Hội Thánh Việt Nam Tham Dự Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu tại Thái Lan



Logo Đại Hội Truyền Giáo Á Châu: Kể truyện về Chúa Giêsu tại Á Châu


Chiang Mai, Thái Lan - Đoàn đại biểu Hội Thánh Việt Nam gồm 15 thành viên tham dự Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu, được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, tù ngày 18 tới 22 tháng 10 năm 2006. Sau đây là danh sách các thành viên được mời tham dự:

  • 1. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, Chủ tịch Uỷ ban Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, làm trưởng đoàn;
  • 2. Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Uỷ ban Truyền Giáo làm Phó trưởng đoàn;
  • 3. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Uỷ ban Phụng Tự;
  • 4. Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam;
  • 5. Linh mục Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng, Tổng phụ trách Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể;
  • 6. Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng, Thư ký Toà Giám Mục Đà Lạt;
  • 7. Linh mục Isidore Bùi Văn Tăng, Giáo phận Long Xuyên;
  • 8. Linh mục Giuse Trần Xuân Chiêu, Giáo phận Thái Bình;
  • 9. Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, Thư ký Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam;
  • 10. Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim, Tổng thư ký Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt;
  • 11. Chị Têrêsa Trần Thị Mười, Tu Hội Đời, Giáo Phận Nha Trang;
  • 12. Thầy Biển Đức Lê Huy Mỹ, Dòng Phanxicô;
  • 13. Chị Đặng Ngọc Thuỷ, Giáo lý viên;
  • 14. Anh Bùi Ngọc Hiệp, Giáo lý viên;
  • 15. Anh Trấn Bá Nguyệt, Giáo lý viên.


Sau đây chúng tôi xin tóm lược một số sinh hoạt của phái đoàn Việt Nam trong thời gian chuẩn bị vừa qua, do Sr. Therese Trần, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt cung cấp.

Ngày 23 tháng 8 năm 2006, 15 đại biểu được đề cử từ các Giáo phận của Hội Thánh Việt Nam đã nhóm họp tại Trung tâm Công Giáo, Tổng Giáo phận Sài Gòn để chuẩn bị và bàn về những công việc sẽ làm cho Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu tại Thái Lan, dưới sự chủ toạ của Đức Cha Phêrô, Chủ Tịch Uỷ Ban Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Trong cuộc họp, Đức Cha Phêrô đã nói rằng: Chúng ta được hân hạnh là đại biểu cho Hội Thánh Việt Nam tại Hội Nghị này, và đã được uỷ thác để biết thêm về cơ cấu và cách tổ chức của Hội Nghị. Các thành viên hãy tích cực tham gia và đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc truyền giáo của Châu Á bằng những chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện về Chúa Giêsu cho các anh em cùng trong Châu Á của mình, theo như chủ đề của Hội Nghị: “Kể về câu chuyện Chúa Giêsu tại Châu Á.” Mặc dù chúng ta có những giới hạn về ngôn ngữ, về khả năng và phương tiện, nhưng phần đóng góp của chúng ta không có nghĩa là không thể, vì Hội Thánh Việt Nam của chúng ta vốn đã là một Giáo Hội Truyền Giáo; và trong quá trình lịch sử, chúng ta đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến trong vấn đề truyền giáo cho lương dân và anh em nghèo.

Ngài cũng nói, Hội Nghị sẽ có rất nhiều kinh nghiệm phong phú về các hoạt động truyền giáo ở khắp mọi miền của Châu Á, chúng ta sẽ có cơ hội rất tốt để học hỏi thêm về đường lối và cách thức rao truyền Tin Mừng Phúc Âm của các anh em khác và thích ứng cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với nhau trong việc loan báo Tin Mừng sau Hội Nghị.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2006, đoàn đại biểu Việt Nam lại nhóm họp lần thứ hai tại Trung Tâm Công Giáo, Tổng Giáo phận Sài Gòn để phổ biến và triển khai chi tiết hơn về những công việc cụ thể sẽ làm trong những ngày tham dự Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu tại Thái Lan. Cuộc họp vẫn do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ toạ. Lần này cũng có mặt Đức Cha Giáo phận Phú Cường với nhiều đóng góp và khuyền khích thật quý báu.

Vì thời gian càng ngày càng tiến gần hơn đến ngày Hội Nghị nên bầu không khí sôi động hơn, việc chuẩn bị khẩn trương hơn và với những công việc cụ thể hơn để góp phần làm cho Hội Nghị đạt được những kết quả mong muốn. Đức Cha Phêrô vẫn tiếp tục liên lạc, chia sẻ thông tin và phân chia công tác cho các thành viên của đoàn.

Trong cuộc họp lần này, Đức Cha Trưởng phái đoàn đã đưa ra những việc cụ thể sau: ngài nhắc nhở các thành viên tập trung vào nội dung của Hội Nghị, đọc kỹ những đề tài của các cuộc hội thảo để có những ý suy tư đóng góp phù hợp và hữu ích, những cách thế linh hoạt để việc truyền giáo tại Á Châu đạt hiệu quả tốt nhất. Muốn được như vậy thì phải có những biện pháp dễ hoà nhập với bản sắc văn hoá cũng như những truyền thống rất riêng của từng dân tộc trong vùng đất Châu Á. Ngoài ra còn khuyến khích các anh chị em phổ biến Kinh Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu, giải thích lý do và mục đích của Hội Nghị sắp tới cho các cộng đồng nơi mình ở để tất cả cùng hợp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Đại Hội và cho công việc truyền giáo tại Á Châu.

Cuộc họp cũng quyết định về chương trình “10 phút cử hành hội nhập văn hoá.” Trong chương trình này, phái đoàn sẽ giới thiệu về ý nghĩa và vai trò của việc dâng hoa trong truyền thống đạo đức bình dân Việt Nam. Để thể hiện, phái đoàn sẽ phát thanh bài hát dâng hoa mang tính truyền thống, đã được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, kèm theo múa minh hoạ trong trang phục Việt Nam như áo dài, khăn đống…

Theo Đức Cha Phêrô, đây là cơ hội hiếm qúi để giới thiệu sự hiện diện đầy đủ của phái đoàn Việt Nam và trình bày một vài nét về bộ mặt Giáo Hội Việt Nam, nghĩa là nét đặc trưng của việc cử hành đức tin hội nhập văn hoá.

MỤC TIÊU CỦA HỘI NGHỊ TRUYỀN GIÁO Á CHÂU 2006

Chủ đề: Câu chuyện Chúa Giêsu Kitô ở Châu Á: Dịp Cử Hành Đức Tin và Sự Sống

Ban Tổ Chức Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu đã họp tại Trung Tâm Mục Vụ Baan Phu Waan, Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan ngày 27-28 tháng 6 năm 2005, và nêu lên các mục tiêu của Hội Nghị năm 2006 như sau:

1. Chia sẻ niềm vui và phấn khởi của niềm tin nơi Chúa Kitô

  • Thêm lòng tin tôn sùng con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu Nadarét bằng chứng từ và rao giảng.
  • Nhận ra câu chuyện Chúa Giêsu được đan kết với những câu chuyện của các truyền giáo tôn giáo khác như thế nào.
  • Cử hành đức tin của ta đối với phong cách Châu Á: ngôn ngữ, bài ca, chuyện kể, nghệ thuật, âm nhạc, biểu tượng và kiến trúc, và qua việc thăng tiến những giá trị văn hóa chân thực và tôn trọng quyền lợi người dân bản xứ.
  • Chiêm ngưỡng khuôn mặt Châu Á của Chúa Giêsu qua việc thờ lạy và cầu nguyện.
2. Đề cao những đường lối thực hiện sứ mạng sắc thái Châu Á, bằng cách làm chứng nhân giữa các thực tại cuộc sống.

  • Đào sâu giáo lý về sứ mạng qua những câu chuyện đức tin và cuộc sống.
  • Chia sẻ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, như cách thức giải hòa những xung khắc của cuộc sống chung.
  • Chia sẻ đối thoại về sự sống và hành động với các gia đình khác tín ngưỡng, giữa các gia đình chòm xóm trong giới lao động và đặc biệt là nơi người nghèo.
3. Giúp các Giáo Hội Châu Á ý thức sâu hơn trước một lối hiểu mới về sứ mạng ad Gentes, trong và sau Công Đồng Vaticanô II.

  • Nhận ra những trào lưu canh tân trong thần học sứ mạng (thí dụ giáo dân trong sứ mạng, lối hiểu biết mới về ơn cứu độ, về đối thoại-hướng tới – sứ mạng)
  • Tạo dịp cho các Giáo Hội địa phương tại Châu Á gặp gỡ nhau để khuyến khích nhau chu toàn bổn phận đối với sứ mạng ad Gentes qua hững kinh nghiệm sống với Đức Kitô.
  • Thực hiện sứ mạng trong bầu khí đại kết.
4. Dành ưu tiên cho việc canh tân sinh động sứ mệnh

  • Tỏ lộ khuôn mặt Châu Á của Chúa Giêsu trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội.
  • Giúp giới trẻ Châu Á biếtt dấn thân hăng say làm chứng cho đức tin Kitô hữu của mình.
Ý NGHĨA TỔNG QUÁT VÀ BỐI CẢNH TRUYỀN GIÁO Á CHÂU

A. Nói chung các Hội Nghị Truyền Giáo cấp Châu Lục được tổ chức nhằm mục đích:

1. Vun trồng ý thức truyền giáo và giúp đào sâu đức tin nơi các Kitô hữu.

  • Ý thức truyền giáo ở Châu Á đang xuống
  • Thăng hoa bản chất truyền giaó của Giáo Hội
  • Nhiệt tình giảm sút do ảnh hưởng của chủ thuyết duy vật và tiêu thụ
  • Hầu hết các công cuộc truyền giáo nặng vấn đề quyên góp gây quỹ, hơn là tập trung chia sẻ đức tin.
  • Cần có ý thức truyền giáo không chỉ trên cấp đại lục, mà còn cả trên cấp quốc gia, giáo phận và giáo xứ.
2. Làm phát sinh ý thức và giúp hiểu biết thêm bổn phận mỗi người đối với Truyền Giáo và những công cuộc truyền giáo.

  • Bổn phận truyền giáo vượt trên sự trợ giúp tài chánh và cầu nguyện
  • Mỗi người đều phải truyền giáo và phải rao giảng Chúa Kitô bằng cuộc sống chứng nhân và phải quan tâm đến những nhu cầu truyền giáo thực.
3. Tạo cơ hội thuận lợi làm chứng nhân cho đức tin Kitô hữu

  • Củng cố đức tin cho vững mạnh nơi các Kitô hữu
  • Cổ vũ sự hiệp nhất nơi các Kitô hữu
  • Cổ vũ lương dân đón nhận đức tin Kitô giáo, nhất là những ai được mệnh danh là Những Kẻ ái mộ Chúa Kitô. Ở Ấn Độ, có những người nhận Chúa Giêsu như một vị tiên tri, nhưng không phải là Thiên Chúa. Họ tham gia cầu nguyện với chúng ta, nhưng không chịu phép rửa
  • Tuyên xưng Chúa Kitô cho mọi người chung quanh chúng ta.
B. Tại sao tổ chức Hội nghị hay Đại hội trên cấp Châu Lục?

1. Để đạt được những mục tiêu nói trên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước muốn có các Hội Nghị Truyền Giáo được tổ chức trên các Đại Lục cứ năm năm một lần. Các Hội Nghị đó phải nhắm đến mọi lãnh vực ở mọi cấp:

  • Các Giám mục, Linh mục – để cổ võ các ngài chú tâm hơn, không chỉ vào hoạt mục vụ, mà một cách đặc biệt, vào công cuộc truyền giáo
  • Giáo dân - giúp họ xác tín rằng bổn phận truyền giáo của họ vượt ra bốn bức tường nhà họ.
  • Tôn giáo / hiệp hội / tổ chức - bằng việc rao giảng, làm chứng và truyền bá những giá trị Kitô hữu.
2. Những thách đố tại Châu Á.

  • Thiếu đồng bộ: có quá nhiều tiếng nói và thổ ngữ, nhiều nền văn hóa và truyền thông tôn giáo.
  • Công giáo chỉ là thành phần nhỏ trong mọi quốc gia, ngoại trừ Philippines và Đông Timor.
  • Chính quyền không nâng đỡ, mà còn áp bức.
Ý HƯỚNG HỘI NGHỊ TRUYỀN GIÁO Á CHÂU

  • 1. Ý thức truyền giáo – nếu không, thì có Hội Thánh để làm gì?
  • 2. Giúp các Hội Thánh trên châu lục gặp gỡ nhau – cùng chia sẻ cầu nguyện nhằm rao giàng Tin Mừng
  • 3. Triển khai một hướng làm việc chung trong lãnh vực truyền giáo; đào sâu suy tư thần học trước các nhu cầu của Châu lục, hoặc quốc gia; nghiên cứu thần học, lịch sử và triết học Châu Á nhằm phong phú hóa truyền giáo.
  • 4. Hội Thánh đang trong nỗ lực toàn cầu hóa- nhu cầu cùng xem xét, cùng suy nghĩ cùng hành động. Hội Thánh còn thiếu sót trong đường lối của mình chăng…
  • 5. Phát hiện những khuyng hướng tôn giáo tại Châu Á - đồng cảm hoặc dị biệt và tìm xem đâu là hoa trái của việc học hỏi và suy tư trong các hoạt động mục vụ.
  • 6. Tuyển chọn nhóm chuyên viên làm việc trong Hội Nghị nhưng cũng phài nỗ lực để người ở mỗi địa phương ý thức là họ thuộc về Hội Thánh Châu Á hoặc hoàn cầu.
  • 7. Hội Nghị Truyền Giáo Châu Á phải quy hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28:8-20)