1. Ước mơ đã trở thành hiện thực

Ngày 23.11.2006 là một ngày hội vui mừng của Cộng đoàn Giáo xứ Minh Giáo thuộc Giáo phận Đàlạt, vì là ngày ngôi thánh đường mới được cung hiến và khánh thành sau hai năm tám tháng xây dựng (30.3.2004 – 23.11.2006).

Nếu ai đã từng đến Giáo xứ Minh Giáo trước đây thì sẽ nhìn thấy một ngôi nhà thờ cũ kỹ, dột nát. Nhìn ngôi nhà thờ cũ ai cũng cảm thấy thương tâm, nhưng nay nhìn lại thì hoàn toàn khác lạ : một ngôi thánh đường khang trang, đẹp đẽ mọc lên, bên trong mang phong cách kiến trúc na ná của các tu viện với các cánh cửa hình vòm cung. Nhìn chung ngôi thánh đường mới hợp với phong cảnh không gian của một thành phố Đàlạt sương mù.

Có thể nói gần hai chục năm nay nỗi niềm mơ ước, khát khao của bà con Minh Giáo về một ngôi thánh đường mới nay đã trở thành hiện thực. Bầu không khí vui nhộn, phấn khởi được thể hiện trên từng khuôn mặt của bà con trong Giáo xứ khi chuẩn bị đón mừng ngày Lễ Cung hiến. Đối với những người cao niên, khi được hỏi, đa số cho rằng thấy hạnh phúc vì Giáo xứ đã có một ngôi thánh đường rất đẹp. Đó là ước mơ của nhiều người trong Giáo xứ, kể từ nay con cháu đã có nơi thờ phượng Chúa xứng đáng.

2. Lễ khánh thành – cung hiến

Thánh lễ cung hiến nhà thờ Giáo xứ được Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt chủ sự, cùng đồng tế có Cha Tổng Đại Diện, Cha Tổng Phụ Trách Nam Tu Hội Tận Hiến và khoảng 60 cha trong Giáo Phận. Cùng tham dự thánh lễ còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa…

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến một ngôi thánh đường đẹp đẽ, khang trang bên ngoài chưa đủ để nói đến một ngôi đền thờ trong tâm hồn. Giáo xứ Minh Giáo ý thức hơn khi mình có một ngôi nhà thờ mới, thì lòng người phải mới, cần phải thay đổi cách sống đạo cho phù hợp với một ngôi thánh đường rất đẹp. Sự hiện diện trong thánh lễ thường xuyên hơn, đông đảo hơn, dù bên ngoài thời tiết có lạnh giá, có bão gió, nhưng bên trong ngôi nhà thờ được sưởi ấm lên bằng Lời Chúa, bằng sự chia sẻ cảm thông, yêu thường và tha thứ. Và Đức Cha Phêrô ước mong điều đó trở thành hiện thực.

Cách riêng Giáo xứ Minh Giáo được đặt bên cạnh cái nôi của Tu Hội Tận Hiến, nên phải là một Giáo xứ mang tính truyền giáo; nếu một giáo xứ ở trong sự chăm sóc mục vụ của một Tu Hội truyền giáo mà thiếu đi tính truyền giáo, thiếu đi tính liên đới, thì chưa đủ diễn tả tinh thần của một Hội Thánh trong đó mọi thành phần được mời gọi góp phần “cộng tác truyền giáo”.

Đức Cha Phêrô muốn nhắc nhớ qua ngôi thánh đường bằng vật chất, bà con Giáo xứ Minh Giáo cần xây dựng đền thờ trong tâm hồn xứng đáng cho Chúa luôn ngự vào.

3. Niềm vui được nhân đôi

Một sự trùng lặp như đã định trước, Giáo xứ Minh Giáo không chỉ vui mừng đón mừng Lễ Cung hiến và Khánh thành nhà thờ mới, mà còn là ngày áp lễ mừng Bổn Mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quan thầy của Giáo xứ. Ngay ngày hôm sau Giáo xứ đã tổ chức thánh lễ đồng tế mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vị đại diện bà con giáo dân đã thay lời Cộng đoàn Giáo xứ dâng lời cảm tạ tri ân và chúc mừng, đặc biệt đối với Cha Quản xứ là người đã khởi xướng và đóng góp công sức rất lớn cho sự hình thành ngôi thánh đường này. Cha đã vất vả lo toan cả vật chất lẫn tinh thần để xây dựng ngôi thánh đường, sự hy sinh của Cha chỉ có Thiên Chúa thấu hiểu, còn dân xứ chỉ biết ghi nhận công ơn của Cha, cảm ơn Cha rất nhiều. Nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa ban nhiều sức khỏe, lòng nhiệt thành cho sứ vụ mục tử của Cha. Hy vọng với ngôi thánh đường mới Giáo xứ sẽ bước sang một khúc quanh mới, một giai đoạn mới và một tinh thần sống đạo mới.

Đêm trước ngày Lễ Cung hiến Khánh thành Giáo xứ đã tổ chức đêm ca nguyện, gồm các ca đoàn trong Giáo hạt Đàlạt đến ca nguyện thay cho lời tạ ơn Thiên Chúa vì “hát là cầu nguyện hai lần