đạo hay không có đạo người ta vẫn vui đón Noel thật tưng bừng, rộn rã như Chúa Giáng Sinh là để cho tất cả mọi thụ tạo trên trần thế nầy.
Từ xa, đã nhìn thấy ngừơi đến tham dự đêm văn nghệ đứng kín trước nhà thờ, tràn ra cả ngoài đường. Đêm nay, ngoài các tiết mục “cây nhà lá vườn” còn có các ca sĩ Công Giáo như : Kim Lệ, Trung Đông, Hải Phượng từ Sài Gòn “chạy show” lên hát giúp vui cho đêm canh thức…
Tôi được linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Bề Trên Tu Viện Lời Chúa cũng là chánh xứ Bà Lụa tiếp đón trong không khí tưng bừng tại sân khấu lộ thiên ngay khuôn viên giáo xứ Bà Lụa. Linh mục cho biết: “Dịp lễ Noel và năm mới 2007, giáo xứ có tổ chức phát 1.500 phần quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi hầu hết là lương dân vì giáo xứ chỉ có khoảng 700 giáo dân chính thức nhưng thành phần di dân ở các nơi về ngụ tại địa phương để làm công nhân thì rất đông! Khu vực xung quanh nhà thờ không có người có đạo nên đây là một giáo xứ Truyền Giáo, tất cả những sinh hoạt mục vụ đều nhằm đến việc loan báo tin mừng cho anh em lương dân…”
Được biết giáo xứ đang xây dựng nhà mục vụ để có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho giáo dân trong xứ.
Với một vị chủ chăn trẻ trung năng động như linh mục chánh xứ Giuse Phan Trọng Quang, thiết nghĩ một ngày không xa lắm giáo xứ Bà Lụa sẽ càng thăng tiến hơn với cánh đồng Truyền Giáo mênh mông nầy.
Dọc con đường qua cầu Ngang Lái Thiêu, rồi qua chợ Búng đến ngã tư Phú Văn dù là miền quê, tỉnh lẽ… nhưng thiên hạ vẫn rộn ràng với những bộ quần áo thật đẹp, áo lạnh đủ mầu sắc phóng vù vù trên những chiếc xe gắn máy đời mới để đi chơi trong đêm Noel. Tự dưng trong tôi dâng lên một cảm giác thật thanh bình. Đó đây trước nhà những hang đá với thật nhiều đèn màu giăng giăng… Đúng vậy! Dù là có đạo hay không có đạo người ta vẫn vui đón Noel thật tưng bừng, rộn rã như Chúa Giáng Sinh là để cho tất cả mọi thụ tạo trên trần thế nầy.
Từ xa, đã nhìn thấy ngừơi đến tham dự đêm văn nghệ đứng kín trước nhà thờ, tràn ra cả ngoài đường. Đêm nay, ngoài các tiết mục “cây nhà lá vườn” còn có các ca sĩ Công Giáo như : Kim Lệ, Trung Đông, Hải Phượng từ Sài Gòn “chạy show” lên hát giúp vui cho đêm canh thức…
Tôi được linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Bề Trên Tu Viện Lời Chúa cũng là chánh xứ Bà Lụa tiếp đón trong không khí tưng bừng tại sân khấu lộ thiên ngay khuôn viên giáo xứ Bà Lụa. Linh mục cho biết: “Dịp lễ Noel và năm mới 2007, giáo xứ có tổ chức phát 1.500 phần quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi hầu hết là lương dân vì giáo xứ chỉ có khoảng 700 giáo dân chính thức nhưng thành phần di dân ở các nơi về ngụ tại địa phương để làm công nhân thì rất đông! Khu vực xung quanh nhà thờ không có người có đạo nên đây là một giáo xứ Truyền Giáo, tất cả những sinh hoạt mục vụ đều nhằm đến việc loan báo tin mừng cho anh em lương dân…”
Được biết giáo xứ đang xây dựng nhà mục vụ để có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho giáo dân trong xứ.
Với một vị chủ chăn trẻ trung năng động như linh mục chánh xứ Giuse Phan Trọng Quang, thiết nghĩ một ngày không xa lắm giáo xứ Bà Lụa sẽ càng thăng tiến hơn với cánh đồng Truyền Giáo mênh mông nầy.