Sau 50 năm giáo xứ người Mường được quần tụ bên vị chủ chăn
Ngày 17 tháng 09 Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 300 anh chị em thuộc giáo miền Đồng Gianh.
Cách Hà Nội khoảng 100 km về phía Tây Nam, xứ Đồng Gianh thuộc vùng bán sơn địa, anh em dân tộc Mường ở rải rác trên các quả đồi và dưới chân núi, chủ yếu sống bằng nghề nông mà vụ chiêm thì khê vụ mùa thì úng, là xứ truyền giáo, thuộc xã Mỹ Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.
Trước năm 1957, các vị chủ chăn của Giáo Phận vẫn thường xuyên đi kinh lược tới xứ này. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 01 năm 1957, Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, lúc đó là Tổng Giám Mục đã về thăm mục vụ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, ngôi nhà thờ lúc đó còn lợp tranh vách đất. Thế rồi từ đó trở đi, không còn một vị chủ chăn nào của Giáo Phận đến được với Giáo xứ này nữa.
Có thể nói những năm tháng ấy là những tháng năm giá lạnh và khô hạn của giáo xứ. Mọi người luôn sống trong lo âu sợ hãi và rã rời phân tán. Tuy nhiên, những năm tháng ấy giáo xứ vẫn luôn mòn mỏi đợi chờ và nguyện cầu trong hy vọng. Và hôm nay đây, ngày lễ Kình trọng thể Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Tổng lại tiếp bước các vị tiền nhiệm về thăm, dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 300 anh chị em tín hữu thuộc giáo xứ Đồng Gianh và một số giáo xứ và giáo họ lân cận.
Như vậy phải mất 49 năm, vị chủ chăn chính thức của Giáo phận mới bước chân về giáo xứ Đồng Gianh và cũng từ hôm nay, giáo xứ sẽ được mở ra một trang sử mới. Không còn cảnh muốn có lễ thì phi đi xin phép, người có đạo bị gây khó đễ. Kể từ nay, mọi người được tự do theo đạo và sống đạo. Quả thật từ ngày Đức Tổng sai cha Giuse Nguyễn Văn Hữu về coi sóc giáo xứ Đồng Gianh, số người sống đạo đi lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ nghỉ có gia tăng và ý thức hơn. Các phong trào trong giáo xứ được cha củng cố và phát triển rộng rãi.
Ngôi nhà thờ xứ được xây dựng năm 1957 nay đã ọp ẹp, người xa kẻ gần, trẻ em người già, người đạo đức kẻ khô khan.. . tất cả đều tập trung về đây hôm nay, để dâng thánh lễ và nhất là được tận mắt nhình thấy vị Chủ chăn kính yêu của Giáo phận. Thật là một cuộc canh tân, một ngày vui mừng trọng đại Chúa Ban qua Đúc Tổng cho giáo xứ Đồng Gianh nhỏ bé này.
Cuối Thánh lễ Đức Tổng đã ban những lời huấn dụ thật có ý nghĩa đặc biệt cho những người con xứ Mường. Ngài đã ra sức động viên khích lệ các bậc phụ huynh cho con cái mình học hành văn hoá và giáo lý, vì trao rồi tri thức, như vậy các em sẽ có cơ hội sánh vai với các cường quốc khi đất nước hội nhập với thế giới bên ngoài. Ngài cho các em biết tầm quan trọng của Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Có văn hoá, sống theo lời Chúa, các em sẽ bài trừ được những căn bệnh nguy hiểm mà xã hội đang lên án
Ngày 17 tháng 09 Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 300 anh chị em thuộc giáo miền Đồng Gianh.
![]() |
| Giáo dân người Mường xứ Đồng Gianh |
Trước năm 1957, các vị chủ chăn của Giáo Phận vẫn thường xuyên đi kinh lược tới xứ này. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 01 năm 1957, Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, lúc đó là Tổng Giám Mục đã về thăm mục vụ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, ngôi nhà thờ lúc đó còn lợp tranh vách đất. Thế rồi từ đó trở đi, không còn một vị chủ chăn nào của Giáo Phận đến được với Giáo xứ này nữa.
Có thể nói những năm tháng ấy là những tháng năm giá lạnh và khô hạn của giáo xứ. Mọi người luôn sống trong lo âu sợ hãi và rã rời phân tán. Tuy nhiên, những năm tháng ấy giáo xứ vẫn luôn mòn mỏi đợi chờ và nguyện cầu trong hy vọng. Và hôm nay đây, ngày lễ Kình trọng thể Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Tổng lại tiếp bước các vị tiền nhiệm về thăm, dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 300 anh chị em tín hữu thuộc giáo xứ Đồng Gianh và một số giáo xứ và giáo họ lân cận.
Như vậy phải mất 49 năm, vị chủ chăn chính thức của Giáo phận mới bước chân về giáo xứ Đồng Gianh và cũng từ hôm nay, giáo xứ sẽ được mở ra một trang sử mới. Không còn cảnh muốn có lễ thì phi đi xin phép, người có đạo bị gây khó đễ. Kể từ nay, mọi người được tự do theo đạo và sống đạo. Quả thật từ ngày Đức Tổng sai cha Giuse Nguyễn Văn Hữu về coi sóc giáo xứ Đồng Gianh, số người sống đạo đi lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ nghỉ có gia tăng và ý thức hơn. Các phong trào trong giáo xứ được cha củng cố và phát triển rộng rãi.
Ngôi nhà thờ xứ được xây dựng năm 1957 nay đã ọp ẹp, người xa kẻ gần, trẻ em người già, người đạo đức kẻ khô khan.. . tất cả đều tập trung về đây hôm nay, để dâng thánh lễ và nhất là được tận mắt nhình thấy vị Chủ chăn kính yêu của Giáo phận. Thật là một cuộc canh tân, một ngày vui mừng trọng đại Chúa Ban qua Đúc Tổng cho giáo xứ Đồng Gianh nhỏ bé này.
Cuối Thánh lễ Đức Tổng đã ban những lời huấn dụ thật có ý nghĩa đặc biệt cho những người con xứ Mường. Ngài đã ra sức động viên khích lệ các bậc phụ huynh cho con cái mình học hành văn hoá và giáo lý, vì trao rồi tri thức, như vậy các em sẽ có cơ hội sánh vai với các cường quốc khi đất nước hội nhập với thế giới bên ngoài. Ngài cho các em biết tầm quan trọng của Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Có văn hoá, sống theo lời Chúa, các em sẽ bài trừ được những căn bệnh nguy hiểm mà xã hội đang lên án
![]() |
| Thiếu nhi giáo xứ Đồng Gianh |
![]() |
| Được lãnh nhận bí tích thêm sức |


