Đại Hội Hành hương Lộ Đức của Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 30 năm hành trình đức tin 1976-2006 từ 03 đến 07/08/2006
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày thứ bảy 05 tháng 8 n ăm 2006, Ngày cầu nguyện
Ba hành động quan trọng trong việc cầu nguyện đã được tổ chức cho 700 người hành hương Viêt Nam của 47 cộng đoàn :
- Cầu nguyện qua thánh lễ.
- Cầu nguyện qua việc ngắm Đàng Thánh Giá
- Và cầu nguyện qua việc rước kiệu Đức Mẹ
1. Cầu nguyện qua thánh lễ tại Hang Đá
Sáng nay, từ 6 giờ sáng, từng đoàn người Việt Nam, khi dôi ba, khi năm bảy, lúc chín mười, vui vẻ, nghiêm trang, im lặng,.. thả bước từ khắp các khách sạn Lộ Đức, tiến về hang đá. 7giờ, trước Hang Đá đã đông người. Trong lúc chờ đởi, nhiều người đọc lại bài thơ của Cung Chi « Trước Mẹ Lộ Đức »
1. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức
Với cả niềm chân thực,
Từ xa con đến đây,
Kính chào Mẹ hồng phúc
2. Đôi mắt Mẹ hiền dịu
Chứa một trời yêu dấu,
Như nhắc con hướng lên
Nơi xa vời khôn thấu
3. Áo Mẹ màu tuyết trắng
Như đời Mẹ xinh xắn
Từ lúc còn trong thai,
Nguyên tội không vương vấn
4. Chiếc khăn lưng của Mẹ
Theo là gió bay nhẹ
Gieo hy vọng xanh lơ,
Giữa phàm trần nhỏ bé
5. Đôi tay mẹ chắp lại
Như thầm dâng nhân loại
Trong đó hẳn có con
Cám ơn Mẹ từ bi.
6. Mẹ mang cỗ tràng hạt
Vui, Thương, Mừng rào rạt,
Kết từng chặng đời con,
Mỗi chục hương thơm ngát
7. Những bông hường đỏ thắm
Như tình luôn sâu đậm,
Mẹ vẫn dành cho con
Đời đương lạnh hoá ấm
8. Mẹ ban suối nước lạ,
Khác chi nguồn phúc cả
Đổ xuống cho chúng con
Nhiều ơn thiêng nhiệm lạ
9. Mẹ hiện trên vách đá
Chúng con thêm vững dạ
Vì lời mẹ bảo ban
Vững bền hơn núi đá.
10. Mẹ thương Bernadette
Cô bé nghèo chân thật
Xin đoái đến chúng con
Những kẻ cần Mẹ nhất
11. Quì gối trước mặt Mẹ
Con vui mừng khôn kể
Con cúi đầu thầm xin
Cho con thục mến Mẹ
12. Mẹ đừng vội khép lại
Đôi bàn tay nhân ái
Giơ ra đón lấy con
Ôm vào lòng mãi mãi
13. Trước khi con ngước mắt,
Nhìn cõi trời siêu thoát
Xin thương đến Việt Nam
Quê con nghèo xơ xáx.
14. Con nhớ tới từng người,
Nghĩa thiết hay sơ thôi,
Bên này hay bên ấy
Cho họ được vui tươi
15. Mười lăl lời khẩn cầu
Thay tràng châu nhiệm mầu
Thành kính dâng lên Mẹ
Mẹ hiểu con hơn nhiều.
Cung Chi
Đúng 7 giờ 30, cha Hà Quang Minh, Đại Diện Tuyên Úy Đoàn, cùng tất cả các cha tuyên úy khác cùng đồng tế, cử hành thánh lễ « Cầu nguyện cho Hoà Bình và Công Lý tại Việt Nam và trên toàn Thế Giới » trong tinh thần của Tin Mừng thánh Mathêu 5, 38-48 : « Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em »
2. Cầu nguyện qua việc ngắm Đàng Thánh Giá
Sau thánh lễ trước hang đá, từ 9 giờ 45, giới trẻ cử hành nghi thức Sám hối tại nhà nguyện Thánh Giuse với cha Cường. Giới Trưởng Thành, chia thành từng nhóm, khoảng 10 nhóm, trên dưới mỗi nhóm 50 người, và dưới sự hướng dẫn của một linh mục, một thầy sáu, một tu sĩ, đi Đàng Thánh Giá. Đồi Thánh Giá ở Lộ Đức đã được kiến trúc rất tự nhiên mà nhiều ý nghĩa. Đi lên từ chân đồi, chặng 1, 2, 3, 4,… trên đỉnh đồi là chặng thứ 11, 12, 13. Rồi xuống đồi, gần sát chân, trong một hang đá, là nơi thứ XIV, « Táng xác Đức Chúa Giê Su trong hang đá ». Và đây là nét độc đáo của Đường Thánh Giá ở Lộ Đức : Chặng thứ XV. Chặng thứ XV độc đáo với ba nét căn bản : Một vách đá; Một tảng đá tròn hình mặt trời to, đường kính khoảng 2m 50, chắn giữa vách đá, trước một huyệt đá khuyết vào; Bốn chữ latinh viết thành bốn hàng « Resurexit sicut dixit alleluia » Ngài đã sống lại – như – ngài đã nói trước – alleluia. Có thể bảo rằng chặng thứ XV là Chặng Phục Sinh. Dường khổ nạn thánh giá kêt thúc bằng sự khải hoàn phục sinh !
3. Và cầu nguyện qua việc rước kiệu Đức Mẹ
Trưa và Chiều nay, từ 12 giờ đến 20 giờ, Trưởng thành cũng như giới trẻ đều tự do. Một số người đi thăm động đá. Số khác đi sắm đồ, số nữa đi cầu nguyện. Trong thời gian đó, một chương trình đặc biệt đã được tổ chức cho Hội Liên Tu Sĩ, kỷ niệm 60 năm thành lập. Trao đổi với Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Địa phận Tarbes về « Tình huynh đệ trong đời sống tận hiến »; Rồi thảo luận với cha Hồng Kim Linh về đề tài « Liên tu sĩ hôm qua, hôm nay và ngày mai »; và cùng Chầu Mình Thánh Chúa với Cha Lê Văn Vĩnh và so Pascale Lài.
Từ 21 giờ, tất cả các cộng đoàn Việt Nam đều tề tựu trong trung tâm Thánh Mẫu, để cùng Các Cộng đoàn của các quốc gia khác, mà đông nhất là 6 cộng đoàn Ý, Tây ban Nha, Pháp, Đức, Ái Nhĩ Lan, Sri Lanka.
Ước lượng tất cả có tới năm sáu chục ngàn người. Lòng tin của các tín hữu thật rõ ràng và hùng mạnh. Một anh thanh niên Việt Nam nói với tôi : « Bác ơi, Cháu vẫn tin đạo, nhưng lâu nay nhiều lúc cháu không giữ đạo nữa, cháu ít đi nhà thờ hơn. Đi làm việc, mình cháu một bàn giấy, cháu tự do và tự chủ. Cháu cảm thấy mình là một nhân vật. Đến đây, năm sáu chục ngàn người đầy lòng tin. Cháu tự hỏi mình là ai ? Mình là gì ? Mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước trong biển cả. Cháu tự hỏi nhờ đâu mà họ tin vững mạnh như vậy ? Bởi đâu mà cháu lơ là đức tin của cháu ? Cháu có cảm tưởng như Đức Mẹ đã nghĩ đến cháu và đã giúp cháu lấy lại được đức tin ! »
Trần Văn Cảnh
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày thứ bảy 05 tháng 8 n ăm 2006, Ngày cầu nguyện
Ba hành động quan trọng trong việc cầu nguyện đã được tổ chức cho 700 người hành hương Viêt Nam của 47 cộng đoàn :
- Cầu nguyện qua thánh lễ.
- Cầu nguyện qua việc ngắm Đàng Thánh Giá
- Và cầu nguyện qua việc rước kiệu Đức Mẹ
1. Cầu nguyện qua thánh lễ tại Hang Đá
Sáng nay, từ 6 giờ sáng, từng đoàn người Việt Nam, khi dôi ba, khi năm bảy, lúc chín mười, vui vẻ, nghiêm trang, im lặng,.. thả bước từ khắp các khách sạn Lộ Đức, tiến về hang đá. 7giờ, trước Hang Đá đã đông người. Trong lúc chờ đởi, nhiều người đọc lại bài thơ của Cung Chi « Trước Mẹ Lộ Đức »
1. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức
Với cả niềm chân thực,
Từ xa con đến đây,
Kính chào Mẹ hồng phúc
2. Đôi mắt Mẹ hiền dịu
Chứa một trời yêu dấu,
Như nhắc con hướng lên
Nơi xa vời khôn thấu
3. Áo Mẹ màu tuyết trắng
Như đời Mẹ xinh xắn
Từ lúc còn trong thai,
Nguyên tội không vương vấn
4. Chiếc khăn lưng của Mẹ
Theo là gió bay nhẹ
Gieo hy vọng xanh lơ,
Giữa phàm trần nhỏ bé
5. Đôi tay mẹ chắp lại
Như thầm dâng nhân loại
Trong đó hẳn có con
Cám ơn Mẹ từ bi.
6. Mẹ mang cỗ tràng hạt
Vui, Thương, Mừng rào rạt,
Kết từng chặng đời con,
Mỗi chục hương thơm ngát
7. Những bông hường đỏ thắm
Như tình luôn sâu đậm,
Mẹ vẫn dành cho con
Đời đương lạnh hoá ấm
8. Mẹ ban suối nước lạ,
Khác chi nguồn phúc cả
Đổ xuống cho chúng con
Nhiều ơn thiêng nhiệm lạ
9. Mẹ hiện trên vách đá
Chúng con thêm vững dạ
Vì lời mẹ bảo ban
Vững bền hơn núi đá.
10. Mẹ thương Bernadette
Cô bé nghèo chân thật
Xin đoái đến chúng con
Những kẻ cần Mẹ nhất
11. Quì gối trước mặt Mẹ
Con vui mừng khôn kể
Con cúi đầu thầm xin
Cho con thục mến Mẹ
12. Mẹ đừng vội khép lại
Đôi bàn tay nhân ái
Giơ ra đón lấy con
Ôm vào lòng mãi mãi
13. Trước khi con ngước mắt,
Nhìn cõi trời siêu thoát
Xin thương đến Việt Nam
Quê con nghèo xơ xáx.
14. Con nhớ tới từng người,
Nghĩa thiết hay sơ thôi,
Bên này hay bên ấy
Cho họ được vui tươi
15. Mười lăl lời khẩn cầu
Thay tràng châu nhiệm mầu
Thành kính dâng lên Mẹ
Mẹ hiểu con hơn nhiều.
Cung Chi
Đúng 7 giờ 30, cha Hà Quang Minh, Đại Diện Tuyên Úy Đoàn, cùng tất cả các cha tuyên úy khác cùng đồng tế, cử hành thánh lễ « Cầu nguyện cho Hoà Bình và Công Lý tại Việt Nam và trên toàn Thế Giới » trong tinh thần của Tin Mừng thánh Mathêu 5, 38-48 : « Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em »
2. Cầu nguyện qua việc ngắm Đàng Thánh Giá
Sau thánh lễ trước hang đá, từ 9 giờ 45, giới trẻ cử hành nghi thức Sám hối tại nhà nguyện Thánh Giuse với cha Cường. Giới Trưởng Thành, chia thành từng nhóm, khoảng 10 nhóm, trên dưới mỗi nhóm 50 người, và dưới sự hướng dẫn của một linh mục, một thầy sáu, một tu sĩ, đi Đàng Thánh Giá. Đồi Thánh Giá ở Lộ Đức đã được kiến trúc rất tự nhiên mà nhiều ý nghĩa. Đi lên từ chân đồi, chặng 1, 2, 3, 4,… trên đỉnh đồi là chặng thứ 11, 12, 13. Rồi xuống đồi, gần sát chân, trong một hang đá, là nơi thứ XIV, « Táng xác Đức Chúa Giê Su trong hang đá ». Và đây là nét độc đáo của Đường Thánh Giá ở Lộ Đức : Chặng thứ XV. Chặng thứ XV độc đáo với ba nét căn bản : Một vách đá; Một tảng đá tròn hình mặt trời to, đường kính khoảng 2m 50, chắn giữa vách đá, trước một huyệt đá khuyết vào; Bốn chữ latinh viết thành bốn hàng « Resurexit sicut dixit alleluia » Ngài đã sống lại – như – ngài đã nói trước – alleluia. Có thể bảo rằng chặng thứ XV là Chặng Phục Sinh. Dường khổ nạn thánh giá kêt thúc bằng sự khải hoàn phục sinh !
3. Và cầu nguyện qua việc rước kiệu Đức Mẹ
Trưa và Chiều nay, từ 12 giờ đến 20 giờ, Trưởng thành cũng như giới trẻ đều tự do. Một số người đi thăm động đá. Số khác đi sắm đồ, số nữa đi cầu nguyện. Trong thời gian đó, một chương trình đặc biệt đã được tổ chức cho Hội Liên Tu Sĩ, kỷ niệm 60 năm thành lập. Trao đổi với Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Địa phận Tarbes về « Tình huynh đệ trong đời sống tận hiến »; Rồi thảo luận với cha Hồng Kim Linh về đề tài « Liên tu sĩ hôm qua, hôm nay và ngày mai »; và cùng Chầu Mình Thánh Chúa với Cha Lê Văn Vĩnh và so Pascale Lài.
Từ 21 giờ, tất cả các cộng đoàn Việt Nam đều tề tựu trong trung tâm Thánh Mẫu, để cùng Các Cộng đoàn của các quốc gia khác, mà đông nhất là 6 cộng đoàn Ý, Tây ban Nha, Pháp, Đức, Ái Nhĩ Lan, Sri Lanka.
Ước lượng tất cả có tới năm sáu chục ngàn người. Lòng tin của các tín hữu thật rõ ràng và hùng mạnh. Một anh thanh niên Việt Nam nói với tôi : « Bác ơi, Cháu vẫn tin đạo, nhưng lâu nay nhiều lúc cháu không giữ đạo nữa, cháu ít đi nhà thờ hơn. Đi làm việc, mình cháu một bàn giấy, cháu tự do và tự chủ. Cháu cảm thấy mình là một nhân vật. Đến đây, năm sáu chục ngàn người đầy lòng tin. Cháu tự hỏi mình là ai ? Mình là gì ? Mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước trong biển cả. Cháu tự hỏi nhờ đâu mà họ tin vững mạnh như vậy ? Bởi đâu mà cháu lơ là đức tin của cháu ? Cháu có cảm tưởng như Đức Mẹ đã nghĩ đến cháu và đã giúp cháu lấy lại được đức tin ! »
Trần Văn Cảnh