Ngày 01/10/2006, cũng là ngày lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, được sự ưu ái và cho phép của cha sở Martinô Phạm Hữu Lễ, giáo xứ Long Định I, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức ngày sinh hoạt ra mắt giới trẻ của giáo xứ.
Từ 8 giờ sáng, khoảng 70 bạn trẻ đã nô nức tựu hợp lại quanh nhà thờ giáo xứ, với niềm vui lớn, với tinh thần trẻ trung, với ước muốn yêu thương và phục vụ, tất cả cho một ngày hội đã được chờ đợi bấy lâu. Sự nô nức của các bạn trẻ như được tiếp sức thêm bởi sự hiện diện hạnh phúc của đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ, một thế hệ trẻ của một tương lai rất gần.
Cùng tham dự với các bạn trẻ của giáo xứ Long Định I, có đại diện các bạn trẻ của các giáo xứ lân cận đến chung vui, như giáo xứ Long Định 2, giáo xứ Ba Giồng, giáo xứ Chợ Bưng… Đặc biệt có sự hiện diện đầy khích lệ của quý cha và quý anh chị trong Ban Mục vụ Giới trẻ của giáo phận.
“Tự tin”, đó là chủ đề của ngày sinh hoạt. Sau một ít phúc vui chơi đầy tự tin, các bạn trẻ đã được nghe chị Maria Đặng Thị Ánh Hồng chia sẻ về giá trị và sự cần thiết của đức tính tự tin trong đời sống cá nhân cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tự tin là một đức tính chuẩn mực ở giữa tự phụ và tự ti. Tự tin là nhận biết sự thật về chính mình với những ưu khuyết điểm để biết thăng tiến bản thân, biết sống trung thực với chính mình và với mọi người.
Đối với các bạn trẻ công giáo, đức tính tự tin còn bén rễ sâu trong niềm tin vào Thiên Chúa. Khi biết tin vào Thiên Chúa là tình yêu, con người cũng tự tin vào chính bản thân mình như là loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Và khi cảm nhận được tình yêu thương, con người cũng dễ dàng chia sẻ kiếp yêu thương đối với tha nhân trong cuộc sống hằng ngày.
Khép lại cuộc vui ngoài sân, các bạn trẻ tiến vào nhà thờ để cùng với cha sở và quý cha đồng tế dâng thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Chính ơn gọi và cuộc đời của Mẹ Maria là mẫu gương cho các bạn trẻ trong việc định hướng ơn gọi và cuộc đời mình. Bài giảng trong thánh lễ hướng các bạn trẻ nhìn về Đức Maria trong tương quan với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Với Thiên Chúa, Mẹ đặt niềm tin tuyệt đối. Với chính mình, Mẹ nhận ra thân phận con người nhỏ bé. Với tha nhân, Mẹ có cái nhìn đầy kính trọng, nhất là đối với những ai mang thân phận cùng khốn. Ba mối tương quan cốt yếu này được thể hiện rõ nét trong lời kinh Magnificat (Lc 1, 46-55) được thốt lên từ môi miệng của Mẹ. Xây dựng mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân, đó là lời gọi đọng lại nơi tâm hồn các bạn trẻ, những người đang từng bước xây đắp tương lai cuộc đời mình.
Buổi sinh hoạt giới trẻ kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ thân mật với cha sở, quý cha và quý anh chị trong Ban Mục vụ giáo xứ và giới Hiền mẫu. Bữa cơm được thêm gia vị bởi những tiết mục văn nghệ thật vui tươi và trẻ trung do chính các bạn trẻ thể hiện. Cuộc vui khép lại, nhưng tinh thần các bạn trẻ lại được mở ra : mở ra với những cuộc vui đầy hứa hẹn trong tương lai của giáo xứ; mở ra với những cuộc vui lớn hơn trong tinh thần giao lưu với các bạn trẻ của các giáo xứ trong giáo phận Mỹ Tho; mở ra với một tương lai đầy hy vọng và tự tin, tin vào Thiên Chuá, tin vào chính mình, tin vào tha nhân và cuộc sống !
Từ 8 giờ sáng, khoảng 70 bạn trẻ đã nô nức tựu hợp lại quanh nhà thờ giáo xứ, với niềm vui lớn, với tinh thần trẻ trung, với ước muốn yêu thương và phục vụ, tất cả cho một ngày hội đã được chờ đợi bấy lâu. Sự nô nức của các bạn trẻ như được tiếp sức thêm bởi sự hiện diện hạnh phúc của đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ, một thế hệ trẻ của một tương lai rất gần.
Cùng tham dự với các bạn trẻ của giáo xứ Long Định I, có đại diện các bạn trẻ của các giáo xứ lân cận đến chung vui, như giáo xứ Long Định 2, giáo xứ Ba Giồng, giáo xứ Chợ Bưng… Đặc biệt có sự hiện diện đầy khích lệ của quý cha và quý anh chị trong Ban Mục vụ Giới trẻ của giáo phận.
“Tự tin”, đó là chủ đề của ngày sinh hoạt. Sau một ít phúc vui chơi đầy tự tin, các bạn trẻ đã được nghe chị Maria Đặng Thị Ánh Hồng chia sẻ về giá trị và sự cần thiết của đức tính tự tin trong đời sống cá nhân cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tự tin là một đức tính chuẩn mực ở giữa tự phụ và tự ti. Tự tin là nhận biết sự thật về chính mình với những ưu khuyết điểm để biết thăng tiến bản thân, biết sống trung thực với chính mình và với mọi người.
Đối với các bạn trẻ công giáo, đức tính tự tin còn bén rễ sâu trong niềm tin vào Thiên Chúa. Khi biết tin vào Thiên Chúa là tình yêu, con người cũng tự tin vào chính bản thân mình như là loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Và khi cảm nhận được tình yêu thương, con người cũng dễ dàng chia sẻ kiếp yêu thương đối với tha nhân trong cuộc sống hằng ngày.
Khép lại cuộc vui ngoài sân, các bạn trẻ tiến vào nhà thờ để cùng với cha sở và quý cha đồng tế dâng thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Chính ơn gọi và cuộc đời của Mẹ Maria là mẫu gương cho các bạn trẻ trong việc định hướng ơn gọi và cuộc đời mình. Bài giảng trong thánh lễ hướng các bạn trẻ nhìn về Đức Maria trong tương quan với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Với Thiên Chúa, Mẹ đặt niềm tin tuyệt đối. Với chính mình, Mẹ nhận ra thân phận con người nhỏ bé. Với tha nhân, Mẹ có cái nhìn đầy kính trọng, nhất là đối với những ai mang thân phận cùng khốn. Ba mối tương quan cốt yếu này được thể hiện rõ nét trong lời kinh Magnificat (Lc 1, 46-55) được thốt lên từ môi miệng của Mẹ. Xây dựng mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân, đó là lời gọi đọng lại nơi tâm hồn các bạn trẻ, những người đang từng bước xây đắp tương lai cuộc đời mình.
Buổi sinh hoạt giới trẻ kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ thân mật với cha sở, quý cha và quý anh chị trong Ban Mục vụ giáo xứ và giới Hiền mẫu. Bữa cơm được thêm gia vị bởi những tiết mục văn nghệ thật vui tươi và trẻ trung do chính các bạn trẻ thể hiện. Cuộc vui khép lại, nhưng tinh thần các bạn trẻ lại được mở ra : mở ra với những cuộc vui đầy hứa hẹn trong tương lai của giáo xứ; mở ra với những cuộc vui lớn hơn trong tinh thần giao lưu với các bạn trẻ của các giáo xứ trong giáo phận Mỹ Tho; mở ra với một tương lai đầy hy vọng và tự tin, tin vào Thiên Chuá, tin vào chính mình, tin vào tha nhân và cuộc sống !