VietCatholic 10 Năm Nhìn Lại và viễn tượng trong tương lai
Kính thưa quý cha, tu sĩ nam nữ và anh chị em,
Ngày 1/11/1996, VietCatholic chính thức phát trên mạng lưới toàn cầu. Thấm thoát chỉ còn hơn tháng nữa là gần 10 năm, một quãng thời gian dài trong một đời người. Cho nên, chúng tôi thiết nghĩ cũng nên nhân dịp này suy tư một chút về chặng đường đã qua để có một định hướng cho tương lai.
Trong bài này, chúng tôi xin trình bày 3 ý chính sau:
- Những nét đặc trưng của kỹ thuật truyền thông trong 10 năm qua.
- Những thành tựu của VietCatholic.
- Những góp ý cụ thể về hướng đi tương lai.
1) Những nét đặc trưng của kỹ thuật truyền thông trong 10 năm qua.
dir /B /O:N c:\*.txt
Dòng chữ ở trên có nghĩa là gì? Chắc chắn đa số những người sử dụng computer hiện nay không hiểu dòng này có nghĩa là gì, kể cả những người sử dụng rất thành thạo. Tuy nhiên, chỉ mới hơn 10 năm trước đây, đó là “lesson number one”. Ai muốn sử dụng điện toán đều phải biết sử dụng câu lệnh (command line) này.
Thí dụ đơn giản này chứng minh hùng hồn một điều là định hướng ban đầu của kỹ thuật điện toán trong đó nhắm vào một thiểu số những nhà chuyên môn (professional), đã thay đổi tận gốc rễ. Computer giờ đây là dành cho mọi người, kể cả những trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo. Chính sự thay đổi này, thể hiện rõ nhất với sự ra đời của Windows 95 đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trên toàn cầu.
1.1. Tính chất phổ cập của computer đã là yếu tố quyết định cho cuộc cách mạng thông tin bùng nổ ở quy mô rộng lớn chưa từng thấy trong lịch sử loài người vào cuối thế kỷ vừa qua. Cuộc cách mạng này xóa bỏ tất cả các biên giới về không gian và thời gian để cho phép con người ngày nay tiếp cận một khối lượng thông tin mà không quyền lực nào ngăn cản hoàn toàn được. Giáo Hội thấy ở cuộc cách mạng này những triển vọng chưa từng có cũng như những thách đố lớn lao đang chờ đón. Và vì thế, Vatican đã nhập cuộc và chúng tôi VietCatholic cũng đã nhập cuộc cùng vào thời kỳ Vatican mở trang mạng lưới điện toán. Và giờ đây chúng ta nhập cuộc, cả thế giới đều nhập cuộc... dù ở thị thành Saigòn hay Hà nội, hay là dù từ những miền thượng du xa xôi hẻo lành như Lạng Sơn hay góc rừng miền núi Hưng Hóa cũng đã nhập cuộc…
1.2. Bên cạnh tính chất phổ cập của computer, một đặc trưng dễ nhận thấy nữa là computer ngày càng mở rộng tính năng của nó để thoát khỏi phạm vi “compute” – tính toán – và hướng nhiều hơn đến các kỹ thuật nghe nhìn (audio – video) mà từ chuyên môn gọi là multimedia. Với định hướng ngày càng rõ nét của kỹ thuật điện toán trong lãnh vực nghe nhìn, Ipod, WebBlog, computer ngày nay được sử dụng không khác các thiết bị nghe nhìn thông dụng (TV, Video …) bao nhiêu. Tỉ dụ điển hình nhất là chiếc điện thoại cầm tay Nokia N93 mới nhất giá chừng $1000 mỹ kim, vừa mới ra đời tại Nhật Bản, có khả không những chỉ là nói điện thoại mà còn là hội thoại (conference), có máy quay phim và chụp hình 3.2 megapixel, nói truyện qua màn hình, nghe nhạc, xem TV, nghe Radio, slide Show, gửi email, truy nhập internet, viết bài, chuyển đội data, và sử dụng như một chiếc computer nhỏ, còn thêm các tiện nghi khác như là Wi-Fi, Bluetooth, Infrared, Wlan, v.v...
Thật vậy, ngày nay không mấy ai dùng computer để tính toán cho bằng để truy cập các dữ kiện multimedia. Chính yếu tố này đưa đến những khả năng ứng dụng mà tới hiện nay vẫn chưa ai lường hết được trong các lãnh vực tôn giáo, giáo dục, đào tạo, hợp tác …
1.3. Đặc trưng thứ ba đáng được đề cập ở đây là tốc độ truy xuất thông tin đã tiến rất xa. Điều này được hiểu theo nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là những tiến bộ trong ngành hardware đã cho phép các máy tính ngày nay chạy nhanh hơn gấp nhiều trăm lần những máy 10 năm trước đây. Nghĩa thứ hai là tình trạng sẵn sàng (availability) của các dữ liệu. Nhiều người, nhiều giới, nhiều tổ chức tham gia hơn vào các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngày nay, những chuyện mới xảy ra ở một góc trời nào đó chỉ cần vài phút sau là đã có những bài tường thuật được gởi đi toàn thế giới. Tính tức thời của thông tin đã là một trong những đặc trưng tiêu biểu của thời đại điện toán ngày nay.
Tính tức thời của thông tin, cố nhiên, đem lại những lợi ích lớn lao. Chẳng hạn, con người có một cảm giác rõ rệt như đang sống trong một “làng” (a global village) và quên dần đi những cách biệt địa lý và thời gian nhờ những trao đổi có thể diễn ra tức thời như đang thảo luận mặt đối mặt. Tuy nhiên, tích tức thời cũng đè nặng lên giới truyền thông một áp lực to lớn để có thể trở thành những người có thông tin nhanh nhất. Người ta dễ bị cám dỗ để tung tin ra không cần kiểm chứng và “cut and paste” của nhau để tạo ra những dòng lũ thông tin sai lạc gây ra những hậu quả khó lường như biến cố diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regenburg vừa qua. Ta có thể thấy bao nhiêu những bài báo khẳng định Đức Thánh Cha nhận định hay bình luận “remarks” hay “comments” như thể đó là ý kiến cá nhân của ngài trong khi thực ra ngài chỉ trích dẫn “quote” phát biểu của một nhân vật ở thế kỷ thứ 14.
1.4. Đặc trưng cuối cùng của thời đại điện toán hiện nay là tính chất nặc danh “anonymity” trong tiến trình trao đổi thông tin. Một điều không may là những phát triển của kỹ thuật điện toán trong những năm cuối thế kỷ 20 đã không mấy chú ý đến vấn đề an toàn dữ liệu (security). Những chương trình ứng dụng (applications) thường chú trọng đến những tiện nghi (features) cho người sử dụng theo hướng tích cực và ít quan tâm lắp đi những lỗ hổng mà các điện tặc (hackers) có thể khai thác. Chính vì thế, tính chất nặc danh được đòi hỏi như là cách thế bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, từ chỗ bảo đảm an toàn cho người sử dụng tới chỗ lạm dụng tính nặc danh để đưa ra các diễn dịch tuỳ tiện những sự thật đức tin, các thông tin sai lạc, vô trách nhiệm, hay những vu khống để lèo lái dư luận theo ý kiến chủ quan của mình cũng không cách nhau bao xa.
Trên đây là bốn đặc trưng căn bản tạo thành những nét chấm phá cho bối cảnh hình thành và hoạt động trong 10 năm qua của VietCatholic, một tập thể quy tụ các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân thấy được những khả năng tích cực của Internet nhằm chuyển tải những thông tin tôn giáo và giáo huấn của Giáo Hội vượt mọi rào cản và biên giới để đến với một số thính giả rộng lớn vượt quá trí tưởng tượng phong phú nhất của những người truyền giảng Tin Mừng đi trước chúng ta.
2) Những thành tựu của VietCatholic
Để có thể đánh giá cách khách quan các thành tựu của VietCatholic trong 10 năm qua, chúng tôi thiết nghĩ là cần phải nêu ra những chủ trương chính của VietCatholic.
2.1. Chủ trương lớn nhất là xây dựng một thông tấn xã Công Giáo:
Chủ trương này nhằm quảng bá tin tức, các đường hướng và giáo huấn của Giáo Hội, và xây dựng một dư luận ngay chính phù hợp với đạo lý Công Giáo. Công việc này đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao và bền bỉ. Đánh giá về mặt này là một điều khó khăn và tùy thuộc cảm nhận của từng người. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra một số sự kiện:
- 2.1.1 Ngày nay VietCatholic đạt được một sự khả tín trong dư luận người Công Giáo Việt Nam, cụ thể là qua sự khích lệ khuyến khích của một số các Đức Giám Mục, Linh mục và Giáo Dân từ Việt Nam, và qua số lượng độc giả truy cập hàng ngày không ngừng tăng lên, qua việc các độc giả từ Việt Nam mỗi ngày mỗi xin chúng tôi gửi Tin Tức Hằng Ngày qua hệ thống emails của chúng tôi. Trong suốt 10 năm qua, số lượt người vào thăm là gần 11 triệu người. Trong năm 2005 vừa qua, số lượt người vào xem trung bình là 6430 người trong một ngày (tức là gần bằng toàn bộ cả năm 1998), cộng thêm với số người nhận emails tin tức mỗi ngày là 4,000 người, lại cộng thêm một số người vào xem trang tin của VietCatholic được nối qua kênh của các Trang Web Công Giáo khác, thì con số quãng chừng 18,000 đến 20,000 lượt người mỗi ngày. Ở những lúc cao điểm như đám tang Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và kỳ bầu Đức Tân Giáo Hoàng, con số vào trực tiếp trang VietCatholic lên đến gần 15,000 lượt người trong một ngày.
- 2.1.2. VietCatholic có khả năng phản ứng được trước những vấn đề thời sự liên quan đến Giáo Hội chẳng hạn như các kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Tang Lễ ĐGH John Paul II, Lễ Đăng Quang của ĐGH Benedictô XVI, chuyến Thăm Viếng Lịch sử của ĐHY Crescenzio Sepe tới Việt Nam cuối năm 2005, và các biến cố ngoại thường khác như gần đây nhất là biến cố về sự hiểu lầm bài diễn văn của ĐGH Benedictô XVI tại Regensburg.
- 2.1.3. VietCatholic xây dựng được hệ thống database lưu trữ toàn bộ dữ liệu phát từ năm 2000 đến nay để bất cứ ai muốn tìm tài liệu để tra cứu, học hỏi hay kiểm chứng, đều có thể tìm lại được qua hệ thống Tìm (search) theo chữ, theo đề tài hay theo tên tác giả. Hệ thống của VietCatholic cũng cho phép các ký giả đưa bài lên theo đúng những tiêu chuẩn của các thông tấn xã quốc tế, do đó tin tức của chúng tôi luôn cập nhật từng giờ, và mỗi ký giả hay người viết dù bất kỳ ở đâu trên trái đất này cũng có thể đưa bài trực tiếp lên trên hệ thống Net của VietCatholic. Trong 10 năm, con số bài viết trên VietCatholic nếu in ra hết trên giấy A4 không dưới 500,000 trang.
Trong chiều hướng này, VietCatholic đã xuất bản hàng loạt các CD Rom, CD Nhạc, DVD và Video chứa đựng các tài liệu Công Giáo.
Đặc biệt và quan trọng nhất là chúng tôi đã phát hành CD Rom Thánh Kinh, CD Rom Tài Liệu Giáo Hội Công Giáo, CD Rom Tự Điển Thần Học Anh Việt, Lịch Phụng Vụ Vạn Niên, và CD Rom tài liệu VietCatholic 2001, 2003, 2006. Những CD Rom này được biếu cho các vị mục tử tại Việt Nam đề làm hành trang cho sứ vụ mục vụ và tông đồ, đó là những tài liệu qúi hóa và được các vị nồng nhiệt đón nhận.
Chúng tôi cũng phát hành các CD về Cầu Nguyện với Kinh Mân Côi, các CD Kinh Mân Côi của ĐGH John Paul II, các CD Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, và các CD Phát Thanh "Sống Tin Giữa Dòng Đời". Chúng tôi cũng phụ trách chương trình Phát Thanh Công Giáo Việt Nam đã đưọc phát thanh trên toàn cõi 27 tiểu bang ở Hoa Kỳ...
Ngoài ra chúng tôi cũng cho phát hành những CD Nhạc Thánh Ca để đáp ứng cho nhu cầu của nhiều gia đình Công giáo Việt Nam. Vì hiện tại các ca sĩ hay các Trung Tâm Nhạc (trừ ra là các cá nhân một ít nhạc sĩ) ít có ai còn có can đảm phát hành CD Thánh Ca. Tuy dù dù số lượng tiêu thụ rất ít, nhưng chúng tôi nhận định rằng đây là một công tác cần thiết hầu năng đỡ các ca sĩ nhạc sĩ Công giáo và cho dân chúng có dịp chiêm niệm, cầu nguyện tại gia đình hay khi lái xe...
Các DVD do VietCatholic phát hành có nội dung Công giáo nhằm đáp ứng được nhu cầu biến cố lịch sử của Giáo Hội như DVD ĐGH John Paul II, DVD ĐGH Benedictô XVI và DVD ĐHY Sepe thăm viếng Việt Nam, v.v...
Khi sản xuất những CD và DVD này, VietCatholic đã phải bỏ ra nhiều công sức và tài chánh, nhiều CD và DVD khi làm ra nếu được huề vốn là đã mừng rồi, nhiều khi phải chịu lỗ vốn nhưng vì nhu cầu cần thiết là muốn ghi lại những biến cố lịch sử, nên chúng tôi vẫn vui vẻ để thực hiện. VietCatholic chỉ nhờ vào việc order trên internet mà thôi chứ không có người đi các Cộng Đoàn để rao bán, do đó số tiêu thụ không khả quan. Nếu độc giả biết được những khó khăn này mà sẵn sàng ủng hộ order văn hóa phẩm của VietCatholic tức là qúi vị cũng giúp một tay trong việc nâng đỡ và duy trì công tác mục vụ tông đồ và sứ mạng văn hóa của chúng tôi.
2.3. Nối kết và qui tụ những người làm truyền thông Công giáo lại với nhau:
Chủ trương thứ ba là nối kết, và đào tạo đội ngũ. Hoạt động của VietCatholic cho đến nay là hoàn toàn tự nguyện. Các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân không ai có “biên chế” cụ thể, cũng chẳng ai được các đấng bản quyền chuẩn chước cho để có giờ làm Internet. Chỉ vì nặng lòng với Giáo Hội và đất nước mà tham gia đóng góp viết bài, dịch tài liệu và làm phóng sự.
Có những cộng tác viên đã bỏ ra 8 giờ mỗi ngày có khi hơn và ngày nào cũng như ngày nào trong suốt cả 365 ngày một năm đề làm việc không công cho VietCatholic. Một số không ít các công tác viên khác trung bình bỏ ra 3giờ mỗi ngày đề làm các bản tin, dịch thuật hay phóng sự cho VietCatholic. Một số khác phải chạy xuôi ngược đi tham dự các buổi lễ, tự mua máy chụp hình, tự trả tiền điện thoại khi dùng internet để chuyển số lớn hình ảnh đó lên Net. Vửa mất giờ, lại vừa mất tiền, để phục vụ công tác tông đồ, cung ứng món ăn tinh thần cho tập thể độc giả Công giáo.
Để khơi dậy phong trào cho giới linh mục, tu sĩ, nữ tu làm quen với việc sử dụng internet, VietCatholic đã xuất bản tập sách hướng dẫn về Internet “Web Page Dễ và Nhanh” (1999), và bỏ công để tổ chức các buổi học hỏi và chỉ dẫn về computer và internet tại Rôma (năm 1998 với 43 linh mục, tu sĩ), tại Sàigòn ( năm 1999 với 66 linh mục tu sĩ) và rải rác trong các buổi học hỏi và thuyết trình tại Nam California (1997, 1999, 2001, 2003, 2005) thuyết trình tại Adelaide, Úc (1999), Phú Cường (2002)...
Ngoài những chương trình nhằm thăng tiến về khả năng sử dụng computer và internet, chúng tôi còn thảo chương những programs và softwares thuận tiện, dễ sử dụng và tiện ích, phát miễn phí cho mọi tầng lớp hầu ai ai cũng có thể làm quen với internet như: nhu liệu đánh chữ Việt VCatKeys (có thể dùng với mọi fonts tiếng Việt và có khả năng hoản chuyển đỗi chữ Việt do bất cứ nhu liệu tiếng Việt nào khác), PhotoAlbums, Liturgical Calendar, Parish Adminstrator, và một só những nhu liệu cần dùng khác cho các phóng viên, cộng tác viên... Tất cả đều miễn phí và tiện dụng cho mọi tầng lớp.
2.4. Hướng về Việt Nam và góp phần vào những công tác từ thiện xã hội:
Ngoài ra còn có các hoạt động cộng tác với Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, VietCatholic cùng lên tiếng kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt, thiên tai, và tài trợ cho các công tác bác ái, tôn giáo, xã hội và văn hóa ở Việt Nam. Và trong vòng 3 năm qua, số tiền do lòng hảo tâm của các vị ân nhân và độc giả đã tín nhiệm ký thác cho VietCatholic làm công tác bác ái cùng với qúi vị, mỗi năm chừng gần $100,000 mỹ kim. Sự đóng góp của qúi vị có nhiều hình thức như qua việc đáp ứng lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão Katrina hay bão số 7 ở Việt Nam; hoặc qúi vị tín nhiệm VietCatholic và qua trung gian chương trình VietCatholic Charity (non-profit) quí vị gửi một số tiền lớn nào đó và chỉ định rõ là trao tặng cho một Nhà Dòng, Viện Mồ Côi hay Trại Cùi nào mà qúi vị chỉ định. Trong trường hợp này chúng tôi chỉ là người trung gian cho qúi vị vì có lợi thế là một hội bất vụ lợi và được tín nhiệm.
3) Một số đề nghị cụ thể
3.1 Một sự nối kết chặt chẽ các phương tiện truyền thông Công Giáo
Với đà phổ cập hiện nay, các phương tiện truyền thông đã đạt đến một tầm quan trọng như là phương tiện chủ yếu để hướng dẫn và kích thích các hành vi cá nhân, gia đình và xã hội của nhiều người. Con người ngày nay hoặc chủ động bỏ ra biết bao thời giờ hoặc phải thụ động đối diện với các tiến trình khác nhau của truyền thông đại chúng. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành nhân cách và lương tâm, sự diễn dịch và tổ chức các quan hệ tình cảm, sự nhịp nhàng của các giai đoạn giáo dục và đào tạo, sự mở rộng và khuếch tán các hiện tượng văn hóa, và sự phát triển của đời sống xã hội, chính trị và kinh tế…
Giáo Hội cần phải có các chương trình Mục Vụ cụ thể để đưa tiếng nói chính thức của mình đến với anh chị em giáo dân cũng như những người đang thành tâm tìm kiếm Chúa. Một trong những vấn nạn hiện nay trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại là sự lan tràn của những trạm thông tin tự xưng là Công Giáo hoạt động theo sáng kiến riêng của họ. Anh chị em giáo dân lúng túng khi cần phân biệt giữa những diễn giải của những giáo lý chuyên biệt, những thực hành đạo đức cá nhân, những tranh luận về ý thức hệ mang nhãn hiệu Công Giáo với những lập trường chân thật của Giáo Hội.
Tuy nhiên, kiếm đâu ra nhân sự là một nan đề. Các linh mục, tu sĩ Việt Nam trẻ tuy khá đông nhưng phần vì bận bịu các công việc của Giáo Hội địa phương, phần thì có những trở ngại về tiếng mẹ đẻ nên rất ngại ngùng tham gia vào ngành truyền thông đại chúng.
Trong bối cảnh đó, từ nhiều năm qua đã có câu hỏi là: “Nên chăng các phương tiện truyền thông Công Giáo tại Việt Nam và Hải Ngoại tập hợp lại với nhau để hình thành một tiếng nói chung, chính thức và để có đủ nhân sự thực hiện các dự án lớn lao hơn nữa không?”.
Câu hỏi này đã được các vị trách nhiệm phụ trách như: Báo Hiệp Thông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đài Chân Lý Á Châu Veritas, Báo Dân Chúa Dân Chúa Mỹ Châu, Báo Dân Chúa Âu Châu, Báo Dân Chúa Úc Châu, VietCatholic, và một số các vị trách nhiệm các cơ quan truyền thông khác... đang bàn thảo tích cực đi tới sự hợp tác, chia sẻ và phối trí với nhau. Hy vọng một ngày rất gần đây chúng tôi có thể loan tin vui mừng này đến với qúi vị độc giả và Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam. Và chắc chắn chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ nồng nhiệt và sự giúp đỡ thực tế và tích cực của toàn thể qúi vị.
3.2 Giúp đỡ các phương tiện truyền thông Công Giáo trong nước và ngoài nước.
Với số lượt người vào xem ngày một nhiều, VietCatholic chủ trường tiếp tục “free” như hiện nay và không bao giờ nên nghĩ đến chuyện bắt độc giả “subscribe” trả tiền như một số các thông tấn xã Công Giáo khác.
Tuy nhiên, nếu đi tới sự hợp tác chung thì điều tiên quyết là cần phải có một số tiền để có thể trả chi phí cho việc nâng cấp và trang bị máy móc, tiền điều hành, và cần phải có một vài nhân sự chuyên trách toàn giờ cho công tác vô cùng lớn lao này. Từ trước đến nay không có ai là người làm việc lấy lương và toàn phần cho VietCatholic cả, tất cả đều là tự nguyện. Do đó nếu tính sơ sơ cho một dự án 3 năm tới, nếu cần phải trả lương cho 1 nhân viên toàn giờ trung bình rẻ nhất cũng phải là $30,000 một năm, ngoài ra còn phải nghĩ tới các vị phóng viên, người viết bài ở Việt Nam, ít là có một chút quà gì để đáp ứng nhất là trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn của họ... Như vậy, dự trù cho chương trình 3 năm ít nhất chúng ta phải có từ $100,000 tới $150,000 khả dĩ có thể gọi là cụ thể thực thi được công tác chung này.
Với phương thức này, VietCatholic cũng có thể host và duy trì cho các Báo Công Giáo trong nước và hải ngoại có cùng chủ trương hợp tác, hầu đi đến chỗ đoàn kết, chia sẻ và cụ thể hóa tiếng nói Công Giáo Việt Nam chung của chúng ta.
3.3 Sự hỗ trợ của Các Đấng Bản Quyền và của Tập Thể Người Công Giáo.
Hiện tại thì VietCatholic và các tờ Báo như chúng tôi đã nêu trên đều được sự ủng hộ tinh thần và sự khích lệ rất nhiều của các Đức Giám Mục Việt Nam, của đại đa số các linh mục và người Công giáo. Tuy nhiên xét về tầm mức quan trọng của việc Truyền thông trong sứ vụ Rao Giảng Tin Mừng thì nếu như Giáo Hội Việt Nam cử một vài linh mục tu sĩ tại Việt Nam chuyên trách về truyền thông và rồi phối trí với các cơ quan truyền thông Công giáo Việt Nam Hải Ngoại thì chắc chắn vấn đề sẽ thông suốt và tiến triển tốt đẹp hơn.
Về phía hải ngoại, cần thiết là một số các vị trách nhiệm các cơ quan Truyền thông Công giáo quyết tâm cùng chung sức làm việc với nhau, chia sẻ tài liệu và nhân sự, nâng đỡ nhau và hỗ trợ nhau về tinh thần và vật chất. Về phía anh chị em giáo dân, rất có nhiều người có khả năng về dịch thuật, viết bài, suy tư và sáng tác theo nhiều bộ môn khác nhau, thì xin các vị này cộng tác với chúng tôi. Riêng với tập thể Công giáo, chúng tôi cũng rất cần đến sự cổ võ tinh thần bằng cách khích lệ, hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, và nhất là giúp đỡ tài chánh trong khả năng có thể để sự Phối Hợp chung các cơ quan Truyền Thông Công Giáo được thành hình và đáp lại lòng mong ước của nhiều người.
Trân trọng,
Los Angeles, 23.9.2006