Phú Cường 2/12/2006 – Hôm nay đức Giám mục Giáo Phận về thăm Giáo hạt Lạc An và chủ sự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới Giáo xứ Cảnh Lâm.

Năm 1954, sau hiệp định Genève, những giáo dân thuộc họ Cảnh Lâm rời bỏ quê hương vào Nam lập nghiệp tại xã Lạc An, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dương. Và đã hình thành Giáo xứ Cảnh Lâm, được Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn văn Hiền ký văn thư công nhận vào năm 1958. Năm 1965 Giáo xứ Cảnh Lâm thuộc Giáo hạt Lạc An, Giáo phận phú Cường.

Ngôi Thánh được cũ được xây dựng vào năm 1960. Ngôi Thành đường càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhưng không được phép tu sửa, lý do vì Thánh đường nằm sát bờ sông có nguy cơ sạt lở. Với sự khích lệ của Đức Giám Mục, cha chánh xứ Giuse Nguyễn văn Thân đã nỗ lực vận động bà con giáo dân giúp đỡ di dời Thánh đường. Nhận thấy mối nguy hiểm sẽ xảy ra cho ngôi Thánh Đường, một số bà con gáo dân đã quảng đại hiến đất hoặc sang nhượng đất với giá tượng trưng để Giáo xứ có nơi xây dựng ngôi Thánh Đường mới.

Nỗ lực của cha Chánh xứ và lòng quảng đại của bà con giáo dân nay đã được đền bù. Lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi Thánh đường mới được bà con Giáo dân tổ chức như lễ hội lớn của Giáo xứ. Vi đó như dấu chỉ của một tương lai phát triển tốt đẹp của Giáo xứ, không phải vì sẽ có ngôi Thánh đường mới, nhà xứ mới, nhưng là sự cộng tác chặt chẽ, một lòng một ý giữa bà con giáo dân Cảnh Lâm với nhau và với cha xứ. Chính sự đồng thuận nầy là yếu tố tạo nên sự phát triển, và là dấu chỉ của Nước Trời được thể hiện nơi đời sống huynh đệ yêu thương trong Giáo xứ. Như lời Đức cha nói: ngôi Thánh đường chỉ có thể được hoàn thành do bởi sự đồng tâm hiệp lực, một lòng một ý của toàn thể mọi người trong Giáo xứ. Và qua sự đồng tâm nầy, chúng ta không chỉ nhắm đến việc xây dựng ngôi Thánh đường vật chất, nhưng còn là xây dựng Nước Trời bằng một đời sống san sẻ, thực thi đức ái, quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó.

Việc xây dựng ngôi Thánh đường mới nơi một giáo xứ nghèo nàn như Cảnh Lâm không là chuyện dễ, nhưng cha xứ Giuse vẫn tươi nở nụ cười lạc quan tin tưởng: “với sự đồng tâm của bà con Giáo dân, Chúa sẽ giúp chúng con hoàn thành”.