SYDNEY -- Sáng thứ Bảy 2/9/2006 các anh chị em Tân Tòng tại Sydney đã đến nhà thờ St. Luke Revesby tham dự Thánh lễ đặc biệt cho một số anh chị em Tân Tòng nhận lãnh Bí tích Rửa Tội chính thức gia nhập vào đoàn chiên của Chúa.
Cha Paul Văn Chi Đặc trách Ban Truyền Giáo, và Cha Tiến Hiệp từ tiểu bang Tasmania dâng thánh lễ cho tân tòng. Trong bài giảng Cha Văn Chi hỏi một vài Tân Tòng tại sao con muốn Rửa Tội theo đạo Chúa? Các anh chị em đã trả lời một cách mạnh dạn không suy nghĩ “ Bởi vì con tin Chúa nên con muốn Rửa Tội để gia nhập vào Giáo Hội của Chúa.”
Tất cả anh chị em Tân Tòng lên trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và Cha Paul Văn Chi cử hành nghi thức Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng đồng thời ban phép Thêm Sức cho các anh chị lớn tuổi. Cha trao cho mỗi người một tấm khăn trắng tượng trưng cho sự trong sạch tinh khiết và ngọn nến đốt từ nến Phục Sinh là biểu tượng Ánh Sáng của Chúa Kitô, Ngài chính là Ánh Sáng thế gian, ai đi trong Ánh Sáng sẽ không bao giờ đi trong bóng tối.
Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc thân mật nho nhỏ do các anh chị em Tân Tòng cùng quý vị ân nhân tổ chức tại sân củaVăn Phòng Mục Vụ và sau đó bế mạc trong tình đoàn kết yêu thương. Được biết các anh chị em Tân Tòng đã học hỏi Giáo Lý Tân Tòng và Kinh Thánh từ tháng Giêng 2006 và đã qua những kỳ thi trắc nghiệm căn bản để hội đủ điều kiện nhận lãnh Bí Tích Khai Tâm.
Cha Paul Văn Chi Đặc trách Ban Truyền Giáo, và Cha Tiến Hiệp từ tiểu bang Tasmania dâng thánh lễ cho tân tòng. Trong bài giảng Cha Văn Chi hỏi một vài Tân Tòng tại sao con muốn Rửa Tội theo đạo Chúa? Các anh chị em đã trả lời một cách mạnh dạn không suy nghĩ “ Bởi vì con tin Chúa nên con muốn Rửa Tội để gia nhập vào Giáo Hội của Chúa.”
Tất cả anh chị em Tân Tòng lên trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và Cha Paul Văn Chi cử hành nghi thức Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng đồng thời ban phép Thêm Sức cho các anh chị lớn tuổi. Cha trao cho mỗi người một tấm khăn trắng tượng trưng cho sự trong sạch tinh khiết và ngọn nến đốt từ nến Phục Sinh là biểu tượng Ánh Sáng của Chúa Kitô, Ngài chính là Ánh Sáng thế gian, ai đi trong Ánh Sáng sẽ không bao giờ đi trong bóng tối.
Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc thân mật nho nhỏ do các anh chị em Tân Tòng cùng quý vị ân nhân tổ chức tại sân củaVăn Phòng Mục Vụ và sau đó bế mạc trong tình đoàn kết yêu thương. Được biết các anh chị em Tân Tòng đã học hỏi Giáo Lý Tân Tòng và Kinh Thánh từ tháng Giêng 2006 và đã qua những kỳ thi trắc nghiệm căn bản để hội đủ điều kiện nhận lãnh Bí Tích Khai Tâm.