SAIGÒN - Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chúa Nhật 19.11.2006 tại Giáo xứ Xây Dựng có tổ chức Thánh Lễ và Ngày Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo do Ban Giáo Lý đảm trách.
Các Em học sinh hát bài "Chúa Kitô là Thầy của Muôn Dân, là Đường Đi, là Sự Sống, là Chân Lý, bước theo Ngài ta không bị lầm lạc, tin theo Ngài là được sống đời đời". Bài hát này đã nhắc nhớ cho tất cả các thanh thiếu nhi: Chúa Giêsu chính là Thầy dậy của tất cả chúng ta và các Thầy Cô là hình ảnh và đi theo con đường của Chúa trong việc rao ttruyền chân lý.
Các em thiếu nhi cũng hát bài ca tụng công ơn Cha Mẹ: "Có Cha có Mẹ con mới có đời, có Thầy có Cô, con mới biết chữ nghĩa; công ơn Cha Mẹ to bằng Thái Sơn, công ơn Thầy Cô như nước trong nguồn".
Cha chính xứ nhắc nhớ các em (có 219 em chia thành 9 lớp) là "các em hãy cố gắng học giáo lý và sống ngoan ngoãn theo gương Chúa đã nói. Tiếp đến Cha Mẹ là Thầy Đại Điện của Chúa Kitô ở gia đình hãy biết dậyu con cái từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành, và Thầy Cô ở trường là người hướng dẫn cho con em biết kiến thức đời và đạo đức xã hội. "Không Thầy đố mày làm nên" đó là câu tục ngữ Việt Nam. Không tin Chúa Kit6o thì không biết Đạo, không hiếu đối với Cha mẹ là đứa con xấu, không tốt với Thầy Cô làm sao trở thành trò ngoan trò giỏi được".
Các Em học sinh hát bài "Chúa Kitô là Thầy của Muôn Dân, là Đường Đi, là Sự Sống, là Chân Lý, bước theo Ngài ta không bị lầm lạc, tin theo Ngài là được sống đời đời". Bài hát này đã nhắc nhớ cho tất cả các thanh thiếu nhi: Chúa Giêsu chính là Thầy dậy của tất cả chúng ta và các Thầy Cô là hình ảnh và đi theo con đường của Chúa trong việc rao ttruyền chân lý.
Các em thiếu nhi cũng hát bài ca tụng công ơn Cha Mẹ: "Có Cha có Mẹ con mới có đời, có Thầy có Cô, con mới biết chữ nghĩa; công ơn Cha Mẹ to bằng Thái Sơn, công ơn Thầy Cô như nước trong nguồn".
Cha chính xứ nhắc nhớ các em (có 219 em chia thành 9 lớp) là "các em hãy cố gắng học giáo lý và sống ngoan ngoãn theo gương Chúa đã nói. Tiếp đến Cha Mẹ là Thầy Đại Điện của Chúa Kitô ở gia đình hãy biết dậyu con cái từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành, và Thầy Cô ở trường là người hướng dẫn cho con em biết kiến thức đời và đạo đức xã hội. "Không Thầy đố mày làm nên" đó là câu tục ngữ Việt Nam. Không tin Chúa Kit6o thì không biết Đạo, không hiếu đối với Cha mẹ là đứa con xấu, không tốt với Thầy Cô làm sao trở thành trò ngoan trò giỏi được".
![]() |
| Ngày "Tôn Sư Trọng Đạo" tại xứ Xây Dựng |
