Vào buổi chiều thứ Sáu vừa qua 25/8/2006 đoàn TNTT thuộc cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, giáo xứ Thánh Elizabeth, thành phố Milpitas, miền Bắc California,
Hoa Kỳ đã tổ chức buổi cắm trại kết thúc hè cho các đoàn viên của mình. Buổi sinh hoạt mang tên Sa mạc Lửa Hồng, một gợi ý từ trong Thánh Kinh. Buổi cắm trại cùng nhằm đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày khai sinh của đoàn.
Buổi lễ khai mạc đã diễn ra rất đúng giờ với sự hiện diện của cha Tuyên uý Vincentê Nguyễn đình Truyền cùng sự tham dự đông đảo của các phụ huynh. Ngoài ra người ta còn thấy sự hiện diện của Ban Đại Diện cộng đoàn cùng đại diện các đoàn thể như: Các bà mẹ Công Giáo, Liên Minh Thánh Tâm, Ca đoàn, Dòng Ba Đa Minh….như một sự khích lệ với một đoàn thể “út ít” của cộng đoàn.
Trong câu chuyện dưới cờ với các em TNTT, trưởng Phan Thanh Huấn đã nêu lên ý nghiã “Lửa Hồng” của những ngày vào sa mạc:
Lửa Hồng biểu tượng cho niềm TIN, như xưa tổ phụ Abraham đã dùng lửa hồng thiêu đốt con mình, vì ông đã tin tuyệt đối vào Chúa.
Lửa Hồng biểu tượng cho niềm CẬY, như Moisen và dân Do Thái ròng rã 40 năm trường đi theo cột lửa của Thiên Chúa trên đường về miền Đất Hưá.
Lửa Hồng cũng còn là biểu tượng cho tình MẾN, với Ngọn Lửa này (Chúa Thánh Thần) được ban xuống cho các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần đã khiến các Ngài trở thành những chứng nhân hăng say rao giảng Tin Mừng.
Với lời lẽ chân tình, trưởng Huấn đã nhắc nhở các em hãy luôn luôn biết trân trọng, giữ gìn và toả sáng ngọn Lửa Hồng thiêng liêng mà các em đã nhận lãnh trong ngày lãnh phép bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức.
Giữa những núi đồi trùng điệp và rừng cây xanh mát của công viên Ed Levin, thành phố Milpitas, các em đã trải qua 2 ngày cắm trại đầy ý nghĩa, hữu ích và vui tươi cả về mặt thiêng liêng lẫn thể lý và vật chất:
Giờ chầu Thánh Thể ngay trong đêm khai mạc, với ánh nến lung linh giữa núi đồi âm u, nhắc nhở các em luôn giữ vững ngọn lửa niềm TIN trong đêm tối của cuộc đời; Thánh lễ do cha Tuyên uý cử hành vào sáng Chủ Nhật trên đỉnh đồi cao, trong cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa gió ngàn hoà cùng tiếng chim hót líu lo
chào mừng buổi bình minh rực rỡ, tăng thêm nềm CẬY nơi Thiên Chúa, Đấng Quan Phòng và là chủ muôn vật. Đêm lửa trại với những tiết mục văn nghệ đơn sơ, vui nhộn, dí dỏm của tuổi thơ làm tăng thêm lòng MÊN YÊU nơi tha nhân. Và sau cùng là các món ăn khoái khẩu do tài khéo tay của Hoả đầu quân, trưởng Liên, cùng với sự trợ giúp của các phụ huynh đã tăng thêm sinh lực để các em có đủ sức vui đùa trong những ngày trại.
Sa mạc Lửa Hồng của đoàn TNTT Thánh Elizabeth đã kết thúc những ngày hè cuối cùng với tất cả sự hăng say của tuổi trẻ qua những trò chơi lớn, trò chơi nhỏ …..trong tinh thần đồng đội vào chiều Chủ Nhật, 27/8/2006.
Xin tạm biệt mùa hè 2006, tuần tới các em sẽ bắt đầu trở lại với sách vở, bạn học và nhà trường.
Hãy chăm học, ngoan ngoãn và đạo đức để làm vui lòng mẹ cha các em nhé!!!!!!!!
Hẹn gặp các em trong kỳ cắm trại tới,
| Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ St.Elizabeth,thành phố Milpitas vào sa mạc |
Buổi lễ khai mạc đã diễn ra rất đúng giờ với sự hiện diện của cha Tuyên uý Vincentê Nguyễn đình Truyền cùng sự tham dự đông đảo của các phụ huynh. Ngoài ra người ta còn thấy sự hiện diện của Ban Đại Diện cộng đoàn cùng đại diện các đoàn thể như: Các bà mẹ Công Giáo, Liên Minh Thánh Tâm, Ca đoàn, Dòng Ba Đa Minh….như một sự khích lệ với một đoàn thể “út ít” của cộng đoàn.
Trong câu chuyện dưới cờ với các em TNTT, trưởng Phan Thanh Huấn đã nêu lên ý nghiã “Lửa Hồng” của những ngày vào sa mạc:
Lửa Hồng biểu tượng cho niềm TIN, như xưa tổ phụ Abraham đã dùng lửa hồng thiêu đốt con mình, vì ông đã tin tuyệt đối vào Chúa.
Lửa Hồng biểu tượng cho niềm CẬY, như Moisen và dân Do Thái ròng rã 40 năm trường đi theo cột lửa của Thiên Chúa trên đường về miền Đất Hưá.
Lửa Hồng cũng còn là biểu tượng cho tình MẾN, với Ngọn Lửa này (Chúa Thánh Thần) được ban xuống cho các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần đã khiến các Ngài trở thành những chứng nhân hăng say rao giảng Tin Mừng.
Với lời lẽ chân tình, trưởng Huấn đã nhắc nhở các em hãy luôn luôn biết trân trọng, giữ gìn và toả sáng ngọn Lửa Hồng thiêng liêng mà các em đã nhận lãnh trong ngày lãnh phép bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức.
Giữa những núi đồi trùng điệp và rừng cây xanh mát của công viên Ed Levin, thành phố Milpitas, các em đã trải qua 2 ngày cắm trại đầy ý nghĩa, hữu ích và vui tươi cả về mặt thiêng liêng lẫn thể lý và vật chất:
Giờ chầu Thánh Thể ngay trong đêm khai mạc, với ánh nến lung linh giữa núi đồi âm u, nhắc nhở các em luôn giữ vững ngọn lửa niềm TIN trong đêm tối của cuộc đời; Thánh lễ do cha Tuyên uý cử hành vào sáng Chủ Nhật trên đỉnh đồi cao, trong cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa gió ngàn hoà cùng tiếng chim hót líu lo
| Lửa trại sa mạc |
Sa mạc Lửa Hồng của đoàn TNTT Thánh Elizabeth đã kết thúc những ngày hè cuối cùng với tất cả sự hăng say của tuổi trẻ qua những trò chơi lớn, trò chơi nhỏ …..trong tinh thần đồng đội vào chiều Chủ Nhật, 27/8/2006.
Xin tạm biệt mùa hè 2006, tuần tới các em sẽ bắt đầu trở lại với sách vở, bạn học và nhà trường.
Hãy chăm học, ngoan ngoãn và đạo đức để làm vui lòng mẹ cha các em nhé!!!!!!!!
Hẹn gặp các em trong kỳ cắm trại tới,