XÃ ĐÒAI, Vinh – Vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ chính toà Xã Đoài giáo phận Vinh, cách Hà Nội 290 km về phía nam, đã diễn ra thánh lễ hành hương dành cho người khuyết tật thuộc 4 giáo hạt Cầu Dầm, Cửa Lò, Nhân Hòa và Xã Đòai.
Đây là lần thứ 3 giáo xứ Chính toà Xã Đoài đứng ra tổ chức thánh lễ đặc biệt này, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2004.
Năm nay tô chức với qui mô lớn hơn nên thu hút 1300 người khuyết tật tham dự, chiếm một phần ba trong đó là người khuyết tật không Công giáo. Đặc biệt trong buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của hai người khuyết tật đã được tôn vinh danh hiệu Hiệp Sĩ Công nghệ Thông tin tham dự chia sẻ với các bạn, đó là anh Phanxicô Nguyễn Công Hùng, 24 tuổi, bị bại liệt từ nhỏ chỉ nặng 12 kg, thuộc giáo dân xứ chính tòa Xã Đoài, hiện là Giám đốc Trung Tâm Tin học Nhân đạo Công Hùng do anh lập ra và điều hành, anh được tôn vinh Hiệp sĩ năm 2005 và anh Khúc Hải Vân, 24 tuổi, một lương dân khiếm thị bẩm sinh ở Hà Nội, hiện là phó Giám đốc Trung tâm Tia sáng, mới được tôn vinh Hiệp sĩ vào giữa tháng 10 vừa qua.
Đức Giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên, 79 tuổi, của giáo phận Vinh đã chủ sự thánh lễ hành hương dành cho người khuyết tật cùng với 4 linh mục, Ngài đã kêu gọi: “Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em toàn giáo phận cùng chung tay góp sức với chúng tôi chăm lo cho người khuyết tật, hãy cầu nguyện xin Chúa xót thương họ, hãy yêu thương sẻ chia và cảm thông những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà họ luôn mang trong mình, và bằng nhiều cách hãy giúp họ có cuộc sống, có việc làm và được đối xử đúng phẩm giá con người.”
Buổi gặp gỡ sôi động với những tiết mục văn nghệ, phần đọc sách Thánh, dâng của lễ đều do các bạn khuyết tật đảm nhận, và kết thúc thành công nhờ 100 tình nguyện viên giáo xứ Xã Đòai, cũng như bằng một bữa ăn trưa miễn phí và mỗi người khi ra về được nhận quà tặng là một chiếc mền chăn ấm trị giá 30.000 đồng một chiếc.
Đây là lần thứ 3 giáo xứ Chính toà Xã Đoài đứng ra tổ chức thánh lễ đặc biệt này, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2004.
Năm nay tô chức với qui mô lớn hơn nên thu hút 1300 người khuyết tật tham dự, chiếm một phần ba trong đó là người khuyết tật không Công giáo. Đặc biệt trong buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của hai người khuyết tật đã được tôn vinh danh hiệu Hiệp Sĩ Công nghệ Thông tin tham dự chia sẻ với các bạn, đó là anh Phanxicô Nguyễn Công Hùng, 24 tuổi, bị bại liệt từ nhỏ chỉ nặng 12 kg, thuộc giáo dân xứ chính tòa Xã Đoài, hiện là Giám đốc Trung Tâm Tin học Nhân đạo Công Hùng do anh lập ra và điều hành, anh được tôn vinh Hiệp sĩ năm 2005 và anh Khúc Hải Vân, 24 tuổi, một lương dân khiếm thị bẩm sinh ở Hà Nội, hiện là phó Giám đốc Trung tâm Tia sáng, mới được tôn vinh Hiệp sĩ vào giữa tháng 10 vừa qua.
Đức Giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên, 79 tuổi, của giáo phận Vinh đã chủ sự thánh lễ hành hương dành cho người khuyết tật cùng với 4 linh mục, Ngài đã kêu gọi: “Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em toàn giáo phận cùng chung tay góp sức với chúng tôi chăm lo cho người khuyết tật, hãy cầu nguyện xin Chúa xót thương họ, hãy yêu thương sẻ chia và cảm thông những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà họ luôn mang trong mình, và bằng nhiều cách hãy giúp họ có cuộc sống, có việc làm và được đối xử đúng phẩm giá con người.”
Buổi gặp gỡ sôi động với những tiết mục văn nghệ, phần đọc sách Thánh, dâng của lễ đều do các bạn khuyết tật đảm nhận, và kết thúc thành công nhờ 100 tình nguyện viên giáo xứ Xã Đòai, cũng như bằng một bữa ăn trưa miễn phí và mỗi người khi ra về được nhận quà tặng là một chiếc mền chăn ấm trị giá 30.000 đồng một chiếc.