Đại hội Hành Hương Lộ Đức của Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 30 năm hành trình đức tin 1976-2006 từ 03 đến 07/08/2006

Các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp hành hương Lộ Đức
Có những chuyến đi vô định, vì hướng đi không rõ ràng.

Có những chuyến đi cô độc, vì thiếu bạn đồng hành.

Có những chuyến đi miễn cưỡng vì biến cố bắt buộc phải ra đi.

Tôi nghĩ, cuộc hành hương Lộ Đức « 30 năm hành trình đức tin » là một chuyến đi vui mừng và hy vọng. Ví nó mời gọi chúng ta dấn thân trong thái độ TRỞ VỀ.

Trở về với Giáo Hội bằng việc tham dự tích cực vào các chương trình chung của cộng đoàn, các thánh lễ, các giờ học hỏi, trao đổi, các giờ sinh hoạt chung cộng đồng. Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kytô. Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam là một phần của nhiệm thể đó. Người Kytô hữu không thể nói mình kết hợp với Giáo Hội mà thờ ơ với cộng đoàn của mình. Có hiệp thông với Giáo Hội, thì Đức Tin của chúng ta mới là Đức Tin Công Giáo. Không mấy khi chúng ta có một đại hội gồm 47 cộng đoàn trên đất Pháp. Không mấy thủa chúng ta mừng 60 năm Liên Tu Sĩ Việt Nam. Cuộc hành hương Lộ Đúc năm nay là một cơ hội hiếm hoi, một thời điểm lịch sử để chúng ta biểu hiện tình con thảo đối với Giáo Hội.

Trở về với Mẹ Maria qua lời kinh nguyện và bằng sự lắng nghe sứ điệp mà Mẹ đã loan truyền cho nhân loại qua miệng cô bé quê mùa Bernadette : « Hãy cầu nguyện, hãy ăn năn trở lại, hãy đến uống nước và tắm ở suối ». Không có người Mẹ nào mà lại không thương con. Dưới chân thánh giá Chúa Giê Su, Mẹ đã nhận Gio An môn đệ làm nghĩa tử. Gioan hôm nay chính là mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Đức Ông Mai Đức Vinh hành hương Lộ Đức với các cộng đoàn
Những lời nhắn nhủ trên đây của cha Phêrô Luca Hà Quang Minh đã là động lực thúc đẩy nhiều tín hữu trong các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp TRỞ VỀ hành hương LỘ ĐỨC. Là mộ trong 47 cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Pháp, Giáo Xứ Việt Nam Paris đã qui tụ khoảng 250 khách hành hương. Người đi xe nhà, kẻ đi xe lửa, người đi xe lửa tốc hành, kẻ đi xe ca.

Khởi hành từ 9 giờ 30 sáng, ba chiếc xe Ca chuyên chở 150 tín hữu Paris tới LỘ ĐỨC vào khoảng 9 giờ 30 chiều. Không kịp nhận phòng, mọi người được mời dùng bữa tối. Rồi vội vã, dẫu trời đã ngà ngà tối, nhiều người nhất định phải vào trong Trung tâm Thánh Mẫu viếng Đức Mẹ.

Các cộng đoàn hành hương sẽ ở lại Lộ Đức 3 ngày và trở về vào ngày 7 tháng 8 năm 2006.