Chúa nhật 20/8/2006, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã về ban Bí tích Thêm sức và viếng thăm mục vụ giáo xứ Động Linh, thuộc hạt Hà Nam.
Những trận mưa ngâu tháng 7 đã kéo dài nhiều ngày qua, vậy mà buổi sáng hôm nay mảnh đất Duy Tiên trời hửng nắng. Người dân vui mừng ra đường chào đón Đức Tổng và quý cha. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cha xứ, cha phó, quý thầy, quý sơ và anh chị giáo lý viên. Các em chịu phép thêm sức lần này được mặc đồng phục, được tập hát, múa tập thể để chào mừng Đức Tổng. Đặc biệt trong kì thi Kinh Thánh của giáo Phận vừa qua, các em của miền Hà Nam đã đứng thứ hai trong toàn Giáo Phận và để được lãnh nhận lãnh bí tích thêm sức hôm nay các em cũng phải trải qua kì sát hạch giáo lý đầy cam go, tức là phải đạt từ điểm 7 trở lên.
Thần khí Chúa Thánh Thần hôm nay ngự trên các em miền Duy Tiên là một niều vui mừng lớn lao không chỉ của các em mà con là niềm hạnh phúc của cả các bậc phụ huynh, nó được thể hiện qua lời cảm ơn của một đại diện các bậc phụ huynh.
Chúng con đại diện cho ban hành giáo giáo khu Duy Tiên
Đại diện cho cha mẹ của các em trong các giáo xứ: Động Linh, Bút Đông, Lảnh Trì, Yên Mỹ. Tất cả 299 em đã được các chú dự tu lấy điểm từ 7;8;9 và 10 về giáo lý Thên sức. Hôm nay chúng con vinh dự được Đức Tổng “chạnh lòng thương” về ban bí tích thêm sức và dâng lời cầu nguyện cho chúng con, chúng con xin hân hoan cảm tạ.
Trong những ngày cuối tháng 8 này, Đức tổng đã vất vả rảo quanh khắp địa phận, hôm nay Đức Tổng về với giáo khu chúng con; một đoàn chiên rất đông và dặc biệt là đoàn chiên nhỏ ngây thơ trong trắng rất đáng yêu thương. Chúng con đêm ngày mong có giờ phút tốt lành hôm nay: cho thiên thời – địa lợi - nhân hoà. Chúng con vô cùng tạ hơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Tổng, sự có mặt của vị đứng đầu giáo phận và những lời giáo huấn của ngài mãi mãi chúng con khắc ghi. Chúng con hôm nay đây được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ cố gắng sống thực thi lời Chúa, thực hành những lời dạy bảo của Đức Tổng. Xin Đức Tổng nhận nơi chúng con lời cam kết, cảm mến và tri ân.
Chúng con cũng chân thành gửi tới quý Cha, quý Thầy và cảm ơn mọi người đã tạo mọi điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp.
Chúng con xin cúi đầu đa tạ.
Giáo xứ Động Linh vào thời kỳ Minh Mạng-Tự Đức cai trị thì chỉ là một lẻ có 50 hộ gia đình với 250 nhân danh, Thánh đường là một là ngói 3 gian lợp lá. Thời gian trôi qua, đến nay Động Linh đã trở thành một xứ lớn đứng thứ 2 giáo khu Duy Tiên, quy mô thật bề thế với 7 giáo họ, 3287 nhân danh. Khu vực trung tâm nhà xứ rộng 7150m2, ngôi Thánh đường được khánh thành từ năm 1900 với chiều dài 32m, chiều rộng 12m và tháp chuông cao 21m.
Có được cơ ngơi khang trang ấy là nhờ vào hồng ân Thiên Chúa và sự quan tâm của các đấng bậc bề trên. Xứ họ Động Linh suốt một thế kỷ luôn có các Cha về coi sóc dìu dắt, từ đời Cha già Luận và Cha già Phổ hai Cha đã đặt nền móng xây dựng ngôi Thánh đường và lập ra xứ Động Linh. Đến đời Cha già Bàng, cha Phêrô Nguyễn Xuân Tảo, Cha Antôn Phan Cao Đàm và Cha Phêrô Trần Ngọc Thạc thì nhà xứ và nhà thờ luôn được tôn tạo, xây dựng: tháp chuông được nâng cao hơn, xây nhà trường, nhà kiệu nhà ở, đúc chuông, làm kiệu và nhiều công trình khác.
Từ năm 1955 đến năm 1997 Cha Phêrô Đỗ Đạt Khoát về coi sóc xứ Động Linh và 11 xứ khác. Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng hơn 40 năm Cha vẫn kiên trì dẫn dắt đoàn chiên vững lòng theo chân Chúa. Vì thế trong hơn 1 thế kỷ xứ Động Linh vẫn tồn tại và ngày càng phát triển một cách toàn diện và sâu sắc. Khu vực nhà thờ, nhà xứ rộng lớn hơn, khang trang hơn và đặc biệt là sự đổi mới trong tâm hồn của người giáo dân, nhà nhà, người người luôn chăm chỉ học và sống lời Chúa. Lời Chúa đã đến với từng gia đình qua các hội đoàn như hội Thánh cả Giuse, hội Thánh Micae, hội Mân côi, hội bà Thánh Đê thực hiện,…Lời Chúa là lương thực nuôi sống đời sống tinh thần của giáo dân trong giáo họ, nhất là đối với thế hệ trẻ, các em trở thành những người giáo dân mới, có trình độ văn hoá cao và nhất là có sức mạnh của lời Chúa trong tâm hồn.
Trong suốt 54 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên giáo xứ vinh dự được đón Đức Tổng về ban phép thêm sức cho các em trong miền. Đây là một hồng ân rất lớn đối với những người dân Duy Tiên, và vui mừng hơn cả là 300 cháu hôm nay được lãnh nhận bí tích thêm sức.
Những trận mưa ngâu tháng 7 đã kéo dài nhiều ngày qua, vậy mà buổi sáng hôm nay mảnh đất Duy Tiên trời hửng nắng. Người dân vui mừng ra đường chào đón Đức Tổng và quý cha. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cha xứ, cha phó, quý thầy, quý sơ và anh chị giáo lý viên. Các em chịu phép thêm sức lần này được mặc đồng phục, được tập hát, múa tập thể để chào mừng Đức Tổng. Đặc biệt trong kì thi Kinh Thánh của giáo Phận vừa qua, các em của miền Hà Nam đã đứng thứ hai trong toàn Giáo Phận và để được lãnh nhận lãnh bí tích thêm sức hôm nay các em cũng phải trải qua kì sát hạch giáo lý đầy cam go, tức là phải đạt từ điểm 7 trở lên.
![]() |
| 300 em xứ Động Linh được chịu phép thêm sức |
Chúng con đại diện cho ban hành giáo giáo khu Duy Tiên
Đại diện cho cha mẹ của các em trong các giáo xứ: Động Linh, Bút Đông, Lảnh Trì, Yên Mỹ. Tất cả 299 em đã được các chú dự tu lấy điểm từ 7;8;9 và 10 về giáo lý Thên sức. Hôm nay chúng con vinh dự được Đức Tổng “chạnh lòng thương” về ban bí tích thêm sức và dâng lời cầu nguyện cho chúng con, chúng con xin hân hoan cảm tạ.
Trong những ngày cuối tháng 8 này, Đức tổng đã vất vả rảo quanh khắp địa phận, hôm nay Đức Tổng về với giáo khu chúng con; một đoàn chiên rất đông và dặc biệt là đoàn chiên nhỏ ngây thơ trong trắng rất đáng yêu thương. Chúng con đêm ngày mong có giờ phút tốt lành hôm nay: cho thiên thời – địa lợi - nhân hoà. Chúng con vô cùng tạ hơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Tổng, sự có mặt của vị đứng đầu giáo phận và những lời giáo huấn của ngài mãi mãi chúng con khắc ghi. Chúng con hôm nay đây được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ cố gắng sống thực thi lời Chúa, thực hành những lời dạy bảo của Đức Tổng. Xin Đức Tổng nhận nơi chúng con lời cam kết, cảm mến và tri ân.
Chúng con cũng chân thành gửi tới quý Cha, quý Thầy và cảm ơn mọi người đã tạo mọi điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp.
Chúng con xin cúi đầu đa tạ.
Giáo xứ Động Linh vào thời kỳ Minh Mạng-Tự Đức cai trị thì chỉ là một lẻ có 50 hộ gia đình với 250 nhân danh, Thánh đường là một là ngói 3 gian lợp lá. Thời gian trôi qua, đến nay Động Linh đã trở thành một xứ lớn đứng thứ 2 giáo khu Duy Tiên, quy mô thật bề thế với 7 giáo họ, 3287 nhân danh. Khu vực trung tâm nhà xứ rộng 7150m2, ngôi Thánh đường được khánh thành từ năm 1900 với chiều dài 32m, chiều rộng 12m và tháp chuông cao 21m.
Có được cơ ngơi khang trang ấy là nhờ vào hồng ân Thiên Chúa và sự quan tâm của các đấng bậc bề trên. Xứ họ Động Linh suốt một thế kỷ luôn có các Cha về coi sóc dìu dắt, từ đời Cha già Luận và Cha già Phổ hai Cha đã đặt nền móng xây dựng ngôi Thánh đường và lập ra xứ Động Linh. Đến đời Cha già Bàng, cha Phêrô Nguyễn Xuân Tảo, Cha Antôn Phan Cao Đàm và Cha Phêrô Trần Ngọc Thạc thì nhà xứ và nhà thờ luôn được tôn tạo, xây dựng: tháp chuông được nâng cao hơn, xây nhà trường, nhà kiệu nhà ở, đúc chuông, làm kiệu và nhiều công trình khác.
Từ năm 1955 đến năm 1997 Cha Phêrô Đỗ Đạt Khoát về coi sóc xứ Động Linh và 11 xứ khác. Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng hơn 40 năm Cha vẫn kiên trì dẫn dắt đoàn chiên vững lòng theo chân Chúa. Vì thế trong hơn 1 thế kỷ xứ Động Linh vẫn tồn tại và ngày càng phát triển một cách toàn diện và sâu sắc. Khu vực nhà thờ, nhà xứ rộng lớn hơn, khang trang hơn và đặc biệt là sự đổi mới trong tâm hồn của người giáo dân, nhà nhà, người người luôn chăm chỉ học và sống lời Chúa. Lời Chúa đã đến với từng gia đình qua các hội đoàn như hội Thánh cả Giuse, hội Thánh Micae, hội Mân côi, hội bà Thánh Đê thực hiện,…Lời Chúa là lương thực nuôi sống đời sống tinh thần của giáo dân trong giáo họ, nhất là đối với thế hệ trẻ, các em trở thành những người giáo dân mới, có trình độ văn hoá cao và nhất là có sức mạnh của lời Chúa trong tâm hồn.
Trong suốt 54 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên giáo xứ vinh dự được đón Đức Tổng về ban phép thêm sức cho các em trong miền. Đây là một hồng ân rất lớn đối với những người dân Duy Tiên, và vui mừng hơn cả là 300 cháu hôm nay được lãnh nhận bí tích thêm sức.
