Hiện nay tại nhà ga Sàigòn, cảnh bán vé xe lửa với giá chợ đen đang hoạt động náo nhiệt. Để tránh công an, các "cò" vé chuyển địa bàn hoạt đông từ trong nhà ga ra các quán phở, cà phê, tủ thuốc lá cách đó 50-100 m, dọc đường Nguyễn Thông và để tránh xuất đầu lộ diện, các cò vé thuê trẻ em, giới chạy xe ôm chào mời khách. Có ít nhất 25 "cò" hoạt động tại khu vực này.

Giá vé do các “cò” bán ra thường khá cao so với số tiền in trên vé. Chẳng hạn, khách đi Đà Nẵng phải trả thêm 90.000 đồng, đi Hà Nội, thêm 120.000 đồng/vé. Đó là tiền công cho "cò".

Thiếu tá Đoàn Mạnh Chính - Phó trưởng Công an phường 9, quận 3, TP HCM - nhận định: "Mười ngày đầu tháng 12, nạn cò vé đã được đẩy lùi khỏi phạm vi nhà ga. Song, ở phía ngoài, tình trạng mua bán vé chợ đen vẫn diễn ra rầm rộ". Ông cho biết, trước đó, công an đã mở nhiều đợt tuyên truyền, buộc các hộ dân lân cận làm cam kết không tham gia mua bán vé chợ đen.Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện. Mỗi ngày, Công an phường bắt giữ 17-18 "cò" và lập biên bản xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng/người. Song, các “cò vé” đều viện lý do quá nghèo, không chịu đóng tiền. Do vậy, công an áp dụng giải pháp là tạm giữ các người vi phạm tại trụ sở công an phường, đến chiều tối mới cho về.

Theo ông Trương Quang Mông - Trưởng ga Sài Gòn - để hạn chế tình trạng khách mua nhiều vé đem ra thị trường bán, năm nay mỗi khách xếp hàng chỉ mua được 2-3 vé. Đối với khách có nhu cầu mua với số lượng nhiều phải đăng ký tập thể, có giấy giới thiệu của đơn vị để ga xét duyệt. Tuy vậy, một lượng vé lớn vẫn xuất ra thị trường. Một số tay "cò" mua bán vé chợ đen tại quán cà phê đối diện cổng ga Sài Gòn tiết lộ: "Vé có được là nhờ một số nhân viên ngành đường sắt mua theo chỉ tiêu Tết, nhưng họ không đi nên lấy đem ra ngoài bán lại".