Kỷ niệm 50 năm: Viết về một dòng sông, dòng sông mang tên Kinh 5.
Vào khoảng năm 1956, một con kinh đào đã được hình thành nhanh chóng, cũng do chính sức cần lao của lớp người tới đây lập nghiệp tạo dựng. Dòng sông đó tới tận ngày nay vẫn còn gắn liền với cái tên đầy khiêm nhượng của nó: Kinh 5.
Có lẽ kinh 5 là kinh cuối cùng sau bao nhiêu con kinh đào khác cuả hàng vạn người di cư từ miền Bắc đổ xô vào đây lập nghiệp, sinh sống trong kế hoạch mang tên: Dinh Điền cái sắn của cố T.T. Ngô Đình Diệm mở ra thời bấy giờ…
Nơi đây là đồng bằng rông lớn hoang vu, lại rất phì nhiêu do nước phù sa của các nhánh sông cửu long từ thượng nguồn đổ về tô bồi mỗi năm, làm cho hoa cỏ xanh tốt um tùm, nhất là lác, sậy và đế thì khỏi nói, còn cao hơn đầu người. Đứng ở độ cao mà nhìn chỉ thấy một màu xanh biếc mượt mà, như một tấm thảm nhung trải dài vô tận, trên trời thì chim bay, chim lượn. Dưới nước cá bơi, cá lội tung tăng, cứ nhìn vào cảnh vật trước mắt ai nấy đều phấn khởi và mơ tưởng đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc không bao xa. Có người còn ví von nơi đây chính là bờ xôi, ruộng mật… Chả thế mà lớp người mang sẵn bản tính quê mùa, chất phác đó đã sớm đem lại cho mình một đời sống sung túc đầy đủ chỉ sau vaì năm đầu vì chân ướt, chân ráo, lạ nước lạ cái và thiếu thốn phương tiện phải cậy nhờ vào sự trợ giúp chính phủ.
Vì là kinh cuối cùng, với lớp người chậm chân tới trễ. (lội nước đi trước, ăn cỗ đi sau!) Kinh 5 đã kết nạp phức tạp từ nhiều thành phần, giòng tộc, họ hàng, làng xứ khác nhau của miền Bắc đem vô, nhất là xứ trong, vì thế mới được cái tên đặt cho: Hợp Châu! ( hợp: họp lại, châu: Châu, Quận, không lẽ là châu đầu thi hơi khó nghe). Còn xứ ngoài lúc ầy thấy nhiều người gọi xứ Bà Tang, chính thức: Tân Chu, còn xứ giữa vẫn tên Thức Hoá thì phảI?…
Ở vào thời đại bấy giờ khách quan nhận xét thì phải nói trình độ dân trí hơi kém, cộng với bản tính đầy bảo thủ và cố chấp nên đời sống bên nhau giưã làng nọ, xã kia, sự hòa đồng, thông cảm rất khó!… Tuy là thờ Chúa, là đạo gốc đấy, nhưng trong nhà, mai, móng, quốc, xẻng, mã tấu, dao găm v.v. ứng chiến thường trực, xui xẻo kẻ nào đi lộn nhà (dĩ nhiên ban đêm) là coi chừng bỏ mạng sa trường như chơi! Nhưng may mắn thay, mọi điều tai ương, vạ gió đó đã không có cơ may xảy ra, mà trái lạI; dân tứ xứ đầy bảo thủ đó càng ngày càng trở nên thuần nhất, Thuận hòa như huynh đệ một nhà….
Đó chính là một phép mầu, và phép mâù đó chính là do vị cha tinh thần Mai Xuân Triết đã làm… Ngài đã lèo lái con thuyền Kinh 5 ngay từ khởi sự, để tiến vào một quỹ đạo đầy an toàn, không giao động và sóng gió!… Nhờ có ngài, phẩm vật cứu trợ như: nhu yếu phẩm vật dụng, vật liệu cần thiết đã nhanh chóng tới tay mọi người trong thời gian, giai đọan đầy khó khăn….
Ngài đã nhanh chóng chu toàn việc dẫn dắt con cái K.5 tiến lên từng nấc thang vững chắc một cách rất uyển chuyển. Ngài biết con cái ngài vẫn còn thiếu thốn chưa đủ lông đủ cánh, ngài chỉ xin đóng góp công sức, còn về tiền bạc, vật liệu ngài đon đả chạy tới những vị mạnh thường quân, những người có tiền có của, có lòng hảo tâm xa gần nhờ giúp…
Trước tiên ngài xây dựng nhà Chúa, để giáo dân có nơi có chốn thờ phượng, dâng lễ. Xong nhà thờ, ngài tiếp tục xây trường học, vì ngài không muốn tuổi trẻ phải mất đi thời gian quý báu, học hành, tiến thân, vì tuổi trẻ là mầm non cuả xã hội, là tương lai cuả đất nước… Ngay cả tới giáo viên, giáo sư, ngài cũng rất kén chọn. Việc giáo dục đào tạo những mầm non cho tương lai cuả ngài rất đa dạng, không chỉ thuần về học vấn, bằng cấp, mà còn cả về lễ giáo, đức độ và đời sống tâm linh. Cứ nhìn vào đó đủ biết được ngài có một viễn ảnh thật rõ ràng, trong sáng, bởi thế ngài đã thành công và gặt hái được nhiều thành quả tốt lành trong thời gian rất ngắn ngay khi ngài còn ở tại Kinh 5.
Vì là một vị Linh Mục đầy thánh thiện và khôn ngoan. Ngài chỉ biết chu toàn thánh ý Chuá trao phó và vâng phục vì thế ngài đã để lại mọi công trình kiến tạo đầy công sức: Nhà Thờ, nhà xứ, trường học, bệnh xá, công viên, và giáo dân khắng khít bên ngài cho vị Linh Mục khác đảm nhiệm để về toà Giám Mục làm việc theo ý của bề trên. Ngài đã không sợ cô đơn, vì ngài biết đời Linh Mục là như thế…
Ngày nay năm mươi năm (50) nhìn lại, tinh hoa của môi trường sống K.5 nẩy nở một cách đáng kể về mọi lãnh vực, và không chỉ nở rộ nơi quê hương đất tổ (việt) mà còn vươn ra hải ngoại trên khắp năm châu bốn bể, trên khắp các đaị lục gần xa. Nhờ Tiền nhân ủ ấp, nhờ thấm nhuần đạo đức cha ông. Con cái K.5 dù ở bất cứ nơi đâu luôn ngẩng cao cổ hãnh diện, chen vai sát cánh bên người bản xứ, và tiến lên không ngừng.
Người con K.5 còn tinh khôn hơn người bản xứ ở chỗ tìm đất dung thân, vì đã nằm lòng câu: (đất lành chim đậu). Bởi thế địa danh San Jose còn có tên Việt Nam là Thung Lũng Hoa Vàng. Con cái K.5 đậu ở đây rất đông nói riêng, còn tính chung ngườI việt thì khỏi nói, nhất nhì hải ngoại. Đa số người việt sống tại đây làm nghề điện tử, kế đến là buôn bán, nhà hàng, quán xá nhà thầu xây cất, v.v. Nơi đây con cái K5 thành công rực rỡ như anh em ông Mạo, Bảo, Hảo ai cũng nghe danh. Đó cũng là nói tới những mầm sống, những tinh hoa nẩy nở từ môi trường giáo xứ, từ đất K.5 vậy.
Tâm Thơ
Kinh 5 nước chảy lững lờ
Ánh trăng còn chiếu trên bờ hàng lau ?
Quen nhau ngày ấy thương nhau!
Cầu tre lắt lẻo dắt nhau qua cầu
Qua cầu dừng lạI trên cầu
Ánh trăng chiếu xuống nhiệm mâù đôi ta
Mơ màng ngày ấy… không xa!
Ngây thơ mộng ước đôi ta chung lòng…
Thẹn thùng tỉnh giấc mơ màng
Cầu tre run rẩy, trăng treo trên đầu
Trăng ơi trăng dỡn chọc ta?
Trăng kia 16 - ta còn 15
Trăng thì già dặn gấp trăm
Ta đây non dại kém trăng xa vời…
Biết trăng vui tính chọc người
Ta xin bầu bạn một đời với trăng
Ta còn yêu cả Kinh 5
Yêu dân mến xứ trăm năm xá gì…
Ngày nay lang bạt kỳ hồ
Nhìn trăng lại nhớ tới người kinh 5
Ta buồn trăng cũng kém vui!
Ánh trăng vàng vọt niềm đau xứ người
Cho ta nhắn nhủ đôi lời…
50 Kim Khánh cho người kinh 5
Ta về trăng có về không?
Cùng chung đại - hội kinh 5 với người…
Quen nhau ngày ấy xa nhau
Những ai lang bạt cùng nhau ta về
Nhớ câu: Uống nước nhớ nguồn
Nhớ câu: Dưỡng dục một đời không quên
Cùng về tế lễ tạ ơn
Tạ ơn: Thiên Chúa ban muôn phước lành
Tạ ơn: Cha Cố một thời
Công ơn giáo dục làm người cho ta
Hôm nay cha ở Tông Toà
Vẫn hàng dõi mắt tới người K.5
Ta về cha cũng về kinh
Cha còn giải tội cầu kinh sáng chiều.
Ba ngày nguyện viếng liên miên
Sang ngày thứ bốn liên hoan tiệc mừng
Cha con tay bắt mặt mừng
Tâm tình trao gửi phước lành trao ban
Giáo dân nâng chén tạ ơn
Cùng dâng lễ vật tượng trưng lòng thành
Dâng lên cha cố đã rồi
Tới cha ba xứ, xứ ngoài, xứ trong!
Tiệc mừng kỷ niệm 50 năm…….
Chúc mừng Kim Khánh K.5
Vũ Văn Tụng
Xứ Hợp Châu