Không khí của những ngày đầu tháng 12 trở nên nhộn nhịp đông người. Dưới sự hướng dẫn của Cha sở và phân công của Ban hành giáo, tất cả các hội đoàn cùng nhau bắt tay vào việc để chuẩn bị cho ngày đại lễ.
Kẻ có công, người góp của làm cho nhà Chúa được khang trang đẹp đẽ. Các em thiếu nhi lăng xăng đào đất dựng trụ, căng thép để trồng một cây thông cao 7 mét, nằm giữa đền Trái tim Chúa và núi của mẹ. Lá cây làm bằng vải, trái cây kết từ những quả bóng đủ màu, chung quanh cây thông được quấn bởi mấy trăm sợi dây điện nhấp nháy. Dưới hang núi Đức Mẹ, bên cánh phải, một ông già Noel đứng tựa vào song sắt trông thật bệ vệ oai phong, tay giơ lên chào đón mọi người, thân thể của ông thật khác lạ, ông cao 2m8 và nặng 1 tấn 2, các em thiếu nhi phải may cho ông bộ áo quần hết 15 mét vải khổ rộng. Ông đặt một túi quà thật to dưới chân. Các bé cứ vây chung quanh ông để chờ những gói quà đó nhưng ông bị bất động vì những pha chớp nháy liên tục tấn công. Chính diện của đền Trái tim có một hộp đèn xoay tròn có hình ảnh của thánh gia thất và ông noel cưỡi xe trượt tuyết. Chung quanh tháp nhà thờ bao bọc bởi nhiều bóng đèn nêon sáng rực. Cây thánh giá cao vút trên tháp cũng toả ánh xanh xanh hồng hồng. Ở tiền đường, một bức phông hình Thánh Giuse, Đức Mẹ và Hài Đồng Giêsu đặt trong máng cỏ thật nghèo hèn và rất sống động. Tại đây, thiết kế một khán đài cao 1m2 để dùng cho chương trình canh thức và Thánh lễ đêm. Bên trong nhà thờ, trên cung thánh có một hang đá, khác với mọi năm, tường được xây bằng gạch tô ximăng, đặt trên móng đá rất chắc chắn, đồng thời quét lên một lớp sơn chống thấm vì mưa bão có thể đến bất cứ lúc nào. Mấy anh em giáo khu 3 cũng làm một hang đá thật to bên hông nhà xứ. Chính giữa công viên của Trung tâm mục vụ, trên bồn cỏ mọc lên một mái tranh, cột tre, khóm trúc, lu nước gáo dừa… do những bàn tay khéo léo của lớp giáo lý hôn nhân dự tòng dựng nên. Nơi đây, gia đình Giuse trú ngụ, một khung cảnh vùng quê thanh bình yên ả.
Vào ban đêm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Kẻ ra người vào, nhiều thứ âm thanh hoà lẫn với nhau: tiếng hát vọng ra từ các ca đoàn, tiếng trống đánh chào mừng, tiếng ồn ào của các em tập canh thức, tiếng gọi nhau í ới của người tò mò, tham quan…
Một tuần trước lễ, gió thổi mạnh mang hơi lạnh từ bắc vào. Bầu trời u ám, từng cơn mưa liên tiếp đổ xuống, cái lạnh càng tê tái hơn. Tuy thời tiết xấu nhưng không cản trở công việc. Tất cả anh em đều cố gắng, riêng ban ánh sáng họ phải làm ngày làm đêm, họ đóng vai trò quan trọng trong đêm giáng sinh. Đến ngày 21 mọi việc hoàn tất và cũng chính ngày hôm nay xuất hiện những tia nắng ấm áp chiếu xuống, thế nhưng khi trời ngã về chiều không khí lạnh tràn về làm cho mọi người cảm nhận thực sự bầu khí của lễ Giáng sinh. Số người đến tham quan càng lúc càng đông: "Người xe như nước, áo quần như nêm”. Có một điều lạ là hầu như ai cũng dừng chân trước những pannô hộp đèn chăm chú xem ảnh và đọc lịch sử cứu độ được tóm tắt từ Giao ước – Hy vọng; Nhập Thể - Giáng sinh; Rao giảng – Tin mừng; Tử nạn - Phục sinh.
Giờ khắc chờ đợi cũng đã đến, đêm phụng vụ giáng sinh bắt đầu với chương trình canh thức : Ngược dòng lịch sử, khi Adam, Eva hạnh phúc trong vườn địa đàng, rồi họ bị cám dỗ bởi con rắn. Từ đó con người sống trong tội lỗi, đau buồn:
“Bên sông Babilon, tôi ngồi tôi khóc, tôi nhớ Sion….”
Và rồi tia hy vọng loé lên: “Nầy đây ánh sáng ngươi, nầy đây vinh hiển Chúa chiếu trên đầu ngươi.”
Một người nữ đã được Thiên Chúa chọn để gởi Đấng cứu thế và từ đó niềm vui được lan ra: “ Mừng vui lên Sion, nầy đây Chúa ngươi đến rồi… Người dẫn đưa ngươi qua những hố sâu qua núi đồi, về nơi an vui nơi suối mát trong đẹp tươi”.
Các tầng trời hãy vui lên và trái đất hãy nhảy mừng,hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em.
Tiếp theo thánh lễ đêm được cử hành, một tràng pháo tay giòn giã vang lên mừng Chúa sinh ra đời. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và thánh thiện. Tuy nhiên, khi hiệp lễ, trời đổ mưa, ban đầu hạt nhỏ rơi nhẹ như tuyết, rồi lớn dần và ngưng hẳn.
Kết thúc thánh lễ, mọi người bắt tay chúc mừng giáng sinh, chia sẻ cho nhau những niềm vui trong ngày lễ trọng đại. Rất nhiều người, phần lớn những anh em lương giáo, nhóm chụp hình lưu niệm, nhóm đứng trước hang đá ngắm nhìn Hài nhi, Maria-Giuse, những chú lừa, chú bò; họ nhìn ánh đèn nhìn ánh sao, nhìn mọi thứ…và nét mặt ai cũng đầy tràn niềm vui hạnh phúc.
Kẻ có công, người góp của làm cho nhà Chúa được khang trang đẹp đẽ. Các em thiếu nhi lăng xăng đào đất dựng trụ, căng thép để trồng một cây thông cao 7 mét, nằm giữa đền Trái tim Chúa và núi của mẹ. Lá cây làm bằng vải, trái cây kết từ những quả bóng đủ màu, chung quanh cây thông được quấn bởi mấy trăm sợi dây điện nhấp nháy. Dưới hang núi Đức Mẹ, bên cánh phải, một ông già Noel đứng tựa vào song sắt trông thật bệ vệ oai phong, tay giơ lên chào đón mọi người, thân thể của ông thật khác lạ, ông cao 2m8 và nặng 1 tấn 2, các em thiếu nhi phải may cho ông bộ áo quần hết 15 mét vải khổ rộng. Ông đặt một túi quà thật to dưới chân. Các bé cứ vây chung quanh ông để chờ những gói quà đó nhưng ông bị bất động vì những pha chớp nháy liên tục tấn công. Chính diện của đền Trái tim có một hộp đèn xoay tròn có hình ảnh của thánh gia thất và ông noel cưỡi xe trượt tuyết. Chung quanh tháp nhà thờ bao bọc bởi nhiều bóng đèn nêon sáng rực. Cây thánh giá cao vút trên tháp cũng toả ánh xanh xanh hồng hồng. Ở tiền đường, một bức phông hình Thánh Giuse, Đức Mẹ và Hài Đồng Giêsu đặt trong máng cỏ thật nghèo hèn và rất sống động. Tại đây, thiết kế một khán đài cao 1m2 để dùng cho chương trình canh thức và Thánh lễ đêm. Bên trong nhà thờ, trên cung thánh có một hang đá, khác với mọi năm, tường được xây bằng gạch tô ximăng, đặt trên móng đá rất chắc chắn, đồng thời quét lên một lớp sơn chống thấm vì mưa bão có thể đến bất cứ lúc nào. Mấy anh em giáo khu 3 cũng làm một hang đá thật to bên hông nhà xứ. Chính giữa công viên của Trung tâm mục vụ, trên bồn cỏ mọc lên một mái tranh, cột tre, khóm trúc, lu nước gáo dừa… do những bàn tay khéo léo của lớp giáo lý hôn nhân dự tòng dựng nên. Nơi đây, gia đình Giuse trú ngụ, một khung cảnh vùng quê thanh bình yên ả.
Vào ban đêm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Kẻ ra người vào, nhiều thứ âm thanh hoà lẫn với nhau: tiếng hát vọng ra từ các ca đoàn, tiếng trống đánh chào mừng, tiếng ồn ào của các em tập canh thức, tiếng gọi nhau í ới của người tò mò, tham quan…
Một tuần trước lễ, gió thổi mạnh mang hơi lạnh từ bắc vào. Bầu trời u ám, từng cơn mưa liên tiếp đổ xuống, cái lạnh càng tê tái hơn. Tuy thời tiết xấu nhưng không cản trở công việc. Tất cả anh em đều cố gắng, riêng ban ánh sáng họ phải làm ngày làm đêm, họ đóng vai trò quan trọng trong đêm giáng sinh. Đến ngày 21 mọi việc hoàn tất và cũng chính ngày hôm nay xuất hiện những tia nắng ấm áp chiếu xuống, thế nhưng khi trời ngã về chiều không khí lạnh tràn về làm cho mọi người cảm nhận thực sự bầu khí của lễ Giáng sinh. Số người đến tham quan càng lúc càng đông: "Người xe như nước, áo quần như nêm”. Có một điều lạ là hầu như ai cũng dừng chân trước những pannô hộp đèn chăm chú xem ảnh và đọc lịch sử cứu độ được tóm tắt từ Giao ước – Hy vọng; Nhập Thể - Giáng sinh; Rao giảng – Tin mừng; Tử nạn - Phục sinh.
Giờ khắc chờ đợi cũng đã đến, đêm phụng vụ giáng sinh bắt đầu với chương trình canh thức : Ngược dòng lịch sử, khi Adam, Eva hạnh phúc trong vườn địa đàng, rồi họ bị cám dỗ bởi con rắn. Từ đó con người sống trong tội lỗi, đau buồn:
“Bên sông Babilon, tôi ngồi tôi khóc, tôi nhớ Sion….”
Và rồi tia hy vọng loé lên: “Nầy đây ánh sáng ngươi, nầy đây vinh hiển Chúa chiếu trên đầu ngươi.”
Một người nữ đã được Thiên Chúa chọn để gởi Đấng cứu thế và từ đó niềm vui được lan ra: “ Mừng vui lên Sion, nầy đây Chúa ngươi đến rồi… Người dẫn đưa ngươi qua những hố sâu qua núi đồi, về nơi an vui nơi suối mát trong đẹp tươi”.
Các tầng trời hãy vui lên và trái đất hãy nhảy mừng,hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em.
Tiếp theo thánh lễ đêm được cử hành, một tràng pháo tay giòn giã vang lên mừng Chúa sinh ra đời. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và thánh thiện. Tuy nhiên, khi hiệp lễ, trời đổ mưa, ban đầu hạt nhỏ rơi nhẹ như tuyết, rồi lớn dần và ngưng hẳn.
Kết thúc thánh lễ, mọi người bắt tay chúc mừng giáng sinh, chia sẻ cho nhau những niềm vui trong ngày lễ trọng đại. Rất nhiều người, phần lớn những anh em lương giáo, nhóm chụp hình lưu niệm, nhóm đứng trước hang đá ngắm nhìn Hài nhi, Maria-Giuse, những chú lừa, chú bò; họ nhìn ánh đèn nhìn ánh sao, nhìn mọi thứ…và nét mặt ai cũng đầy tràn niềm vui hạnh phúc.