ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG DÂNG THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN KHƠI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIỒNG GIÁ

- Họ Đạo Giồng Giá, một cái tên còn xa lạ với rất nhiều người. Nhưng Giồng Giá có bề dầy lịch sử trên 200 năm. Khoảng năm 1780 đã có những người Công Giáo đầu tiên đến cư ngụ tại Giồng Giá, hiện nay thuộc xã Vĩnh Hoà, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre. Một con đường nhựa theo kiểu nông thôn dẫn đến Giồng Giá xuyên qua những cánh đồng lúa và những ngôi nhà đã được tái thiết lại để đáp ứng nhu cầu của con người.

Nhà thơ Giồng Giá
- Năm 1865 Cha Quý cho xây dựng ngôi nhà thờ tương đối ổn định, ngay tại vị trí của nhà thờ hiện tại, lúc đó Giáo Dân của họ đạo Giồng Giá lên đến 160 người.

- Năm 1913 Cha Phêrô Khánh cho tái thiết lại ngôi nhà thờ cũng ngay tại nền cũ, trong lúc này một cái chuông mới được trang bị, để vang lên tiếng kêu mời mọi người đến họp nhau mà cầu nguyện.

- Trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới lần II, Việt Nam cũng chịu rất nhiều sự liên hệ. Cha Philiphê Phan Văn Tuyền trách nhiệm chăm sóc họ Đạo Giồng Giá trong thời gian này. Ngài chỉ phục vụ được từ năm 1944 đến năm 1947 và Ngài đã hy sinh vì trách nhiệm được trao ban. Ngài đã chết vì sự thù hận, nên nhà thờ cũng bị tiêu huỹ. Nhưng sự hy sinh của Ngài không đi vào quên lãng, mà là một ngọn đèn sáng để soi lối cho đời sau.

- Nên vào năm 1950 Cha Phêrô Chính xây dựng lại ngôi nhà thờ mới, là nơi che chở, bảo vệ và là điểm quy tụ cho sự hiệp nhất của mọi người đến trú ngụ đến ngày hôm nay.

- Trải qua hơn 50 năm chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử cùng với những tàn phá khốc liệt của chiến tranh, ngôi nhà thờ đã che chở bảo vệ cho nhiều lượt người đến trú ngụ. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã đến lúc cũng phải chấp nhận theo sự thường tình của tạo vật, nó phải được thay thế bằng một ngôi nhà khác cho hợp lý hơn, vì nó không còn đủ khả năng để bảo vệ an toàn cho những ai đến trú ngụ bên trong nó nữa.

- Cha Phaolô Trương Tấn Lực và Cha Phêrô Lê Hoàng Lâm trách nhiệm chăm sóc cho Giáo Dân của 6 họ đạo trong vùng là họ: Ba Tri, Giồng Giá, Tân Xuân,
Đức Cha Vĩnh Long đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ Giồng Giá
Bãi Ngao, Bảo Thạnh và họ Gãnh. Các Ngài ưu tư trăn trở khi nhìn thấy nhu cầu của mọi người cả tinh thần lẫn vật chất, các Ngài đến từng nơi, chăm nom cho từng người không có thời gian ngơi nghỉ. Họ Đạo Giồng Giá cũng được chăm sóc tận tình như thế. Sau thời gian dài chuẩn bị, ngày hôm nay những ước mơ đang được bắt đầu.

- 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2006 Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân đến họ đạo Giồng Giá để chia sẻ niềm vui với mọi người, đồng thời cũng để khích lệ tinh thần qua việc dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ. Vui mừng vì công việc đã khởi sự, nhưng còn phải trải qua biết bao nhiêu vất vả trước mắt mới đến giây phút hoàn thành được.

- Đức Giám Mục bày tỏ sự vui mừng của Ngài trong thánh lễ vì Ngài nhận ra được có nhiều khuông mặt lạ từ xa đến, Ngài nói lên tinh thần hiệp nhất của Giáo Hội, Ngài cám ơn lòng bác ái của mọi người, nhất là trong ngày hôm nay đối với họ đạo Giồng Giá. Ngài cũng kêu mời mọi người tiếp tục công việc tốt đẹp đã khởi sự, để cũng đi đến hoàn thành cách tốt đẹp.

- Đức Giám Mục còn nói thêm: Không chỉ vui mừng vì biến cố vật chất bên ngoài, nhưng niềm vui có được như thế trong ngày hôm nay, là nhờ công ơn của bao người đã biết xây dựng trải qua hơn 200 năm, bằng công sức và bằng cả xương máu của mình. Đặt biệt là Cha Philiphê Phan Văn Tuyền, đã can đảm chu toàn trách nhiệm của mình, gìn giữ, bảo vệ những gì Chúa đã trao phó, nên Ngài hy sinh mạng sống vào tuổi 37, tuổi đời còn rất trẻ. Đó là gương hy sinh rất quý giá đã để lại cho họ đạo Giồng Giá. Những người của ngày hôm nay sống như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh cao quý đó.

- Những con người Giồng Giá đơn sơ chất phát, họ vui mừng pha chút hãnh diện vì những gì mà họ có được như hôm nay. Họ chịu đựng cái nắng gay gắt của mãnh đất giồng, với nguồn nước ngầm được mang từ đất lên không đủ để làm cho đất được mềm mại, nên con người cũng có vẻ giống như đất mà họ đang sống, nhưng bên trong lại chất chứa một sự chân thành và hết sức nhiệt tình. Trong hoàn cảnh sống khó khăn như thế mà họ không ngần ngại đóng góp những gì mình có được để làm cho nhà thờ được trở nên xứng đáng hơn. Những đồng tiền của sự cần cù chắt chiu để đóng góp thêm một vài viên gạch làm cho Nhà Chúa được đẹp và vững chắc hơn. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ những con người không có chút vật chất gì để đóng góp, họ chỉ có được con người chân thành do Chúa dựng nên, giờ đây họ hiến dâng lại cho Chúa với tất cả sự vui mừng. Thật cao quý thay những bàn tay chay sờn vì gạch đá mà không có cuốn sổ vàng nào của trần gian ghi tên họ; nhưng không sao, họ đã được ghi vào sổ mà không ai có thể lấy đi được.

- Những vị khách từ xa cũng vui mừng, họ vui với niềm vui của những người Giồng Giá, vui với những người là anh em của mình trong Chúa Kitô. Họ vui vì thấy việc làm của mình thật xứng đáng, họ thể hiện tình yêu thương qua hành động cụ thể, họ biết cho đi những gì mà người khác cần đến họ. Họ vui mừng vì nhận ra được Hồng Ân Chúa ban cho họ quá nhiều, nên giờ đây họ cảm tạ Chúa qua việc chia sẻ cho những người chung quanh đang cần đến. Một sự cho đi thật xứng đáng.

- Sau thánh lễ, những vị khách từ phương xa, được hướng dẫn viếng thánh tích Đức Mẹ Maria tại nhà thờ La Mã thuộc tỉnh Bến Tre.

- Đức Giám Mục tiếp tục thăm viếng những người con thuộc xứ đất giồng của mình. Cha Sở Phaolô Trương Tấn Lực mời Đức giám Mục đến thăm họ đạo Gãnh, làm phép và chúc lành ngôi nhà mục vụ của họ đạo vừa mới hoàn thành. Sự vui mừng thể hiện mọi nơi, mọi lúc và trên những con người với nét đơn sơ tự nhiên không một chút son phấn của cuộc đời làm hoen ố. Ngài còn đến họ đạo Bãi Ngao để nhìn và thông cảm với bao vất vả khổ nhọc của chủ chăn và đàn chiên ở nơi xa xôi như thế này.

- Niềm vui của mọi người, niềm vui trong lao nhọc, niềm vui của công việc, niềm vui được mọc lên từ những cố gắng và niềm vui vì nhận ra được Hồng Ân Chúa. Đó là niềm vui của những người Giồng Giá, của cả chủ chăn và đàn chiên vì Hồng Ân Chúa đã tuôn đổ tràn đầy trên họ. Niềm vui của mọi người chúng ta vì Tình Yêu Thương bao la của Chúa hằng bao bọc mỗi người suốt cả cuộc đời.

Hồng Ân Thiên Chúa bao la,

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.