Vào hồi 10 giờ 30 sáng ngày 12. 09. 2006, sau nghi lễ khai giảng, Đức Tổng Giuse, Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể Chủng sinh ĐCV thánh Giuse Hà Nội đã dâng Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho năm học mới tại Nhà Nguyện của ĐCV.

Đức TGM Hà Nội khai giảng niên học mới
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi: “Để làm chứng cho Chúa, chúng ta phải biết rõ về Chúa. Chính vì thế, mở mắt, mở tai, mở trí vẫn chưa đủ, mà chúng ta phải mở cả trái tim mình. Ta hãy xin Chúa Thánh Thầnmở tất cả các quan năng trong co người chúng ta để ta có thể tiếp nhận được lời dạy của chính Chúa Giêsu, Thày dạy duy nhất. Như thế ta mới thực sự trở nên môn đệ của Người. Khi xưa, các Tông đồ cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly được ơn Chúa Thánh Thần để có thể làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên tất cả chúng ta, người dạy cũng như người học để ta trở nên những chứng nhân của Chúa ngay tại Chủng viện trong năm nay.”

Tiếp theo, trong bài giảng dựa trên ý đoạn Tin Mừng theo thánh Luca về việc Chúa Giêsu cầu nguyện và tuyển chọn mưòi hai Tông đồ (Lc 6,12-19), Đức cha chủ tế khai triển:

Thứ nhất, việc tuyển chọn của Chúa Giêsu là một công việc rất kĩ lưỡng. Ngài dẫn dắt các lí do: “Trước hết đó là việc rất quan trọng, vì Người đã cầu nguyện suốt đêm. Tất nhiên, Chúa thường xuyên cầu nguyện nhưng Tin Mừng cũng cho thấy Chúa cầu nguyện trong những dịp quan trọng: trong hoang địa, trong vườn Cây Dầu... hôm nay thánh Luca nhấn mạnh việc Chúa cầu nguyện suốt đêm là chủ ý cho thấy việc tuyển chọn này rất quan trọng. Trước khi đưa ra quyết định Ngài thao thức suốt đêm. Không hẳn do không ngủ được nhưng Chúa cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha để tìm ra thánh ý Chúa Cha. Đây là việc rất quan trọng vì quyết định đến sự sống còn của Giáo Hội. Chúa Giêsu trao vào tay các môn đệ tất cả gia sản, cả vận mệnh của nhân loại, vận mệnh của bao linh hồn.”

Thứ hai, việc tuyển chọn của Chúa Giêsu là một công việc tràn đầy yêu thương. Ngài chứng minh: “Quả thật, Chúa Giêsu luôn có một đám đông đi theo Ngài, số môn đệ của Ngài cũng vậy. Tin Mừng cho thấy số môn đệ theo Ngài lên tới 72 người. Vậy mà hôm nay Chúa suy nghĩ, cầu nguyện và chỉ chọn ra 12 Tông đồ làm những người gần gũi với Chúa nhất. Phúc âm cũng không đề ra các tiêu chí tuyển chọn. Tại sao Chúa chọn người này mà không phải người khác. Trong khi đó, nơi 72 môn đệ có những người tốt đẹp sau này được đề cử làm phó tế như Thêôphilê, như Philipphê...lại không được Chúa chọn. Tất cả chỉ ở tình yêu thương của Chúa chứ không do một tiêu chí nào. Chỉ với tình yêu thương, Chúa bày tỏ với những ngưòi này và Chúa chọn họ, chấp nhận tất cả con người họ. Con người đó có khi trung thành, có khi bội phản, có khi học thức nhưng cũng có khi dốt nát, nhưng Chúa đã chọn họ vì yêu thương họ”.

Đai Chủng Viện Hà Nội trong ngày lễ khai mạc năm học mới
Thứ ba, việc tuyển chọn của Chúa Giêsu là một công việc hiệp nhất trong đa dạng. Đức cha nói: “Qua việc tuyển chọn, ta thấy Chúa đã làm một công việc hiệp nhất đa dạng. Các Tông đồ, có người làm chài lưới như Phêrô, Anrê, Gioan, Giacôbê; có người làm nghề thu thuế như Mátthêu; có người thông thái như Nathanael, người ngồi dưới gốc cây vả, theo Kinh Thánh có nghĩa là người chuyên nghiên cứu Thánh Kinh; lại có cả người người làm cách mạng, chính trị như Simon Nhiệt thành... Thành ra có những người đầy đủ thành phần, giai cấp, trình độ...mỗi người có khả năng khác nhau nhưng đều được Chúa mời gọi vào cộng đoàn để có thể bổ túc cho nhau, chấp nhận lẫn nhau mà làm cho cộng đoàn đó nên phong phú”.

Như vậy, có phải việc tuyển chọn hoàn toàn một chiều nơi ý Chúa. Không phải chỉ có vậy “phần còn lại vẫn là trách nhiệm của mỗi người. Việc tuyển chọn thì như nhau nhưng cách đáp trả nơi mỗi người lại khác nhau”. Như Phêrô và Giuđa đều được đào tạo như nhau, có lúc cùng yếu đuối như nhau nhưng kết cục của hai người lại khong giống nhau. “Như vậy, cùng được yêu thương, cùng được kêu gọi, cùng được tuyển chọn nhưng nên hay không, thành hay bại lại do chính trách nhiệm cá nhân của mỗi người được mời gọi. Chính cách đáp trả đó làm nên số phận của mõi người”, Đức cha nhấn mạnh.

Trở lại với sự kiện ngày lễ khai giảng, Đức cha căn dặn: Năm học mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Tất cả ơn Chúa đã sẵ sàng, Chúa đổ ơn lành tình yêu thương xuốn đều trên mỗi người chúng ta. Tuy nhiên lãnh nhận được bao nhiêu là tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người, là trách nhiệm của mỗi người. Muốn đón nhận được thì ta phải mở tâm hồn ra. Xin ơn Chúa Thánh Thần đến đổi mới mọi sự, phá bỏ mọi cũ kĩ, mọi rào cản để tâm hồn ta nên như chiếc bình trống rỗng sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Không chỉ kiến thức nhưng là tình yêu, lòng nhiệt thành hăng say, lòng khát khao đón nhận chính Chúa để ra đi làm chứng cho Chúa.

Tiếp sau bài giảng là phần nghi thức Tuyên xưng Đức tin và thề hứa trung thành khi thi hành chức năng nhân danh Giáo Hội của các Cha trong Ban Giám đốc và Ban Giáo sư ĐCV.

Buổi khai giảng được kết thúc trong bầu khi gia đình đầy yêu thương của bữa tiệc “mừng năm học mới”. Ước mong trong năm học mới này, như lời của Đức Tổng Giuse, hết mọi anh em Chủng sinh được đổi mới tâm hồn, được sáng suốt hiểu biết thánh ý Thiên Chúa, nhất là biết luôn mở rộng tâm hồn khát khao đón nhận chính Chúa để sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa như khẩu hiệu sống của Chủng viện trong niên học 2006-2007 này.