Hoà chung nhịp đập của triệu triệu con tim trên toàn thế giới đang hướng về Đại lễ Giáng sinh. Tối 24.12.2006, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội kết hợp với Giáo xứ Chính toà Hà Nội đã tổ chức đêm văn nghệ mừng sinh nhật Chúa.
Hoà chung nhịp đập của triệu triệu con tim trên toàn thế giới đang hướng về Đại lễ Giáng sinh. Tối 24.12.2006, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội kết hợp với Giáo xứ Chính toà Hà Nội đã tổ chức đêm văn nghệ mừng sinh nhật Chúa. Tới tham dự có Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Laurenxô, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo bà con và các bạn trẻ không phân biệt lương giáo.
Với sức chứa khoảng 5000 người mà ngay từ đầu giờ tối, sân Đại Chủng Viện đã đông kín. Mọi ngưòi đến để xem hang đá và những phần chuẩn bị khá đẹp đẽ, chu đáo. 19 giờ, chương trình văn nghệ chưa bắt đầu nhưng trong sân đã không còn chỗ di chuyển. Số người đến còn đứng chật cả dọc đường sang Toà Giám mục và khuôn viên nhà thờ Chính toà. Ước tính phải trên 10.000 người.
Thời tiết khoảng 17 độ, khá lí tưởng trong mùa đông và chắc chắn sẽ rất thuận lợi cho đêm hoan ca cũng như cho những ai muốn thưởng thức một đêm Noel an bình, ý nghĩa.
Đúng 20h30 đêm hoan ca được khai mạc bởi màn múa của các em “ấu nhi” Giáo xứ Chính toà. Sau màn múa, cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân đọc diễn văn khai mạc. Ngái nói: “Ngày lễ Giáng Sinh đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, luôn luôn mới mẻ cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Với những bản văn độc đáo, những vần thơ bất hủ, những bản thánh ca du dương giá trị, những nghiên cứu ý nghĩa sâu sắc, những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc nghệ thuật vô giá qua suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Phải chăng, qua hàng ngàn đại lễ Giáng sinh hơn hai ngàn năm qua, ánh sáng của vì sao Bêlem vẫn còn khơi nguồn cho bao cảm hứng bất tận nơi đời sống của con người.
Nguồn gốc và ý nghĩa của đại lễ Giáng Sinh là niềm tôn vinh Thiên Chúa nhập thể để trở thành con người giữa chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Có thể nói, lễ Giáng Sinh là hôn lễ của trời và đất, là sự gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng con ngưòi giống hình ảnh Ngài; và vì con người tội lỗi, Thiên Chúa đã cho Con Ngài giáng trần để cứu độ chúng ta.
Như chúng ta biết, Lễ Giáng Sinh là ngày kỉ niệm sự kiện Thiên Chúa mặc lấy thân xác của con người, sống trọn vẹn yêu thương con ngừơi. Vì thế, cuộc đời cuả chúng ta là một cuộc hành trình đi tìm chân lý để thực hiện khát vọng vô biên. Tôn giáo là gì nếu không phải là một cuộc tìm kiếm để đưa con người tới hạnh phúc, ý nghĩa cuối cùng cuả cuộc đời. Thiết nghĩ, tất cả các Tôn giáo lớn trên thế giới đều là cuộc hành trình hướng dẫn con ngừơi đến chân lí vĩnh cửu.
Với tinh thần đó, con xin kính chúc Đức Tổng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn một lễ Giáng sinh và một năm mới Ân sủng-Thánh đức-Bình an-Hạnh phúc”.
Sau lời tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ cuả cha Tổng đại diện, các tiết mục văn nghệ được lần lượt trình diễn.
Tạ ơn Chúa, tôi đã có cơ hội đứng sau “cánh gà” của sân khấu hoành tráng, để chứng kiến sự chuẩn bị công phu của các đoàn biểu diễn đến từ các nơi. Tôi thật sự cảm phục quý sơ và các đệ tử đến từ các dòng nữ tại Hà Nội: Mến Thánh Giá, Phaolô. Các chị không chỉ là những con ngừơi thánh thiện, đạo đức, tận tuỵ trong công việc mà còn là những diễn viên đầy tài năng. Các Ca đoàn và các em thiếu nhi của Giáo xứ Chính toà Hà Nội cũng không hề thua kém.
Nội dung chương trình hát Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh 2006 gồm :
1. Ca vũ: Cao cung lên - Dòng Phaolô Hà Nội
2. Vũ điệu: Quà tặng ông già Noel - Thiếu nhi Nhà Thờ lớn Hà Nội
3. Đơn ca: Vinh danh Thiên Chúa- Ca sĩ Thu Trang
4. Ca vũ: Hang đá nhỏ- Nhóm Tuổi thơ Nhà Thờ lớn Hà Nội
5. Đơn ca: Mừng Chúa ra đời - Thầy Tôma Khảo lớp K.2004
6. Tốp ca nam: Khúc ca Emmanuel - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
7. Song ca: Đồng dao Noel- Thiếu nhi Nhà Thờ lớn Hà Nội
8. Ca vũ: Noel đầu tiên - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
9. Hợp xướng: Vinh danh Thiên Chúa – Các Chủng sinh Đại Chủng Viện
10. Đơn ca: Khúc ca Đêm Thánh - Ca sĩ Hoàng Hiệp
11. Liên khúc: Thiên Thần bên hang đá - Dòng Mến Thánh Giá
12. Tốp ca: Tiếng hát Thiên Thần - Ca đoàn III Nhà Thờ lớn Hà Nội
13. Tam ca nữ: Mùng Chúa giáng sinh - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
14. Hợp xướng: Mau tôn thờ - Ca đoàn I Nhà Thờ lớn Hà Nội
15. Đơn ca: Cao cung lên - Thanh Trà và tốp nữ
16. Hợp xướng: Tiếng hát Thiên thần - Ca đoàn Nhà Thờ lớn Hà Nội
Đúng 22h30 buổi hoan ca mừng Chúa giáng sinh được khép lại trong một niềm vui khá trọn vẹn và ý nghĩa. Tiếp theo là phần diễn nguyện canh thức, sơ lược lại dòng lịch sử cứu độ với đỉnh điểm là biến cố giáng sinh của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Chương trình được kết hợp hài hoà, sống động qua sự thể hiện của các nữ tu Dòng Phaolô và Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hơn một giờ canh thức đã giúp các tâm hồn lắng đọng lại sau những tiết mục văn nghệ sôi nổi, để chuẩn bị cho Thánh lễ đêm vào lúc 12 giờ cũng tại sân Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.
BTT.
Hoà chung nhịp đập của triệu triệu con tim trên toàn thế giới đang hướng về Đại lễ Giáng sinh. Tối 24.12.2006, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội kết hợp với Giáo xứ Chính toà Hà Nội đã tổ chức đêm văn nghệ mừng sinh nhật Chúa. Tới tham dự có Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Laurenxô, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo bà con và các bạn trẻ không phân biệt lương giáo.
![]() |
| Đêm hoan ca Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện Hà Nội |
Thời tiết khoảng 17 độ, khá lí tưởng trong mùa đông và chắc chắn sẽ rất thuận lợi cho đêm hoan ca cũng như cho những ai muốn thưởng thức một đêm Noel an bình, ý nghĩa.
Đúng 20h30 đêm hoan ca được khai mạc bởi màn múa của các em “ấu nhi” Giáo xứ Chính toà. Sau màn múa, cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân đọc diễn văn khai mạc. Ngái nói: “Ngày lễ Giáng Sinh đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, luôn luôn mới mẻ cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Với những bản văn độc đáo, những vần thơ bất hủ, những bản thánh ca du dương giá trị, những nghiên cứu ý nghĩa sâu sắc, những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc nghệ thuật vô giá qua suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Phải chăng, qua hàng ngàn đại lễ Giáng sinh hơn hai ngàn năm qua, ánh sáng của vì sao Bêlem vẫn còn khơi nguồn cho bao cảm hứng bất tận nơi đời sống của con người.
Nguồn gốc và ý nghĩa của đại lễ Giáng Sinh là niềm tôn vinh Thiên Chúa nhập thể để trở thành con người giữa chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Có thể nói, lễ Giáng Sinh là hôn lễ của trời và đất, là sự gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng con ngưòi giống hình ảnh Ngài; và vì con người tội lỗi, Thiên Chúa đã cho Con Ngài giáng trần để cứu độ chúng ta.
Như chúng ta biết, Lễ Giáng Sinh là ngày kỉ niệm sự kiện Thiên Chúa mặc lấy thân xác của con người, sống trọn vẹn yêu thương con ngừơi. Vì thế, cuộc đời cuả chúng ta là một cuộc hành trình đi tìm chân lý để thực hiện khát vọng vô biên. Tôn giáo là gì nếu không phải là một cuộc tìm kiếm để đưa con người tới hạnh phúc, ý nghĩa cuối cùng cuả cuộc đời. Thiết nghĩ, tất cả các Tôn giáo lớn trên thế giới đều là cuộc hành trình hướng dẫn con ngừơi đến chân lí vĩnh cửu.
Với tinh thần đó, con xin kính chúc Đức Tổng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn một lễ Giáng sinh và một năm mới Ân sủng-Thánh đức-Bình an-Hạnh phúc”.
Sau lời tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ cuả cha Tổng đại diện, các tiết mục văn nghệ được lần lượt trình diễn.
Tạ ơn Chúa, tôi đã có cơ hội đứng sau “cánh gà” của sân khấu hoành tráng, để chứng kiến sự chuẩn bị công phu của các đoàn biểu diễn đến từ các nơi. Tôi thật sự cảm phục quý sơ và các đệ tử đến từ các dòng nữ tại Hà Nội: Mến Thánh Giá, Phaolô. Các chị không chỉ là những con ngừơi thánh thiện, đạo đức, tận tuỵ trong công việc mà còn là những diễn viên đầy tài năng. Các Ca đoàn và các em thiếu nhi của Giáo xứ Chính toà Hà Nội cũng không hề thua kém.
Nội dung chương trình hát Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh 2006 gồm :
1. Ca vũ: Cao cung lên - Dòng Phaolô Hà Nội
2. Vũ điệu: Quà tặng ông già Noel - Thiếu nhi Nhà Thờ lớn Hà Nội
3. Đơn ca: Vinh danh Thiên Chúa- Ca sĩ Thu Trang
4. Ca vũ: Hang đá nhỏ- Nhóm Tuổi thơ Nhà Thờ lớn Hà Nội
5. Đơn ca: Mừng Chúa ra đời - Thầy Tôma Khảo lớp K.2004
6. Tốp ca nam: Khúc ca Emmanuel - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
7. Song ca: Đồng dao Noel- Thiếu nhi Nhà Thờ lớn Hà Nội
8. Ca vũ: Noel đầu tiên - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
9. Hợp xướng: Vinh danh Thiên Chúa – Các Chủng sinh Đại Chủng Viện
10. Đơn ca: Khúc ca Đêm Thánh - Ca sĩ Hoàng Hiệp
11. Liên khúc: Thiên Thần bên hang đá - Dòng Mến Thánh Giá
12. Tốp ca: Tiếng hát Thiên Thần - Ca đoàn III Nhà Thờ lớn Hà Nội
13. Tam ca nữ: Mùng Chúa giáng sinh - Ca đoàn II Nhà Thờ lớn Hà Nội
14. Hợp xướng: Mau tôn thờ - Ca đoàn I Nhà Thờ lớn Hà Nội
15. Đơn ca: Cao cung lên - Thanh Trà và tốp nữ
16. Hợp xướng: Tiếng hát Thiên thần - Ca đoàn Nhà Thờ lớn Hà Nội
Đúng 22h30 buổi hoan ca mừng Chúa giáng sinh được khép lại trong một niềm vui khá trọn vẹn và ý nghĩa. Tiếp theo là phần diễn nguyện canh thức, sơ lược lại dòng lịch sử cứu độ với đỉnh điểm là biến cố giáng sinh của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Chương trình được kết hợp hài hoà, sống động qua sự thể hiện của các nữ tu Dòng Phaolô và Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hơn một giờ canh thức đã giúp các tâm hồn lắng đọng lại sau những tiết mục văn nghệ sôi nổi, để chuẩn bị cho Thánh lễ đêm vào lúc 12 giờ cũng tại sân Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.
BTT.
