Trong dịp Giáo Hội Công Giáo mừng kính trọng thể Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây cũng là tước hiệu của nhà thờ Giáo họ Yên Lương mới được xây dựng. Nhân dịp này, cộng đoàn dân Chúa xứ - họ Nam Dư và Yên Lương, rất vui mừng được đón Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội đã “Chạnh Lòng Thương” về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn - cắt băng khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời giáo họ Yên Lương, cùng đi với Đức Tổng có cha Tổng Đại Diện và gần 20 linh mục đến từ trong và ngoài Giáo Phận.
Mấy ngày trước lễ khánh thành nhà thờ, thời tiết không được thuận lợi, có những cơn mưa kéo dài rất nhiều giờ, gây gập lụt ở một số nơi. Thế nhưng, Giáo họ cũng được ơn riêng của Thiên Chúa và Đức Mẹ, trước giờ lễ vào lúc 8h15 thì cơn mưa đã tạnh, chỉ sau độ 15 phút, đông đo bà con từ khắp ni thuộc các xứ - họ bạn đã đến để tham dự thánh lễ. Từng nhóm các em thiếu nhi, giới trẻ, các bà mẹ, các ông bố trong những bộ quần áo mới, trên tay cầm những lá cờ Hội Thánh, những bông hoa, những quả bóng bay, để chờ đón phái đoàn của Đức Tổng và quý cha. Cha xứ và cộng đoàn đã ra tận ngoài cửa khẩu chân đê để đón Đức Tổng.
Đúng 8h45 phái đoàn của Đức Tổng Giám Mục và quý cha đã tới trong niềm vui hân hoan giữa rừng cờ hoa, bóng bay đủ sắc màu. Cha xứ đã đón tiếp Đức Tổng với nghi thức chính thức của Vị Chủ Chăn đến thăm viếng mục vụ. Sau nghi thức đón tiếp là nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ mới, tiếp đó là Thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà thờ mới. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục nói: Ngài rất vui mừng được về thăm Giáo họ nhỏ bé nhưng đã được lớn lên và trưởng thành rất nhiều vì các thành viên trong Giáo họ đã biết đoàn kết, cùng hiệp nhất với cha xứ, Hội đồng Giáo xứ, các Ban mục vụ trong việc tái thiết nhà Chúa. Đặc biệt giáo họ đã biết gìn giữ và phát huy những di sản quý báu mà tổ tiên đã để lại từ hơn một thế kỷ qua. Từ những hạt giống nhỏ bé khi xưa, ngày nay đã trở thành một cộng đoàn đức tin đang trưởng thành và lớn mạnh. Ngài cũng rất vui mừng trong dịp lễ này thấy có sự hiện diện của các đoàn đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền, các tôn giáo bạn, có các sư Thày ở chùa Khuyến Lưng và Nam Dư đã mang đến những lắng hoa tươi thắm để chia sẻ niềm vui với xứ - họ.
Trước ngày lễ khánh thành, cha xứ đã tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ dành cho các em thiếu nhi và các bạn trẻ của các xứ - họ với chủ đề: “Chung lời tạ ơn”. Đông đủ các bạn trẻ, các em thiếu nhi của các xứ - họ bạn đã đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi, sôi nổi. Các đoàn đến tham dự gồm có: Giới trẻ giáo họ Trung Chí, giáo xứ Nam Dư, giáo xứ Đồng Trì, giáo họ Vạn Phúc, giáo xứ Sở Hạ, giáo họ Bằng Sở. Thiếu nhi giáo họ Khuyến Lương, giáo họ Yên Duyên. Đặc biệt có rất nhiều các em thiếu nhi, các bạn trẻ bên tôn giáo bạn cùng đến tham dự. Và kết thúc là chương trình diễn nguyện tôn vinh Mẹ Maria và Suy tôn Lời Chúa.
Cảm nhận trong dịp lễ này, có cụ hơn 80 tuổi nói: Từ thuở bé đến bây giờ chúng con mới có dịp được chứng kiến một dịp lễ hội như thế này tại xứ - họ của con. Xin cảm tạ đội ơn Chúa và Đức Mẹ.
Sau đây, xin mời quý vị xem tiếp phần: Sơ lược hình thành và phát triển giáo họ Yên Lưng (giáo xứ Nam Dư)
Sơ lược
lịch sử hình thành và phát triển
giáo họ Yên Lương (giáo xứ Nam Dư)
(1890 - 2006)
Giáo họ Yên Lương được đón nhận Tin Mừng đã được hơn 100 năm nay. Theo sổ rửa tội được lưu giữ và theo các cụ cao tuổi kể lại, Giáo họ được thành lập vào khong năm 1890, lúc đó đã có một số người được rửa tội. Thời gian trước đó cố Mục dựng tạm một ngôi nhà nguyện bằng tranh tre, nứa, lá. Sau đó là cố Khâm và cố Căn xây nhà thờ Giáo họ. Tiếp đó, cha già Gioan Baotixita Vũ Đình Trúc hoàn thiện vào năm 1926. Năm 1937, cha già Gioan Nguyễn Đình Quán xây dựng tháp chuông. Năm 1952 cha Giuse Nguyễn Khổng Tú xây dựng nhà hội phía sau nhà thờ. Về sau cha Trần Văn Mai xây sân và đường đi rước xung quanh nhà thờ.
Nhà thờ cũ ở ngoài bãi đê sông Hồng, có chiều dài 18m, rộng 6m, tri qua 80 năm xây dựng, nhà thờ đã chịu sự tác động của thời tiết, chiến tranh, lũ lụt hàng năm, cho nên bị hư hỏng nặng: Mái bị mục nát, bệ tường nứt, trần lati sụp hoàn toàn, các thanh gỗ đỡ sập xuống 9 thanh, 5 thanh gỗ khoá kéo đã bị hỏng mất 3 thanh, vì thế không đm bo an toàn cho bà con giáo dân trong giáo họ đến đọc kinh, tham dự cử hành các bí tích.
Đứng trước hiện trạng đó, vào tháng 5/2000 linh mục quản xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn thay mặt cho giáo dân họ Yên Lương có đn đệ trình Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng và Đức Cha phụ tá Phaolô. Sau đó, ngày 11/7/2000 Đức Cha phụ ta Phaolô Lê Đắc Trọng được Đức Hồng Y uỷ quyền đã ký giấy chấp thuận cho giáo họ được xây dựng lại ngôi nhà thờ và kêu gọi quý ân nhân, bà con đồng hưng cùng cộng tác với dân họ trong việc tái thiết nhà Chúa.
Từ tháng 7/2000 đến tháng 5/2003, linh mục qun xứ đã phát động trong giáo dân mở hòm tiết kiệm, để góp sức cho công trình xây dựng, tái thiết nhà Chúa. Năm 2003 Đức Hồng Y nghỉ hưu, Đức Cha Giám Quản Giuse Ngô Quang Kiệt về nhận Giáo Phận Hà Nội, linh mục quản xứ một lần nữa có đơn đề ngày 20/6/2003 tường trình và xin xây mới nhà thờ, sau đó được Đức Cha Giám Quản chấp thuận.
Sau hơn một năm làm các thủ tục giấy tờ, hồ sơ, thiết kế, xin phép xây dựng, đến ngày 11/8/2004, Giáo họ mới nhận được giấy phép xây dựng.
Sau một thời gian chuẩn bị, được phép của Bề Trên Giáo phận, ngày 28/10/2004 Giáo họ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ. Sau 2 năm thi công đến hôm nay 17/8/2006 nhà thờ Giáo họ Yên Lương đã cơ bản hoàn thành.
Theo chưng trình của linh mục quản xứ và Hội đồng giáo xứ Nam Dư, nhà thờ giáo họ Yên Lương sẽ là cơ sở II, sau nhà thờ chính xứ Nam Dư, để là ni cho cộng đoàn tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, ni các em thiếu nhi, giới trẻ học giáo lý và đáp ứng các sinh hoạt tôn giáo ngày càng gia tăng ở khu vực các phường xung quanh: như Yên Sở - Trần Phú - Lĩnh Nam, khu vực Thuý Lĩnh và một số dân ở các ni khác đến làm ăn sinh sống.
Nhân dịp kỷ niệm 116 năm thành lập Giáo họ và lễ Tạ n - Khánh thành nhà thờ Giáo họ Yên Lưng. Cộng đoàn dân Chúa xứ - họ chúng con xin tạ n Chúa, tạ n Đức Mẹ, Thánh c Giuse, ghi n các bậc Tổ Tiên, các đấng các bậc trong Giáo Phận Hà Nội, cũng như các Quý ân nhân khắp ni xa gần, quý bà con đồng hưng Yên Lương Miền Nam và Hi Ngoại.
Xin Chúa chúc lành và ban muôn hồng ân cho các đấng các bậc, các quý vị ân nhân, và cộng đoàn xứ - họ Nam Dư, Yên Lương.
Mấy ngày trước lễ khánh thành nhà thờ, thời tiết không được thuận lợi, có những cơn mưa kéo dài rất nhiều giờ, gây gập lụt ở một số nơi. Thế nhưng, Giáo họ cũng được ơn riêng của Thiên Chúa và Đức Mẹ, trước giờ lễ vào lúc 8h15 thì cơn mưa đã tạnh, chỉ sau độ 15 phút, đông đo bà con từ khắp ni thuộc các xứ - họ bạn đã đến để tham dự thánh lễ. Từng nhóm các em thiếu nhi, giới trẻ, các bà mẹ, các ông bố trong những bộ quần áo mới, trên tay cầm những lá cờ Hội Thánh, những bông hoa, những quả bóng bay, để chờ đón phái đoàn của Đức Tổng và quý cha. Cha xứ và cộng đoàn đã ra tận ngoài cửa khẩu chân đê để đón Đức Tổng.
Đúng 8h45 phái đoàn của Đức Tổng Giám Mục và quý cha đã tới trong niềm vui hân hoan giữa rừng cờ hoa, bóng bay đủ sắc màu. Cha xứ đã đón tiếp Đức Tổng với nghi thức chính thức của Vị Chủ Chăn đến thăm viếng mục vụ. Sau nghi thức đón tiếp là nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ mới, tiếp đó là Thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà thờ mới. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục nói: Ngài rất vui mừng được về thăm Giáo họ nhỏ bé nhưng đã được lớn lên và trưởng thành rất nhiều vì các thành viên trong Giáo họ đã biết đoàn kết, cùng hiệp nhất với cha xứ, Hội đồng Giáo xứ, các Ban mục vụ trong việc tái thiết nhà Chúa. Đặc biệt giáo họ đã biết gìn giữ và phát huy những di sản quý báu mà tổ tiên đã để lại từ hơn một thế kỷ qua. Từ những hạt giống nhỏ bé khi xưa, ngày nay đã trở thành một cộng đoàn đức tin đang trưởng thành và lớn mạnh. Ngài cũng rất vui mừng trong dịp lễ này thấy có sự hiện diện của các đoàn đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền, các tôn giáo bạn, có các sư Thày ở chùa Khuyến Lưng và Nam Dư đã mang đến những lắng hoa tươi thắm để chia sẻ niềm vui với xứ - họ.
Trước ngày lễ khánh thành, cha xứ đã tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ dành cho các em thiếu nhi và các bạn trẻ của các xứ - họ với chủ đề: “Chung lời tạ ơn”. Đông đủ các bạn trẻ, các em thiếu nhi của các xứ - họ bạn đã đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi, sôi nổi. Các đoàn đến tham dự gồm có: Giới trẻ giáo họ Trung Chí, giáo xứ Nam Dư, giáo xứ Đồng Trì, giáo họ Vạn Phúc, giáo xứ Sở Hạ, giáo họ Bằng Sở. Thiếu nhi giáo họ Khuyến Lương, giáo họ Yên Duyên. Đặc biệt có rất nhiều các em thiếu nhi, các bạn trẻ bên tôn giáo bạn cùng đến tham dự. Và kết thúc là chương trình diễn nguyện tôn vinh Mẹ Maria và Suy tôn Lời Chúa.
Cảm nhận trong dịp lễ này, có cụ hơn 80 tuổi nói: Từ thuở bé đến bây giờ chúng con mới có dịp được chứng kiến một dịp lễ hội như thế này tại xứ - họ của con. Xin cảm tạ đội ơn Chúa và Đức Mẹ.
Sau đây, xin mời quý vị xem tiếp phần: Sơ lược hình thành và phát triển giáo họ Yên Lưng (giáo xứ Nam Dư)
Sơ lược
lịch sử hình thành và phát triển
giáo họ Yên Lương (giáo xứ Nam Dư)
(1890 - 2006)
Giáo họ Yên Lương được đón nhận Tin Mừng đã được hơn 100 năm nay. Theo sổ rửa tội được lưu giữ và theo các cụ cao tuổi kể lại, Giáo họ được thành lập vào khong năm 1890, lúc đó đã có một số người được rửa tội. Thời gian trước đó cố Mục dựng tạm một ngôi nhà nguyện bằng tranh tre, nứa, lá. Sau đó là cố Khâm và cố Căn xây nhà thờ Giáo họ. Tiếp đó, cha già Gioan Baotixita Vũ Đình Trúc hoàn thiện vào năm 1926. Năm 1937, cha già Gioan Nguyễn Đình Quán xây dựng tháp chuông. Năm 1952 cha Giuse Nguyễn Khổng Tú xây dựng nhà hội phía sau nhà thờ. Về sau cha Trần Văn Mai xây sân và đường đi rước xung quanh nhà thờ.
Nhà thờ cũ ở ngoài bãi đê sông Hồng, có chiều dài 18m, rộng 6m, tri qua 80 năm xây dựng, nhà thờ đã chịu sự tác động của thời tiết, chiến tranh, lũ lụt hàng năm, cho nên bị hư hỏng nặng: Mái bị mục nát, bệ tường nứt, trần lati sụp hoàn toàn, các thanh gỗ đỡ sập xuống 9 thanh, 5 thanh gỗ khoá kéo đã bị hỏng mất 3 thanh, vì thế không đm bo an toàn cho bà con giáo dân trong giáo họ đến đọc kinh, tham dự cử hành các bí tích.
Đứng trước hiện trạng đó, vào tháng 5/2000 linh mục quản xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn thay mặt cho giáo dân họ Yên Lương có đn đệ trình Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng và Đức Cha phụ tá Phaolô. Sau đó, ngày 11/7/2000 Đức Cha phụ ta Phaolô Lê Đắc Trọng được Đức Hồng Y uỷ quyền đã ký giấy chấp thuận cho giáo họ được xây dựng lại ngôi nhà thờ và kêu gọi quý ân nhân, bà con đồng hưng cùng cộng tác với dân họ trong việc tái thiết nhà Chúa.
Từ tháng 7/2000 đến tháng 5/2003, linh mục qun xứ đã phát động trong giáo dân mở hòm tiết kiệm, để góp sức cho công trình xây dựng, tái thiết nhà Chúa. Năm 2003 Đức Hồng Y nghỉ hưu, Đức Cha Giám Quản Giuse Ngô Quang Kiệt về nhận Giáo Phận Hà Nội, linh mục quản xứ một lần nữa có đơn đề ngày 20/6/2003 tường trình và xin xây mới nhà thờ, sau đó được Đức Cha Giám Quản chấp thuận.
Sau hơn một năm làm các thủ tục giấy tờ, hồ sơ, thiết kế, xin phép xây dựng, đến ngày 11/8/2004, Giáo họ mới nhận được giấy phép xây dựng.
Sau một thời gian chuẩn bị, được phép của Bề Trên Giáo phận, ngày 28/10/2004 Giáo họ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ. Sau 2 năm thi công đến hôm nay 17/8/2006 nhà thờ Giáo họ Yên Lương đã cơ bản hoàn thành.
Theo chưng trình của linh mục quản xứ và Hội đồng giáo xứ Nam Dư, nhà thờ giáo họ Yên Lương sẽ là cơ sở II, sau nhà thờ chính xứ Nam Dư, để là ni cho cộng đoàn tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, ni các em thiếu nhi, giới trẻ học giáo lý và đáp ứng các sinh hoạt tôn giáo ngày càng gia tăng ở khu vực các phường xung quanh: như Yên Sở - Trần Phú - Lĩnh Nam, khu vực Thuý Lĩnh và một số dân ở các ni khác đến làm ăn sinh sống.
Nhân dịp kỷ niệm 116 năm thành lập Giáo họ và lễ Tạ n - Khánh thành nhà thờ Giáo họ Yên Lưng. Cộng đoàn dân Chúa xứ - họ chúng con xin tạ n Chúa, tạ n Đức Mẹ, Thánh c Giuse, ghi n các bậc Tổ Tiên, các đấng các bậc trong Giáo Phận Hà Nội, cũng như các Quý ân nhân khắp ni xa gần, quý bà con đồng hưng Yên Lương Miền Nam và Hi Ngoại.
Xin Chúa chúc lành và ban muôn hồng ân cho các đấng các bậc, các quý vị ân nhân, và cộng đoàn xứ - họ Nam Dư, Yên Lương.