SAN JOSE 16/09/06 -Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2006, nhiều Giáo Dân VN từ các nơi đã đến tham dự Lễ Giỗ năm thứ tư ĐHY Phanxico
Lễ giỗ ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Xavie Nguyễn Văn Thuận taị Nhà Thờ St. Patrick, San Jose.

Trong bài giảng, cha chủ tế Victor Trần Đình Thảo đã lược qua tiểu sử Đức Cố Hồng Y, ôn lại những việc Ngài đã làm, và nêu bật những gương sáng ĐHY đã để laị cho chúng ta. Đặc biệt Cha Chủ Tế nói đến cuốn sách “Đường Hy Vọng là tác phẩm lừng danh cuả Đức Cố Hồng Y.

Tác phẩm, “Đường Hy Vọng” đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Chính Cha Chủ Tế khi còn ở Đài Loan đã dịch ra tiếng Tầu. Ngài đã hoàn tất việc phiên dịch vào ngày 16 tháng 9 năm 1996.

Đề cập đến ảnh hưởng của tác phẩm “Đường Hy Vọng” đối với dân chúng Trung Hoa, cha chủ tế thuật lại rằng: “Vào năm 1996 Hội Đồng Giáo Hội Phật Giáo Thế Giới lo ngại cho tinh thần Phật Tử bị xao động trước viễn tượng Anh Quốc sẽ trao trả Hồng Kông lại cho Cộng Sản Trung Quốc vào năm 1997. Họ phân vân không biết phải đối xử ra sao trước bối cảnh lịch sử sắp diễn ra. Họ muốn tìm một tư tưởng, một hướng đi cho quần chúng nên Hội Đồng Phật Giáo đã mời 3 vị
Dịch gia Đường Hy Vọng sang tiếng Trung Hoa
Giáo Sư nổi tiếng lên đài truyền hình toàn quốc để thảo luận.Sau hơn một giờ đồng hồ, họ đã tuyển chọn tác phẩm “Đường Hy Vọng” của một vị Hồng Y Công Giáo Việt Nam làm kim chỉ nam cho các Phật Tử Trung Hoa. Và để tỏ lòng biết ơn, Hội Phật Giáo đã trao tặng Đức Cố Hồng Y một bằng khen.

Trong phần kết lễ, moị ngươì đã hiệp ý vớ Cha Chủ Tế trong lời nguyện :”Lạy Chúa, nhân ngày giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê, chúng con cầu xin Chúa thương đưa Linh Hồn Phanxicô Xaviê về hưởng Nhan Thánh Chuá. Chúng con cầu xin vì Đức Chuá Giêsu Kitô Chuá Chúng Con. Amen.”