SYDNEY -- Tối thứ Bảy 18/11/2006, gần năm ngàn giáo dân đã đến Paul Keating Park, Bankstown, tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney.
Đúng 7g30 tối, sau 3 hồi chiêng trống rền vang, Đức Giám Mục Julian Porteous xông hương kiệu hài cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở cuối công viên và Thánh Lễ bắt đầu với cuộc rước kiệu cung nghinh hài cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rất trang nghiêm hoành tráng hòa theo những bài Thánh Ca hát mừng ngợi khen Các Thánh Tử Đạo do Ca đoàn Ngôi Ba Giáo đoàn Mt. Pritchard hợp xướng.
Phần rước kiệu gồm Thánh Giá nến cao, hai Quốc Kỳ Úc, Việt và Thánh Kỳ; các đoàn thể trong CĐ đều có đại diện tham dự cuộc rước như Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Ca Đoàn, Đội Thánh Vũ, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Qúy Thầy Đại Chủng Viện Chúa Chiên lành, Quý Sơ Dòng Trinh Vương, 20 Lm Úc Việt trong và ngoài CĐ cùng Đức Giám Mục Chủ Tế. Đức Ông Cao Minh Dung thuộc Toà Khâm Sứ Toà Thánh ở Madagascar đang thăm viếng Sydney cũng đã đến đồng tế.
Sau khi hài cốt các TTĐ an vị phía trên Lễ đài kế bên bàn thờ. ĐGM cùng quý Cha dâng lên trước bàn thờ linh vị của các Thánh Tử Đạo Việt Nam nén hương kính nhớ đến các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì Đức Tin và sau đó Đức Giám Mục ngỏ lời chào mừng đến tất cả Giáo dân Việt Nam bằng tiếng Việt “Chào Mừng Anh Chị Em” và đuợc mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng.
Tiếp theo, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã ngỏ lời chào mừng Đức Cha Julian đến chủ tế Thánh lễ hôm nay. Cha cũng mời gọi mọi người nên tự hào về quá khứ của cha ông bằng cách hướng về tương lai, đặc biệt là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008.
Trong bài giảng bằng Anh Ngữ và được Cha Nguyễn Khoa Toàn phiên dịch qua Việt Ngữ, Đức Cha Julian đã chia sẽ niềm hãnh diện và vinh dự là Cộng Đồng đã chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Quan Thầy Bổn Mạng. Ngài cũng nêu cao những tấm gương anh dũng bất khuất của các bậc tiền nhân Tử Đạo Việt Nam qua các thời kỳ bách hại từ năm 1662 trong đó có rất nhiều vị Thánh điển hình như Thánh Anrê Dũng Lạc đã quyết tâm chọn một con đường đi đến với Chúa nên bất chấp mọi cực hình tra tấn và sẵn sàng mỉm cười trước cái chết để làm chứng nhân cho Đức KiTô. Sau cùng ĐGM cũng khuyên tất cả mọi người trong Cộng Đồng hãy noi gương và bắt chước các vị anh hùng Tử Đạo VN sống trong niềm tin bền vững và hãy luôn cậy trông vào Thiên Chúa.
Đặc biệt trong Thánh lễ các em Thiếu Nhi Thánh Thể cung nghinh Phúc Âm từ cuối công viên lên bàn thờ rất trang nghiêm, và đoàn Thánh Vũ gồm 20 bạn trẻ Nam Nữ đã dâng lên Thiên Chúa với những vũ khúc cảm tạ tôn vinh rất là trang trọng trong buổi lễ và đã tạo bầu khí linh động phấn khởi trong tâm hồn mọi người cùng hướng về Đấng Chí Tôn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giang Hoan Chủ tịch CĐ ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục Julian Porteous, quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và toàn thể mọi người đã hiện diện rất đông đảo nói lên lòng tôn kính đối với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tiền Nhân Anh Dũng của chúng ta. Đặc biệt, ông đã cám ơn các Đoàn Thể Trẻ : Đội Thánh Vũ, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo đã tích cực đóng góp cho buổi lễ hôm nay; cách riêng Ca đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard đã góp phần lớn lao cho Thánh Lễ thêm sốt sắng long trọng. Ông cũng ngỏ lới cám ơn đến tất cả quý vị ân nhân đã giúp đóng góp công sức thời giờ để việc tổ chức Thánh lễ tối hôm nay được hoàn hảo tốt đẹp.
Tiếp theo, một thanh nữ đã dâng tặng Đức Giám Mục bó hoa để tỏ lòng kính mến tri ân. Thánh Lễ đã kết thúc vào khoảng 9g30 tối cùng ngày.
Đúng 7g30 tối, sau 3 hồi chiêng trống rền vang, Đức Giám Mục Julian Porteous xông hương kiệu hài cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở cuối công viên và Thánh Lễ bắt đầu với cuộc rước kiệu cung nghinh hài cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rất trang nghiêm hoành tráng hòa theo những bài Thánh Ca hát mừng ngợi khen Các Thánh Tử Đạo do Ca đoàn Ngôi Ba Giáo đoàn Mt. Pritchard hợp xướng.
Phần rước kiệu gồm Thánh Giá nến cao, hai Quốc Kỳ Úc, Việt và Thánh Kỳ; các đoàn thể trong CĐ đều có đại diện tham dự cuộc rước như Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Ca Đoàn, Đội Thánh Vũ, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Qúy Thầy Đại Chủng Viện Chúa Chiên lành, Quý Sơ Dòng Trinh Vương, 20 Lm Úc Việt trong và ngoài CĐ cùng Đức Giám Mục Chủ Tế. Đức Ông Cao Minh Dung thuộc Toà Khâm Sứ Toà Thánh ở Madagascar đang thăm viếng Sydney cũng đã đến đồng tế.
Sau khi hài cốt các TTĐ an vị phía trên Lễ đài kế bên bàn thờ. ĐGM cùng quý Cha dâng lên trước bàn thờ linh vị của các Thánh Tử Đạo Việt Nam nén hương kính nhớ đến các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì Đức Tin và sau đó Đức Giám Mục ngỏ lời chào mừng đến tất cả Giáo dân Việt Nam bằng tiếng Việt “Chào Mừng Anh Chị Em” và đuợc mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng.
Tiếp theo, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã ngỏ lời chào mừng Đức Cha Julian đến chủ tế Thánh lễ hôm nay. Cha cũng mời gọi mọi người nên tự hào về quá khứ của cha ông bằng cách hướng về tương lai, đặc biệt là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008.
Trong bài giảng bằng Anh Ngữ và được Cha Nguyễn Khoa Toàn phiên dịch qua Việt Ngữ, Đức Cha Julian đã chia sẽ niềm hãnh diện và vinh dự là Cộng Đồng đã chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Quan Thầy Bổn Mạng. Ngài cũng nêu cao những tấm gương anh dũng bất khuất của các bậc tiền nhân Tử Đạo Việt Nam qua các thời kỳ bách hại từ năm 1662 trong đó có rất nhiều vị Thánh điển hình như Thánh Anrê Dũng Lạc đã quyết tâm chọn một con đường đi đến với Chúa nên bất chấp mọi cực hình tra tấn và sẵn sàng mỉm cười trước cái chết để làm chứng nhân cho Đức KiTô. Sau cùng ĐGM cũng khuyên tất cả mọi người trong Cộng Đồng hãy noi gương và bắt chước các vị anh hùng Tử Đạo VN sống trong niềm tin bền vững và hãy luôn cậy trông vào Thiên Chúa.
Đặc biệt trong Thánh lễ các em Thiếu Nhi Thánh Thể cung nghinh Phúc Âm từ cuối công viên lên bàn thờ rất trang nghiêm, và đoàn Thánh Vũ gồm 20 bạn trẻ Nam Nữ đã dâng lên Thiên Chúa với những vũ khúc cảm tạ tôn vinh rất là trang trọng trong buổi lễ và đã tạo bầu khí linh động phấn khởi trong tâm hồn mọi người cùng hướng về Đấng Chí Tôn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giang Hoan Chủ tịch CĐ ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục Julian Porteous, quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và toàn thể mọi người đã hiện diện rất đông đảo nói lên lòng tôn kính đối với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tiền Nhân Anh Dũng của chúng ta. Đặc biệt, ông đã cám ơn các Đoàn Thể Trẻ : Đội Thánh Vũ, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo đã tích cực đóng góp cho buổi lễ hôm nay; cách riêng Ca đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard đã góp phần lớn lao cho Thánh Lễ thêm sốt sắng long trọng. Ông cũng ngỏ lới cám ơn đến tất cả quý vị ân nhân đã giúp đóng góp công sức thời giờ để việc tổ chức Thánh lễ tối hôm nay được hoàn hảo tốt đẹp.
Tiếp theo, một thanh nữ đã dâng tặng Đức Giám Mục bó hoa để tỏ lòng kính mến tri ân. Thánh Lễ đã kết thúc vào khoảng 9g30 tối cùng ngày.