Vài Ghi Nhận về Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 16
Hằng năm vào khoảng gần cuối tháng 7 là dịp cho anh chị em trong Phong Trào Cursillo từ khắp nơi trên nước Mỹ tụ về tham dự Đại Hội Toàn Quốc. Có đến
hơn 10 năm đầu, số anh chị em Việt Nam đi dự Đại Hội chỉ đếm trên đầu ngón tay, và giữa hàng trăm người nói các thứ tiếng khác, có lẽ các anh chị này đã cảm thấy rất lẻ loi, nhưng vẫn kiên trì đi dự hàng năm cho đến ngày hôm nay. Thật đáng cảm phục!
Trong 3 năm trở lại đây, khi ĐH được lần lượt tổ chức ở Seatlle, Kansas City, và năm nay ở Philadelphia, tạ ơn Chúa, con số người VN tham dự ĐH đã lên đến 30 - 40 người, đủ chỉ số để được ĐH cho phép có nhóm sinh hoạt riêng bằng tiếng Việt trong các buổi thảo luận. Anh chị em từ các tiểu bang California, Michigan, Illinois, Minesota, Indiana, Ohio, North Caroline, Florida, Texas, Louisiana, Virginia, Washington DC... đã rủ nhau về tham dự, người cũ gặp lại nhau mừng rỡ, và người mới nhanh chóng cảm thấy thân quen.
Bên cạnh thành phần đông đảo nhất trong ĐH hàng năm là hai cộng đồng nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, rồi đến cộng đồng nói tiếng Việt, ĐH Cursillo tại Philadelphia năm nay còn có thêm cộng đồng nói tiếng Đại Hàn. Cũng giống như nhóm Việt Nam trong thời gian hơn 10 năm đầu, nhóm Đại Hàn cho đến năm ngoái vẫn chỉ có 5, 7 người có mặt tại ĐH, và đây là năm đầu tiên họ có tới 40 người, đa số là giới thanh niên trẻ trung, và họ đã có đủ chỉ số để được sinh hoạt riêng bằng tiếng của mình. Bốn ngôn ngữ được chính thức sử dụng trong ĐH đã được đưa vào tập sách sinh hoạt để dùng trong suốt ĐH từ chiều thứ Năm đến sáng Chủ Nhật. Ngoài 4 ngôn ngữ chính thức này còn có thêm phần đóng góp của các cộng đồng nhỏ hơn như Phi Luật Tân và Bồ Đào Nha qua các bài đọc, thánh ca, lần chuỗi Mân Côi, và phần văn nghệ trong buổi liên hoan vào tối thứ Bảy.
Người viết bài này chưa tham dự Đại Hội Á Châu hay Đại Hội Thế Giới của Phong Trào, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nét đa văn hoá ở mức độ rộng lớn hơn. Được sáng lập vào cuối thậpniên 1940, tại hòn đảo Majorca của Tây Ban Nha, lúc chưa có công đồng Vatican II cũng như các phong trào và đoàn
thể Công Giáo Tiến Hành khác, và phong trào đã nhanh chóng lan rộng đi khắp nơi. Phong Trào đã đến tiểu bang Texas của Hoa Kỳ năm 1957 và sau đó được phát triển khắp nước, với những khóa đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha, trước khi có thêm những khóa bằng tiếng Anh. Ở miền Nam Việt Nam, Phong Trào đã được biết đến vào cuối thập niên 60 khi những quân nhân người Phi Luật Tân đến tham chiến bên cạnh quân đội Hoa Kỳ, với những khoá tĩnh huấn đầu tiên bằng tiếng Anh và sau này bằng tiếng Việt. Cursillo đã lớn mạnh ở VN cho đến năm 1975, và sau đó được các anh chị em phục hồi lại ở Mỹ và các Phong Trào Cursillo sinh hoạt bằng tiếng Việt đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ ở rất nhiều Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Mỹ bây giờ. Phong Trào Cursillo trực thuộc Giáo Hội Công Giáo, nhưng cũng được đón nhận và phát triển bởi các giáo phái Tin Lành khác trên nước Mỹ.
Trở lại với ĐH toàn quốc, khi được thông báo về địa điểm và ngày giờ, người muốn tham dự phải ghi danh từ mấy tháng trước với văn phòng trung ương của Phong Trào được đặt tại Dallas, Texas. Mỗi năm, Đại Hội thường được tổ chức tại khuôn viên một trường Đại Học Công Giáo ở một thành phố nào đó, rất thuận tiện để thu xếp việc ăn, ở và sinh hoạt cho khoảng 600 – 700 người trong mấy ngày liền. Việc đưa đón tại phi trường cũng được sắp xếp khá chu đáo.
Chiều thứ Năm....
... ngày 20 tháng 7 năm 2006 vừa qua, khuôn viên Đại Học Villanova tại Philadelphia đã đón tiếp khoảng hơn 600 người tấp nập tiến vào cổng trường để tham dự ĐH Cursillo toàn quốc lần thứ 16. Sau phần ghi danh nhận phòng, tài liệu và thẻ ăn, mỗi người đã nhanh chóng đem hành lý của mình về phòng để nghỉ ngơi, tắm rửa sau chặng đường dài lái xe cả chục giờ, hoặc những chuyến bay phải chờ đợi và cũng mệt mỏi không kém gì lái xe. Đại Học Villanova ở khoảng 20 miles về phía tây bắc của Philadelphia, tuy đã có hơn một trăm năm nhưng trông như còn rất mới. Các toà nhà được xây bằng đá màu xám xanh nên có vẻ như không thay đổi theo thời gian, các phòng ốc cho sinh viên tá túc rất rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Không có gì để phàn nàn về phòng ngủ của mình, nhưng các building để ngủ ở quá xa các địa điểm sinh hoạt chính của ĐH, lại nhằm những ngày cơn nóng bức đang hoành hành nhiều nơi trên nước Mỹ, nên chặng đường đi và về giữa địa điểm sinh hoạt và phòng ngủ quả là một thử thách. Nhiều chị em gốc Mễ thích ăn mặc màu mè, đã than rằng không thể mặc những chiếc áo đầm đẹp đẽ và giày cao gót đã mang theo, vì phải đi bộ quá xa dưới trời nắng bức đổ mồ hôi!
Chủ đề của ĐH năm nay là "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe" (1 Samuel 3:10) và đề tài này đã do Phó Giám Mục Eusebio Elizondo của giáo phận Seatle thuyết giảng để khai mạc ĐH vào tối thứ Năm. Được biết đây là vị Giám Mục người gốc Mễ đầu tiên của giáo phận Seatle. Sau bài giảng tuyết là phần Chầu mình Thánh Chúa, Hoà Giải, Chầu Phép Lành, và Kinh Tối. Mọi người chia tay nhau để về nghỉ ngơi, và nhóm Việt Nam đã nhanh chóng quy tụ lại, đếm được 35 người, nhận ra nhau là người cũ hay mới, ai có thể tập dượt văn nghệ cho tối thứ Bảy thì tụ họp lại tập dượt, ai mệt thì về ngủ....
Thứ Sáu và thứ Bảy....
Năm nay, ngoài bài thuyết giảng về chủ đề của ĐH, chỉ có thêm hai bài thuyết giảng nữa vào sáng thứ Sáu, với đề tài riêng biệt là "Những Quản Gia Trung Tín của Phong Trào Cursillo" và "Liên Hệ giữa Thày Trò". Những bài thuyết giảng này được nói bằng tiếng Anh ở hội trường chính cho tất cả mọi người. Có phần thông dịch song song với bài thuyết giảng, để những anh chị em nói tiếng Tây Ban Nha có thể hiểu được qua máy nghe gắn vào tai.
Phần học hỏi còn lại của ĐH là những đề tài thảo luận liên tiếp từ chiều thứ Sáu cho đến chiều thứ Bảy, và được diễn ra riêng biệt trong các cộng đồng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, và Hàn. Mỗi cộng đồng gồm nhiều tham dự viên đến từ nhiều Phong Trào địa phương khắp nước Mỹ, và đã dùng ngôn ngữ riêng của mình để chia xẻ và thảo luận xoay quanh đề tài "Nguy cơ, lạc hướng và cách chữa trị" trong việc phát triển và nuôi dưỡng Phong Trào qua các giai đoạn Tiền Cursillo, Khoá 3 Ngày, Hậu Cursillo, cũng như trong việc thành lập và sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo, và Ban Điều Hành. Các anh chị em Việt Nam đến từ nhiều nơi đã tìm thấy được sự cảm thông, nâng đỡ, và có thể học hỏi từ nhau rất nhiều trong những buổi thảo luận này.
Xen kẽ với những buổi thảo luận riêng của từng cộng đồng, là những sinh hoạt chung, gồm có Thánh Lễ, Kinh Sáng, Kinh Tối, lần chuỗi Mân Côi... luôn có phần đóng góp bằng các ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt là buổi tối thứ Sáu có sinh hoạt chia sẻ đời sống chứng nhân, và tối thứ Bảy có sinh hoạt liên hoan.
Chia sẻ chứng nhân...
Trong phần chia sẻ đời sống chứng nhân, đại diện các cộng đồng đã lần lượt lên trước toàn thể ĐH, đem đời sống cá nhân của mình ra trình bày để xác tín về sự hiện diện của Chúa Kitô và Tình Yêu của Ngài trong cuộc sống của mỗi người. Đại diện cho cộng đồng nói tiếng Việt là một chị từ Charlott, North Carolina, nhưng chị đã trình bày bằng tiếng Anh rất lưu loát để mọi người cùng hiểu. Cả ĐH hơn 600 người đã yên lặng theo dõi phần chia sẻ của chị, về những hy sinh gần như quá sức chịu đựng của một nhóm anh chị em, trong những công tác gây quỹ để giúp một số anh chị em có thể về dự ĐH, và quan trọng hơn là để giúp việc mở mang và duy trì những lớp học cho các con em của đồng bào thiểu số nơi những thôn bản xa xôi tại Việt Nam. Mục đích của công tác từ thiện này là để giúp các em có khả năng hội nhập vào những sinh hoạt kinh tế của xã hội Việt Nam, thay vì tiếp tục cuộc sống lạc hậu, thô sơ của người thiểu số đã bị nền văn minh bỏ rơi lại đằng sau. Câu chuyện của chị như mở mang kiến thức cho nhiều người về văn hoá VN qua việc các anh chị em đã thức khuya dậy sớm, kiền trì gói hằng trăm chiếc bánh chưng bánh tét với gạo nếp, đậu xanh, lá chuối... để kịp cung cấp cho ngày Tết. Cử toạ chắc hẳn phải ngạc nhiên khi chị diễn đạt rất cảm động về tình người VN ăm ắp dạt dào dành cho đồng bào nghèo khổ của mình nơi quê hương xa tít mù, đến độ đã hy sinh rất nhiều thời giờ và công việc riêng, chịu đựng nhiều mệt mỏi, khó chịu, nhưng vẫn vượt qua được và cảm thấy hạnh phúc vì có cơ hội làm những việc hữu ích cho đời sống của đồng bào mình. Và chị đã cho thấy tất cả những hy sinh, vất vả và niềm vui đó đều luôn có sự đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ của Chúa Kitô.
Sau phần của chị là đại diện những cộng đồng khác lên chia sẻ. Một người đàn ông Mỹ đã chia sẻ việc theo đuổi lý tưởng Kitô hữu trong đời sống của mình, mà thành quả bây giờ là một gia đình đông đúc, mọi người sống đạo đức và gần gũi yêu thương nhau trong đời sống hàng ngày và nhất là trong những lần họp mặt thường xuyên của gia đình. Trong khi lối sống của đa số người Mỹ mang nặng tính cách cá nhân, biệt lập, thì gia đình của ông ta quả là lý tưởng gần như những cộng đồng Kitô hữu đầu tiên của các môn đệ Chúa Giêsu. Đến phần chia sẻ của đại diện những cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... thì người viết đành ngồi nghe như vịt nghe sấm, không hiểu gì, nhưng cũng biết đó là những chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô và Tình Yêu của Người.
Fiesta! Liên hoan. ..hết mình!
Cao điểm của ĐH là hai Thánh Lễ long trọng vào sáng thứ Sáu và chiều thứ Bảy, do các Giám Mục Robert Patrick Maginnis thuộc giáo phận Philadelphia, Giám Mục Eusebio Elizondo từ Seatle, và rất nhiều linh mục linh hướng của các Phong Trào ở nhiều nơi về tham dự. Các bài thánh ca trong Thánh Lễ được hát bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, Đại Hàn, Phi, Bồ... Âm điệu của những bài hát đã vượt qua giới hạn của ngôn ngữ và văn hoá, để diễn đạt được tâm tình chung của mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa, nói lên sự hiệp nhất của Đức Tin.
Tiếp theo cao điểm của Thánh Lễ chiều thứ Bảy, là liên hoan văn nghệ. Đây là phần thoải mái, vui nhộn nhất của ĐH trước khi kết thúc vào khuya thứ Bảy, để sáng hôm nau mọi người chỉ còn việc chuẩn bị ra về. Nét văn hoá da dạng của ĐH trở thành điểm hấp dẫn nhất của các màn văn nghệ. Phần mở đầu là những bài hát tiếng tây Ban Nha do một ban hợp ca và một dàn nhạc sống tuy nhỏ nhưng đầy đủ đàn địch, chiêng trống... Điệu nhạc Nam Mỹ vui nhộn đã làm cho mọi người nổi hứng nhảy nhót theo, không khí fieta nhanh chóng tràn ngập hội trường. Kế tiếp là nhóm VN với hoạt cảnh Chúa Giêsu đi tìm các môn đệ của Ngài trên bãi biển. Trong số môn đệ này có chị nông dân mặc áo bà ba, vài cô gái thướt tha trong áo dài, có cô gái miền thượng và cô Hmong trong y phục nhiều màu sặc sỡ, có ngư phủ, bác sĩ, hướng đạo sinh... tất cả đều bỏ hết những gì mình có để theo Chúa Giêsu... Cảm động nhất là bài hát Lord, You Have Come được hát bằng tiếng Việt và sau đó cả hội trường đã hát theo bằng tiếng Anh rồi tiếng Tây Ban Nha, nhịp nhàng theo điệu chèo thuyền của các diễn viên.... Các màn kế tiếp của các anh chị em Đại Hàn, đa số là người trẻ nói tiếng Anh, lại đưa hội trường về không khí vui nhộn. Mọi người đều như bị cuốn hút vào điệu nhạc và nhịp múa của họ, lúc đầu còn đi lùng kiếm các linh mục để thảy lên sân khấu cho nhảy múa theo, và sau đó thì cả đám đông đều kéo lên sân khấu nhảy nhót tưng bừng. Nhóm anh chị em Phi Luật Tân lại đưa hội trường trở về không khí êm đềm với những bài hát tâm tình, lãng mạn theo nhịp điệu nhẹ nhàng, tha thiết... Thấy các cộng đồng gốc Á Châu coi bộ như đang khống chế không khí của hội trường, nhóm anh chị em địa phương tại Philadelphia bèn kéo lên đứng đầy sân khấu, hùng hồn hát một bài hát quen thuộc khiến cả hội trường đều hát theo rất nhịp nhàng. Cứ thế, văn nghệ kéo dài cho mãi đến khua và kết thúc bằng tiệc liên hoan với thức uống và đồ ăn nhẹ....
Chia tay....
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, để lại lòng người những luyến tiếc... Nhưng buổi chia tay của anh chị em trong phong trào Cursillo không có vẻ gì buồn bã, mà ngược lại đầy hy vọng phấn khởi trong ánh mắt sáng ngời và những cái xiết tay, cái ôm thật chặt... Vì tất cả đã no tràn Tình Chúa, tình người trong những ngày qua, và lý tưởng lại một lần nữa được thắp sáng, hướng đi lại mở ra, chúng ta tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của Thày đi thả lưới kéo người về với Thuyền Yêu.
Nhìn lại ĐH, ngoài thành phần tổ chức đã vận dụng mọi tài năng, phương tiện, và thời giờ để chuẩn bị cho ĐH trong cả năm trước đó, cũng phải nhìn nhận rằng về phía người tham dự cũng đã vượt qua nhiều khó khăn và hy sinh rất nhiều để có mặt ở ĐH. Dù thuộc cộng đồng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, Hàn, Phi, Bồ... ai cũng phải tốn một số tiền không nhỏ cho việc di chuyển và ăn, ở, sinh hoạt tại ĐH. Lại còn phải hy sinh thời giờ và công việc riêng tư trong suốt 3, 4 ngày. Điều đó nói lên lòng nhiệt thành và sự quyết tâm theo đuổi lý tưởng sống đời Kitô hữu đích thực theo phương pháp Cursillo. Ngay trong những ngày ở ĐH, lý tưởng này đã được thể hiện qua việc hàng trăm anh chị em dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da, văn hoá....nhưng đã sống hiệp nhất và yêu thương nhau, quây quần quanh tâm điểm là Chúa Kitô.
Hẹn gặp lại tất cả năm sau, tại Dallas hoặc Austin... sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm Phong Trào Cursillo đã đến với nước Mỹ tại tiểu bang Texas.
Hằng năm vào khoảng gần cuối tháng 7 là dịp cho anh chị em trong Phong Trào Cursillo từ khắp nơi trên nước Mỹ tụ về tham dự Đại Hội Toàn Quốc. Có đến
| Anh chị em Việt Nam dự đại hội Cursillo toàn quốc 2006 tại Hoa Kỳ |
Trong 3 năm trở lại đây, khi ĐH được lần lượt tổ chức ở Seatlle, Kansas City, và năm nay ở Philadelphia, tạ ơn Chúa, con số người VN tham dự ĐH đã lên đến 30 - 40 người, đủ chỉ số để được ĐH cho phép có nhóm sinh hoạt riêng bằng tiếng Việt trong các buổi thảo luận. Anh chị em từ các tiểu bang California, Michigan, Illinois, Minesota, Indiana, Ohio, North Caroline, Florida, Texas, Louisiana, Virginia, Washington DC... đã rủ nhau về tham dự, người cũ gặp lại nhau mừng rỡ, và người mới nhanh chóng cảm thấy thân quen.
Bên cạnh thành phần đông đảo nhất trong ĐH hàng năm là hai cộng đồng nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, rồi đến cộng đồng nói tiếng Việt, ĐH Cursillo tại Philadelphia năm nay còn có thêm cộng đồng nói tiếng Đại Hàn. Cũng giống như nhóm Việt Nam trong thời gian hơn 10 năm đầu, nhóm Đại Hàn cho đến năm ngoái vẫn chỉ có 5, 7 người có mặt tại ĐH, và đây là năm đầu tiên họ có tới 40 người, đa số là giới thanh niên trẻ trung, và họ đã có đủ chỉ số để được sinh hoạt riêng bằng tiếng của mình. Bốn ngôn ngữ được chính thức sử dụng trong ĐH đã được đưa vào tập sách sinh hoạt để dùng trong suốt ĐH từ chiều thứ Năm đến sáng Chủ Nhật. Ngoài 4 ngôn ngữ chính thức này còn có thêm phần đóng góp của các cộng đồng nhỏ hơn như Phi Luật Tân và Bồ Đào Nha qua các bài đọc, thánh ca, lần chuỗi Mân Côi, và phần văn nghệ trong buổi liên hoan vào tối thứ Bảy.
Người viết bài này chưa tham dự Đại Hội Á Châu hay Đại Hội Thế Giới của Phong Trào, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nét đa văn hoá ở mức độ rộng lớn hơn. Được sáng lập vào cuối thậpniên 1940, tại hòn đảo Majorca của Tây Ban Nha, lúc chưa có công đồng Vatican II cũng như các phong trào và đoàn
| Anh chị em tham dự đại hội cursillo toàn quốc 2006 ta đại học Villanova Philadelphia |
Trở lại với ĐH toàn quốc, khi được thông báo về địa điểm và ngày giờ, người muốn tham dự phải ghi danh từ mấy tháng trước với văn phòng trung ương của Phong Trào được đặt tại Dallas, Texas. Mỗi năm, Đại Hội thường được tổ chức tại khuôn viên một trường Đại Học Công Giáo ở một thành phố nào đó, rất thuận tiện để thu xếp việc ăn, ở và sinh hoạt cho khoảng 600 – 700 người trong mấy ngày liền. Việc đưa đón tại phi trường cũng được sắp xếp khá chu đáo.
Chiều thứ Năm....
... ngày 20 tháng 7 năm 2006 vừa qua, khuôn viên Đại Học Villanova tại Philadelphia đã đón tiếp khoảng hơn 600 người tấp nập tiến vào cổng trường để tham dự ĐH Cursillo toàn quốc lần thứ 16. Sau phần ghi danh nhận phòng, tài liệu và thẻ ăn, mỗi người đã nhanh chóng đem hành lý của mình về phòng để nghỉ ngơi, tắm rửa sau chặng đường dài lái xe cả chục giờ, hoặc những chuyến bay phải chờ đợi và cũng mệt mỏi không kém gì lái xe. Đại Học Villanova ở khoảng 20 miles về phía tây bắc của Philadelphia, tuy đã có hơn một trăm năm nhưng trông như còn rất mới. Các toà nhà được xây bằng đá màu xám xanh nên có vẻ như không thay đổi theo thời gian, các phòng ốc cho sinh viên tá túc rất rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Không có gì để phàn nàn về phòng ngủ của mình, nhưng các building để ngủ ở quá xa các địa điểm sinh hoạt chính của ĐH, lại nhằm những ngày cơn nóng bức đang hoành hành nhiều nơi trên nước Mỹ, nên chặng đường đi và về giữa địa điểm sinh hoạt và phòng ngủ quả là một thử thách. Nhiều chị em gốc Mễ thích ăn mặc màu mè, đã than rằng không thể mặc những chiếc áo đầm đẹp đẽ và giày cao gót đã mang theo, vì phải đi bộ quá xa dưới trời nắng bức đổ mồ hôi!
Chủ đề của ĐH năm nay là "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe" (1 Samuel 3:10) và đề tài này đã do Phó Giám Mục Eusebio Elizondo của giáo phận Seatle thuyết giảng để khai mạc ĐH vào tối thứ Năm. Được biết đây là vị Giám Mục người gốc Mễ đầu tiên của giáo phận Seatle. Sau bài giảng tuyết là phần Chầu mình Thánh Chúa, Hoà Giải, Chầu Phép Lành, và Kinh Tối. Mọi người chia tay nhau để về nghỉ ngơi, và nhóm Việt Nam đã nhanh chóng quy tụ lại, đếm được 35 người, nhận ra nhau là người cũ hay mới, ai có thể tập dượt văn nghệ cho tối thứ Bảy thì tụ họp lại tập dượt, ai mệt thì về ngủ....
Thứ Sáu và thứ Bảy....
| Một buổi sinh hoat cua anh chị em VN trong đại hội toàn quốc Cursillo 2006 |
Phần học hỏi còn lại của ĐH là những đề tài thảo luận liên tiếp từ chiều thứ Sáu cho đến chiều thứ Bảy, và được diễn ra riêng biệt trong các cộng đồng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, và Hàn. Mỗi cộng đồng gồm nhiều tham dự viên đến từ nhiều Phong Trào địa phương khắp nước Mỹ, và đã dùng ngôn ngữ riêng của mình để chia xẻ và thảo luận xoay quanh đề tài "Nguy cơ, lạc hướng và cách chữa trị" trong việc phát triển và nuôi dưỡng Phong Trào qua các giai đoạn Tiền Cursillo, Khoá 3 Ngày, Hậu Cursillo, cũng như trong việc thành lập và sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo, và Ban Điều Hành. Các anh chị em Việt Nam đến từ nhiều nơi đã tìm thấy được sự cảm thông, nâng đỡ, và có thể học hỏi từ nhau rất nhiều trong những buổi thảo luận này.
Xen kẽ với những buổi thảo luận riêng của từng cộng đồng, là những sinh hoạt chung, gồm có Thánh Lễ, Kinh Sáng, Kinh Tối, lần chuỗi Mân Côi... luôn có phần đóng góp bằng các ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt là buổi tối thứ Sáu có sinh hoạt chia sẻ đời sống chứng nhân, và tối thứ Bảy có sinh hoạt liên hoan.
Chia sẻ chứng nhân...
Trong phần chia sẻ đời sống chứng nhân, đại diện các cộng đồng đã lần lượt lên trước toàn thể ĐH, đem đời sống cá nhân của mình ra trình bày để xác tín về sự hiện diện của Chúa Kitô và Tình Yêu của Ngài trong cuộc sống của mỗi người. Đại diện cho cộng đồng nói tiếng Việt là một chị từ Charlott, North Carolina, nhưng chị đã trình bày bằng tiếng Anh rất lưu loát để mọi người cùng hiểu. Cả ĐH hơn 600 người đã yên lặng theo dõi phần chia sẻ của chị, về những hy sinh gần như quá sức chịu đựng của một nhóm anh chị em, trong những công tác gây quỹ để giúp một số anh chị em có thể về dự ĐH, và quan trọng hơn là để giúp việc mở mang và duy trì những lớp học cho các con em của đồng bào thiểu số nơi những thôn bản xa xôi tại Việt Nam. Mục đích của công tác từ thiện này là để giúp các em có khả năng hội nhập vào những sinh hoạt kinh tế của xã hội Việt Nam, thay vì tiếp tục cuộc sống lạc hậu, thô sơ của người thiểu số đã bị nền văn minh bỏ rơi lại đằng sau. Câu chuyện của chị như mở mang kiến thức cho nhiều người về văn hoá VN qua việc các anh chị em đã thức khuya dậy sớm, kiền trì gói hằng trăm chiếc bánh chưng bánh tét với gạo nếp, đậu xanh, lá chuối... để kịp cung cấp cho ngày Tết. Cử toạ chắc hẳn phải ngạc nhiên khi chị diễn đạt rất cảm động về tình người VN ăm ắp dạt dào dành cho đồng bào nghèo khổ của mình nơi quê hương xa tít mù, đến độ đã hy sinh rất nhiều thời giờ và công việc riêng, chịu đựng nhiều mệt mỏi, khó chịu, nhưng vẫn vượt qua được và cảm thấy hạnh phúc vì có cơ hội làm những việc hữu ích cho đời sống của đồng bào mình. Và chị đã cho thấy tất cả những hy sinh, vất vả và niềm vui đó đều luôn có sự đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ của Chúa Kitô.
Sau phần của chị là đại diện những cộng đồng khác lên chia sẻ. Một người đàn ông Mỹ đã chia sẻ việc theo đuổi lý tưởng Kitô hữu trong đời sống của mình, mà thành quả bây giờ là một gia đình đông đúc, mọi người sống đạo đức và gần gũi yêu thương nhau trong đời sống hàng ngày và nhất là trong những lần họp mặt thường xuyên của gia đình. Trong khi lối sống của đa số người Mỹ mang nặng tính cách cá nhân, biệt lập, thì gia đình của ông ta quả là lý tưởng gần như những cộng đồng Kitô hữu đầu tiên của các môn đệ Chúa Giêsu. Đến phần chia sẻ của đại diện những cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... thì người viết đành ngồi nghe như vịt nghe sấm, không hiểu gì, nhưng cũng biết đó là những chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô và Tình Yêu của Người.
Fiesta! Liên hoan. ..hết mình!
Cao điểm của ĐH là hai Thánh Lễ long trọng vào sáng thứ Sáu và chiều thứ Bảy, do các Giám Mục Robert Patrick Maginnis thuộc giáo phận Philadelphia, Giám Mục Eusebio Elizondo từ Seatle, và rất nhiều linh mục linh hướng của các Phong Trào ở nhiều nơi về tham dự. Các bài thánh ca trong Thánh Lễ được hát bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, Đại Hàn, Phi, Bồ... Âm điệu của những bài hát đã vượt qua giới hạn của ngôn ngữ và văn hoá, để diễn đạt được tâm tình chung của mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa, nói lên sự hiệp nhất của Đức Tin.
Tiếp theo cao điểm của Thánh Lễ chiều thứ Bảy, là liên hoan văn nghệ. Đây là phần thoải mái, vui nhộn nhất của ĐH trước khi kết thúc vào khuya thứ Bảy, để sáng hôm nau mọi người chỉ còn việc chuẩn bị ra về. Nét văn hoá da dạng của ĐH trở thành điểm hấp dẫn nhất của các màn văn nghệ. Phần mở đầu là những bài hát tiếng tây Ban Nha do một ban hợp ca và một dàn nhạc sống tuy nhỏ nhưng đầy đủ đàn địch, chiêng trống... Điệu nhạc Nam Mỹ vui nhộn đã làm cho mọi người nổi hứng nhảy nhót theo, không khí fieta nhanh chóng tràn ngập hội trường. Kế tiếp là nhóm VN với hoạt cảnh Chúa Giêsu đi tìm các môn đệ của Ngài trên bãi biển. Trong số môn đệ này có chị nông dân mặc áo bà ba, vài cô gái thướt tha trong áo dài, có cô gái miền thượng và cô Hmong trong y phục nhiều màu sặc sỡ, có ngư phủ, bác sĩ, hướng đạo sinh... tất cả đều bỏ hết những gì mình có để theo Chúa Giêsu... Cảm động nhất là bài hát Lord, You Have Come được hát bằng tiếng Việt và sau đó cả hội trường đã hát theo bằng tiếng Anh rồi tiếng Tây Ban Nha, nhịp nhàng theo điệu chèo thuyền của các diễn viên.... Các màn kế tiếp của các anh chị em Đại Hàn, đa số là người trẻ nói tiếng Anh, lại đưa hội trường về không khí vui nhộn. Mọi người đều như bị cuốn hút vào điệu nhạc và nhịp múa của họ, lúc đầu còn đi lùng kiếm các linh mục để thảy lên sân khấu cho nhảy múa theo, và sau đó thì cả đám đông đều kéo lên sân khấu nhảy nhót tưng bừng. Nhóm anh chị em Phi Luật Tân lại đưa hội trường trở về không khí êm đềm với những bài hát tâm tình, lãng mạn theo nhịp điệu nhẹ nhàng, tha thiết... Thấy các cộng đồng gốc Á Châu coi bộ như đang khống chế không khí của hội trường, nhóm anh chị em địa phương tại Philadelphia bèn kéo lên đứng đầy sân khấu, hùng hồn hát một bài hát quen thuộc khiến cả hội trường đều hát theo rất nhịp nhàng. Cứ thế, văn nghệ kéo dài cho mãi đến khua và kết thúc bằng tiệc liên hoan với thức uống và đồ ăn nhẹ....
Chia tay....
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, để lại lòng người những luyến tiếc... Nhưng buổi chia tay của anh chị em trong phong trào Cursillo không có vẻ gì buồn bã, mà ngược lại đầy hy vọng phấn khởi trong ánh mắt sáng ngời và những cái xiết tay, cái ôm thật chặt... Vì tất cả đã no tràn Tình Chúa, tình người trong những ngày qua, và lý tưởng lại một lần nữa được thắp sáng, hướng đi lại mở ra, chúng ta tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của Thày đi thả lưới kéo người về với Thuyền Yêu.
Nhìn lại ĐH, ngoài thành phần tổ chức đã vận dụng mọi tài năng, phương tiện, và thời giờ để chuẩn bị cho ĐH trong cả năm trước đó, cũng phải nhìn nhận rằng về phía người tham dự cũng đã vượt qua nhiều khó khăn và hy sinh rất nhiều để có mặt ở ĐH. Dù thuộc cộng đồng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt, Hàn, Phi, Bồ... ai cũng phải tốn một số tiền không nhỏ cho việc di chuyển và ăn, ở, sinh hoạt tại ĐH. Lại còn phải hy sinh thời giờ và công việc riêng tư trong suốt 3, 4 ngày. Điều đó nói lên lòng nhiệt thành và sự quyết tâm theo đuổi lý tưởng sống đời Kitô hữu đích thực theo phương pháp Cursillo. Ngay trong những ngày ở ĐH, lý tưởng này đã được thể hiện qua việc hàng trăm anh chị em dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da, văn hoá....nhưng đã sống hiệp nhất và yêu thương nhau, quây quần quanh tâm điểm là Chúa Kitô.
Hẹn gặp lại tất cả năm sau, tại Dallas hoặc Austin... sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm Phong Trào Cursillo đã đến với nước Mỹ tại tiểu bang Texas.