Cảm Tưởng về Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Mùa Hè 2006

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 16 năm nay được tổ chức tại trường đại học Villanova thuộc thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Với chủ đề “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”, Đại hội bắt đầu vào chiều Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 với khoảng 600 tham dự viên thuộc nhiều chủng tộc khác nhau.

Các anh chị trong đoàn VN dự đại hội hát thánh ca
Đại Hội được khai mạc qua bài giảng của Đức Cha Eusebio Elizondo. Ngài mở đầu với Sách Tiên Tri Samuel chương 3. Giọng nói hùng hồn của Ngài vang vọng “Người môn đệ đầu tiên đã lắng nghe và đáp lời Chúa chính là Đức Maria. Các con hãy noi gương Mẹ Rất Thánh của chúng ta, hãy sống trong thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa. Đây là một thách đố mà cha muốn mời gọi chúng con”. Sau bài khai mạc chúng tôi có giờ Chầu Thánh Thể và Nghi Thức Hòa Giải. Nhóm anh chị em Việt Nam đã góp phần trong bài hát Ta Là Bánh Hằng Sống.

Sau Nghi Thức Hoà Giải, các anh chị em khác ngành đã ra về. Riêng các anh chị em ngành Việt Nam vẫn tụ hợp lại để tâp dợt màn hoạt cảnh chuẩn bị cho buổi Fiesta vào chiều Thứ Bảy. Năm nay chúng tôi có khoảng gần 40 anh chị em ngành Việt. Có những anh chị tôi đã quen từ trên 10 năm nay khi chúng tôi cùng phục vụ trong các khóa học hoặc những lần tham dự Đại Hội Miền. Có những anh chị tôi vừa quen trong chuyến hội ngộ Hampton, gần Virginia Beach, tại nhà dòng của Cha Trần Công Vang. Tập dợt xong thì đêm cũng đã quá khuya, chúng tôi đã chia tay vào lúc 1:30 sáng. Đại học Villanova thật rộng lớn nên tản bộ về phòng cũng mất gần 10 phút. Phòng ốc rất rộng rãi. Tôi may mắn được một phòng riêng nên không sợ quấy rầy ai cả. Đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm bao trùm khuôn viên đại học, ôn lại những cảm nghiệm đón nhận được từ chiều thứ Tư lúc khởi hành tham dự Đại Hội Toàn Quốc, tôi chợt nhận thức được muốn theo Thầy tôi phải tập cởi bỏ bản chất riêng của tôi để theo đuổi một lý tưởng, một mục đích chung. Bản thân tôi không làm được nhưng với ơn Chúa tôi đã làm được. Chuyến đi được khởi hành với thật nhiều khó khăn, tôi cứ tưởng đã bỏ cuộc. Nhưng nhờ lời cầu bầu của Mẹ, giờ đây 30 tiếng đồng hồ qua đi, mọi việc đã kết thúc với thật nhiều ơn sủng.

Buổi cầu nguyện của các anh chi Việt Nam trong đại hội Cursillo 2006
Sáng thứ Sáu. Một ngày mới bắt đầu với cái oi bức của mùa hè. Các anh chị em Mỹ, Mễ và các ngành Á Châu như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân đã gặp nhau trong nhà ăn với tình thân trong ánh mắt và nụ cười. Có khoảng 40 anh chị em người Hàn Quốc. Vì tôi chào họ bằng tiếng Đại Hàn nên các anh chị này nghĩ chúng tôi cũng là người Hàn Quốc và bô bô nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của họ. Tôi kể cho các chị người Đại Hàn nghe những films Hàn Quốc tôi đã xem qua. Chúng tôi cùng cười thật hồn nhiên. Một niềm vui hội ngộ trong tình Chúa.

Sau giờ ăn sáng chúng tôi cùng tản bộ qua tòa nhà kế bên để bắt đầu giờ kinh sáng và nguyện gẫm. Bài thuyết giảng đầu tiên của ngày thứ Sáu là “Những Quản Gia trung tín của PT Cursillo” do linh mục Perez giảng. Ngài nhấn mạnh Cursillo bắt đầu với tình bạn và kết thúc cũng với tình bạn. Tình bạn ví như cánh bướm bay lượn trong khu vườn, làm cho khu vườn thêm yêu kiều và mùa xuân thêm rạng rỡ. Giọng của ngài trầm bỗng làm cho tôi cứ tưởng mình đang nhìn một bức tranh có cánh bướm đang lượn trên đồng cỏ xanh. Không có cánh bướm có lẽ bức tranh sẽ thiếu sự thu hút, thiếu cái ấm áp, thiếu hồn thơ. Tôi chợt nghĩ một người quản gia trung tín của Phong Trào cũng phải nên như cánh bướm kia, làm đẹp cho đời và làm rạng danh Chúa.

Bài thuyết giảng thứ hai là “ Liên hệ giữa Thầy và trò” do phó tế Joseph de Leon trình bày. Ngài nói hai đặc tính quan trọng của một quản gia là “Thánh Thiện” và “Hoàn Hảo”. Chỉ có Chúa là Đấng thánh thịện và hoàn hảo. Tuy nhiên khi chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa, chúng ta cũng sẽ trở nên thánh thiện và hoàn
Mọi người cầu nguyện
hảo. Làm cách nào để chúng ta có thể trở nên thánh thiện và hoàn hảo, đó là khi chúng ta cởi bỏ những bản chất riêng của mình và sống kết hợp hoàn toàn với chương trình của Chúa. Nghe thì dễ lắm nhưng làm có được hay không là một việc khác. Tôi chợt liên kết ba bài giảng thuyết đã nghe từ chiều qua và hôm nay. Tôi đã dâng lên Mẹ Rất Thánh một lời nguyện. Đúng vậy, Mẹ là người môn đệ đầu tiên biết lắng nghe tiếng Chúa và đáp lời Chúa mời gọi. Mẹ đúng thật là người quản gia trung tín lúc nào cũng làm sáng danh Chúa. Và Mẹ cũng là người luôn kết hợp với Chúa nên Mẹ rất thánh thiện và hoàn hảo. Lòng tôi tràn ngập một điều gì thật êm dịu, ngọt ngào. Tôi cảm động và dâng lên Chúa lời tạ ơn đã ban cho nhân loại mẫu gương của một người quản gia trung tín. Tôi cầu xin Mẹ cùng đồng hành và hướng dẫn cho tôi tự biết mình, và sống như một người Công Giáo trưởng thành và chân chính.

Tiếng chuông ngân nga vọng về từ nhà thờ của đại học báo hiệu một canh giờ mới, 11 giờ sáng. Mọi người được nhắc nhở để giữ chay và chuẩn bị tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ là giờ ăn trưa. Vì số người tham dự quá đông nên Ban Điều Hành đã chia làm hai đợt để tiện cho việc phục vụ của ban ẩm thực. Theo lời đề nghị của anh Lê Tinh Thông, trưởng ngành Việt Nam cấp quốc gia, chúng tôi sẽ sắp hàng vào nhà ăn theo giờ của đợt hai. Trong khi chờ đợi, nhóm anh chị em Việt Nam gặp nhau trong phòng hội thảo dành riêng cho ngành Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để mọi người ngồi lại với nhau, tâm sự về những ưu tư, những thao thức, những ước vọng của mình đối với Phong Trào. Dưới sự chỉ dẫn của Cha Linh Hướng Trần Công Vang, mỗi người tự giới thiệu về chính mình và cho anh chị em biết sức mạnh nào đã thúc đẩy mình tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Mỗi người chúng tôi chia sẻ tâm tình dấn thân của mình. Chúng tôi đã dần dà biết nhau và từ đó việc chọc phá nhau chỉ là chuyện đương nhiên. Nụ hoa tình thân vừa chớm nở. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của mỗi người một tình bạn sáng ngờị. Có lẽ tình bằng hữu là thứ tình cao đẹp và thiêng liêng mà Thầy Chí Thánh đã trao cho Phong Trào như một khí cụ vô hình mà thiết thực. Khí cụ này như những vệt nắng rực rỡ của muà hè, rọi sáng tâm hồn người lữ hành trên con đường tìm về lý tưởng. Một chút tình quê hương, một mối cảm thông không ranh giới đang hiện diện giữa những trái tim nhiệt thành, hòa đồng trong một bầu khí chung, một tâm tình chung.

Sau giờ ăn trưa chúng tôi có buổi họp của từng miền. Chúng tôi có dịp cùng ngồi với các anh chị em Mỹ, Mễ, Đại Hàn, và Phi Luật Tân thuộc miền của mình. Năm nay hình như mỗi miền đều chia sẻ những khó khăn về tài chánh của cấp Quốc Gia và Quốc Tế (National and Universal). Với những khó khăn này việc loan truyền Phúc Âm mãi bên các nước Phi Châu hoặc Á Châu cũng rất khó được thực hiện. Ban Điều Hành Miền đang kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các Cursillistas khắp nơi. Anh chị em miền 7 chúng tôi đã quyết định ủng hộ cấp Quốc Tế. Món quà nhỏ mọn này tuy chỉ ví như một hạt muối trong biển cả nhưng cũng mong góp phần để con thuyền của Phong Trào có thể cập đến những bến bờ trên thế giới.

Buổi trình diện thời trang
Lại đến giờ ăn. Bây giờ thì ăn chiều. Đi theo Chúa thật là sung sướng, vì chỉ có ăn với học thôi. Chả phải lo nấu nướng hoặc chạy đôn chạy đáo đón rước con cái gì hết.

Sau giờ ăn chiều mỗi ngành có giờ hội thảo riêng. Đề tài hội thảo của ngành Việt Nam chiều hôm nay là "Tiền Cursillo - Những nguy cơ, lạc hướng và cách chữa". Bài này do chị Kim Loan thuộc tiểu bang Ohio trình bày. Chị chuẩn bị thật công phu. Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của Tiền Cursillo đối với khóa 3 ngày, khối Hậu Cursillo và đối với việc rao giảng Tin Mừng sao cho có hiệu quả. Dựa trên sách lược của khối Tiền, chị nêu những điểm chính của các việc nghiên cứu môi trường, tìm kiếm và lựa chọn ứng viên, việc chuẩn bị cho ứng viên và khóa học. Chị đưa ra những sai lầm mà hầu hết các nghành đều gặp phải, đặc biệt ngành Việt Nam và những nguy hại mà chúng ta đã vô tình gây cho Phong Trào. Vừa được học hỏi lại vừa được ăn snack ngon nữa. Cám ơn các anh chị miền 7 đã mua nào là Me ngọt, Đâu Phộng Da Cá, Ô Mai Táo tàu và 3 thùng trái vãi thật tươi để các mọi người dùng khi có hội thảo theo từng ngành.

Sau buổi hội thảo chúng tôi tiến về trung tâm Connelly để tham dự buổi Ultreya. Năm nay chị Minh Hương thuộc tiểu bang North Carolina đại diện cho ngành Việt Nam chia sẻ đời sống chứng nhân ngày thứ Tư của chị. Môi trường chị chọn là các anh chị em trong TLD tại địa phương. Đáp ứng bài chia sẻ chứng nhân là một anh thuộc ngành Mỹ. Anh nói về môi trường gia đình. Và một đáp ứng viên khác người Mễ. Hình như tôi nhớ không lầm thì chị người Mễ này nói về tình bạn. Chị ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha nên tôi nghe như vịt nghe sấm. Nhưng dù là môi trường cộng đồng, gia đình hay tình bạn thì tất cả cũng như một mảnh vườn có trăm hoa đua nở dưới ánh mặt trời.

Buổi Ultreya chấm dứt lúc 10 giờ tối trong tiếng nhạc vui của bài DeColores. Các anh chị em ngành Mỹ và Mễ đã ra về. Riêng có ngành Việt Nam, vì còn đang ấm lòng nên chúng tôi tiếp tục ngồi lại với nhau để bàn về những ưu tư và ước vọng của mình về những sai lầm gặp phải trong khối Tiền. Nỗi niềm thao thức canh tân và phục vụ cho Phong Trào của từng anh chị em đã nói lên sự trưởng thành của người Công Giáo chân chính trong việc liên kết với Chúa và với nhau. Đêm đã thật khuya. Người gác gian của trung tâm Connelly đến báo cho chúng tôi biết là đã đến giờ khóa cửa. Cha Linh Hướng Trần Công Vang ban phép lành cuối ngày cho chúng tôi. Tôi không quen thức khuya nhiều đêm liên tiếp nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa nhắm mắt vừa đi như bay về building của mình. Cũng may tôi chẳng vấp vào đâu nếu không thì cũng u đầu hay chảy máu. Tôi dâng cái đầu như búa bổ lên Chúa để làm palanca cầu nguyện cho ba tôi trong cuộc giải phẫu xương sống sắp tới.

Sáng thứ Bảy. Đại hôi bắt đầu một ngày mới với kinh sáng và nghi thức tôn kính Mẹ Maria. Ban Điều Hành Quốc Gia thật khôn ngoan khi dành trọn ngày thứ Bảy cho hội thảo của từng ngành. Đề tài hội thảo của anh chị em ngành Việt Nam sáng nay là "Khóa Cursillo - Những nguy cơ, lạc hướng và cách chữa" do anh Lê Tinh Thông, trưởng ngành Việt Nam cấp quốc gia trình bày. Anh rất am tường về đường lối của Phong Trào. Dựa trên những tài liệu của Phong Trào anh nhấn mạnh mục đích của Phong Trào Cursillo và gợi ý về những áp dụng lệch hướng của khối Tiền, khối Ba Ngày, và khối Hậu. Anh đưa ra những đề nghị sửa đổi để có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho Phong Trào cũng như cho các ứng viên.

Bài hội thảo kế tiếp là "Hậu Cursillo - Những nguy cơ, lạc hướng và cách chữa" do chị Đào Hồng thuộc tiểu bang CA trình bày. Chị Hồng là Đại Diện Miền của CA, đến từ San José. Chị nói sơ luợc ý nghĩa của khối Hậu là Hội Nhóm, Ultreya và đời sống ngày thứ tư, tóm tắt vai trò của khối Hậu trong việc cung ứng các phương tiện để phúc âm hóa môi trường và giúp người Cursillistas nên thánh. Chị gợi ý về vài vấn nạn thường gặp của khối Hậu, ví dụ như khi nhóm không tăng trưởng, Cursillistas không có gì để chia sẻ trong buổi Ultreya. Những khó khăn gặp phải là đề tài sôi nổi của buổi thảo luận. Nhiều anh chị em đưa lên những yếu tố căn bản của Hội Nhóm là tình thân và sự kín đáo khi chia sẻ với nhóm. Bao nhiêu thao thức của các anh chị Cursillistas không khác gì những ưu tư của cá nhân tôi, nay có dịp để bộc lộ. Tất cả đều muốn nói lên những ước vọng sửa đổi và tìm phương cách để Phong Trào được thăng tiến. Mẫu số chung của những ưu tư, khắc khoải đủ chứng tỏ sự yêu mến của anh chị em đối với Phong Trào. Lòng tôi ấm lại vì xác tín rằng mình không đơn phương trên đường tìm về với Chúa.

Lại đến giờ ăn. Cái bụng tôi chưa thấy đói thì lại đến giờ ăn nữa. Ai bảo đi Đại Hội là khổ, đi Đại Hội sướng lắm chứ. Cứ cái kiểu này thì tôi sẽ tròn vo và chỉ có nước “lăn” thôi, không còn đi nỗi nữa. Sau giờ ăn trưa, hạnh phúc nhất là có tấm chiếu manh. Đánh một giấc giờ này thì tuyệt biết mấy. Biết thế nên anh Luận, Điều Hợp Viên của buổi hội thảo, yêu cầu tôi hướng dẫn các anh chị một màn Tài Chí Dưa Hấu cho vui. Tôi vẽ cho mọi người đứng theo thế của một người đang tập tài chí và bắt đầu: "Chúng ta có một trái dưa hấu thật là lớn", mọi người đều giơ tay theo hình tròn của quả dưa hấu. "Chúng mình cắt ra làm hai", hai tay giơ lên khỏi đầu như đang dùng hết sức để bổ trái dưa hấu. "Một nửa này cho anh", tất cả đều làm cùng động tác, chân đứng vững, lưng vặn qua bên phải, một tay giang ra phía trước, một tay phía sau. "Một nửa này cho chị", làm động tác ngược lại, lưng vặn qua bên trái, và đổi chiều của hai tay. Mọi người cùng cười ngất ngây vì bài học Tài Chí Dưa Hấu này.

Đề tài của buổi hội thảo trưa nay là: "Trường Lãnh Đạo - Những nguy cơ, lạc hướng và cách cứu chữa" do anh Quỳnh Tín trình bày. Anh Quỳnh Tín là Đại Diện miền 8 đến từ New Orleans. Anh soạn bài rất tỉ mỉ. Trong bài soạn của anh, bên cạnh việc đưa ra những quan điểm về các vấn đề làm cho TLD bị lệch hướng, anh nêu lên những sửa đổi thật tiêu biểu để giúp hoàn chỉnh. Là một thành viên của TLD và Văn Phòng Điều Hành, đây là đề tài tôi cần học hỏi. Anh nhấn mạnh đến những yếu tố căn bản và những lệch hướng rất chính đáng như vài địa phương có Văn Phòng Điều Hành nhưng không có TLD, hoặc thiếu sự tìm hiểu và nghiên cứu về các tài liệu của Phong Trào, thiếu tinh thần phục vụ đích thực, hoặc thiếu vị Linh Hướng, v.v... Anh gợi ý những cách sửa đổi để thăng tiến TLD và qua đó yêu mến Phong Trào hơn. Đúng là “vô tri bất mộ”. Càng hiểu biết và áp dụng đúng đường lối của Phong Trào thì càng yêu mến Phong Trào hơn.

Bài hội thảo cuối cùng của ngày là "Văn Phòng Điều Hành - Nguy cơ, lạc hướng và cách sửa chữa" do anh Ngô Quang Tân đến từ Houston trình bày. Cách anh Tân trình bày thật là dí dỏm. Anh nêu lên lịch sử các tài liệu của Phong Trào, những cuốn sách gối đầu mà các anh chị em trong TLD cũng như VPĐH cần phải có. Cuốn sách này thiếu cái gì, cuốn kia bổ túc cái gì, hết cuốn này bỏ xuống thì lại đem cuốn mới lên làm bà con cũng chóng mặt luôn. Một trận cười giòn làm cho việc học đạo thêm phần hứng thú. Đã sắp đến giờ tham dự thánh lễ nên phần thảo luận của chúng tôi tạm dời lại sau buổi fiesta. Sau thánh lễ là giờ ăn tối và fiesta, tiệc liên hoan.

Fiesta thật là náo nhiệt. Tiệc bắt đầu với những bài hát nhộn nhịp của các anh chị ngành Mễ. Tiếp theo là ngành Việt Nam. Theo lời đề nghị của một số các anh chị miền 7, tôi được chỉ định để chuẩn bị một màn hoạt cảnh trong buổi Fiesta cho Đại Hội năm nay. Chúng tôi đã chọn màn hoạt cảnh Chúa Giêsu đi tìm người trên bãi biển, phỏng theo bài nhạc Lord, You Have Come tức là bài Pescador De Hombres. Anh Nguyễn Xuân Long đã dịch bài nhạc này qua lời Việt từ nhiều năm qua nên luôn tiện chúng tôi dùng trong dịp này.

Hoạt cảnh được bắt đầu khi đèn sân khấu đã vặn nhỏ lại để chỉ thấy ánh lửa Fire Light từ bãi biển. Anh Luận đọc đoạn bài Phúc Âm Thánh Gioan chương 21 đoạn 4-17 trong tiếng nhạc nhẹ và tiếng ngâm khe khẽ của các anh chị em nghành Việt. Anh Tòng (MN) và anh Quỳnh Tín (NO) điều khiển ban hợp ca. Đóng vai Chúa Giêsu là anh Trần Q. Toản (NC) đang nướng cá cùng Thánh Phêrô là anh Khanh (FL). Khi đoạn Phúc Âm chấm dứt, tiếng dương cầm và tiếng kèn trumpet cũng bắt đầu. Trên sân khấu có 14 người đang chèo thuyền cùng Chúa Giêsu. Các diễn viên đại diện cho các sắc tộc và các nghành nghề khác nhau. Anh Ninh (MN) trong vai Thánh Phaolô, anh Thành (FL) và anh Lộc (Michigan) đại diện cho các thanh niên người Dân Tộc, Thu Hằng (VA) và chị Hoàng Hoa (MN) trong y phục của các cô gái miền Sơn Cước, các chị Trắc Phi (MD), Thảo (MD), chị Đắc (MI), chị Minh Hương (NC) trong những chiếc áo dài Việt Nam, chị Nam (NC) trong bộ áo Bà Ba, Kim Loan (OH) trong y phục của người Bác Sĩ, chị Thảo (NC) với đồng phục và mũ của một Hướng Đạo Viên và cuối cùng là tôi trong lễ phục của người H’Mong. Các anh chị em ngành Việt Nam hát lời Việt câu 1. Các anh chị em ngành Mễ hát câu 2 bằng tiếng Mễ và ngành Mỹ với câu 3 bằng tiếng Mỹ. Và hoạt cảnh kết thúc với câu hát 4 bắng lời Việt.

Những tràng pháo tay thật giòn và thật nhiệt tình reo vang khi màn họat cảnh chấm dứt. Chúng tôi cúi chào trong hân hoan. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Chúng tôi chỉ tập dợt với nhau có hai lần trong đại hội. Nếu có những thiếu sót là việc đương nhiên. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho ngành Việt chúng tôi một cơ hội để mang niềm vui đến với tất các anh chị em khác chủng tộc nhưng cùng chí hướng.

Sau phần đóng góp của ngành Việt là các anh chị em người Đại Hàn. Họ diễn một màn rap thật là vuị. Cả hội trường cũng được chỉ dẫn để cùng làm động tác với các diễn viên.



Kế tiếp là sự góp phần của các anh chị em người Phi Luật Tân. Tôi ghi lại bài hát thật ý nghĩa của họ. “ It's I who builds the community. It's you who build the community. It's us who build the community. It's love that builds the community. It's Christ who builds the communitỵ. Roll over the ocean. Roll over the sea. Go and do your part, to build the community”.

Riêng phần các anh chị em ngành Mỹ thì thấy bọn Á Đông này phê quá nên chạy ra ngoài tập thật nhanh một hát để cùng đóng góp với các anh chị em tứ phương.

Fiesta kết thúc buổi Đại Hội Toàn Quốc trong bầu khí thật vui nhộn và đầy thân thương. Mọi người từ giã nhau, ra về trong luyến tiếc. Nhiều anh chị em đã hứa hẹn sẽ gặp lại năm sau. Tuy đã khuya, nhưng các anh chị em VN vẫn nán ngồi lại với nhau, vai chạm vai, đầu chụm đầu, trao đổi những lời từ biệt. Một số các anh chị sẽ ra phi trường sáng mai rất sớm. Một số các anh chị sẽ lái xe từ 10 tiếng đến 22 tiếng đồng hồ để về lại đời sống thường nhật của mình.

Ba ngày Đại Hội trôi qua mau như cơn gió thoảng. Trong những phút chia tay ngắn ngủi, hình như mỗi người đều muốn gói ghém một chút kỷ niệm trong mối chân tình đã cùng sống, cùng học, và cùng vui với nhau trọn ba ngày qua. Tôi bắt gặp những gịot lệ thật kín đáo nơi khoé mắt của các chị em thân thương. Hành trang trên đường phục vụ của chúng mình là tình cảm nồng thắm dành cho nhau trong lời nguyện. Vậy nhé, chúng mình hãy nhớ đến nhau với trái tim chan chứa yêu thương và cầu nguyện cho nhau mãi.



Nguyễn Vũ Thu Hương

Charlotte, NC 7/27/06