CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH - THANH HÓA KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2006-2007

Ngay sau lễ giỗ Đức Ông G.B Lưu Văn Khuất vào ngày 27.10.2006, lúc đồng hồ thong thả gõ 10 tiếng, Chủng Viện Lê Bảo Tịnh bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học mới 2006-2007 cho hai lớp Ứng sinh khóa X-XI. Cũng trong buổi lễ này, ban nhạc của Giáo phận mang tên U.S.U.T.H (chữ viết tắt của khẩu hiệu “UT SINT UNUM” THANH HÓA) đã chính thức ra đời.

Chào đón
Không khí của buổi khai giảng hôm nay thật đầm ấm với sự hiện diện của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đến từ thành phố “Hoa phượng đỏ”. Và sự có mặt đông đủ của Linh mục đoàn, Ban Giảng Huấn, Quí Chủng sinh, Nữ tu, Ứng sinh, quý khách trong Giáo phận, đặc biệt có sự hiện diện của những người con Thanh Hóa từ phương xa trở về – cha Giuse Nguyễn Quang Huy và cha Giuse Trần Đức Dậu.

Trong bài diễn văn khai mạc, cha Phaolô Mai Văn Hoàng, Giám đốc TCV Lê Bảo Tịnh đã nhắc đến năm học vừa qua với những kỷ niệm vui buồn, những thành tích đã đạt được cũng như những gì còn tồn tại. Tất cả đã đi vào lịch sử của Giáo phận, “tất cả là hồng ân”. Và ngài xin Quí Đức Cha, Quí Cha, Ban Giảng Huấn, Quí Ân thân nhân cũng như mọi thành phần trong Giáo phận luôn cầu nguyện, góp ý, chia sẻ, để TCV Lê Bảo Tịnh ngày một phát triển và thăng tiến. Và ngài cũng đã giới thiệu với cộng đoàn hiện diện những khuôn mặt mới của các chú Ứng sinh khóa XI.

Đức Cha Giáo phận, trong lời huấn từ, đã nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện. Ngài cho rằng : “Sự hưng thịnh hay hư vong của Giáo phận tùy thuộc vào sự đào tạo các linh mục. Nếu chúng ta thất bại trong việc huấn luyện, chúng ta làm thương tổn đến tương lai của Giáo phận”. Ngài nhắc đến TCV Ba Làng : “dù rằng trong hiện tại chỉ còn là 4 bức tường trên bãi trống hoang vu, tuy nhiên, đó là một nhắc nhớ cho chúng ta rằng, những nổ lực của chúng ta không phải là sự khởi đầu, nhưng là kế tục sự nghiệp của các bậc tiền bối. Lịch sử của TCV Ba Làng và Giáo phận đã trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, có những năm diễn ra trong âm thầm đầy mồ hôi và nước mắt, nhưng tất cả đều chứng tỏ nhiệt huyết của Giáo phận. Giới trẻ chúng ta vẫn khát khao và có bổn phận nối tiếp sự nghiệp cha ông để lại. Nên với công trình đào tạo này, Giáo phận cần sự đóng góp từ mọi phía, để có thể đạt đến một viễn ảnh tương lai tươi sáng cho Giáo phận nhà”.

Đức Giám Mục Giáo phận Hải phòng cũng bày tỏ tâm tình vui mừng được chia sẻ, đồng hành với Giáo phận Thanh Hóa trong một tuần qua. Ngài xin gởi lại tấm lòng mến nhớ và cầu chúc TCV Lê Bảo Tịnh bước vào năm học mới với nghị lực mới, đạt được thành quả tốt đẹp trong đời sống học tập và tu đức.

Cha Nội Vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận để chúc mừng Tiểu Chủng Viện. Đồng thời ngài cũng nhắc nhở các thành viên hãy hướng nhìn lên Chúa và Vị thánh Bổn mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh.

Sau cùng là lời tuyên thệ của một đại diện Ứng sinh : “Trong tâm tình vui tươi, phấn khởi của không khí ngày khai giảng, tập thể Ứng sinh khóa X-XI xin tuyên hứa :

Ban huấn từ
* Hết lòng vâng phục Đức Cha, Ban Giám Đốc, Ban Giảng huấn, Quý Cha bảo trợ, là những người đã hết lòng yêu thương đem đến tri thức, thắp sáng niềm tin cho chúng con.

* Hứa sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu, mở mang kiến thức để đạt được kết quả tốt nhất cho mọi bộ môn.

* Hứa luôn nâng cao ý thức bản thân, rèn luyện nhân cách và nếp sống theo Bản Thường Luật của Tiểu Chủng Viện.

* Hứa cùng nhau xây dựng một môi trường sống vui tươi, lành mạnh, thánh thiện, văn minh, kết hợp hài hòa giữa tri thức, sức khỏe và đời sống thiêng liêng.

* Hứa sẽ duy trì những mối quan hệ thật đúng mực để có thể thực hiện được tinh thần hiệp nhất ngay nơi gia đình Tiểu Chủng Viện thân yêu.”

Trong dịp này, ban nhạc nhẹ của Giáo phận Thanh Hóa do các chú Ứng sinh khóa X đảm nhận đã báo cáo về thành quả học tập trong gần 2 tháng qua với những màn trình diễn ấn tượng. Đồng thời giới thiệu thành phần Ban nhạc, thành phần Ban ca, dưới sự phụ trách của Thầy Giuse Nguyễn Đức Thanh và Thầy giáo Giuse Nguyễn Thành Chung.

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã trình bày lý do thành lập ban nhạc, được gợi hứng từ chiến dịch “Men Phục Sinh” vào mùa hè 2006. Chiến dịch này đã quy tụ và đào tạo trên 1.000 Giáo lý viên và Ca trưởng, mọi người phát hiện “men” bắt đầu dậy lên trong Giáo phận. Trong cương vị Chủ chăn, ngài mong ước đoàn chiên của mình sống đạo với tất cả sự hăng say, phấn khởi và vui tươi, ngài muốn được nhìn thấy trên khắp mọi nẻo đường của Giáo phận những nụ cười, những niềm vui đong đầy… như một lời ca nào đó thật dễ thương “dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười?”. Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh sứ mệnh của ban nhạc không chỉ là đem đến cho mọi người một chút vui chóng qua, nhưng phải làm sao để có thêm những ban nhạc USUTH 2, USUTH 3, USUTH 4, USUTH n….ra đời, để niềm vui trong Giáo phận được nhân lên.

Đại diện ban nhạc – chú Phêrô Nguyễn Văn Hùng- đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha Giuse về sáng kiến này, và cho rằng đây là “một hình thức mục vụ mới” để “trẻ trung hóa” Giáo phận. Vì Ban nhạc chỉ hình thành trong một thời gian rất ngắn – chưa đầy 2 tháng học tập – chẳng khác gì “đứa trẻ sinh thiếu tháng”, nên xin được chăm sóc đặc biệt bằng sự quan tâm, cổ võ, động viên của Đức Cha cũng như từ mọi phía để ngày một “cứng cáp” và vững mạnh hơn.

Cuối cùng, Thầy Giuse Nguyễn Thành Chung, thầy giáo của ban nhạc đã bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Cha Giuse đã mở cho thầy một hướng đi sau gần 8 năm trời xa rời những âm hưởng của nhạc, và cả sự xa cách với Thiên Chúa trong đời sống đức tin. Nhờ cơ hội này, thầy đã tìm lại được niềm cảm xúc đối với âm nhạc, đồng thời qua tâm tình mục tử của Vị chủ chăn Giáo phận, thầy cảm nhận được tình thương của Chúa, nhờ đó tìm lại được niềm tin tưởng chừng đã đánh mất…Từ đó, thầy đã được gợi hứng để sáng tác nên những giai điệu của bài : “Ngài là niềm tin” để kính tặng Đức Cha Giuse với giọng ca trầm ấm và mạnh mẽ.

Những nhạc phẩm : “Khúc tình ca Thanh Hóa”, “Tuổi trẻ nhìn về tương lai” với giọng ca mượt mà của 5 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và 5 chú Ứng sinh khóa X, cộng với sự sôi động của tiếng đàn, tiếng rống, đã mang lại sự phấn khởi cho những người đang hiện diện, khi nghĩ đến tương lai của Giáo phận không thiếu những mầm non đầy hứa hẹn. Ước mong những tâm tình trong buổi lễ khai giảng cũng như âm hưởng của ban nhạc “U.S.U.T.H” sẽ vang vọng trên mọi nẻo đường của Giáo phận, để từng thành viên trong Đại gia đình Giáo phận Thanh Hóa được luôn hăng hái, vui tươi, phấn khởi, nắm tay nhau hân hoan tiến bước trên con đường hẹp đầy thách đố với một niềm tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa tình thương.

(cơ quan truyền thông dùng bài này xin ghi thêm: tgmth.com. Cám ơn)