Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời Tại Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang 2/11/2006

Nha Trang. Đúng 17 giờ 00 ngày 2/11/2006 đoàn rước Đức Cha chủ tế Giuse Võ Đức Minh và khoảng 20 cha đồng tế đã bắt đầu di chuyển ra lễ đài ngay tại nơi chôn cất các hài cốt lộ thiên tại Nhà Thờ Chính Toà Nha Trang. Đội kèn đã cất lên trang nghiêm bài nhạc thánh cầu cho những người qua đời. Giáo dân đã tề tựu thật đông đảo đầy ắp cả lối đi lên nhà thờ và sân trước tiền đường nhà thờ.

Lể cầu nguyện cho các đẳng linh hồn
Đức Cha Phó Giuse đã bắt đầu Thánh lễ với tâm tình thật xúc động, vì lần đầu tiên hiện diện trong buổi lễ Cầu cho Các Tín Hữu qua đời truyền thống quy tụ hầu hết tất cả các Giáo xứ trong Thành Phố Nha Trang tại Nhà Thờ Chính Toà này.

Trong bài giảng Đức Cha đã khai triển ý của các Bài đọc nhấn mạnh đến chủ đề "sự sống và tình yêu". "Thiên Chúa là sự sống và là tình yêu. Thiên Chúa hiện hữu muôn đời và mãi mãi cho nên sự sống và tình yêu cũng bất diệt. Thiên Chúa ban sự sống và tình yêu ấy cho những ai tin vào Người..."

Đức Cha cũng đã nhắc qua việc Ngài được vinh dự viếng thăm và hôn kính thánh tích đầu sọ của Chân Phước Anrê Phú Yên tại nhà nguyện Dòng Tên, trong lần dự Khoá Bồi Dưỡng các Giám mục vừa qua tại Rôma. Người chứng thứ nhất đã nêu gương cho tất cả chúng ta trong việc sống niềm tin vào tình yêu Chúa Kitô...

Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn
Ca đoàn với đồng phục áo rộng dài viền xanh, đã giúp cộng đoàn nâng cao tâm hồn sốt sắng cầu nguyện cho những người đã qua đời bằng những bài thánh ca trang nghiêm thanh thoát.

Trước khi ban phép lành cuối lễ cộng đoàn đã được Đức Cha Phó Giuse mời gọi cùng đọc chung kinh Lạy cha và Kinh Tin Kính cầu theo ý ĐGH để hưởng ơn Toàn xá dành cho các linh hồn. Tiếp đến Cha Phó Nhà Thờ Chính Toà rảy nước thánh và một cha khác đi kế tiếp xông hương, rảo khắp hết các khu vực chôn táng hài cốt. Trong lộ trình này hai Cha cũng đã rảy nước thánh và xông hương tại mộ Cha Louis Vallet và mộ Đức Cha Marcel Piquet Lợi, mặc dù hai mộ của các ngài ở biệt lập và cách xa nhau. Trong khi đó cộng đoàn hợp lời với ca đoàn hát cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ để nhờ lời cầu bầu của Mẹ Đấng Cứu Thế các linh hồn được mau hưởng hạnh phúc muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ các tín hữu còn nán lại viếng mộ, thắp nhang và đính những bó hoa nho nhỏ vào các bia mộ của những người thân của mình.

Được biết, trong suốt tuần này, bắt đầu từ ngày hôm qua, nơi đây sẽ luôn nhộn nhịp người lui tới để thăm viếng mộ cốt, đọc kinh, cầu nguyện để được ơn Toàn xá dành cho những người thân trong gia đình. Nơi đây lúc nào cũng thơm ngát mùi hương nhang và điểm kết những sắc màu của bông hoa. Đây cũng là một nét đẹp văn hoá của thành phố du lịch miền biển này.