THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ HÀ THAO.
Sáng Chúa nhật ngày 5 tháng 11 năm 2006, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng quý cha đã về ban bí tich Thêm Sức cho gần 400 em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ Hà Thao- Sổ - Nghệ tại Thánh đường giáo xứ Hà Thao.
Ngay từ sáng sớm, một đoàn đông đảo bà con trong giáo xứ đã đợi sẵn ở đầu con đường nhỏ dẫn vào giáo xứ với cờ hoa muôn màu. Trong thời gian vừa qua, giáo xứ đã tổ chức nhiều buổi tĩnh tâm, cầu nguyện dành cho những người hôm nay được lãnh bí tích thêm sức. Có thể nói, đây là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa xuống trên giáo xứ. Trên một đoạn đường dài vào Nhà thờ, đông đảo mọi thành phần dân Chúa cùng xếp hàng hai bên chào đón vị cha chung “ Chạnh lòng thương” đến với mình. Một không khí tưng bừng rộn rã, một niềm vui khôn tả tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người. Biết bao mong mỏi, chờ đợi và ngày hồng ân hôm nay đã đến.
Ngôi thánh đường giáo xứ Hà Thao hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi bà con giáo dân cùng tụ họp về đây với niềm hân hoan ngập tràn. 9giờ 30 phút sáng, Đức Tổng Giuse, Đức Ông, cùng đoàn đồng tế tiến ra Thánh đường. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng đã nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu trong đời sống của người tín hữu, đó chính là Thiên Chúa. Vật chất, tình yêu, tiền tài, danh vọng…tất cả rồi sẽ qua đi nhưng Thiên Chúa thì trường tồn bất biến, chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực, mới được bình an trong cuộc đời. Ngài cũng chỉ rõ: con người phải luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa, cách riêng ơn Chúa Thánh Thần. Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên những người lãnh bí tích hôm nay là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa ban. Cùng với ơn Chúa Thánh Thần, mỗi người hãy biết sống đạo ngày càng tốt đẹp hơn và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho gần 400 em thiếu nhi của ba giáo xứ được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hôm nay đã nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Đức Tổng, Đức Ông và quý cha: “Hôm nay, 396 con tim thơ ngây nhỏ bé của Sổ- Nghệ- Hà Thao quây quần bên nhau, hân hoam vui sướng, cùng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa về mọi ơn lành Ngài ban xuống trên chúng con! Trải qua bao tháng ngày chuyên chăm học hỏi Giáo lý, lời Chúa hôm nay chúng con đã được thỏa long ước nguyện. Chúng con cảm ơn Đức Tổng, Đức ông cùng quý cha đã dành nhiều sự quan tâm ui ái cho thế hệ trẻ chúng con. Chúng con hứa sẽ sống Đạo thật tốt, chăm ngoan học giỏi, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ…”
Trong phần huấn dụ, Đức Tổng Giuse đã bày tỏ niềm vui khi được về thăm giáo xứ, được chứng kiến sự vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt của ba giáo xứ. Ngài nhấn mạnh, việc rất đông các em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Ngài mong rằng các giáo xứ sẽ ngày càng tiến triển hơn về đời sống đạo đức, chăm chỉ đào sâu học hỏi Kinh thánh và Giáo lý để sống đạo tốt hơn, trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.
Sáng Chúa nhật ngày 5 tháng 11 năm 2006, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng quý cha đã về ban bí tich Thêm Sức cho gần 400 em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ Hà Thao- Sổ - Nghệ tại Thánh đường giáo xứ Hà Thao.
Ngay từ sáng sớm, một đoàn đông đảo bà con trong giáo xứ đã đợi sẵn ở đầu con đường nhỏ dẫn vào giáo xứ với cờ hoa muôn màu. Trong thời gian vừa qua, giáo xứ đã tổ chức nhiều buổi tĩnh tâm, cầu nguyện dành cho những người hôm nay được lãnh bí tích thêm sức. Có thể nói, đây là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa xuống trên giáo xứ. Trên một đoạn đường dài vào Nhà thờ, đông đảo mọi thành phần dân Chúa cùng xếp hàng hai bên chào đón vị cha chung “ Chạnh lòng thương” đến với mình. Một không khí tưng bừng rộn rã, một niềm vui khôn tả tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người. Biết bao mong mỏi, chờ đợi và ngày hồng ân hôm nay đã đến.
Ngôi thánh đường giáo xứ Hà Thao hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi bà con giáo dân cùng tụ họp về đây với niềm hân hoan ngập tràn. 9giờ 30 phút sáng, Đức Tổng Giuse, Đức Ông, cùng đoàn đồng tế tiến ra Thánh đường. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng đã nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu trong đời sống của người tín hữu, đó chính là Thiên Chúa. Vật chất, tình yêu, tiền tài, danh vọng…tất cả rồi sẽ qua đi nhưng Thiên Chúa thì trường tồn bất biến, chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực, mới được bình an trong cuộc đời. Ngài cũng chỉ rõ: con người phải luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa, cách riêng ơn Chúa Thánh Thần. Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên những người lãnh bí tích hôm nay là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa ban. Cùng với ơn Chúa Thánh Thần, mỗi người hãy biết sống đạo ngày càng tốt đẹp hơn và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho gần 400 em thiếu nhi của ba giáo xứ được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hôm nay đã nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Đức Tổng, Đức Ông và quý cha: “Hôm nay, 396 con tim thơ ngây nhỏ bé của Sổ- Nghệ- Hà Thao quây quần bên nhau, hân hoam vui sướng, cùng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa về mọi ơn lành Ngài ban xuống trên chúng con! Trải qua bao tháng ngày chuyên chăm học hỏi Giáo lý, lời Chúa hôm nay chúng con đã được thỏa long ước nguyện. Chúng con cảm ơn Đức Tổng, Đức ông cùng quý cha đã dành nhiều sự quan tâm ui ái cho thế hệ trẻ chúng con. Chúng con hứa sẽ sống Đạo thật tốt, chăm ngoan học giỏi, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ…”
Trong phần huấn dụ, Đức Tổng Giuse đã bày tỏ niềm vui khi được về thăm giáo xứ, được chứng kiến sự vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt của ba giáo xứ. Ngài nhấn mạnh, việc rất đông các em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Ngài mong rằng các giáo xứ sẽ ngày càng tiến triển hơn về đời sống đạo đức, chăm chỉ đào sâu học hỏi Kinh thánh và Giáo lý để sống đạo tốt hơn, trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.