Kỷ Niệm 500 năm Sinh Nhật thánh Phanxicô Xaviê Quan thầy ĐCV Vinh Thanh, Nghệ An
Trong huấn từ gửi các chủng sinh Vinh – Thanh khóa I, nhân dịp lễ bế giảng năm học, Đức Cố Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, nguyên giám đốc Đại Chủng Viện có căn dặn anh em chủng sinh : “ Anh em nhớ Đại Chủng Viện là nơi anh em đã được cứu mang trong 6 năm với công lao đóng góp của bao người trong và ngoài giáo phận. Hãy năng nhớ về những ân huệ của Thiên Chúa đã xuống cho anh em qua các bề trên, qua các cha giáo, qua bạn bè, qua sách vở, qua cộng đoàn và qua biết bao tấm lòng vàng. Nhất là vào những giờ khắc thử thách nặng nề anh em sẽ gặp, việc nhớ về những năm ở tổ ấm sẽ giúp anh em tìm lại được ánh sáng và nghị lực cần cho việc chu toàn nhiệm vụ. Ngày 3-12 hằng năm, lễ thánh Phanxico Xavie Quan Thầy, phải là ngày truyền thống của mọi linh mục… ngày ôn lại thời kỳ hồng ân đó”. (trích Kỷ yếu ĐCV Vinh Thanh).
Chính những lời căn dặn ân cần và đằm thắm đó đã khai sinh ra ngày Truyền Thống hằng năm của Đại Chủng Viện Vinh Thanh và đặc biệt năm nay, ngày truyền thống càng có ý nghĩa khi đúng vào dịp mừng sinh nhật lần thứ 500 của thánh Phanxicô Xaviê (1506 – 2006), bổn mạng các xứ truyền giáo.
Trước cả tuần, anh em chủng sinh đã lao động: quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh sửa lại đường xá, phòng hội thảo. Đây cũng là một dịp đặc biệt để các thầy cựu sinh viên đại học Kiến trúc, Văn hóa Nghệ thuật, tạm gác qua bên các bài học về thần học, kinh thánh, triết học… thể hiện tay nghề trang trí lễ đài, cắt băng rôn, khẩu hiệu, cắm hoa nghệ thuật…
Trước đó một ngày Ban Thể Thao đã bố trí cho các thầy ngồi ở bên phía Mari (Đức Maria) và bên Phan sinh (thánh Phanxico Xavie) đá bóng giao hữu chào mừng ngày lễ Bổn mạng. Trong tiếng hò reo cỗ vũ đậm chất “nhà tu” của khán giả hai đội, cầu thủ trên sân như được tiếp thêm sức mạnh “đá” rất nhiệt tình. Đội Phan Sinh mở tỉ số trước 1-0 rồi 2-0. Lúc này khán giả Phan sinh quay qua cỗ vũ cho Mari, như nhận thêm sức mạnh các cầu thủ Mari rút ngắn tỉ số xuống 2-1, rồi 2-2… rồi 2-3. Khán giả vỗ tay hò reo: “Phansinh cố lên… Phansinh cố lên…”. Về cuối trận đấu đội Phansinh gỡ hòa 3-3, đây là một tỉ số đẹp làm hài lòng cầu thủ cũng như khán giả hai đội.
Chiều ngày mồng 4-12, (vì ngày 3-12 nhằm vào ngày Chủ nhật nên lễ dời lại ngày 5-12) các cha thân yêu thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa lần lượt về Đại Chủng Viện, bầu khí bừng lên như một ngày hội. Nhiều cha vào nhà nguyện ngồi lại chỗ cũ ngày xưa mình đã ngồi lặng lẽ đọc kinh, nhiều cha lên phòng các thầy vừa thăm hỏi vừa như muốn sống lại quãng đời sinh viên một thời miệt mài đèn sách.
Đứng 19giờ 15phút các cha và các chủng sinh tập trung trước tượng đài Đức Mẹ thắp nến truyền thống và làm việc kính Thánh Bổn mạng. Một đại diện chủng sinh nói nên ý nghĩa của cây nến truyền thống, trong khi đó 12 cha và 6 chủng sinh đại diện cho 9 khóa lần lượt lên châm nến từ cây nến truyền thống, xếp thành hình số 18, tượng trưng cho 18 năm hình thành và phát triển (1988 – 2006) đưa cao nến sáng trong tay. Trong khi đó ca đoàn hát bài “Thắp sáng lên trong trái tim con” trầm lắng và xúc động. Cuối cùng, bài Salve Regina được cất lên bằng tiếng La tinh hướng về Mẹ Maria, Đấng cầu bầu và chở che đoàn con Vinh - Thanh.
19giờ 45phút, tại phòng hội ĐCV, khai mạc buổi hội thảo về chủ đề : “Phương thức truyền giáo ngày nay”. Nhiều đề tài được nêu ra:
• Vấn đề hội nhập văn hóa.
• Những khó khăn và thuận lợi trong công tác truyền giáo.
• Kinh nghiệm quan hệ với anh em lương dân và tôn giáo bạn.
• Thái độ mục vụ đối với giới trẻ.
• Mục vụ di dân.
• Mục vụ sinh viên.
• Tình liên đới giữa anh em linh mục, chủng sinh.
Các cha và các chủng sinh đã sôi nổi trình bày và đưa ra nhiều phương hướng cũng như cách thức để truyền giáo trong bối cảnh xã hội Việt nam đang trên đà hội nhập với thế giới. Đề tài mục vụ cho người di dân được nhiều cha đưa ra, cũng như nêu nên những lý do khó khăn gặp phải. Vì đa số giáo dân ở hai giáo phận Vinh và Thanh hóa làm nông nghiệp, dân trí thấp, nghèo… nên đa phần giới trẻ đã đi ra các thành phố lớn tìm việc làm. Vì ở nông thôn, nên vấn đề nhận thức về xã hội thấp dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn. Có một cha chia sẻ về giáo xứ của mình : “ Ngày 4 Tết, cha ngồi trước nhà xứ nhìn ra không cầm được nước mắt. Vì trước cửa nhà thờ gần 20 chiếc xe ca nối đuôi nhau chở con em trong xứ đi Nam tìm việc làm…”. Một cha khác đưa ra giải pháp : “ Các cha hãy khoan xây nhà xứ to, nhà thờ lớn mà nên tập trung vào việc xây nhà giáo lý và đào tạo tri thức cho các em, ít nhất mỗi em trong xứ nên học hết chương trình giáo lý căn bản, vì các em cần phải có cái nền giáo lý căn bản là điều kiện tối cần để giữ vững đức tin…”. Cuối buổi chia sẻ các cha bầu lại ban điều hành Hội Cựu học viên mới.
Đúng 8 giờ 30 phút ngày 5-12-2006, đoàn rước gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục Thanh Hóa - Phó giám đốc Đại Củng Viện, cha Bề trên, quý Cha giáo, gần 100 cha cựu học viên thuộc hai giáo phận Vinh & Thanh Hóa, chủng sinh, nữ tu, tu sinh, phụ huynh chủng sinh, giáo dân bắt đầu rời phòng hội tiến về lễ đài trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “ Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ…”.
Mở đầu Thánh lễ Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chúc mừng Lễ Bổn mạng Đại Chủng Viện. Ngài nhấn mạnh lại “ Đại Chủng Viện là cái nôi, nơi chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên; là mái ấm đã chở che chúng ta trong ơn gọi… mỗi lần trở về chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh sau những tháng ngày mệt nhọc trong sứ vụ mục tử”.
Trong bài giảng lễ với ý chủ đạo về truyền giáo, ngài kêu gọi mọi người hãy nêu gương Thánh Phanxicô Xavie, một “siêu sao” về truyền giáo. Ngài nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong bối cảnh xã hội hiện tại, nhưng “ …dù xã hội có đổi thay, nhưng là Kitô hữu chúng ta mang trong mình cái căn tính của giáo hội là truyền giáo, bởi vậy chúng ta hãy mạnh mẽ lên đường với một tinh thần mới, đến với những vùng đất chưa được đón nhận Tin mừng…”. Ngài cũng nêu lại hành trình truyền giáo của thánh Phanxicô Xavie để so sánh với hành trình truyền giáo của các mục tử ngày nay “ Thời đó thánh nhân chỉ đi bộ, đi ngựa hoặc đi thuyền, nhưng đã đến với những vùng đất xa xôi ở lục địa Á châu… còn chúng ta ngày nay, có những phương tiện di chuyển, và thông tin liên lạc hiện đại, nhưng chúng ta đã truyền giáo như thế nào? … chắc hẳng chúng ta ngày nay không thể làm được những điều phi thường như thánh nhân đã làm, nhưng chúng ta hãy mặc lấy tinh thần truyền giáo của ngài… luôn hướng tới những nơi chưa được Lời Chúa soi sáng như Thánh Phanxicô Xavie trước khi chết còn hướng ánh mắt nhìn vào lục địa Trung Hoa mà ngài ao ước được đến để truyền giáo”.
Kết thúc Thánh lễ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với tư cách là Giám mục giáo phận Thanh hóa đã nói lời tri ân Đức Giám Mục giáo Phận Vinh, Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quý cha giáo, quý ân nhân trong cũng như ngoài nước đã nuôi dưỡng và đào tạo các Linh mục, chủng sinh cho giáo phận Thanh hóa. Ngài cầu chúc cho Chủng Viện ngày một phát triển và vương lên mạnh mẽ “như chồi non vươn mình trong ánh nắng ban mai ”…
Trong huấn từ gửi các chủng sinh Vinh – Thanh khóa I, nhân dịp lễ bế giảng năm học, Đức Cố Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, nguyên giám đốc Đại Chủng Viện có căn dặn anh em chủng sinh : “ Anh em nhớ Đại Chủng Viện là nơi anh em đã được cứu mang trong 6 năm với công lao đóng góp của bao người trong và ngoài giáo phận. Hãy năng nhớ về những ân huệ của Thiên Chúa đã xuống cho anh em qua các bề trên, qua các cha giáo, qua bạn bè, qua sách vở, qua cộng đoàn và qua biết bao tấm lòng vàng. Nhất là vào những giờ khắc thử thách nặng nề anh em sẽ gặp, việc nhớ về những năm ở tổ ấm sẽ giúp anh em tìm lại được ánh sáng và nghị lực cần cho việc chu toàn nhiệm vụ. Ngày 3-12 hằng năm, lễ thánh Phanxico Xavie Quan Thầy, phải là ngày truyền thống của mọi linh mục… ngày ôn lại thời kỳ hồng ân đó”. (trích Kỷ yếu ĐCV Vinh Thanh).
![]() |
| Lễ mừng sinh nhật thánh Phanxicô Xaviê quan thần ĐCV Vinh Thanh |
Trước cả tuần, anh em chủng sinh đã lao động: quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh sửa lại đường xá, phòng hội thảo. Đây cũng là một dịp đặc biệt để các thầy cựu sinh viên đại học Kiến trúc, Văn hóa Nghệ thuật, tạm gác qua bên các bài học về thần học, kinh thánh, triết học… thể hiện tay nghề trang trí lễ đài, cắt băng rôn, khẩu hiệu, cắm hoa nghệ thuật…
Trước đó một ngày Ban Thể Thao đã bố trí cho các thầy ngồi ở bên phía Mari (Đức Maria) và bên Phan sinh (thánh Phanxico Xavie) đá bóng giao hữu chào mừng ngày lễ Bổn mạng. Trong tiếng hò reo cỗ vũ đậm chất “nhà tu” của khán giả hai đội, cầu thủ trên sân như được tiếp thêm sức mạnh “đá” rất nhiệt tình. Đội Phan Sinh mở tỉ số trước 1-0 rồi 2-0. Lúc này khán giả Phan sinh quay qua cỗ vũ cho Mari, như nhận thêm sức mạnh các cầu thủ Mari rút ngắn tỉ số xuống 2-1, rồi 2-2… rồi 2-3. Khán giả vỗ tay hò reo: “Phansinh cố lên… Phansinh cố lên…”. Về cuối trận đấu đội Phansinh gỡ hòa 3-3, đây là một tỉ số đẹp làm hài lòng cầu thủ cũng như khán giả hai đội.
Chiều ngày mồng 4-12, (vì ngày 3-12 nhằm vào ngày Chủ nhật nên lễ dời lại ngày 5-12) các cha thân yêu thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa lần lượt về Đại Chủng Viện, bầu khí bừng lên như một ngày hội. Nhiều cha vào nhà nguyện ngồi lại chỗ cũ ngày xưa mình đã ngồi lặng lẽ đọc kinh, nhiều cha lên phòng các thầy vừa thăm hỏi vừa như muốn sống lại quãng đời sinh viên một thời miệt mài đèn sách.
Đứng 19giờ 15phút các cha và các chủng sinh tập trung trước tượng đài Đức Mẹ thắp nến truyền thống và làm việc kính Thánh Bổn mạng. Một đại diện chủng sinh nói nên ý nghĩa của cây nến truyền thống, trong khi đó 12 cha và 6 chủng sinh đại diện cho 9 khóa lần lượt lên châm nến từ cây nến truyền thống, xếp thành hình số 18, tượng trưng cho 18 năm hình thành và phát triển (1988 – 2006) đưa cao nến sáng trong tay. Trong khi đó ca đoàn hát bài “Thắp sáng lên trong trái tim con” trầm lắng và xúc động. Cuối cùng, bài Salve Regina được cất lên bằng tiếng La tinh hướng về Mẹ Maria, Đấng cầu bầu và chở che đoàn con Vinh - Thanh.
19giờ 45phút, tại phòng hội ĐCV, khai mạc buổi hội thảo về chủ đề : “Phương thức truyền giáo ngày nay”. Nhiều đề tài được nêu ra:
• Vấn đề hội nhập văn hóa.
• Những khó khăn và thuận lợi trong công tác truyền giáo.
• Kinh nghiệm quan hệ với anh em lương dân và tôn giáo bạn.
• Thái độ mục vụ đối với giới trẻ.
• Mục vụ di dân.
• Mục vụ sinh viên.
• Tình liên đới giữa anh em linh mục, chủng sinh.
Các cha và các chủng sinh đã sôi nổi trình bày và đưa ra nhiều phương hướng cũng như cách thức để truyền giáo trong bối cảnh xã hội Việt nam đang trên đà hội nhập với thế giới. Đề tài mục vụ cho người di dân được nhiều cha đưa ra, cũng như nêu nên những lý do khó khăn gặp phải. Vì đa số giáo dân ở hai giáo phận Vinh và Thanh hóa làm nông nghiệp, dân trí thấp, nghèo… nên đa phần giới trẻ đã đi ra các thành phố lớn tìm việc làm. Vì ở nông thôn, nên vấn đề nhận thức về xã hội thấp dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn. Có một cha chia sẻ về giáo xứ của mình : “ Ngày 4 Tết, cha ngồi trước nhà xứ nhìn ra không cầm được nước mắt. Vì trước cửa nhà thờ gần 20 chiếc xe ca nối đuôi nhau chở con em trong xứ đi Nam tìm việc làm…”. Một cha khác đưa ra giải pháp : “ Các cha hãy khoan xây nhà xứ to, nhà thờ lớn mà nên tập trung vào việc xây nhà giáo lý và đào tạo tri thức cho các em, ít nhất mỗi em trong xứ nên học hết chương trình giáo lý căn bản, vì các em cần phải có cái nền giáo lý căn bản là điều kiện tối cần để giữ vững đức tin…”. Cuối buổi chia sẻ các cha bầu lại ban điều hành Hội Cựu học viên mới.
Đúng 8 giờ 30 phút ngày 5-12-2006, đoàn rước gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục Thanh Hóa - Phó giám đốc Đại Củng Viện, cha Bề trên, quý Cha giáo, gần 100 cha cựu học viên thuộc hai giáo phận Vinh & Thanh Hóa, chủng sinh, nữ tu, tu sinh, phụ huynh chủng sinh, giáo dân bắt đầu rời phòng hội tiến về lễ đài trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “ Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ…”.Mở đầu Thánh lễ Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chúc mừng Lễ Bổn mạng Đại Chủng Viện. Ngài nhấn mạnh lại “ Đại Chủng Viện là cái nôi, nơi chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên; là mái ấm đã chở che chúng ta trong ơn gọi… mỗi lần trở về chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh sau những tháng ngày mệt nhọc trong sứ vụ mục tử”.
Trong bài giảng lễ với ý chủ đạo về truyền giáo, ngài kêu gọi mọi người hãy nêu gương Thánh Phanxicô Xavie, một “siêu sao” về truyền giáo. Ngài nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong bối cảnh xã hội hiện tại, nhưng “ …dù xã hội có đổi thay, nhưng là Kitô hữu chúng ta mang trong mình cái căn tính của giáo hội là truyền giáo, bởi vậy chúng ta hãy mạnh mẽ lên đường với một tinh thần mới, đến với những vùng đất chưa được đón nhận Tin mừng…”. Ngài cũng nêu lại hành trình truyền giáo của thánh Phanxicô Xavie để so sánh với hành trình truyền giáo của các mục tử ngày nay “ Thời đó thánh nhân chỉ đi bộ, đi ngựa hoặc đi thuyền, nhưng đã đến với những vùng đất xa xôi ở lục địa Á châu… còn chúng ta ngày nay, có những phương tiện di chuyển, và thông tin liên lạc hiện đại, nhưng chúng ta đã truyền giáo như thế nào? … chắc hẳng chúng ta ngày nay không thể làm được những điều phi thường như thánh nhân đã làm, nhưng chúng ta hãy mặc lấy tinh thần truyền giáo của ngài… luôn hướng tới những nơi chưa được Lời Chúa soi sáng như Thánh Phanxicô Xavie trước khi chết còn hướng ánh mắt nhìn vào lục địa Trung Hoa mà ngài ao ước được đến để truyền giáo”.
Kết thúc Thánh lễ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với tư cách là Giám mục giáo phận Thanh hóa đã nói lời tri ân Đức Giám Mục giáo Phận Vinh, Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quý cha giáo, quý ân nhân trong cũng như ngoài nước đã nuôi dưỡng và đào tạo các Linh mục, chủng sinh cho giáo phận Thanh hóa. Ngài cầu chúc cho Chủng Viện ngày một phát triển và vương lên mạnh mẽ “như chồi non vươn mình trong ánh nắng ban mai ”…
