ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC HỌ ĐẠO AN HIỆP.
- Chiều ngày 17 / 08 / 2006 vào lúc 15 giờ.
- Họ đạo An Hiệp thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đón tiếp Đức Giám Mục đến viếng thăm và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. An Hiệp là Họ Đạo những người di cư từ năm 1955. Người dân sống tập trung, nên tinh thần đoàn kết rất tốt, đời sống đạo được mọi người nhắc nhở chỉ bảo nhau theo truyền thống cha ông tốt đẹp. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết đang nhận trách nhiệm phục vụ và chăm sóc họ đạo.
- Vào cổng Giáo xứ An Hiệp, một con đường bê tông trải dài với những đường nhỏ cắt ngang đi vào những dãy nhà san sát bên nhau, người An Hiệp sống tập trung và đoàn kết với nhau. Khuông viên nhà thờ rộng lớn và khang trang, thật đúng là ngôi nhà chung của họ đạo. Ngôi nhà thờ hiện tại đã được tôn tạo lại lần thứ ba vào năm 1998 do Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết. Ngôi nhà thờ khá rộng vậy mà không đủ sức chứa hết số người tham dự thánh lễ Đức Giám Mục ban Bí Tích Thêm Sức. Đức Giám Mục ca ngợi tinh thần sống đạo của người An Hiệp, vẫn giữ được truyền thống nhưng cũng hoà nhập được với cuộc sống mới trong 50 năm qua, họ là mẫu gương sống động cho những người chung quanh. Đức Giám Mục kêu mời mọi người luôn sống Hiệp Nhất trong Bình An của Chúa để làm chứng cho Tin Mừng bằng cuộc sống của mình.
- Sau thánh lễ, thật sự là một bữa tiệc gia đình, Đức Giám Mục dự tiệc, các em cũng dự tiệc chung quanh Ngài, các em vui mừng hò hét thoả thích. Thật đúng: “Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Chúng vui mừng khi nhận được niềm vui, chúng biết cám ơn khi được trao ban, sẵn sàng đem niềm vui đến cho người khác, chúng tung tăng bay nhảy trong Hồng Ân Chúa. Mầm sống của họ đạo, tương lai của họ đạo đang vươn lên với những mầm sống nầy. Niềm hy vọng của biết bao người đặt trọn nơi những mầm sống nầy để cho Tin Mừng mỗi ngày được lan rộng hơn.
Họ Đạo An Hiệp hân hoan hoan mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2005. Người An Hiệp trưởng thành trong gian nan thử thách: 20 năm xây dựng từ cánh đồng hoang vu, sình lầy; họ là những người gốc từ xứ: Phúc Hải, Hiếu Thuận, Phúc Nhạc, Như Sơn, Quân Triêm…… thế mà họ cùng Hiệp Nhất với Cha Cố Antôn Phạm Bá Nha làm cho họ Đạo An Hiệp hình thành. Chữ An lấy chữ đầu của Thánh Quang Thầy Cha Cố, để tưởng nhớ công ơn của Cha, cũng là chữ An của An Bình; còn chữ Hiệp để mọi người luôn đoàn kết Hiệp Nhất trong Hồng Ân Chúa. Sau biến cố năm 1975 mọi người lo âu, nhưng nhờ biết Hiệp trong Bình An của Chúa, hiện tại mọi người đang sống trong bình an.
- Ngày 21 / 12 / 1988 Họ Đạo An Hiệp hân hoan mừng Tân Linh Mục Phêrô Phạm Văn Thuyết, người con ưu tú của Họ Đạo. Cũng từ đó Cha Phêrô nhận trách nhiệm chăm sóc cho Họ Đạo đã từng cưu mang mình. Với trách nhiệm được trao phó, qua tính cách của người An Hiệp với tất cả truyền thống của cha ông mà Ngài tận hưởng. Cha Phêrô làm việc với tất cả tài năng Chúa ban để Danh Chúa mỗi ngày một rạng sáng hơn. Tinh thần đạo đức, nề nếp trong họ đạo, tất cả mọi ngành mọi giới đều được cha chú ý quan tâm chăm sóc với tất cả tâm tình của vị Mục Tử Nhân Lành. Nhìn thấy mọi người còn thiếu thốn về vật chất, Cha không thể ngồi yên, luôn tìm cách để cho những nông dân của An Hiệp được ấm no. Cha cố công tìm những giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tìm phương pháp khoa học kỷ thật về chăn nuôi và các ngành nghể thủ công khác để giúp mọi người vươn lên. Cha phục vụ mọi người từng bát nước, từng ly sữa: nhìn thấy dòng nước ngày càng ô nhiễm, cha tạo nên một hệ thống nước sạch chuyển đến từng người dân; nhìn thấy trẻ em chưa đủ dinh dưỡng, người già yếu ốm đau không có gì để tăng sức, Cha nuôi đàn bò để phục cho người cần đến. Giáo dân khoảng 1550 người được Cha chăm sóc chu đáo từ tinh thần đến vật chất, mặc dù Cha mang trên người Thánh Giá của chính mình thật nặng nề, một căn bệnh khiến cha rất vất vã trong công việc thường ngày, nhưng không có gì ngăn được Tình Yêu Thương mà Thiên Chúa trao cho Cha để ban phát cho mọi người. Cũng như sau thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, Ngài không thể ngồi Tiếp Đức Giám Mục được, Ngài xin phép nằm cho qua cơn khó chịu; nhưng sau khoảng 30 phút, Ngài lại xuất hiện với nụ cười trên môi, vui vẽ với mọi người, nhưng không thể đồng bàn được. Thật đúng với lời hát vẫn còn vang đâu đây:
Phục vụ là hy sinh,
Phục vụ là quên mình,
Phục vụ không đòi đền đáp,
Phục vụ vì Chúa Kitô.
- Từ vị Mục Tử đến đàn chiên, mọi người đều Hiệp Nhất trong Bình an của Chúa để biết phục vụ cho nhau, phục vụ mọi người trong Chúa Kitô, để Ánh Sáng Tin Mừng mỗi ngày được toả sáng nơi An Hiệp lan rộng đến những người chung quanh.
- Chiều ngày 17 / 08 / 2006 vào lúc 15 giờ.
- Họ đạo An Hiệp thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đón tiếp Đức Giám Mục đến viếng thăm và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. An Hiệp là Họ Đạo những người di cư từ năm 1955. Người dân sống tập trung, nên tinh thần đoàn kết rất tốt, đời sống đạo được mọi người nhắc nhở chỉ bảo nhau theo truyền thống cha ông tốt đẹp. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết đang nhận trách nhiệm phục vụ và chăm sóc họ đạo.
![]() |
| ĐGM Vĩnh Long ban phép Thêm Sức |
- Sau thánh lễ, thật sự là một bữa tiệc gia đình, Đức Giám Mục dự tiệc, các em cũng dự tiệc chung quanh Ngài, các em vui mừng hò hét thoả thích. Thật đúng: “Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Chúng vui mừng khi nhận được niềm vui, chúng biết cám ơn khi được trao ban, sẵn sàng đem niềm vui đến cho người khác, chúng tung tăng bay nhảy trong Hồng Ân Chúa. Mầm sống của họ đạo, tương lai của họ đạo đang vươn lên với những mầm sống nầy. Niềm hy vọng của biết bao người đặt trọn nơi những mầm sống nầy để cho Tin Mừng mỗi ngày được lan rộng hơn.
Họ Đạo An Hiệp hân hoan hoan mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2005. Người An Hiệp trưởng thành trong gian nan thử thách: 20 năm xây dựng từ cánh đồng hoang vu, sình lầy; họ là những người gốc từ xứ: Phúc Hải, Hiếu Thuận, Phúc Nhạc, Như Sơn, Quân Triêm…… thế mà họ cùng Hiệp Nhất với Cha Cố Antôn Phạm Bá Nha làm cho họ Đạo An Hiệp hình thành. Chữ An lấy chữ đầu của Thánh Quang Thầy Cha Cố, để tưởng nhớ công ơn của Cha, cũng là chữ An của An Bình; còn chữ Hiệp để mọi người luôn đoàn kết Hiệp Nhất trong Hồng Ân Chúa. Sau biến cố năm 1975 mọi người lo âu, nhưng nhờ biết Hiệp trong Bình An của Chúa, hiện tại mọi người đang sống trong bình an.
- Ngày 21 / 12 / 1988 Họ Đạo An Hiệp hân hoan mừng Tân Linh Mục Phêrô Phạm Văn Thuyết, người con ưu tú của Họ Đạo. Cũng từ đó Cha Phêrô nhận trách nhiệm chăm sóc cho Họ Đạo đã từng cưu mang mình. Với trách nhiệm được trao phó, qua tính cách của người An Hiệp với tất cả truyền thống của cha ông mà Ngài tận hưởng. Cha Phêrô làm việc với tất cả tài năng Chúa ban để Danh Chúa mỗi ngày một rạng sáng hơn. Tinh thần đạo đức, nề nếp trong họ đạo, tất cả mọi ngành mọi giới đều được cha chú ý quan tâm chăm sóc với tất cả tâm tình của vị Mục Tử Nhân Lành. Nhìn thấy mọi người còn thiếu thốn về vật chất, Cha không thể ngồi yên, luôn tìm cách để cho những nông dân của An Hiệp được ấm no. Cha cố công tìm những giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tìm phương pháp khoa học kỷ thật về chăn nuôi và các ngành nghể thủ công khác để giúp mọi người vươn lên. Cha phục vụ mọi người từng bát nước, từng ly sữa: nhìn thấy dòng nước ngày càng ô nhiễm, cha tạo nên một hệ thống nước sạch chuyển đến từng người dân; nhìn thấy trẻ em chưa đủ dinh dưỡng, người già yếu ốm đau không có gì để tăng sức, Cha nuôi đàn bò để phục cho người cần đến. Giáo dân khoảng 1550 người được Cha chăm sóc chu đáo từ tinh thần đến vật chất, mặc dù Cha mang trên người Thánh Giá của chính mình thật nặng nề, một căn bệnh khiến cha rất vất vã trong công việc thường ngày, nhưng không có gì ngăn được Tình Yêu Thương mà Thiên Chúa trao cho Cha để ban phát cho mọi người. Cũng như sau thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, Ngài không thể ngồi Tiếp Đức Giám Mục được, Ngài xin phép nằm cho qua cơn khó chịu; nhưng sau khoảng 30 phút, Ngài lại xuất hiện với nụ cười trên môi, vui vẽ với mọi người, nhưng không thể đồng bàn được. Thật đúng với lời hát vẫn còn vang đâu đây:
Phục vụ là hy sinh,
Phục vụ là quên mình,
Phục vụ không đòi đền đáp,
Phục vụ vì Chúa Kitô.
- Từ vị Mục Tử đến đàn chiên, mọi người đều Hiệp Nhất trong Bình an của Chúa để biết phục vụ cho nhau, phục vụ mọi người trong Chúa Kitô, để Ánh Sáng Tin Mừng mỗi ngày được toả sáng nơi An Hiệp lan rộng đến những người chung quanh.
