SINH HOẠT GIỚI TRẺ NGÀY 4-11-2006

Đến hẹn lại lên ! Như thông lệ, chiều ngày 4-11-2006, các bạn trẻ trong tâm trạng vui tươi, kẻ lên người xuống, kẻ đi người về, tùy vị trí địa lý của giáo xứ mình, đổ về nhà thờ Chánh Toà Mỹ Tho, và thánh lễ cho giới trẻ đã được cử hành thật sốt sắng. Bầu khí phụng vụ như thêm phần thánh thiện với sự hiện diện lần đầu tiên của hơn 40 “Dì phước trẻ” của Hội Dòng MTG. Tân An. Đặc biệt cảnh sắc buổi lễ được thêm phần trẻ trung khi lần đầu tiên, mỗi bạn trẻ tham dự thánh lễ được trao tặng và khoát lên người chiếc khăn xinh xinh, biểu tượng của giới trẻ.

Mặc dù phải bận rộn với rất nhiều công việc mục vụ của giáo phận, với những cuộc hội nghị trong và ngoài nước, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho vẫn luôn dành ưu tiên đặc biệt cho giới trẻ bằng sự hiện diện mục tử giữa lòng cộng đoàn và chủ tế thánh lễ, bằng lời giảng dạy và bằng sự khuyến khích động viên…

Sinh hoạt tháng 11 của giới trẻ giáo phận Mỹ Tho
Dựa trên giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên, về giới răn quan trọng nhất là “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” và “yêu tha nhân như chính mình” (x. Mc 12, 28b-34), Đức Cha đã đặc biệt lưu ý các bạn trẻ về chủ thuyết tương đối đang ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống thực tế của con người thời đại, cách riêng nơi những người trẻ (X. Bài giảng thánh lễ giới trẻ ngày 4-11-2006). Chủ thuyết tương đối dẫn đưa con người từng bước sang bằng mọi giá trị về chân-thiện-mỹ, và cuối cùng lạc mất ý nghĩa cuộc đời. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất đối với người công giáo, đặc biệt đối với các bạn trẻ đang trên đường định hướng tương lai, là phải xác tín mạnh mẻ vào một Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất và chân thật, Đấng có thể thoả mãn cho con người mọi khát vọng về ý nghĩa cuộc đời.

Sau thánh lễ là buổi sinh hoạt của các bạn trẻ. Khởi đầu là phần sinh hoạt chủ đề diễn ra bên trong nhà thờ. Ý thức đời sống đức tin phải thể hiện giữa lòng Hội thánh, các bạn trẻ đã cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu về sự “hiệp thông” được đề cao đặc biệt trong tháng 11 của lịch phụng vụ : lễ Các Thánh và tháng Các Đẳng. Các bạn trẻ được mời gọi nhìn lên Chúa và Các Thánh để nhớ lại ơn gọi nên thánh của đời Kitô hữu, nhìn xuống những nấm mồ để ý thức thân phận cát bụi mỏng manh, và nhìn nhau giữa cuộc đời để vun trồng tình yêu thương lẫn nhau.

Buổi sinh hoạt tiếp diễn với phần sinh hoạt ngoài trời thật sinh động. Khuôn viên giữa Toà Giám Mục và nhà thờ Chánh Toà Mỹ Tho như nhỏ bé chật hẹp so với sự hiện diện của khoảng 250 bạn trẻ. Những trò chơi độc đáo không chỉ làm cho các bạn trẻ thích thú, nhưng còn giúp các bạn có được những kỷ năng cần thiết cho những buổi sinh hoạt tập thể. Đặc biệt với trò chơi “cứu trợ”, các bạn trẻ đã được hướng đến việc cứu trợ thật cụ thể qua việc hy sinh những đồng xu nhỏ, góp phần vào việc trợ giúp những nạn nhân bão Xangsan của giáo phận Đà Nẵng mà Đức Cha Phaolô đã kêu gọi trong toàn thể Giáo phận Mỹ Tho.

Cuối cùng, như một giáo dục về lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên và những người thân yêu đã qua đời, giờ cầu nguyện kết thúc buổi sinh hoạt giới trẻ được xoay quanh những suy tư về sự chết, để giúp các bạn trẻ biết sống nên người hơn nơi trần gian này. Thật ý nghĩa và thật đẹp khi các bạn trẻ, với những cây nến sáng trong tay, tiến về “phòng hiệp thông” của giáo xứ Chánh Toà, nơi đặt hài cốt của những người đã khuất, để cầu nguyện theo nghi thức truyền thống cuả Giáo hội trong tháng 11. Chắc chắn sau buổi sinh hoạt, các bạn trẻ sẽ còn nhớ đến tổ tiên mình với lòng biết ơn.