Sống Niềm Tin Xây Dựng Một Việt Nam Mới
Trong thư mục vụ “Sống Đạo Hôm Nay” năm 2006, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi mọi người hãy tôn trọng các quyền căn bản của con người, và cùng nhau xây dựng một cơ chế mới bảo đảm cho việc thực thi các quyền căn bản này:
“Để xây dựng một xã hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một cơ chế thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía".
***
SỐNG NIỀM TIN TỔ TIÊN TỬ ĐẠO XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM MỚI
“Hỡi giáo đoàn Việt Nam,
“Chúng tôi nói lại cho anh em rằng:
1. Máu các vị Tử Đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức Tin.
2. Giữa anh em, đức Tin của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai.
3. Đức Tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với Quê hương Đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô.
4. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng: Lời kêu gọi của Phúc âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người, để tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiêng nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền cùng thể chế quốc gia (I Phêrô 2:13-17).
5. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa, được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng; và như thế là để sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân”.
Lời hiệu triệu Hội Thánh Công Giáo Việt Nam trên đây của Đức Gioan Phaolô II trong Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma, là một định hướng rất hợp thời cho việc sống đạo hôm nay, và sẽ còn tiếp tục truyền lại cho nhiều thế hệ con cháu người công dân Đất nước Việt Nam chúng ta.
Những biến chuyển với nhiều dấu hiệu tích cực gần đây cho thấy đất nước ta đang hướng tới việc xây dựng những con người mới nhân bản và đạo đức cho một xã hội Việt Nam lành mạnh hơn. Có nhiều nỗ lực đổi mới, đặc biệt tạo phương tiện cho giới trẻ học hành. Nhiều người trẻ đạo đời được tham gia tu nghiệp đó đây, trong nhiều lãnh vực đa dạng và sáng tạo khác nhau. Tự do liên hệ quốc tế rộng rãi hơn sẽ mang lại hy vọng cho đất nước sự phát triển thịnh vượng chung.
Các thế hệ cha anh ta đã phải trải qua một quá trình lịch sử kéo dài từ các chế độ thực dân, phong kiến, tranh chấp quốc gia cộng sản đã tạo nên một giòng máu đen tối của sự phân hóa, nghi kỵ, gian dối, hận thù. Cố gắng tìm cách thay đổi nhưng mãi đến nay bất công vẫn còn nhiều, và những quyền làm người căn bản vẫn còn bị giòng máu đen thống trị.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Kêu Gọi Xây Dựng Cơ Chế Xã Hội Mới Bảo Đảm Việc Tôn Trọng Các Quyền Căn Bản Con Người
Để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư mục vụ “Sống Đạo Hôm Nay” năm 2006 kêu gọi mọi người hãy tôn trọng các quyền căn bản của con người, và cùng nhau xây dựng một cơ chế mới bảo đảm cho việc thực thi các quyền căn bản này:
“Để xây dựng một xã hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một cơ chế thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía".
Riêng đối với người tín hữu Công giáo, Hội Đồng Giám Mục mời gọi cùng nhau thể hiện một lối sống mới luôn tôn trọng sự thật để xây dựng các cộng đoàn yêu thương và công bằng giữa một xã hội cần được đổi mới hôm nay:
“Là Kitô hữu, được mời gọi để trở thành ánh sáng cho thế gian, muối cho đời, men trong bột, chúng ta hãy tập trung xây dựng một cộng đoàn trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và được đối xử công bằng.
“Sự công bằng cần phải đi đôi với lòng tôn trọng sự thật, vì tôn trọng sự thật là điều kiện để xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Chúng tôi tin chắc rằng gương sáng phát xuất từ cộng đoàn của những người con cái Chúa sẽ có ảnh hưởng tích cực trong xã hội chúng ta.”
Và gương sáng phát xuất từ các thành viên tại mỗi cộng đoàn nhỏ, chính là mạnh dạn tự nguyện đề xướng những việc làm liên đới và thực hiện cụ thể các công tác dấn thân phục vụ mọi người, đặc biệt với rất nhiều đồng bào và trẻ em Việt Nam vẫn còn đang vất vả sống trong cảnh nghèo khổ hôm nay:
“Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ: nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc...”
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn và Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như tưởng nhớ hơn 130,000 các vị Tổ Tiên đã chịu chết vì đạo Chúa, ước mong những lời mời gọi trên đây của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ là kim chỉ nam cho thế hệ Việt Nam mới cùng liên kết giúp nhau thăng tiến để thay thế cho quê hương đất nước một giòng máu mới của yêu thương bác ái, sống tình huynh đệ, đồng tâm hiệp lực, dấn thân phục vụ.
Trong thư mục vụ “Sống Đạo Hôm Nay” năm 2006, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi mọi người hãy tôn trọng các quyền căn bản của con người, và cùng nhau xây dựng một cơ chế mới bảo đảm cho việc thực thi các quyền căn bản này:
“Để xây dựng một xã hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một cơ chế thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía".
***
SỐNG NIỀM TIN TỔ TIÊN TỬ ĐẠO XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM MỚI
“Hỡi giáo đoàn Việt Nam,
“Chúng tôi nói lại cho anh em rằng:
1. Máu các vị Tử Đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức Tin.
2. Giữa anh em, đức Tin của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai.
3. Đức Tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với Quê hương Đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô.
4. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng: Lời kêu gọi của Phúc âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người, để tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiêng nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền cùng thể chế quốc gia (I Phêrô 2:13-17).
5. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa, được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng; và như thế là để sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân”.
Lời hiệu triệu Hội Thánh Công Giáo Việt Nam trên đây của Đức Gioan Phaolô II trong Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma, là một định hướng rất hợp thời cho việc sống đạo hôm nay, và sẽ còn tiếp tục truyền lại cho nhiều thế hệ con cháu người công dân Đất nước Việt Nam chúng ta.
Những biến chuyển với nhiều dấu hiệu tích cực gần đây cho thấy đất nước ta đang hướng tới việc xây dựng những con người mới nhân bản và đạo đức cho một xã hội Việt Nam lành mạnh hơn. Có nhiều nỗ lực đổi mới, đặc biệt tạo phương tiện cho giới trẻ học hành. Nhiều người trẻ đạo đời được tham gia tu nghiệp đó đây, trong nhiều lãnh vực đa dạng và sáng tạo khác nhau. Tự do liên hệ quốc tế rộng rãi hơn sẽ mang lại hy vọng cho đất nước sự phát triển thịnh vượng chung.
Các thế hệ cha anh ta đã phải trải qua một quá trình lịch sử kéo dài từ các chế độ thực dân, phong kiến, tranh chấp quốc gia cộng sản đã tạo nên một giòng máu đen tối của sự phân hóa, nghi kỵ, gian dối, hận thù. Cố gắng tìm cách thay đổi nhưng mãi đến nay bất công vẫn còn nhiều, và những quyền làm người căn bản vẫn còn bị giòng máu đen thống trị.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Kêu Gọi Xây Dựng Cơ Chế Xã Hội Mới Bảo Đảm Việc Tôn Trọng Các Quyền Căn Bản Con Người
Để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư mục vụ “Sống Đạo Hôm Nay” năm 2006 kêu gọi mọi người hãy tôn trọng các quyền căn bản của con người, và cùng nhau xây dựng một cơ chế mới bảo đảm cho việc thực thi các quyền căn bản này:
“Để xây dựng một xã hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một cơ chế thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía".
Riêng đối với người tín hữu Công giáo, Hội Đồng Giám Mục mời gọi cùng nhau thể hiện một lối sống mới luôn tôn trọng sự thật để xây dựng các cộng đoàn yêu thương và công bằng giữa một xã hội cần được đổi mới hôm nay:
“Là Kitô hữu, được mời gọi để trở thành ánh sáng cho thế gian, muối cho đời, men trong bột, chúng ta hãy tập trung xây dựng một cộng đoàn trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và được đối xử công bằng.
“Sự công bằng cần phải đi đôi với lòng tôn trọng sự thật, vì tôn trọng sự thật là điều kiện để xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Chúng tôi tin chắc rằng gương sáng phát xuất từ cộng đoàn của những người con cái Chúa sẽ có ảnh hưởng tích cực trong xã hội chúng ta.”
Và gương sáng phát xuất từ các thành viên tại mỗi cộng đoàn nhỏ, chính là mạnh dạn tự nguyện đề xướng những việc làm liên đới và thực hiện cụ thể các công tác dấn thân phục vụ mọi người, đặc biệt với rất nhiều đồng bào và trẻ em Việt Nam vẫn còn đang vất vả sống trong cảnh nghèo khổ hôm nay:
“Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ: nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc...”
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn và Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như tưởng nhớ hơn 130,000 các vị Tổ Tiên đã chịu chết vì đạo Chúa, ước mong những lời mời gọi trên đây của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ là kim chỉ nam cho thế hệ Việt Nam mới cùng liên kết giúp nhau thăng tiến để thay thế cho quê hương đất nước một giòng máu mới của yêu thương bác ái, sống tình huynh đệ, đồng tâm hiệp lực, dấn thân phục vụ.