SYDNEY - Chiều Chúa Nhật 29/10/2006 gần 3000 Giáo dân và các Hội đoàn, Đoàn thể đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự hành hương mừng kính Ngày Thánh Mẫu với chủ đề “ Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ ”.
Tất cả mọi người đều tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn xông hương trước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima và tuyên đọc ngày mừng kính Đức Mẹ hôm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney dâng lên Mẹ với tràng hoa Mân Côi gồm 4 mùa: Mùa Vui, Thương, Mừng và Sáng cầu nguyện cho Cộng Đồng, Giáo Hội Việt Nam và Hòa Bình Thế Giới. Và việc đền tạ được bắt đầu với Mùa Vui ngay tại đài Đức Mẹ, tất cả mọi người đều sốt sắng dâng lên Mẹ với những lời kinh Mân Côi tượng trưng cho những đóa hoa Hồng tươi thắm kính dâng Mẹ xin Mẹ che chở nhậm lời đoàn con của Me và các em Thiếu Nhi thuộc Giáo đoàn Fatima Miller với y phục truyền thống Việt Nam tung lên những cánh Hoa hòa theo với tiếng hát chúc tụng mừng kính Mẹ Sau đó là 3 hồi chiêng trống và đoàn cờ Úc Việt và Cờ Đức Mẹ (Xanh Trắng) dẫn đầu với Thánh giá nến cao khởi hành cuộc kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ theo sự điều hợp của Cha Paul Văn Chi tiến về chặng thứ 2 của Mùa Thương, kiệu Thánh tượng Đức Mẹ được đặt dưới chân Thánh Giá và mọi người cùng quây quần chung quanh nhìn lên cây Thập Tự đơn sơ cằn cỗi và tưởng nhớ đến Chúa Giêsu đã vì yêu thương nhân loại hy sinh cứu chuộc trên Thập Giá và đồng thời cũng tưởng nhớ đến Mẹ Maria ở dưới chân Thánh Giá cùng đồng công cứu chuộc.
Kiệu Thánh tượng của Mẹ lại được cung nghinh đến chặng thứ ba của Mùa Mừng, mọi người cùng tưởng nhớ đến Mẹ đã được vinh hiển về Trời và khấn cầu xin Mẹ dìu dắt đoàn con của Mẹ cũng sẽ được về Trời để ân hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa và Mẹ. Sau cùng kiệu Thánh tượng của Đức Mẹ đến Lễ đài và cũng chặng thứ tư của Mùa Sáng do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã sáng lập để tạ ợn và tôn vinh Đức Mẹ trong thiên niên kỷ mới này.
Sau khi chấm dứt việc đền tạ Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ, Thánh lễ cử hành gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Đoàn Sỹ Thục, Cha Thụ (Dòng Tên) Cha Hiệp (Tasmania) Cha Thi (Perth Tây Úc) Cha Cường (VN) cùng đồng tế.
Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Hoàng Đức Tính Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Tu Sỹ và tất cả mọi người và ông cũng báo cáo tình hình sinh hoạt của Cộng Đồng trong tuần lễ vừa qua. Cộng Đồng đã quyên được hơn 20,000.00 Úc kim cứu trợ nạn nhân Bão Lụt ở Việt Nam và Cộng Đồng cũng đã gởi về Tòa Giám Mục Huế $10,000.00 Úc Kim, và Toàn Giám Mục Đà Nẵng $10,000.00 Úc Kim để cứu trợ những nạn nhân bão lụt vừa qua.
Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha Khách từ các phương xa đến hiệp dâng Thánh lễ, quý Sơ Dòng Trinh Vương và đặc biệt Ca đoàn Đức Mẹ Fatima Miller đã hát rất hay trong buổi Lễ hôm nay để tạo cho mọi người thêm phần sốt sắng, và sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc vào lúc 4.30p.
Tất cả mọi người đều tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn xông hương trước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima và tuyên đọc ngày mừng kính Đức Mẹ hôm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney dâng lên Mẹ với tràng hoa Mân Côi gồm 4 mùa: Mùa Vui, Thương, Mừng và Sáng cầu nguyện cho Cộng Đồng, Giáo Hội Việt Nam và Hòa Bình Thế Giới. Và việc đền tạ được bắt đầu với Mùa Vui ngay tại đài Đức Mẹ, tất cả mọi người đều sốt sắng dâng lên Mẹ với những lời kinh Mân Côi tượng trưng cho những đóa hoa Hồng tươi thắm kính dâng Mẹ xin Mẹ che chở nhậm lời đoàn con của Me và các em Thiếu Nhi thuộc Giáo đoàn Fatima Miller với y phục truyền thống Việt Nam tung lên những cánh Hoa hòa theo với tiếng hát chúc tụng mừng kính Mẹ Sau đó là 3 hồi chiêng trống và đoàn cờ Úc Việt và Cờ Đức Mẹ (Xanh Trắng) dẫn đầu với Thánh giá nến cao khởi hành cuộc kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ theo sự điều hợp của Cha Paul Văn Chi tiến về chặng thứ 2 của Mùa Thương, kiệu Thánh tượng Đức Mẹ được đặt dưới chân Thánh Giá và mọi người cùng quây quần chung quanh nhìn lên cây Thập Tự đơn sơ cằn cỗi và tưởng nhớ đến Chúa Giêsu đã vì yêu thương nhân loại hy sinh cứu chuộc trên Thập Giá và đồng thời cũng tưởng nhớ đến Mẹ Maria ở dưới chân Thánh Giá cùng đồng công cứu chuộc.
Kiệu Thánh tượng của Mẹ lại được cung nghinh đến chặng thứ ba của Mùa Mừng, mọi người cùng tưởng nhớ đến Mẹ đã được vinh hiển về Trời và khấn cầu xin Mẹ dìu dắt đoàn con của Mẹ cũng sẽ được về Trời để ân hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa và Mẹ. Sau cùng kiệu Thánh tượng của Đức Mẹ đến Lễ đài và cũng chặng thứ tư của Mùa Sáng do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã sáng lập để tạ ợn và tôn vinh Đức Mẹ trong thiên niên kỷ mới này.
Sau khi chấm dứt việc đền tạ Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ, Thánh lễ cử hành gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Đoàn Sỹ Thục, Cha Thụ (Dòng Tên) Cha Hiệp (Tasmania) Cha Thi (Perth Tây Úc) Cha Cường (VN) cùng đồng tế.
Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Hoàng Đức Tính Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Tu Sỹ và tất cả mọi người và ông cũng báo cáo tình hình sinh hoạt của Cộng Đồng trong tuần lễ vừa qua. Cộng Đồng đã quyên được hơn 20,000.00 Úc kim cứu trợ nạn nhân Bão Lụt ở Việt Nam và Cộng Đồng cũng đã gởi về Tòa Giám Mục Huế $10,000.00 Úc Kim, và Toàn Giám Mục Đà Nẵng $10,000.00 Úc Kim để cứu trợ những nạn nhân bão lụt vừa qua.
Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha Khách từ các phương xa đến hiệp dâng Thánh lễ, quý Sơ Dòng Trinh Vương và đặc biệt Ca đoàn Đức Mẹ Fatima Miller đã hát rất hay trong buổi Lễ hôm nay để tạo cho mọi người thêm phần sốt sắng, và sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc vào lúc 4.30p.