PORTLAND - Chúa nhật mồng 8 tháng 10 năm 2006 vào lúc 5 giờ chiều, giáo dân công giáo thuộc giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ thuộc TGP Portland, Oregon, đã tổ chức thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội quan thầy bổn mạng của giáo xứ.

Rước kiệu kính Đức Mẹ
Khai mạc và Rước kiệu gồm có :
Lời chào mừng, lời dẫn lễ, và các linh mục chủ tế xông hương kiệu Mẹ
Sau đó bắt đầu buổi rước kiệu Đức Mẹ đi chung quanh trong thánh đường vì thờI tiết mưa và lạnh nên không tổ chức rước kiệu ở ngoài như những năm về trước, tuy nhiên cũng có rất nhiều hội đoàn tham dự buổi rước kiệu này như Hội các bà mẹ công giáo, Ca đoàn ABBA và giới trẻ, các em dâng hoa và rất đông giáo dân trong xứ đạo cũng như các giáo xứ bạn về tham dự,. Vừa đi vừa đọc kinh lần hạt Mân Côi và hát những bài thánh ca về Đức Mẹ rất thành kính và sốt sáng :
Maria Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Mẹ trinh trắng tuyệt vời
Mẹ tràn hồng ân Thiên Chúa
Maria mùa xuân của bao nhiêu người
Chính Mẹ là nguồn vinh phúc cho đời
Con hát chúc mừng danh Mẹ,Mẹ ơi !


Dâng Hoa tạ ơn
Mọi người được tặng một cành hoa để rước kiệu và giờ đây dâng lên Mẹ những cánh hoa để tạ ơn Đức Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho con cái Người.
Hoa Hồng vạn đoá dâng kính mẹ
Đốt sáng trần gian lữa đức tin.


Thánh lễ mừng bổn mạng,
Quý Linh mục Giuse Nguyễn Đức Hậu, Antony Vũ Hùng Tôn, Nicolaus Marandu đã cùng với cộng đoàn giáo dân hiệp dâng thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm một cách trọng thể và sốt sáng, trong phần thuyết giảng Linh mục Vũ Hùng Tôn đã chúc mừng cộng đoàn trong ngày mừng bổn mạng và mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cộng đoàn,
Hai mươi lăm năm là một thời gian dài chúng ta đã được Thiên Chúa và Đức Me cùng đồng hành với chúng ta, biết bao sướng vui buồn khổ, lòng trung kiên và tín thác vào Thiên Chúa va Đức Mẹ đã được Thiên Chúa và Đừc Mẹ nhậm lời và chúc phúc, chúng ta cùng nhau cảm tạ những hồng ân,những ơn lành mà chúng ta được nhận lãnh, đồng thời tiếp tục xin dâng và phó thác cộng đoàn cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, nhất là trong tháng Mân Côi này.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Khì đờI đầy môi cười
Và khi cô đơn lệ rơi
Con say sưa đọc lên lời Ave Maria

Qua bao năm lạc đường lối
Bao sương đêm mờ tốI
Maria Mẹ ôi! hồn con héo úa rã rờI
Con trông lên mẹ dịu dàng
Ôi sao mai bừng sáng
Maria tình thương
Mẹ ơi trông xem hồn con


Kết lễ
Ông chủ tịch cộng đoàn giáo xứ TTVSĐM Phạm Văn Thiện đã ngỏ lời cám ơn quý linh mục, quý tu sĩ nam nử, quý quan khách,quý hội đoàn tôn giáo bạn và toàn thể quý tín hữu đã đến hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng của giáo xứ, đồng thời mời moị người cùng ở lại dự tiệc trà thân mật trong ngày vui của cộng doàn.

Mọi người được thưởng thức nhiều món ăn thuần tuý quê hương và một chương trình văn nghệ phụ diễn thật phong phú và đặc sắc.

Cộng Đồng Dân Chúa cin kính chúc cha quản nhiệm, BCH/CĐGX và toàn thể quý tín hữu thuộc giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria trong ngày mừng kính Thánh Bổn mạng. và 25 năm thành lập cộng đoàn.