Hân hoan trong ngày lễ truyền chức linh mục hôm nay, đại gia đình tổng giáo phận Hà Nội trong nước cũng như ở hải ngoại đều hướng về giáo xứ Nam Định, nơi cử hành và chứng kiến sự kiện lịch sử của tgp Hà Nội. Sự kiện này mang tính lịch sử cho giáo phận, bởi vì đã từ lâu thánh lễ truyền chức linh mục mới được cử hành ở một giáo xứ không phải là nhà thờ chính toà. Sự kiện này thật đáng nhớ và đáng ghi cho giáo xứ Nam Định, giáo xứ xa nhất của địa phận, cách toà giám mục hà nội khoảng 90 cây số, bởi vì đây là lần đầu tiên giáo xứ được Đức Tổng Giu-se chọn và tổ chức một thánh lễ truyền chức linh mục.

Tọa lạc trên trục đường trung tâm của thành phố, thánh đường Nam Định cổ kính được xây dựng vào năm 1895 dưới thời đức cha P.M. Gendreau Đông (giám mục hiệu toà Chrysopolis). Giáo xứ Nam Định hiện nay có khoảng 7000 nhân danh được chia ra thành 3 họ (Kim Phô; An Phong; Phù Long) và 5 giáp (Vị Xuyên; An Tĩnh; An Toàn; Đông Mạc và Hiếu hữu). Ngoài ra chúng ta còn phải kể đến hơn 700 tín hữu thuộc giáo xứ Khoái Đồng địa phận Bùi Chu cùng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo xứ Nam Định.

Giáo xứ Thành Nam hôm nay cũng như hôm qua trở nên « nhân chứng các chứng nhân » của Đức Ki-tô. Vâng, đúng vậy trước khi nói về « sự kiện hôm nay », người viết xin được quay lại với các sự kiện « hôm qua » của giáo xứ Nam Định.

Khi nói đến thành phố Nam Định, chắc hẳn mỗi người công giáo Việt Nam không thể không nhớ đến « Pháp trường bảy mẫu », nơi mà xưa kia đã chứng kiến hàng ngàn hàng ngàn các tín hữu thuộc mọi thành phần dân Chúa đổ máu đào ra để làm chứng cho đức tin. Các ngài đã tử đạo chỉ vì tin vào Chúa và sống trong hội thánh Chúa. Vâng, các ngài đã trở nên « các chứng nhân » cho Chúa Ki-tô. Trong số 117 các thánh tử đạo Việt Nam, có đến 40 đấng chịu tử đạo tại pháp trường bảy mẫư Nam Định. Các đấng đã trở nên các chứng nhân trên mảnh đất Nam Định và bà con giáo dân Nam Định hồi đó trở nên các nhân chứng sống động cho các chứng nhân này. Hạt giống mà các thánh tử đạo đã gieo bằng chính mạng sống của mình làm trổ sinh một « giáo hội Việt Nam » như ngày nay thì bên cạnh đó, các nhân chứng oai hùng là dụng cụ mà Chúa gửi đến cho chúng ta, để chúng ta loan truyền cho nhau từ đời này sang đời khác « mẫu gương và đời sống các thánh tử đạo ». Các tầng lớp giáo dân Nam Định thời đó đã trở nên « nhân chứng các chứng nhân » là các đấng tử đạo.

Giáo xứ Thành Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn là nhân chứng các chứng nhân trong mọi hoàn cảnh qua nhiều biến cố. Nói đến các cha đã từng coi sóc giáo xứ Nam Định, tầng lớp giáo dân trẻ như tôi không thể quên được các đấng mà chúng tôi biết hay chỉ được nghe kể lại như : cha chính Nhân, cha Hạnh, đức cha Phao-lô, cha Phanxicô Xavier, cha Mactinô Nguyễn Bá Thỉnh (cha xứ đương nhiệm). Các ngài là những chứng nhân của hội thánh Chúa ở giáo xứ Nam Định. Nói đến các thầy đã từng ở và giúp xứ Nam Định thời kỳ tiền chủng viện, chúng ta không thể quên thầy Gio-an Mỹ (cha coi sóc gx Kẻ rùa đã qua đời), thầy Phê-rô Thực (tân linh mục hôm nay), thầy Phê-rô Trí (cha phó Sở Kiện), thầy Tiềm (năm thứ 5 CV), thầy Thọ (tiền chủng viện) và nhiều thầy già đáng kính khác mà tôi chưa biết đến. Gần 10 năm lại đây, còn có các thầy chủng viện được sai về thực tập 1 năm như thầy Bru-nô Quế, thầy Giu-se Thọ (2 cha đang du học ở Rôma), thầy Giu-se Triệu (chủng sinh năm 7) và thầy Tích (tân linh mục hôm nay). Vâng, các thầy không phải là người gốc Thành Nam nhưng đã nên « những chứng nhân sống động » cho giáo xứ Nam Định.

Còn nhiều các sự kiện của ngày hôm qua nhưng người viết xin được trở lại với sự kiện hôm nay « ngày lễ truyền chức linh mục ». Cùng đồng tế với Đức Tổng Giu-se còn có Đức cha Phao-lô, Đức cha Giu-se Đệ (đức giám mục phụ tá địa phận Bùi Chu) và hơn 100 linh mục của tổng giáo phận Hà nội. Hàng ngàn bà con giáo dân khắp nơi đổ về trong niềm hân hoan vui mừng khôn xiết, để tham dự thánh lễ và chia vui chúc mừng các tân chức. Rất nhiều bà con giáo dân vùng thôn quê Nam Định chưa bao giờ được dự một thánh lễ truyền chức, cho nên thánh lễ hôm nay là một dịp tốt cho họ. Bà con được chứng kiến tận mắt các nghi thức truyền chức trong tâm trạng bồi hồi xúc động, có nhiều người thân của các tiến chức nhỏ lệ trong niềm vui cảm tạ Chúa khi các tiến chức phủ phục lúc đọc kinh cầu các thánh.

Vâng, các tân linh mục hôm nay bắt đầu cuộc sống chứng nhân cho Chúa Ki-tô ở trần gian. Họ được sai đi bởi chính Đức Tổng Giu-se, đấng thay mặt Chúa nên người cha của giáo phận Hà nội. Họ được nâng đỡ, đón nhận vào linh mục đoàn bởi sự hiện diện đông đảo của anh em linh mục giáo phận. Họ được các thành phần dân Chúa bao quanh chúc mừng, chia vui va gửi gắm. Tất cả trở nên các nhân chứng cho cuộc đời chứng nhân của các tân linh mục. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các tân linh mục, để đời sống của các ngài luôn toát ra tâm tình Giê-su bằng lời nói và hành động, như Chúa Giê-su đã làm và đã sống. Nguyện xin Mẹ Ma-ri-a, Mẹ giáo hội, Mẹ của các linh mục, luôn đồng hành với các tân linh mục hôm nay và trong suốt cuộc đời ơn gọi của các ngài.

Người viết đặc biệt xin được chúc mừng các tân linh mục qua bài thơ « tâm tình ơn gọi ». Bài thơ này được viết mới đây cho cùng một người bạn mới chịu chức ở Paris. Hôm nay, trong niềm vui về cánh đồng truyền giáo của TGP Hà nội có thêm 5 thơ gặt, xin được gửi đến các tân linh mục :

TÂM TÌNH ƠN GỌI



Tôi vui mừng bước vào ơn gọi

Ơn gọi tình yêu cho tình yêu

Ôi thật cao siêu tôi có hiểu ?

Ôi thật nhiệm lạ tôi có hay ?

Tôi tin tưởng : dấn thân trong Tình Yêu.



Tôi vui mừng sống trong ơn gọi

Âm thầm lặng lẽ với Người yêu

Trong tin yêu phó thác nguyện cầu

Trong tiếng cười lúc tủi của đời tôi

Có Người đó : tôi sống trọn niềm tin.



Tôi vui mừng trao đi ơn gọi

Người tôi quen-người tôi chưa biết

Đều no thoả hy vọng ở nơi tôi

Đều vững tin đổi mới tận tâm hồn

Vì Giê-su : Suối nguồn ơn phúc.



Tôi vui mừng chết cho ơn gọi

Ngày nối ngày theo gót Thầy tôi

Hăng say rảo bước bốn phương trời

Đem bình an tin mừng cho nhân thế

Nên ánh sáng muối men Người hằng mong.