GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT KHAI MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

ĐGM Đà Lạt khai mạc Năm Thánh cho người dân tộc
ĐÀ LẠT -- Sáng nay Chúa Nhật 29/10/2006 Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt cùng với Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam Nữ và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa trong Giáo Phận sốt sáng cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh, kỷ niệm 80 năm 07/12/1927 – 07/12/2007 Truyền giáo cho người Dân Tộc, nhớ lại việc lãnh nhận phép rửa tội của người tín hưũ dân tộc đầu tiên Bà Maria K’Trut do Đức Cha Gioan Cassaigne cử hành tại Di linh ngày 07/12/1927.

Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Dân tộc, Bài đọc 1 được tuyên đọc bằng tiếng dân tộc và tiếng việt Lời Chúa trích sách Tiên tri Isaia Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã xức dầu tấn phong và sai tôi đi loan bao Tin Mừng... Bài đọc 2 được đọc với tiếng việt và sau đó là tiếng Dân tộc, tiếp đến là bài Tin Mừng đã được Linh Mục Augustinô Phạm minh Thanh Chánh Xứ Lang Biang đọc bằng tiếng Dân tộc và tiếng việt. Sau bài Tin mừng Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân đã tuyên đọc Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Năm Thánh Giáo Phận Đà Lạt và thư của Đức Giám Mục giáo phận công bố Năm Thánh Giáo phận Đà Lạt, sau đó Đức giám Mục đã chia sẻ bài giảng với cộng Đoàn Phụng Vụ trước hết bằng tiếng dân tộc và sau đó bằng tiếng việt, bằng tiếng việt Đức Cha phêrô nói: “Anh Chị em thân mến! Giờ đây tôi không có gì để nói với anh chị em, nhưng tôi chỉ xin lưu ý với anh chị em về Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trích Tin mừng Thánh Gioan: Chúa Giêsu đã chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa Cha, vì Ngài đã giấu không cho những kẻ khôn ngoan và thông thái biết những mầu nhiện nước trời mà lại mặc khải cho những người bé mọn và nghèo khổ. Thật vậy, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên Giáo Phận Đà Lạt thân yêu, 79 năm qua từ một người Dân tộc thiều số đầu tiên lãnh nhận Phép rửa tội cho đến ngày hôm nay, kết quả Giáo Phận đã có hơn một trăm ngàn người Dân tộc lãnh nhận phép rửa tội và trở thành con cái Chúa.

Như vậy, việc loan báo Tin Mừng là bổn phận thiết yếu của từng người kitô hữu, và chúng ta hãy thực hiện công việc truyền giáo mà Đại Hội Truyền Giáo Á Châu vừa qua mới họp tại Chiang Mai - Thái Lan đã hướng dẫn chúng ta, đó là kể lại cho mọi người câu truyện về Chúa Giêsu. Mà để kể lại cho người khác câu truyện về Chúa Giêsu đó chính là cách thức chúng ta sống đạo bằng gương sáng, bằng những việc lành thánh thiện, bằng việc yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ, thiếu thốn vv... đó chính là những công việc mà tất cả mọi thành phần dân chúa Linh Mục, tu Sỹ và giáo dân trong toàn Giáo Phận sẽ thực thi trong Năm Thánh này.