![]() |
| Hoạt cảnh Giáng Sinh |
![]() |
| Hoạt cảnh Giáng Sinh |
![]() |
| Khung cảnh nhà thờ |
![]() |
| Xông hương hang đá |
![]() |
| Phát quà cho trẻ em |
Ngay từ hai tuần trước Lễ Giáng Sinh, các thiện nguyện viên đã trang hoàng trong ngoài nhà thờ. Từ mái nhà thờ cho đến hàng rào và các bụi cây đều được chăng đèn. Các biểu ngữ Mừng Chúa Giáng Sinh đã được treo lên. Hang đá ngoài trời được thiết trí. Khuôn viên Đài Đức Mẹ La Vang và Vườn Tưởng Niệm được trang hoàng rực rỡ. Các nhà trong khu phố cũng được treo đèn nhưng nhà thờ nằm ở góc phố Wakefield và 9th Street có vẻ huy hoàng hơn cả. Bên trong nhà thờ các thiện nguyện viên và các hội đoàn cũng đã chăng đèn kết hoa và làm hang đá trên cung thánh. Các ca đoàn ráo riết tập dượt cho 3 thánh lễ được chỉ định. Các em thiếu nhi thì tập hoạt cảnh Giáng Sinh.
Ngày 24/12/06 giáo xứ có 3 thánh lễ: 5 giờ chiều cho các trẻ em, 8 giờ tối và 10 giờ tối.
Thánh lễ 5 giờ tối khởi sự với màn hoạt cảnh Giáng Sinh với 30 em thiếu nhi thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm cùng với ca đoàn thiếu nhi gồm 20 em và 12 nhạc công (11 cây violon và 1 cây clarinet). Các em diễn lại chuyện Chúa Giáng Sinh trong 45 phút với những màn múa, những hoạt cảnh có âm thanh gió hú, và tiếng hài nhi khóc oa oa. Cuộc trình diễn được cả nhà thờ tán thưởng. Sau thánh lễ này cha xứ, cha phó và Hội Đồng Mục Vụ đã phát 700 phần quà cho các trẻ em tham dự thánh lễ. Ông già Noel đã xuất hiện sau đó để các gia đình cho con em chụp hình bên ông già.
Thánh lễ 8 giờ tối nhà thờ đông nghẹt phải chiếu hình trên màn ảnh ngoài hàng lang và dưới Câu Lạc Bộ cho những người không có chỗ ngồi trong nhà thờ. Thánh lễ 10 giờ tối vừa đủ chỗ ngồi, vì đa số các gia đình đi các lễ trước để về nhà mở quà cho con em.
Sau khi chịu lễ cha xứ Nguyễn Đức Vượng đọc lá thư Giáng Sinh cám ơn Chúa Đức Giám Mục Địa Phận Paul Loverde, các cha tiền nhiệm và các ân nhân trong ngoài giáo xứ đã đóng góp công của cho việc xây dựng thánh đường trong 27 năm qua, từ khi giáo xứ được thành lập ngày 19/8/1979. Cha cũng trình bầy dự án chỉnh trang bành trướng giáo xứ trong ba năm tới với kinh phí dự trù trên 5 triệu Mỹ Kim. Cha kêu gọi mọi người cố gắng đóng góp cho dự án này. Cha cũng cho biết số gia đình trong giáo xứ hiện nay đã gia tăng lên gần 2,000. Ông Bùi Hữu Thư thay mặt HĐMV lên cám ơn Chúa, các cha, các thầy, các sơ và cộng đoàn đã lo lắng chuẩn bị cho phần hồn của mọi người với 3 ngày tĩnh tâm, và 3 tuần giải tội, cũng như trang hoàng và chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh.
Sau thánh lễ 10 giờ tối, cộng đoàn ăn “Réveillons” dưới câu lạc bộ với 5 con gà tây và nhiều thức ăn, nước uống và bánh Sinh Nhật do các gia đình mang tới. Ca Đoàn Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận và các ca viên của các ca đoàn khác đã giúp vui bằng các bản thánh ca. Vì cha xứ Nguyễn Đức Vượng cũng ra đời vào ngày Chúa Giáng Sinh, mọi người chúc mừng cha và hai vị khác trong giáo xứ cùng sinh ngày 24/12. Chương trình liên hoan chấm dứt lúc 1 giờ 30 sáng.
Mọi người ra về cảm nhận được tình Chúa yêu thương giáo xứ, hội đoàn, gia đình và mọi cá nhân, qua những hồng ân Ngài trao ban trong năm 2006. Bài giảng của cha xứ trong thánh lễ 8 giờ tối nhấn mạnh về sự khiêm nhường là yếu tố quan trọng nhất để có được sự bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn xã hội. Mọi người cần bắt chước nhân đức khiêm nhường của Chúa Giêsu, một Thiên Chuá hạ mình xuống chấp nhận thân phận con người, sinh ra trong máng cỏ chỉ có bò lừa sưởi ấm và mục đồng thờ lạy. Ngài còn cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài trên thập giá. Cha kết luận bằng lời cầu chúc mọi nhà một “Đêm Thánh Đức, Ngày Bình An, Mùa Hồng Ân, Năm Thịnh Vượng.”




