KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ BÌNH CHÂU.
ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ
VÀ LÀM PHÉP NHÀ THỜ BÌNH CHÂU.
Bình Châu, một tên gọi rất xa lạ với nhiều người. Đúng thế, vì Bình Châu là một họ đạo nhỏ trực thuộc họ đạo Bình Đại. Toạ lạc ở một vị trí cách trung tâm thị trấn Bình Đại khoảng 200m, nơi dân cư đông đúc, nhưng người Công Giáo khoảng 200 mà lại không tập trung. Người dân Bình Châu được nuôi sống nhờ biển: người có tàu dánh cá biển thì khá hơn, còn rất nhiều người cũng đi tàu đánh cá biển, nhưng không phải là chủ tàu, còn những người khác sống nhờ những sản phẩm của tàu biển mang về, họ trao đổi và chế biến thành những sản phẩm có thể lưu trử được lâu dài hơn như: tôm khô, cá khô…
Người dân Bình Châu sống trên mặt biển nhiều hơn nơi đất liền, lênh đênh trên biển cả và làm bạn với sóng nước. Chất mặn của biển cùng với nắng, gió và thời gian làm cho mọi người trở nên rắng chắc hơn, tình cảm mọi người cũng trở nên mặn nồng hơn và đời sống đạo ngày càng vững vàng hơn.
Họ đạo Bình Châu từ sau biến cố năm 1975 được Cha Phêrô Võ Văn Sinh chăm sóc, Ngài coi sóc họ Bình Đại và thêm Bình Châu cùng với Bình Hều. Có những lúc dường như Bình Châu không có nhà thờ để mọi người tham dự thánh lễ, tưởng chừng như cái tên Bình Châu không còn tồn tại trong lịch sử Giáo Hội. Nhưng với niềm tin vững mạnh và sự chăm sóc chu đáo của vị chủ chăn, Thiên Chúa không để cho những gì Ngài đã khởi sự bị mất đi một cách vô cớ. Bình Châu có được ngôi nhà để mọi người họp nhau tìm nguồn lương thực cho tâm hồn. Cha Phêrô Võ Văn Sinh đã cố gắng với tất cả những gì mình làm được để Bình Châu có được sức sống.
Từ năm 2000 Cha Giuse Trần Quốc Bảo về Bình Đại phụ giúp công việc với Cha Phêrô Võ Văn Sinh, vì Cha Phêrô đã bước vào tuổi 75 mà công việc chăm sóc con chiên càng ngày cần có nhiều vấn đề cho phù hợp vời thời đại. Nhờ vào tài năng và sức trẻ của Cha Giuse Trần Quốc Bảo, các họ đạo thuộc trách nhiệm của Ngài đã có một sức sống mới. Khung cảnh bên ngoài được đổi mới, tâm hồn mọi người càng được mới hơn, sức sống đồi dào hơn. Riêng họ Bình Châu thì đổi mới từng ngày với một tốc độ thật nhanh. Vào năm 2000 khi đến Bình Châu, mọi người không thể nhận ra được ngôi nhà thờ, vì chỉ là một ngôi nhà bình thường, bên cạnh những ngôi nhà khác. Nhưng vào ngày 15/ 09/ 2006 thì hoàn toàn khác trước; ngôi nhà thờ thật xứng đáng, Thánh Giá được vươn cao lên trên ngọn tháp là biểu tượng, dấu chỉ niềm tin của Bình Châu với sức sống mãnh liệt. Những tín hữu Bình Châu sống với tất cả niềm tin của mình, họ cố gắng hết sức của mình cùng với sự phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng. Chính họ cũng không thể ngờ và càng không thể mơ ước có được như ngày hôm nay. Thiên Chúa ban cho họ hơn những gì họ mơ ước, mọi người chỉ biết cuối đầu cảm tạ Hồng Ân Chúa và sống vững mạnh hơn với niềm tin phó thác.
Bình Châu được như ngày hôm nay, đó là nhờ công rất lớn của Cha Micae Hồ Hữu Nghĩa và gia đình. Cha tìm nguồn kinh phí để ủng hộ Bình Châu, dường như Cha không thể ngồi yên khi thấy một nơi còn quá nhiều thiếu thốn những điều hết sức cần thiết như thế. Các anh em của Cha cũng bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng của Cha. Ngay cả người cha già là ông Hồ Văn Các cũng không thể hưởng những ngày tuổi già cho yên ổn; ông đã là một quới chức của họ Bình Đại, với tuổi già ông là cố vấn của họ đạo, ông đã làm việc hơn những gì mà trách nhiệm đòi ông phải làm với một tâm hồn quảng đại và nụ cười trên môi cùng những lời động viên khích lệ mọi người.
9 giờ 30 ngày 15 / 09 / 2006, Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long cử hành Thánh lễ làm phép nhà thờ Bình Châu và cung hiến bàn thờ, cùng với hơn 30 linh mục đồng tế, có Cha Micae Hồ Hữu Nghĩa bên cạnh Đức Giám Mục cùng dâng thánh lễ. Những gì tốt đẹp nhất đối với người Bình Châu được hiến dâng cho Chúa, họ vui mừng và rất vui mừng vì ngày hôm nay, họ có được nơi tôn thờ Thiên Chúa thật xứng đáng. Trong thánh lễ, Đức Giám Mục cảm nhận được niềm vui của mọi người, nên Ngài nhắn nhủ thêm: có được ngôi nhà thờ mới là một niềm vui, là Hồng Ân Chúa ban, nhưng ngôi nhà tâm hồn của mỗi người làm sao để mỗi ngày trở nên mới hơn và xứng đáng hơn với Hồng Ân Chúa.
Đức Giám Mục cám ơn Cha Phêrô Vũ Văn Sinh và Cha Giuse Trần Quốc Bảo đã nhiệt tình cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc đoàn chiên Chúa, đặt biệt qua việc hoàn thành ngôi nhà thờ này. Ngài cám ơn giáo dân Bình Châu đã giữ vững Đức Tin của mình và biết cộng tác với nhau trong công việc chung. Ngài cũng cám ơn những ân nhân xa gần đã giúp cho ngôi nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp. Ngài cám ơn đặt biệt cha Micae Hồ Hữu Nghĩa và gia đình đã trực tiếp giúp cho Bình Châu có được những gì tốt đẹp của ngày hôm nay.
Sau thánh lễ, sự vui mừng tiếp tục được bày tỏ qua việc mọi người hân hoan dự tiệc vui. Khuông viên nhà thờ Bình Châu chỉ gói gọn trong khoảng 600mvuông, nhưng niềm vui không bị gói gọn trong đó mà lan toả đi khắp mọi nơi, mọi nhà và mọi người, nhất là những Tín Hữu thuộc họ đạo Bình Châu, mọi người đang cảm nhận được Hồng Ân Chúa và đổi mới từng ngày để xứng đáng với những gì đã nhận được.
ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ
VÀ LÀM PHÉP NHÀ THỜ BÌNH CHÂU.
Bình Châu, một tên gọi rất xa lạ với nhiều người. Đúng thế, vì Bình Châu là một họ đạo nhỏ trực thuộc họ đạo Bình Đại. Toạ lạc ở một vị trí cách trung tâm thị trấn Bình Đại khoảng 200m, nơi dân cư đông đúc, nhưng người Công Giáo khoảng 200 mà lại không tập trung. Người dân Bình Châu được nuôi sống nhờ biển: người có tàu dánh cá biển thì khá hơn, còn rất nhiều người cũng đi tàu đánh cá biển, nhưng không phải là chủ tàu, còn những người khác sống nhờ những sản phẩm của tàu biển mang về, họ trao đổi và chế biến thành những sản phẩm có thể lưu trử được lâu dài hơn như: tôm khô, cá khô…
Người dân Bình Châu sống trên mặt biển nhiều hơn nơi đất liền, lênh đênh trên biển cả và làm bạn với sóng nước. Chất mặn của biển cùng với nắng, gió và thời gian làm cho mọi người trở nên rắng chắc hơn, tình cảm mọi người cũng trở nên mặn nồng hơn và đời sống đạo ngày càng vững vàng hơn.
![]() |
| Nhà thờ Bình Châu |
Từ năm 2000 Cha Giuse Trần Quốc Bảo về Bình Đại phụ giúp công việc với Cha Phêrô Võ Văn Sinh, vì Cha Phêrô đã bước vào tuổi 75 mà công việc chăm sóc con chiên càng ngày cần có nhiều vấn đề cho phù hợp vời thời đại. Nhờ vào tài năng và sức trẻ của Cha Giuse Trần Quốc Bảo, các họ đạo thuộc trách nhiệm của Ngài đã có một sức sống mới. Khung cảnh bên ngoài được đổi mới, tâm hồn mọi người càng được mới hơn, sức sống đồi dào hơn. Riêng họ Bình Châu thì đổi mới từng ngày với một tốc độ thật nhanh. Vào năm 2000 khi đến Bình Châu, mọi người không thể nhận ra được ngôi nhà thờ, vì chỉ là một ngôi nhà bình thường, bên cạnh những ngôi nhà khác. Nhưng vào ngày 15/ 09/ 2006 thì hoàn toàn khác trước; ngôi nhà thờ thật xứng đáng, Thánh Giá được vươn cao lên trên ngọn tháp là biểu tượng, dấu chỉ niềm tin của Bình Châu với sức sống mãnh liệt. Những tín hữu Bình Châu sống với tất cả niềm tin của mình, họ cố gắng hết sức của mình cùng với sự phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng. Chính họ cũng không thể ngờ và càng không thể mơ ước có được như ngày hôm nay. Thiên Chúa ban cho họ hơn những gì họ mơ ước, mọi người chỉ biết cuối đầu cảm tạ Hồng Ân Chúa và sống vững mạnh hơn với niềm tin phó thác.
Bình Châu được như ngày hôm nay, đó là nhờ công rất lớn của Cha Micae Hồ Hữu Nghĩa và gia đình. Cha tìm nguồn kinh phí để ủng hộ Bình Châu, dường như Cha không thể ngồi yên khi thấy một nơi còn quá nhiều thiếu thốn những điều hết sức cần thiết như thế. Các anh em của Cha cũng bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng của Cha. Ngay cả người cha già là ông Hồ Văn Các cũng không thể hưởng những ngày tuổi già cho yên ổn; ông đã là một quới chức của họ Bình Đại, với tuổi già ông là cố vấn của họ đạo, ông đã làm việc hơn những gì mà trách nhiệm đòi ông phải làm với một tâm hồn quảng đại và nụ cười trên môi cùng những lời động viên khích lệ mọi người.
| ĐGM Vĩnh Long thánh hiến nhà thờ Bình Châu |
Đức Giám Mục cám ơn Cha Phêrô Vũ Văn Sinh và Cha Giuse Trần Quốc Bảo đã nhiệt tình cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc đoàn chiên Chúa, đặt biệt qua việc hoàn thành ngôi nhà thờ này. Ngài cám ơn giáo dân Bình Châu đã giữ vững Đức Tin của mình và biết cộng tác với nhau trong công việc chung. Ngài cũng cám ơn những ân nhân xa gần đã giúp cho ngôi nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp. Ngài cám ơn đặt biệt cha Micae Hồ Hữu Nghĩa và gia đình đã trực tiếp giúp cho Bình Châu có được những gì tốt đẹp của ngày hôm nay.
Sau thánh lễ, sự vui mừng tiếp tục được bày tỏ qua việc mọi người hân hoan dự tiệc vui. Khuông viên nhà thờ Bình Châu chỉ gói gọn trong khoảng 600mvuông, nhưng niềm vui không bị gói gọn trong đó mà lan toả đi khắp mọi nơi, mọi nhà và mọi người, nhất là những Tín Hữu thuộc họ đạo Bình Châu, mọi người đang cảm nhận được Hồng Ân Chúa và đổi mới từng ngày để xứng đáng với những gì đã nhận được.
