- Ngày 25 / 08 / 2006. - Vào lúc 9 giờ sáng Đức Giám Mục đến một họ đạo vùng sâu của tỉnh Trà Vinh là họ Rạch Lọp do cha Phêrô Lê Công Rạng trách nhiệm chánh sở cùng với Cha phụ tá là Cha Phêrô Trần Duy Hải. Các Cha còn phụ trách thêm họ đạo Phước Hưng.

Giáo họ Rạch Lọp
- Rạch Lọp, một họ đạo vùng sâu cách thị xã Trà Vinh trên 20km, với số giáo dân trên 4000, sống nghề nông, nhưng không được thiên nhiên ưu đãi. Vùng đất người Khmer sống rất đông nên việc truyền giáo còn rất hạn chế. Những tiện nghi cần thiết trong cuộc sống không có nhu cầu cao, mọi người bằng lòng với những gì hiện có và sống rất gần với tự nhiên. Người dân đơn sơ, chất phát, hiền lành nhưng tinh thần đạo đức vững mạnh, mọi người vẫn đứng vững trong những năm chiến tranh, trong lúc mà mọi phương tiện giao thông dường như không còn. Kể cả ngôi nhà thờ của họ đạo, chống chọi với bom, đạn và sức tàn phá của thời gian, hôm nay ngôi nhà đã mệt mỏi vì cảm thấy trách nhiệm che nằng, che mưa cho mọi người dường như quá sức của nó, nhưng nó vẫn chưa được quyền nghỉ ngơi, vì chưa có ngôi nhà thờ khác thay thế vào đó: Lực bất tòng tâm. Còn những Kitô Hữu của vùng sâu Rạch Lọp, hằng ngày bước vào ngôi nhà như thế, nên không còn sợ sệt gì nữa, họ đã biết sống niềm tin và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng. Họ cũng phó thác Ngôi nhà thờ mới vào bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng và chờ đợi niềm vui đến vào một ngày không xa.

- Cha Phêrô Lê Công Rạng, trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa, về nhận trách nhiệm họ đạo gần 5 năm qua, từng bước một, Cha lo cho mọi người từ tinh thần đến vật chất, từ chiếc bàn, chiếc tủ, từng hạt gạo, từng cuốn tập cho các em thiếu nhi; mặc dù việc làm đơn sơ nhỏ bé, nhưng chứa đựng một nét thăm tình. Cha lo củng cố lại ngôi nhà trong khuông viên nhà thờ, để mọi người có nơi hội họp và học hỏi những điều cần thiết. Còn ngôi nhà thờ, Cha cũng đang tìm những phương tiện, những ân nhân hão tâm để làm cho ngôi nhà được trở nên hiện thực. Mặc dù phải lo toan rất nhiều công việc, nhưng niềm vui vẫn hiện rỏ trên nét mặt, khi Đức Giám Mục Đến viếng thăm. Mọi người cùng hoà chung niềm vui với Cha sở, với niềm vui dâng trào của hơn 100 em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức và hơn 40 vị được chấp nhận vào hàng Qưới Chức để chia sẻ trách nhiệm họ đạo với Cha sở.

Các en được lãnh nhận bí tích Thêm Sức
- Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 / 08 / 2006, mọi người hân hoan rước đoàn đồng tế gần 20 cha cùng dâng thánh lễ với Đức Giám Mục. Niềm vui mừng xuất phát bởi niềm tin vững mạnh và tâm tình phó thác chân thành, làm cho mọi người quên đi nỗi lo âu khi bước vào ngôi nhà thờ không còn đủ độ an toàn. Đức Giám Mục kêu mời mọi người sống trọn vẹn với Ơn Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ thể hiện sức mạnh nơi mỗi người, nơi họ đạo nếu mọi người giữ vững niềm tin. Bầu khí thánh lễ thật trang nghiêm và cảm động, ngôi nhà thờ không đủ sức chứa những con chiên ngoan đạo đến tham dự thánh lễ. Ngôi nhà kia dường như cũng hoà với niềm vui chung của họ đạo,nên nó có vẽ mới hơn và chắc chắn hơn, niềm vui mà chỉ những người biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa mới có được.

- Sau thánh lễ Đức Giám Mục còn thánh hoá ngôi nhà mới của họ đạo, ngôi nhà dùng để cho các em nhỏ đến trú ngụ trong những lúc cha mẹ chúng lo công việc hằng ngày ở ngoài đồng ruộng. Đây là nơi nuôi dưỡng mầm non của họ đạo mà cha sở rất ưu tư, cha tìm mọi cách để cho các em có được những bước đi căn bản đầu tiên của đời sống người Kitô Hữu.

- Niềm vui lan toả khắp mọi nhà, len lỏi trong từng xóm nhỏ của họ đạo, niềm vui trong Chúa vì Hồng Ân Chúa mà hôm nay các em thiếu nhi nhận Ơn Chúa Thánh Thần; Niềm vui mà những người trong họ đạo được chuẩn nhận chánh thức có trách nhiệm lo cho họ đạo cùng với cha sở, niềm vui không nhận được một nguồn lợi nào của trần gian. Nhưng có được niềm vui như thế là vì một Đức Tin vững mạnh đang hiện hữu và hoạt động mãnh liệt trong những tâm hồn biết phục vụ và phó thác trọn vẹn cho Chúa.

- Rạch Lọp một miền quê hẻo lánh của Giáo Phận Vĩnh Long, nhưng là một miền đất trù phú của Giáo Hội. Trong truyền thống Đức Tin vững mạnh, sự phục vụ chân thành và niềm phó thác trọn vẹn, nhiều bông hoa tươi đẹp được vươn lên từ vườn hoa Rạch Lọp:

- Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ, hiện phục vụ tại họ đạo Phú Phụng Giáo Phận Vĩnh Long.

- Cha Phêrô Ngô Văn Xanh, hiện phục vụ tại họ đạo Ba Kè Giáo Phận Vĩnh Long.

- Đặc biệt: Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài hiện đang phục vụ chương trình đài phát thanh Chân Lý Á Châu.

- Còn những vị cao niên hơn, hiện không còn phục vụ Giáo Hội trần gian nầy nữa.

Ngoài ra rất nhiều tu sĩ nam, nữ cũng được vươn lên từ vườn hoa Rạch Lọp và đang mang hương sắc lan toả cho đời.

“Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì đã mạc khải cho những người bé mọn…”

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội có một Rạch Lọp như thế. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Rạch Lọp sớm đạt được ước nguyện của mình là có được ngôi nhà thờ xứng đáng hơn để mọi người họp nhau ca tụng Chúa và phục vụ Giáo Hội đắc lực hơn.