PHÁI ĐOÀN HĐGM PHÁP THĂM GP HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG, 29-11-2006 - Trong không khí se lạnh cuối thu, Giáo Phận Hải Phòng nô nức chuẩn bị đón chào Phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp.
Đây là lần thứ hai, Hải Phòng vinh hạnh đón phái đoàn gồm các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo Hội Pháp. Lần thứ nhất vào năm 1996, Phái đoàn do Đức Giám mục Joseph Duval, Chủ Tịch HĐGM Pháp dẫn đầu.
Khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Hải Phòng được trang trí bằng những băng-rôn song ngữ Việt Pháp, tăng thêm vẻ long trọng của buổi đón tiếp này. Lễ đài được làm bên ngoài nhà thờ, rất công phu và trọng thể.
Theo chương trình đã định, đúng 9h00, Phái đoàn xuất phát từ Hà Nội đến Tòa Giám mục Hải Phòng.
Phái đoàn Hội đồng Giám Mục Pháp sang thăm Việt Nam gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, Chủ Tịch HĐGM Pháp; Đức Cha Bernard-Nicolas Aubertin, Tổng Giám mục Tours, Phó Chủ tịch HĐGM; Đức Ông Stalislas Lalane, Thư ký thường trực HĐGM. Phái đoàn được đón tiếp bằng một rừng hoa vẫy chào, với những sắc màu lễ phục truyền thống phong phú, với những tràng vỗ tay nồng nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng kèn nói lên lòng mến khách của người Hải Phòng. Nồng nhiệt mà thân thương, long trọng mà gần gũi, Đức Giám mục, các Linh mục, tu sĩ và khoảng chừng 6,000 giáo dân Hải Phòng chào đón Phái đoàn như những người thân đi xa trở về.
Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại Nhà Thờ Chính Tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Các vị Khách Quý tiến ra lễ đài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức Giám mục Hải Phòng nhắc đến cuộc viếng thăm của Phái đoàn HĐGM Pháp năm 1996. Ngài cũng liên hệ đến mối giây thân hữu của hai Giáo Hội Chị Em Pháp-Việt. Mối giây thân hữu này được nối kết bằng biết bao hy sinh lao nhọc của các Thừa Sai Pháp để đem Tin Mừng đến đất nước Việt nam thân yêu. Các Thừa Sai đã chọn Việt nam làm Quê Hương và đã hiến dâng mạng sống mình làm chứng cho Tin Mừng trên mảnh đất này, nhờ đó chúng ta được hưởng di sản đức tin là một Giáo Hội Việt nam hùng mạnh và phát triển. Giáo Hội Việt nam tôn vinh các Thánh Tử Đạo trong đó có 10 Thừa Sai người Pháp đã dâng hiến mạng sống mình vì công cuộc truyền giáo. Đức Giám mục Hải Phòng cũng sơ qua đôi nét về tình hình Giáo phận, với những con số về nhân sự, những hội đoàn và những hoạt động mục vụ nổi bật.
Những tràng pháo tay, những đóa hoa, những điệu hát điệu múa chào mừng tạo nên một buổi đón tiếp thật thân thiện và trọng thể. Những bài hát tiếng Việt, tiếng Pháp làm cho Quý Khách ngỡ là đang ở trên chính Quê Hương mình.
Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y Trưởng Phái đoàn bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt nam. Ngài nói: trước khi tôi lên đường sang Việt nam, nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ Pháp đã chúc mừng chúng tôi và họ mong tôi sẽ kể lại cho họ nghe về những gì tai nghe mắt thấy tại Việt nam.Với tư cách là Chủ Tịch HĐGM, trong hành trình đi Việt nam, chúng tôi mang theo tâm tình quý mến và lời chào thân ái của cả Giáo Hội Pháp. Nhiều Linh mục và giáo dân Việt nam tại Giáo phận Bordeaux cũng chúc mừng tôi và họ mong ước tôi cho họ vào va-li để xách về Việt nam. Tuy xa Quê hương nhưng các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Việt nam luôn hướng về cội nguồn trong lời cầu nguyện. Ngài nói “chúng ta tuy xa cách về địa dư, khác biệt về phong tục tập quán, nhưng rất gần gũi trong tình hiệp thông vì có chung một đức tin nơi Đức Giêsu Kitô”.
Sau phần đón tiếp là Thánh Lễ do Đức Hồng Y Trưởng Phái đoàn chủ sự. Ý chỉ của Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã chú giải đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ (Mt 28,16-20) và nhắc nhớ mọi người ý thức về sứ mạng truyền giáo là bản chất của Giáo Hội và ơn gọi của tín hữu Kitô. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy xác tín vào Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng tin tưởng nơi chúng ta. Sự tin tưởng ấy dẫn đến việc Đức Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng. Chính sự xác tín nơi Thiên Chúa làm cho cuộc đời này mang một ý nghĩa và niềm vui siêu nhiên sẽ lan toả trong mọi nẻo đường đời.
Sau bữa cơm huynh đệ tại Tòa Giám mục, Phái đoàn đã có buổi nói chuyện với Linh mục đoàn Giáo Phận Hải Phòng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân thiện cởi mở. Nhiều vấn đề được đề cập: đời sống linh mục, ơn gọi, mục vụ giới trẻ, mục vụ giáo xứ…
Sang buổi chiều, Phái đoàn lên đường đi thăm Vịnh Hạ Long. Phong cảnh sơn thuỷ hữu tình của vùng đất “Vàng Đen” đã đem lại cho Quý Khách những giây phút thư giãn thoải mái. Thán phục thiên nhiên huyền diệu cũng là thán phục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạ Long, ai trong chúng ta mà không muốn thốt lên lời Thánh Vịnh : “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh Chúa trên khắp cả địa cầu” (Tv 8,1).
Trở lại Hải Phòng để nghỉ đêm, mọi thành viên trong Phái Đoàn tuy mệt mỏi nhưng đều hài lòng về một ngày tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Đức Hồng Y và Phái đoàn đã lên đường đi Thanh Hóa sau khi dùng bữa ăn điểm tâm buổi sáng.
Chuyến viếng thăm của Phái đoàn HĐGM Pháp thực sự đã để lại nơi mọi tín hữu Hải Phòng những kỷ niệm khó quên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai Giáo Hội và hai Dân Tộc Việt Pháp luôn thăng tiến và bình an. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ và truyền thống tốt đẹp giữa hai Giáo Hội Chị Em, nhằm xây dựng đời sống đức tin và tình liên đới trong sứ mạng truyền giáo.
HẢI PHÒNG, 29-11-2006 - Trong không khí se lạnh cuối thu, Giáo Phận Hải Phòng nô nức chuẩn bị đón chào Phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp.
![]() |
| GM Hải Phòng đón ĐHY Jean-Pierre Ricard của Pháp |
Khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Hải Phòng được trang trí bằng những băng-rôn song ngữ Việt Pháp, tăng thêm vẻ long trọng của buổi đón tiếp này. Lễ đài được làm bên ngoài nhà thờ, rất công phu và trọng thể.
Theo chương trình đã định, đúng 9h00, Phái đoàn xuất phát từ Hà Nội đến Tòa Giám mục Hải Phòng.
Phái đoàn Hội đồng Giám Mục Pháp sang thăm Việt Nam gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, Chủ Tịch HĐGM Pháp; Đức Cha Bernard-Nicolas Aubertin, Tổng Giám mục Tours, Phó Chủ tịch HĐGM; Đức Ông Stalislas Lalane, Thư ký thường trực HĐGM. Phái đoàn được đón tiếp bằng một rừng hoa vẫy chào, với những sắc màu lễ phục truyền thống phong phú, với những tràng vỗ tay nồng nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng kèn nói lên lòng mến khách của người Hải Phòng. Nồng nhiệt mà thân thương, long trọng mà gần gũi, Đức Giám mục, các Linh mục, tu sĩ và khoảng chừng 6,000 giáo dân Hải Phòng chào đón Phái đoàn như những người thân đi xa trở về.Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại Nhà Thờ Chính Tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Các vị Khách Quý tiến ra lễ đài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức Giám mục Hải Phòng nhắc đến cuộc viếng thăm của Phái đoàn HĐGM Pháp năm 1996. Ngài cũng liên hệ đến mối giây thân hữu của hai Giáo Hội Chị Em Pháp-Việt. Mối giây thân hữu này được nối kết bằng biết bao hy sinh lao nhọc của các Thừa Sai Pháp để đem Tin Mừng đến đất nước Việt nam thân yêu. Các Thừa Sai đã chọn Việt nam làm Quê Hương và đã hiến dâng mạng sống mình làm chứng cho Tin Mừng trên mảnh đất này, nhờ đó chúng ta được hưởng di sản đức tin là một Giáo Hội Việt nam hùng mạnh và phát triển. Giáo Hội Việt nam tôn vinh các Thánh Tử Đạo trong đó có 10 Thừa Sai người Pháp đã dâng hiến mạng sống mình vì công cuộc truyền giáo. Đức Giám mục Hải Phòng cũng sơ qua đôi nét về tình hình Giáo phận, với những con số về nhân sự, những hội đoàn và những hoạt động mục vụ nổi bật.
Những tràng pháo tay, những đóa hoa, những điệu hát điệu múa chào mừng tạo nên một buổi đón tiếp thật thân thiện và trọng thể. Những bài hát tiếng Việt, tiếng Pháp làm cho Quý Khách ngỡ là đang ở trên chính Quê Hương mình.
Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y Trưởng Phái đoàn bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt nam. Ngài nói: trước khi tôi lên đường sang Việt nam, nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ Pháp đã chúc mừng chúng tôi và họ mong tôi sẽ kể lại cho họ nghe về những gì tai nghe mắt thấy tại Việt nam.Với tư cách là Chủ Tịch HĐGM, trong hành trình đi Việt nam, chúng tôi mang theo tâm tình quý mến và lời chào thân ái của cả Giáo Hội Pháp. Nhiều Linh mục và giáo dân Việt nam tại Giáo phận Bordeaux cũng chúc mừng tôi và họ mong ước tôi cho họ vào va-li để xách về Việt nam. Tuy xa Quê hương nhưng các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Việt nam luôn hướng về cội nguồn trong lời cầu nguyện. Ngài nói “chúng ta tuy xa cách về địa dư, khác biệt về phong tục tập quán, nhưng rất gần gũi trong tình hiệp thông vì có chung một đức tin nơi Đức Giêsu Kitô”.
Sau phần đón tiếp là Thánh Lễ do Đức Hồng Y Trưởng Phái đoàn chủ sự. Ý chỉ của Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã chú giải đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ (Mt 28,16-20) và nhắc nhớ mọi người ý thức về sứ mạng truyền giáo là bản chất của Giáo Hội và ơn gọi của tín hữu Kitô. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy xác tín vào Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng tin tưởng nơi chúng ta. Sự tin tưởng ấy dẫn đến việc Đức Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng. Chính sự xác tín nơi Thiên Chúa làm cho cuộc đời này mang một ý nghĩa và niềm vui siêu nhiên sẽ lan toả trong mọi nẻo đường đời.
Sau bữa cơm huynh đệ tại Tòa Giám mục, Phái đoàn đã có buổi nói chuyện với Linh mục đoàn Giáo Phận Hải Phòng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân thiện cởi mở. Nhiều vấn đề được đề cập: đời sống linh mục, ơn gọi, mục vụ giới trẻ, mục vụ giáo xứ…
Sang buổi chiều, Phái đoàn lên đường đi thăm Vịnh Hạ Long. Phong cảnh sơn thuỷ hữu tình của vùng đất “Vàng Đen” đã đem lại cho Quý Khách những giây phút thư giãn thoải mái. Thán phục thiên nhiên huyền diệu cũng là thán phục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạ Long, ai trong chúng ta mà không muốn thốt lên lời Thánh Vịnh : “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh Chúa trên khắp cả địa cầu” (Tv 8,1).
Trở lại Hải Phòng để nghỉ đêm, mọi thành viên trong Phái Đoàn tuy mệt mỏi nhưng đều hài lòng về một ngày tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Đức Hồng Y và Phái đoàn đã lên đường đi Thanh Hóa sau khi dùng bữa ăn điểm tâm buổi sáng.
Chuyến viếng thăm của Phái đoàn HĐGM Pháp thực sự đã để lại nơi mọi tín hữu Hải Phòng những kỷ niệm khó quên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai Giáo Hội và hai Dân Tộc Việt Pháp luôn thăng tiến và bình an. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ và truyền thống tốt đẹp giữa hai Giáo Hội Chị Em, nhằm xây dựng đời sống đức tin và tình liên đới trong sứ mạng truyền giáo.
