Tối mồng 08 tháng 12 năm 2002, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, trong Đêm Vọng áp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lúc 21 giờ, Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế, khai mạc Đêm Nguyện Ca tôn vinh Mẹ Maria tại Nhà Nguyện La Vang.

Tham dự Đêm Nguyện Ca nầy, có Cha Tổng Đại Diện Huế, cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, một số đông các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân trong và ngoài giáo phận, giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, giáo phận Đà Nẳng, giáo phận Đà lạt, giáo phận Kontum, giáo phận Xuân Lộc, và ở hải ngoại, cùng một số giáo dân sắc tộc.

Đúng 19g30, sau lời mở đầu của Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, buổi Nguyện Ca bắt đầu. Tám em thiếu nữ La Vang dâng hoa tôn vinh Mẹ qua bài vũ “Về Bên Mẹ”. Ca đoàn Sao Mai của Nhà Thờ Chính Toà Xuân Lộc, gồm 46 ca viên nam nữ, sốt sắng tiến hương dâng lên Mẹ và sau đó, hợp xướng bài Thánh ca “Tôn Vinh Đức Mẹ Mùa Vọng” và bài “Kính Mừng Maria”. Mười hai em nữ Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam múa bài “Ave Maria”. Đặc biệt trong Đêm Nguyện Ca nầy, các giáo lý viên và các giáo lý sinh của Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam trình diễn một cách sống động “ Năm Sự Sáng”, theo như Đức Giáo Hoàng đề nghị lần chuỗi Mân Côi “Năm Sự Sáng” vào ngày thứ năm trong tuần. Ca đoàn Sao Mai hợp xướng bài “Cùng Mẹ ra khơi” và bài “Cám tạ Mẹ”.

Trong bài huấn từ cuối buổi Nguyện Ca, Đức TGM Huế nói lời cám ơn các đoàn tham dự buổi cầu nguyện nầy, đặc biệt là các bạn từ xa xôi trong nam ra La Vang trong dịp hành hương nầy. Đức Cha nhắc đến lòng tôn sùng Mẹ Maria của Đức Giáo Hoàng qua tước hiệu “Totus tuus” của Ngài: Trọn thân con thuộc về Mẹ. ĐGH đã ra tông thư về Tháng Mân Côi và dành một năm, từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003, để dâng kính cho Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. ĐGH cho biết nhờ tràng chuỗi Mân Côi mà Ngài luôn được vững tin trong chức vụ của mình.

Chỉ vào tượng Đức Mẹ La Vang do Đức Thánh làm phép tại Rôma ngày 01 tháng 7 năm 1998 đang ở trước mặt cộng đoàn hành hương, Đức TGM khuyên mọi người sốt sắng lần hột Mân Côi, nhất là sốt sắng lần hột Mân Côi trong gia đình, trong cộng đoàn.

Để kết thúc buỗi Nguyện Ca, đèn trong nhà nguyện tắt hết, chỉ có ánh sáng của những cây nến lung linh theo điệu múa của bài “Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng” do các em giáo lý Phủ Cam trình diễn.

Sau buổi Nguyện Ca, cộng đoàn hành hương dành 30 phút để chầu Thánh Thể chung, và sau đó, chia phiên chầu Chúa Giêsu Thánh Thể từ 21g30 đêm 08.12 cho đến 06g 30 sáng ngày 09.12.