“Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa Trong Đức Kitô”
Đó là lời tuyên xưng hùng hồn của những người đã dùng máu mình để làm chứng cho đức tin, trong đó có các vị tử đạo Việt nam mà Giáo hội mừng kính hôm nay.
Theo truyền thống, cứ đến ngày lễ các Thánh tử đạo Việt Nam bổn mạng của thanh niên Tuy Hoà, các bạn trẻ tập trung về nhà thờ cùng sinh hoạt, học hỏi, chia sẻ trong ngày từ 7giờ sáng đến 19giờ tối.
Dưới sự hướng dẫn của Cha sở và quý Soeurs, các bạn chia thành từng nhóm nhỏ. Bất chợt một cơn mưa mùa ập đến, mưa không lớn nhưng rơi đều rơi đều… cho dù mặt trời vẫn chiếu ánh nắng xuống. Nắng rồi mưa, mưa lại nắng cũng không làm cho các bạn trẻ lùi bước trái lại càng hăng say hơn. Sau lời khai mạc và ban huấn từ của Cha sở, các bạn cùng nhau sinh hoạt vòng tròn:
Cùng nắm tay kết tình thân ái,
Trao cho nhau những gì thiết tha.
Vài phút khởi động để đưa các bạn trở về với phần chính: Học hỏi và thảo lụân với chủ đề:
“SỐNG ĐẠO HÔM NAY”
Trong 30 phút chia sẻ những cảm nhận, mỗi nhóm cũng tìm được cho mình những hướng đi đúng, cách sống đúng:
Đó là:
Muối mặn ướp đời
Dấn thân phục vụ
Canh tân bản thân
Sống chứng nhân
Sống ơn gọi
Để làm được những việc này, người trẻ phải có đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy mới có thể chiến thắng chính mình và chiến thắng những cám dỗ bên ngoài, từ đó sẽ dễ dàng nên thánh. Nên thánh từ những công việc tầm thường trong đời sống thường.
Các bạn trẻ dành ít phút thinh lặng được gặp Chúa qua chầu Thánh Thể, trước khi dự bữa cơm huynh đệ chung với nhau.
Mặt trời nghiêng bóng, buổi sinh hoạt được nối tiếp với trò chơi trí tuệ: Sống Lời Chúa. Được gói gọn trong tin mừng của Luca. Mỗi nhóm đều phải ghép các chữ cái theo qui định để tìm ra tên địa danh thời Chúa Giêsu, rồi đại diện mỗi nhóm trả lời câu hỏi về những danh xưng, những biến cố, những dụ ngôn mà các bạn trẻ đã đọc trong tin mừng. Kết quả có người giỏi, người dở nhưng cuối cùng thì ai cũng được phần thưởng cả.
Việc quan trọng nhất của ngày sinh hoạt là Thánh lễ tạ ơn: tạ ơn Chúa đã ban cho các bạn được gặp gỡ với nhau và cũng tạ ơn hồng ân của Thiên Chúa ban cho Giáo hội có được nhiều vị Thánh tử đạo. Trước thánh lễ, bạn trẻ dành ít phút để niệm hương tưởng niệm đến các ngài, cầu xin các ngài, noi gương các ngài… Gương hy sinh anh dũng của các ngài đã chết nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của bạn trẻ. Hạt giống mục nát đi để trổ sinh bông hạt chính là người Kitô hữu chúng ta.
Một lần nữa các bạn hãy lên đường, … Mỗi bạn đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, nhận ánh sáng từ nến phục sinh, để ánh sáng được lan toả khắp nơi:
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa…Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối…”
Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con lòng tin, sự nhiệt huyết để chúng con hăng say tiến bước vì Giáo hội đang chờ chúng con.
Matta
Đó là lời tuyên xưng hùng hồn của những người đã dùng máu mình để làm chứng cho đức tin, trong đó có các vị tử đạo Việt nam mà Giáo hội mừng kính hôm nay.
Theo truyền thống, cứ đến ngày lễ các Thánh tử đạo Việt Nam bổn mạng của thanh niên Tuy Hoà, các bạn trẻ tập trung về nhà thờ cùng sinh hoạt, học hỏi, chia sẻ trong ngày từ 7giờ sáng đến 19giờ tối.
Dưới sự hướng dẫn của Cha sở và quý Soeurs, các bạn chia thành từng nhóm nhỏ. Bất chợt một cơn mưa mùa ập đến, mưa không lớn nhưng rơi đều rơi đều… cho dù mặt trời vẫn chiếu ánh nắng xuống. Nắng rồi mưa, mưa lại nắng cũng không làm cho các bạn trẻ lùi bước trái lại càng hăng say hơn. Sau lời khai mạc và ban huấn từ của Cha sở, các bạn cùng nhau sinh hoạt vòng tròn:
Cùng nắm tay kết tình thân ái,
Trao cho nhau những gì thiết tha.
Vài phút khởi động để đưa các bạn trở về với phần chính: Học hỏi và thảo lụân với chủ đề:
“SỐNG ĐẠO HÔM NAY”
Trong 30 phút chia sẻ những cảm nhận, mỗi nhóm cũng tìm được cho mình những hướng đi đúng, cách sống đúng:
Đó là:
Muối mặn ướp đời
Dấn thân phục vụ
Canh tân bản thân
Sống chứng nhân
Sống ơn gọi
Để làm được những việc này, người trẻ phải có đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy mới có thể chiến thắng chính mình và chiến thắng những cám dỗ bên ngoài, từ đó sẽ dễ dàng nên thánh. Nên thánh từ những công việc tầm thường trong đời sống thường.
Các bạn trẻ dành ít phút thinh lặng được gặp Chúa qua chầu Thánh Thể, trước khi dự bữa cơm huynh đệ chung với nhau.
Mặt trời nghiêng bóng, buổi sinh hoạt được nối tiếp với trò chơi trí tuệ: Sống Lời Chúa. Được gói gọn trong tin mừng của Luca. Mỗi nhóm đều phải ghép các chữ cái theo qui định để tìm ra tên địa danh thời Chúa Giêsu, rồi đại diện mỗi nhóm trả lời câu hỏi về những danh xưng, những biến cố, những dụ ngôn mà các bạn trẻ đã đọc trong tin mừng. Kết quả có người giỏi, người dở nhưng cuối cùng thì ai cũng được phần thưởng cả.
Việc quan trọng nhất của ngày sinh hoạt là Thánh lễ tạ ơn: tạ ơn Chúa đã ban cho các bạn được gặp gỡ với nhau và cũng tạ ơn hồng ân của Thiên Chúa ban cho Giáo hội có được nhiều vị Thánh tử đạo. Trước thánh lễ, bạn trẻ dành ít phút để niệm hương tưởng niệm đến các ngài, cầu xin các ngài, noi gương các ngài… Gương hy sinh anh dũng của các ngài đã chết nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của bạn trẻ. Hạt giống mục nát đi để trổ sinh bông hạt chính là người Kitô hữu chúng ta.
Một lần nữa các bạn hãy lên đường, … Mỗi bạn đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, nhận ánh sáng từ nến phục sinh, để ánh sáng được lan toả khắp nơi:
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa…Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối…”
Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con lòng tin, sự nhiệt huyết để chúng con hăng say tiến bước vì Giáo hội đang chờ chúng con.
Matta