Thánh Thần Chúa ngự trên các em miền núi sông

Hôm nay giáo miền Tân Lang (Vãng Sơn) bao gồm 6 xứ Phủ Lý, Kim Bảng, Tân Lang, Đại Phú, Đồng Sơn, Bút Sơn vui mừng hân hoan đón cha Tổng Đại Diện về giáo xứ Tân Lang thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho trên 300 em.

Lễ ban phép thêm sức tại xứ Tân Lang
Sau cả năm học giáo lý do các tập sinh cộng tác với các thầy Đại chủng viện nhân dịp nghỉ hè cùng với sự dạy bảo của các giáo lý viên đã “đạt cúp vàng” của Giáo phận. Các em có mặt ở đây đã trải qua cuộc kiểm tra Giáo Lý đều đạt điểm khá được lựa chọn về giáo xứ Tân Lang để xin cha Tổng Đại Diện, thay mặt bề trên Giáo phận ban bí tích thêm sức cho các em, thật là niêmg vui đầy hồng ân của những người con xóm núi.

Giáo xứ Tân Lang gồm có 3 điểm: họ Thuỵ Xuyên cách xứ mẹ 4 cây số có 258 nhân danh với ngôi nhà thớ ọp ẹp và giáo dân tản mạn. Nhà xứ bên này sông có ngôi nhà thờ gỗ dựng từ năm 1896, cơi nới thêm 3 gian, vào năm 2000 gồm 900 nhân danh. Còn bên kia vừa cách trở sông nước, vừa không có nhà thờ chỉ có một cây thánh giá trên ngọn núi gồm gần 700 nhân danh.Trong tương lai gần trại cải tạo Ba Sao sẽ di dời về đây.Giáo dân Tân Lang quá ít ruộng nên thường đi làm thuê làm mướn. Ai gần ở sông ở núi thì kiếm cá, đội đá, phá đồ. Ai gần chùa Hương thí đi buôn bán, còn đa phần những người khoẻ mạnh trai trẻ thì lên thành phố tìm việc.Cho nên việc sống đạo và nền giáo dục gia đình gặp nhiều thách đố.

Theo lời kể của các già làng: quãng năm 1942 Đức Cha Thịnh đã về kinh lược và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Tân Lang. Còn sau đó là những năm đói kém1945, những năm thổ tiêu kháng chiến, chiến tranh chống Pháp chống Mỹ và đời sống hợp tác hoá, vừa đói phần xác, vừa nhếch nhác phần hồn.Từ năm 1954 vắng bóng cha xứ và có thời gian 2 năm, 3 năm không có lấy một thánh lễ, thi thoảng cha già Khoát, cha già Bàng về ban thánh lễ dịp chầu lượt. Như thế đã trên 65 năm, lần này giáo xứ Tân Lang những người của xóm núi mới được đón Đức Tổng Giám mục cử cha Tổng Đại Diện Giuse về làm mục vụ và ban phép thêm sức cho các em.

Hôm nay thật là một điểm mốc cho những giáo dân nơi đây và họ đã ghi nhận vô vàn hồng ân Chúa qua tâm tình “chạnh lòng thương” của Đức Tổng Giám mục và cha Tổng Đại Diện.