Trời mưa nặng hột. Gió mùa đông bắc thổi mạnh. Thời tiết rét lạnh. Dầu vậy, cuộc lễ hành hương vẫn được cử hành tại Thánh Địa La Vang theo thông lệ hằng năm vào Mùa Đông.

Đúng 08g, chuông, chiêng, trống nổi lên. Thánh Giá và đèn chầu đưa cộng đoàn hành hương vào Nhà Nguyện La Vang.

Thánh Lễ Hành hương hôm nay do Đức TGM Huế chủ tế. Đồng tế có 25 linh mục, trong đó có Cha Tổng Đại Diện Huế, và đặc biệt có 5 linh mục vừa được thụ phong vào ngày 03 tháng 12 vừa rồi.

Trong bài giảng, Đức TGM so sánh hai cuộc truyền tin do thánh sử Luca thuật lại: cuộc truyền tin cho thầy tư tế Dacaria thì được xảy ra trong Đền Thờ nguy nga, và đương sự, là ông Dacaria, thì cứng lòng tin; còn cuộc truyền tin cho Đức Mẹ Maria thì xảy ra tại một làng quê vô danh hẻo lánh Nadarét, và Maria, một thôn nữ tầm thường, nhưng đã hoàn toàn tin vào Lời Chúa. Tuy biến cố vô cùng trọng đại Truyền Tin và Nhập Thể nầy được xảy ra trong thinh lặng, trong khiêm tốn, không ai biết đến, nhưng đã quyết định tất cả vận mạng của lịch sử nhân loại. Đức TGM nhắc lại buỗi Nguyện ca về “Năm Sự Sáng” tối hôm qua, nhắc đến Năm Mân Côi theo ý của Đức Giáo Hoàng, và thúc giục mọi người siêng năng lần hột Mân Côi, để nhờ đó, mọi người được Đức Maria đưa đến với Con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn hành hương vẫn đông người tham dự sốt sắng ở trong cũng như ở ngoài Nhà Nguyện. Mọi người đều sung sướng vì đã đến được với Đức Mẹ La Vang trong lúc thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn và lạnh buốt nầy.