Trong không khí nô nức của Mùa Vọng - mùa của chờ đợi, mùa của những ước mơ - ngày 02-12 vừa qua, gần 300 bạn trẻ bao gồm cả các “dì phước trẻ” dòng MTG. Tân An và Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đã đến tham dự thánh lễ dành riêng cho giới trẻ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho. Thánh lễ được cử hành trọng thể bởi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và các linh mục đồng tế.
Trong Thánh lễ Khai mạc mùa Vọng, Đức Cha nhắc nhở các bạn trẻ về những ước mơ: những ước mơ trong quá khứ nay đã trở thành hiện tại, những ước mơ đang có trong hiện tại rồi sẽ thành hiện thực trong tương lai, nhưng tương lai nào rồi cũng trở thành hiện tại, rồi quá khứ. Nhưng có một điểm đáng nhớ: chỉ có một tương lai duy nhất vĩnh hằng là Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ là buổi sinh hoạt giữa các bạn trẻ. Khởi đầu là phần sinh hoạt với chủ đề Ước mơ. Các bạn trẻ được tìm hiểu và chia sẻ giá trị của cuộc sống: “Cuộc sống không phải là một giấc mơ… Cuộc sống là một cuộc tiếp nhận”. Vì ngay từ lúc vừa tượng hình trong lòng mẹ, bạn đã bắt đầu một hành trình tiếp nhận là tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ mẹ, để rồi khi chào đời bạn lại bắt đầu một cuộc tiếp nhận mới, khởi đầu là tiếp nhận khí trời, rồi tiếp nhận từ gia đình, tiếp nhận từ giáo dục, tiếp nhận từ cuộc đời…
Trong cuộc sống hiện tại, có quá nhiều thứ để bạn trẻ lựa chọn, nhiều đến nỗi đôi lúc các bạn quên hẳn rằng cuộc sống mình đã khởi sự bằng cuộc tiếp nhận mà không phải là sự lựa chọn. Làm sao bạn có thể lựa chọn được thân thế, giới tính, hay việc trở thành một con người… Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một điều duy nhất là tiếp nhận.
Vậy nên bạn hãy nhớ rằng: “Gió không bởi chúng ta mà có. Thiên Chúa thổi gió. Phần chúng ta là đón lấy gió”. Hãy đón lấy và giương rộng cánh buồm của con thuyền đời bạn, để được Chúa dìu dắt và nói lên lời xin vâng. Lời xin vâng trong hiện tại sẽ là bước khởi đầu cho việc thực hiện những ước mơ trong cuộc đời.
Buổi sinh hoạt được tiếp diễn với phần sinh hoạt sôi động ngoài trời, với nhiều trò chơi thú vị, tạo nên một vòng tròn thân thiện giữa các bạn trẻ.
Khép lại buổi sinh hoạt là giờ cầu nguyện, nhắn nhủ với các bạn trẻ về ước mơ và hy vọng: con người ta không thể sống mà thiếu niềm tin và mơ ước. Vậy các bạn hãy ước mơ, vì ước mơ sẽ chắp cánh cho khả năng và tâm hồn của bạn được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời cao đẹp.
Ước ao có một lần nào đó trong đời bạn thật sự nghĩ về Chúa như lời một bài hát “Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời, là yêu Chúa, là yêu Chúa suốt cả đời con…”.
Trong Thánh lễ Khai mạc mùa Vọng, Đức Cha nhắc nhở các bạn trẻ về những ước mơ: những ước mơ trong quá khứ nay đã trở thành hiện tại, những ước mơ đang có trong hiện tại rồi sẽ thành hiện thực trong tương lai, nhưng tương lai nào rồi cũng trở thành hiện tại, rồi quá khứ. Nhưng có một điểm đáng nhớ: chỉ có một tương lai duy nhất vĩnh hằng là Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ là buổi sinh hoạt giữa các bạn trẻ. Khởi đầu là phần sinh hoạt với chủ đề Ước mơ. Các bạn trẻ được tìm hiểu và chia sẻ giá trị của cuộc sống: “Cuộc sống không phải là một giấc mơ… Cuộc sống là một cuộc tiếp nhận”. Vì ngay từ lúc vừa tượng hình trong lòng mẹ, bạn đã bắt đầu một hành trình tiếp nhận là tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ mẹ, để rồi khi chào đời bạn lại bắt đầu một cuộc tiếp nhận mới, khởi đầu là tiếp nhận khí trời, rồi tiếp nhận từ gia đình, tiếp nhận từ giáo dục, tiếp nhận từ cuộc đời…
Trong cuộc sống hiện tại, có quá nhiều thứ để bạn trẻ lựa chọn, nhiều đến nỗi đôi lúc các bạn quên hẳn rằng cuộc sống mình đã khởi sự bằng cuộc tiếp nhận mà không phải là sự lựa chọn. Làm sao bạn có thể lựa chọn được thân thế, giới tính, hay việc trở thành một con người… Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một điều duy nhất là tiếp nhận.
Vậy nên bạn hãy nhớ rằng: “Gió không bởi chúng ta mà có. Thiên Chúa thổi gió. Phần chúng ta là đón lấy gió”. Hãy đón lấy và giương rộng cánh buồm của con thuyền đời bạn, để được Chúa dìu dắt và nói lên lời xin vâng. Lời xin vâng trong hiện tại sẽ là bước khởi đầu cho việc thực hiện những ước mơ trong cuộc đời.
Buổi sinh hoạt được tiếp diễn với phần sinh hoạt sôi động ngoài trời, với nhiều trò chơi thú vị, tạo nên một vòng tròn thân thiện giữa các bạn trẻ.
Khép lại buổi sinh hoạt là giờ cầu nguyện, nhắn nhủ với các bạn trẻ về ước mơ và hy vọng: con người ta không thể sống mà thiếu niềm tin và mơ ước. Vậy các bạn hãy ước mơ, vì ước mơ sẽ chắp cánh cho khả năng và tâm hồn của bạn được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời cao đẹp.
Ước ao có một lần nào đó trong đời bạn thật sự nghĩ về Chúa như lời một bài hát “Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời, là yêu Chúa, là yêu Chúa suốt cả đời con…”.